Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Diệu Ngân mơ  (Đọc 4587 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 06-05-2012, 05:55 AM

Thầy ơi, 2 hôm nay con mơ thấy mình đi trên xe ô tô không người lái, và cũng chỉ có mình con thôi. Xe cứ chạy bon bon theo đường thẳng và con thì ngồi hàng ghế sau. Đến khúc cua thì con tác ý quẹo theo ý con thì nó quẹo (giấc mơ hôm kia), tuy nhiên con vẫn nằm ở hàng ghế sau, kệ cho nó chạy với cảm giác sung sướng chứ ko có điều khiển gì cả, hihihi.

Hôm qua thì con mơ mình là cô dâu trong đám cưới nhưng ko có chú rể đâu cả. Con đang ngồi trên xe để cho họ làm trang điểm cô dâu thì bỗng nhiên ko thấy người trang điểm đâu, chỉ còn mình con và cái xe chạy băng băng. Con liền leo lên hàng ghế một để điều khiển xe cho an toàn, tránh cái xe tải hướng ngược lại. Thì tự nhiên xe biến thành xe 3 bánh nhưng vẫn có cần số, chân côn, chân ga và chân thắng như xe ô tô.  Mới đầu con điều khiển cái cần số ko chuẩn nên xe nó chạy ì ì lắm, ko lên được dốc nữa, sau con nhìn hướng dẫn cần số thì con làm ngon lành, đúng bài là nhấn côn, đổi số, nhả côn rồi nhấn ga, xe lên dốc. Gặp xe tải thì con thắng được theo ý con nữa.

Tóm lại con chỉ nhớ vậy thôi, ko biết có liên quan đến công phu của con hay không nhưng mấy hôm nay con có tập và sám hối đều đặn. Thầy ơi, xem giúp con với.

Con DN  Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 06-05-2012, 04:18 PM

Thầy ơi, 2 hôm nay con mơ thấy mình đi trên xe ô tô không người lái, và cũng chỉ có mình con thôi. Xe cứ chạy bon bon theo đường thẳng và con thì ngồi hàng ghế sau. Đến khúc cua thì con tác ý quẹo theo ý con thì nó quẹo (giấc mơ hôm kia), tuy nhiên con vẫn nằm ở hàng ghế sau, kệ cho nó chạy với cảm giác sung sướng chứ ko có điều khiển gì cả, hihihi.

Hôm qua thì con mơ mình là cô dâu trong đám cưới nhưng ko có chú rể đâu cả. Con đang ngồi trên xe để cho họ làm trang điểm cô dâu thì bỗng nhiên ko thấy người trang điểm đâu, chỉ còn mình con và cái xe chạy băng băng. Con liền leo lên hàng ghế một để điều khiển xe cho an toàn, tránh cái xe tải hướng ngược lại. Thì tự nhiên xe biến thành xe 3 bánh nhưng vẫn có cần số, chân côn, chân ga và chân thắng như xe ô tô.  Mới đầu con điều khiển cái cần số ko chuẩn nên xe nó chạy ì ì lắm, ko lên được dốc nữa, sau con nhìn hướng dẫn cần số thì con làm ngon lành, đúng bài là nhấn côn, đổi số, nhả côn rồi nhấn ga, xe lên dốc. Gặp xe tải thì con thắng được theo ý con nữa.

Tóm lại con chỉ nhớ vậy thôi, ko biết có liên quan đến công phu của con hay không nhưng mấy hôm nay con có tập và sám hối đều đặn. Thầy ơi, xem giúp con với.

Con DN  Grin
Từ bốn bánh sang ba bánh thì nó bớt đi một bánh nhưng vẫn chạy được thì cũng không có gì là ghê gớm lắm đâu. Con cứ sám hối và tập đều đặng thì rất đúng luôn, nên nó không có gì đâu.
Việc chính là con vẫn tu hành được, nên mọi chuyện cũng thường thôi con à!

Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #2 vào lúc: 06-05-2012, 11:11 PM

vâng, con cám ơn Thầy và các bạn đã hỗ trợ giúp đỡ con vượt qua. Con sẽ tiếp tục sám hối và tập đều đặn. Không để nỗi buồn chi phối con nữa. Con nhớ hôm gặp Thầy nói với con là: con ko đạt được mong muốn gì trên đường đời hết nhưng mà con tu cũng...giỏi. Hihihi. Nhờ câu Thầy nói này con thấy lên tinh thần lắm, mấy hnay con đều lấy ra để tự bơm. Hihihi. Gắng lên nào, gắng sức ta vượt qua đèo.
Con DN :-D :-D :-D
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #3 vào lúc: 07-05-2012, 01:33 AM

 Grin  Grin  Grin
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #4 vào lúc: 09-06-2012, 07:39 PM

Thầy ụi,

Tuần vừa rồi con hay có mơ các giấc mơ đánh nhau và gây lộn, con post lên đây thầy xem và cho con lời khuyên với nha:

Giấc mơ thứ nhất là cảnh 1 người đàn ông sân hận gây gổ với đám thanh niên và định cầm gậy đập họ. Con cảm nhận như sự sân hận này là của chính mình. Lúc đó đám thanh niên đông hơn nên xông vào lấy gậy đập vào đầu người đàn ông đó. Lúc đó con thành người qua đường chứng kiến sự việc, con liền tác ý quán bông sen vàng và niệm dược sư để che cái đầu của ông ta trước mỗi cây gậy nện xuống, con nghĩ nếu ko làm vậy ông ta sẽ chết vì vỡ đầu.  Đám thanh niên đánh chán rồi bỏ đi, người đàn ông đó ôm đầu nằm dưới đất, nhưng con biết là ko bị sao, chỉ xây xát nhẹ thôi.

Giấc mơ thứ 2, đêm hôm kia, con thấy tiếng cãi lộn ngoài đường của anh trai con với ai đó, rồi con thấy bảo cháu bé 3 tuổi con anh con bị người ta đánh chảy máu. Con nổi cơn điên lên, trên đường chạy ra cưú cháu, nhặt một cây roi và suy nghĩ sao đó mà vác theo luôn con dao rựa, với tư tưởng là...chém thằng kia. (híc, hung tợn dễ sợ lun ạ, cảm giác sân hận rõ rệt). Khi con tới đó cháu bé đã đc đưa đi rồi, con đối diện với tên hung bạo, giơ dao lên nhưng ko làm nổi, con hạ dao xuống, nghiến răng quán bông sen vàng nổi 3D vào trán hắn và niệm Dược sư liên tục. Trong giấc mơ là con có thấy bông sen vàng 5 cánh 3D lun.  Sau đó thì mọi chuyện giải quyết trong hoà bình. Con có nói với hắn là lần sau còn bắt nạt trẻ con thì con sẽ không tha.

Sự thật: hôm qua lúc con đang tập VTC và quán sen vàng đồng thời đọc sám pháp DS, thì dưới nhà con xảy ra chuyện cãi lộn, gây gổ. Phản ứng ban đầu theo thói quen là con chốt chặt cửa, vì con vốn sợ bị vạ lây nên hay tránh các đám gây gổ lém. Phản ứng thứ 2 sau đó vài giây là con nghe ngóng sự vc, rồi con thấy mẹ chồng con bị ngã, thì con mở cửa lao vụt xuống, bình tĩnh lạ lùng, ko 1 chút sợ hãi như mọi khi, con can ngăn 2 người đàn ông nóng tính, trong đầu vẫn tiếp tục niệm dược sư và giữ sen vàng.. Rồi sự việc cũng giải quyết trong êm đẹp..
Báo cáo Thầy hết ạ. Lúc nào rảnh Thầy trả lời con với nha.  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 10-06-2012, 08:39 AM

Thầy ụi,

Tuần vừa rồi con hay có mơ các giấc mơ đánh nhau và gây lộn, con post lên đây thầy xem và cho con lời khuyên với nha:

Giấc mơ thứ nhất là cảnh 1 người đàn ông sân hận gây gổ với đám thanh niên và định cầm gậy đập họ. Con cảm nhận như sự sân hận này là của chính mình. Lúc đó đám thanh niên đông hơn nên xông vào lấy gậy đập vào đầu người đàn ông đó. Lúc đó con thành người qua đường chứng kiến sự việc, con liền tác ý quán bông sen vàng và niệm dược sư để che cái đầu của ông ta trước mỗi cây gậy nện xuống, con nghĩ nếu ko làm vậy ông ta sẽ chết vì vỡ đầu.  Đám thanh niên đánh chán rồi bỏ đi, người đàn ông đó ôm đầu nằm dưới đất, nhưng con biết là ko bị sao, chỉ xây xát nhẹ thôi.

Giấc mơ thứ 2, đêm hôm kia, con thấy tiếng cãi lộn ngoài đường của anh trai con với ai đó, rồi con thấy bảo cháu bé 3 tuổi con anh con bị người ta đánh chảy máu. Con nổi cơn điên lên, trên đường chạy ra cưú cháu, nhặt một cây roi và suy nghĩ sao đó mà vác theo luôn con dao rựa, với tư tưởng là...chém thằng kia. (híc, hung tợn dễ sợ lun ạ, cảm giác sân hận rõ rệt). Khi con tới đó cháu bé đã đc đưa đi rồi, con đối diện với tên hung bạo, giơ dao lên nhưng ko làm nổi, con hạ dao xuống, nghiến răng quán bông sen vàng nổi 3D vào trán hắn và niệm Dược sư liên tục. Trong giấc mơ là con có thấy bông sen vàng 5 cánh 3D lun.  Sau đó thì mọi chuyện giải quyết trong hoà bình. Con có nói với hắn là lần sau còn bắt nạt trẻ con thì con sẽ không tha.

Sự thật: hôm qua lúc con đang tập VTC và quán sen vàng đồng thời đọc sám pháp DS, thì dưới nhà con xảy ra chuyện cãi lộn, gây gổ. Phản ứng ban đầu theo thói quen là con chốt chặt cửa, vì con vốn sợ bị vạ lây nên hay tránh các đám gây gổ lém. Phản ứng thứ 2 sau đó vài giây là con nghe ngóng sự vc, rồi con thấy mẹ chồng con bị ngã, thì con mở cửa lao vụt xuống, bình tĩnh lạ lùng, ko 1 chút sợ hãi như mọi khi, con can ngăn 2 người đàn ông nóng tính, trong đầu vẫn tiếp tục niệm dược sư và giữ sen vàng.. Rồi sự việc cũng giải quyết trong êm đẹp..
Báo cáo Thầy hết ạ. Lúc nào rảnh Thầy trả lời con với nha.  Grin Grin Grin

Không biết nói làm sao luôn, con tập hay quá là hay luôn! Grin Grin Grin
Ít ra trong lúc này, cái tâm của con đã phóng ra được cho đối tượng!
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #6 vào lúc: 10-06-2012, 09:00 AM

 Grin hì hì hì. Con cám ơn...Thầyyyyyyyy!!!!!!!!!! Grin Grin Grin
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #7 vào lúc: 25-06-2012, 04:29 AM

Thầy ơi,

Hôm vừa rồi con mơ thấy bơi lội tung tăng với nhiều bạn ở con mương gần nhà thời nhỏ, nhưng mương rộng như sông, nước trong và sạch, và an toàn.

Hết ạ, không biết có gì đặc biệt không ạ.  Grin

Con DN
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 25-06-2012, 07:37 AM

Thầy ơi,

Hôm vừa rồi con mơ thấy bơi lội tung tăng với nhiều bạn ở con mương gần nhà thời nhỏ, nhưng mương rộng như sông, nước trong và sạch, và an toàn.

Hết ạ, không biết có gì đặc biệt không ạ.  Grin

Con DN
Con sám hối ngon lành lắm rồi đó  Grin Grin Grin Mừng cho con Grin Grin Grin
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #9 vào lúc: 25-06-2012, 09:48 PM

Con cám ơn Thầy và các bạn đã ở bên cạnh giúp đỡ con rất là nhiều trong thời gian qua.  Grin Grin Grin
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #10 vào lúc: 29-10-2012, 07:53 PM

Thầy ơi,

Hôm trước mẹ con bị đau bụng do sỏi mật và viêm tuyến tụy, đau dữ dội lắm, thế là con để tay và niệm Viên ngọc dược sư lưu ly phát sáng vàng vào chỗ đau thì lúc đến viện cấp cứu mẹ con cũng khỏi, ko bị đau nữa, tuy nhiên hiện trạng vẫn là men tụy cao và giãn túi mật chủ. Nhưng hiện nay đã đỡ hơn. Con báo cáo tạm như vậy.

Và đây là giấc mơ đêm qua khi con nằm cạnh mẹ con ở BV. Thì con thấy mình đang nỗ lực niệm và đẩy cái chấm đỏ ra xa vào không gian, thì tự nhiên con bị rơi vào cái không gian đó luôn, nó lúc này ko phải màu đen hù nữa mà có những ngôi sao (hành tinh) như là xem phim vũ trụ vậy. Tuy nhiên những cái ngôi sao này nó lại xếp thẳng 1 hàng, theo cái niệm của con là phóng thẳng ra hay sao đó, rồi con cứ đẩy câu niệm ra xa thì cuối hàng ló ra 1 ngôi sao (hành tinh) màu đỏ thắm. Và trong tư tưởng thì đây là cái chấm đỏ của con luôn.

Tuy vậy nhưng con ko có cảm giác là mơ ngủ mà nghĩ là rất thật luôn, con còn tự nhủ rằng đây là mình đang tỉnh thức chứ ko phải mơ ngủ. Rồi con đi kiếm BM và kể cho nó nghe là con làm được như vậy. Hihihi.

Thầy ơi, thầy xem em con nó tập tới đâu rùi nha Thầy.

Con DN  Grin Grin Grin

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 29-10-2012, 09:13 PM

Thầy ơi,

Hôm trước mẹ con bị đau bụng do sỏi mật và viêm tuyến tụy, đau dữ dội lắm, thế là con để tay và niệm Viên ngọc dược sư lưu ly phát sáng vàng vào chỗ đau thì lúc đến viện cấp cứu mẹ con cũng khỏi, ko bị đau nữa, tuy nhiên hiện trạng vẫn là men tụy cao và giãn túi mật chủ. Nhưng hiện nay đã đỡ hơn. Con báo cáo tạm như vậy.

Và đây là giấc mơ đêm qua khi con nằm cạnh mẹ con ở BV. Thì con thấy mình đang nỗ lực niệm và đẩy cái chấm đỏ ra xa vào không gian, thì tự nhiên con bị rơi vào cái không gian đó luôn, nó lúc này ko phải màu đen hù nữa mà có những ngôi sao (hành tinh) như là xem phim vũ trụ vậy. Tuy nhiên những cái ngôi sao này nó lại xếp thẳng 1 hàng, theo cái niệm của con là phóng thẳng ra hay sao đó, rồi con cứ đẩy câu niệm ra xa thì cuối hàng ló ra 1 ngôi sao (hành tinh) màu đỏ thắm. Và trong tư tưởng thì đây là cái chấm đỏ của con luôn.

Tuy vậy nhưng con ko có cảm giác là mơ ngủ mà nghĩ là rất thật luôn, con còn tự nhủ rằng đây là mình đang tỉnh thức chứ ko phải mơ ngủ. Rồi con đi kiếm BM và kể cho nó nghe là con làm được như vậy. Hihihi.

Thầy ơi, thầy xem em con nó tập tới đâu rùi nha Thầy.

Con DN  Grin Grin Grin
Gấu nó rượt con, cho nên cái cảnh nó thật hơn! Đây là kinh nghiệm do bứt xúc mà con dồn sức mà tập cho nên nó mạnh hơn. Thường ngày mà con dợt được như vậy là hết ý luôn đó con. Grin Grin Grin
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #12 vào lúc: 29-10-2012, 09:42 PM

hihihi, Thầy trả lời con nhanh ghia. Con hiểu í Thầy là thường ngày con tập cũng hơi...lười nên nó không có mạnh như lúc gấu rượt nhưng mà con cũng thấy vui ghê, vì nếu con tập chăm chỉ thì sau này con sẽ thấy được thật như vậy Thầy nhỉ.  Grin Grin Grin. Cảm giác đi vào không gian vũ trụ đó nó thật là nhẹ nhàng thanh tịnh, đúng là cái hỷ lạc mà giờ nghĩ lại  cũng vẫn thấy vui nữa.

Con cám ơn Thầy nhiều  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.053 seconds với 20 câu truy vấn.