Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú ui...

Bắt đầu bởi ho phomai, Th10 20, 2009, 07:54 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ho phomai

Chú ơi con thì hay vào Đề Mục Tu Tập đề xem và thấy có nhiều thắc mắc là trong khi tu tập thì hay thấy này kia vd như thấy điểm sáng lóe lên.... sau khi được giải thích thì hành giả biết rằng mình đang tiến bộ do sự tinh tấn của mình, làm cho hành giả thấy vui và biết mình không đi lạc hướng  ;D càng tinh tấn hơn, nhưng sao mà con hổng thấy giống dzậy vậy Chú   ???  :-[

langnghiem

hí hí, langnghiem cũng dzị nè, hem phải có 1 minh ho phomai đâu:d
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

hoasentrenda

Quý vị nào cần số dt của chú Sơn DL, liên lạc trực tiếp với langnghiem nhé. cảm ơn
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

langnghiem

ây da may quá, cảm ơn hstd đã "nhắc khéo",  ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Trích dẫn từ: ho phomai trên Th10 20, 2009, 07:54 PM
Chú ơi con thì hay vào Đề Mục Tu Tập đề xem và thấy có nhiều thắc mắc là trong khi tu tập thì hay thấy này kia vd như thấy điểm sáng lóe lên.... sau khi được giải thích thì hành giả biết rằng mình đang tiến bộ do sự tinh tấn của mình, làm cho hành giả thấy vui và biết mình không đi lạc hướng  ;D càng tinh tấn hơn, nhưng sao mà con hổng thấy giống dzậy vậy Chú   ???  :-[
Tu hành theo cách quán đề mục thì ... không ai giống ai cả. Con thì nó ra hay là không ra mà thôi. ;D Nó không có tình trạng trung gian như những người khác. Những tình trạng trung gian là còn vương vấn ở "Cận Định".

Do những yếu tố này mà mình biết:
1. Bất ngờ, không báo trước
2. Không thể lập lại lần thứ hai một cách y chang
3. Ngoài chương trình tu hành.

Về vấn đề ánh sáng chớp tắc (mở mắt thì mới thấy):
Có nhiều người thì âm thầm lặng lẻ, nhưng lại có nhiều người thì lại được sự chú ý của nhiều người khác: Nên khi tinh tấn tu hành thì có Chư Thiên Tam Thiền xẹt qua hỏi thăm tý xíu...

Tóm lại: Những vấn đề này nọ nó cũng không qua cái cảm giác hỷ lạc mà mình có được khi đề mục đã xuất hiện vững chắc. Có thể nói là những hình thức này nọ, nó không đã bằng lúc cái đề mục nó xuất hiện trên 3 giây đồng hồ (mà chú cho là một bước). Nó xuất hiện càng lâu thì hỷ lạc càng mạnh.

Và âm vang nó có thể kéo dài cho cả tuần lể luôn.

Đây mới là điểm chính của tình trạng công phu.

Hết

ho phomai

#5
Trích dẫnCon thì nó ra hay là không ra mà thôi

Chú à đề mục của con có lúc cũng chịu ra rồi đó Chú, con thấy được hòn bi trắng tròn và sáng như mặt trăng, con đây ra xa kèm theo đó là không gian chung quanh cũng rộng ra xa luôn, không gian như đứng yên lại, yên lắm đó Chú, khi không ngồi tâp nhưng chỉ cần nghĩ đến hòn bi và không gian đó thôi thì cũng có ngay, và đặc biệt là cái tâm mình lúc đó nó cũng chùn xuống một cái vậy đó ...  ;D
Nhưng mà Chú ơi sao bây giờ con không còn giữ được vậy nữa, có lúc con như một người mới bắt đầu tập vậy, tình trạng chung bây giờ là tâm rất yên khi ngồi tập, nghĩ tới màu hòn bi gì thì ra màu đó nhưng để cho hòn bi tròn thì khi được khi không và không có không gian bao la như trước nữa,  :-[. Chú ơi tại sao tình trạng của con lại cứ bị ...hụp lặn... như vậy ha Chú, đây có phải là tình trạng tuột định không ạ, có lúc ngồi tập không vào được buồn quá mà khóc luôn vậy  ;D

Tối qua con nằm mơ nghĩ lại mà vẫn thấy mắc cười đó Chú, con thấy có một ông ăn trộm vào nhà, con bắt được nhưng không có tức giận mà lại nghĩ con sẽ nói với ông lên trang web hstd xin đề mục mà tu tập để khỏi đi ăn trộm nữa, nghĩ xong thì cái tâm nó vui mình cảm nhận được luôn đó Chú hehe, đúng là ngày nào cũng lên hstd nên bị ám ảnh luôn hehehehe

Dieu Ngan

Ui dạo này DN cũng bị như vậy luôn đó. Tập chăm chỉ mà nó cũng ko chịu ra như là hồi đầu.  ;D

Tibu

Trích dẫn từ: ho phomai trên Th10 24, 2009, 01:00 AM
Trích dẫnCon thì nó ra hay là không ra mà thôi

Chú à đề mục của con có lúc cũng chịu ra rồi đó Chú, con thấy được hòn bi trắng tròn và sáng như mặt trăng, con đây ra xa kèm theo đó là không gian chung quanh cũng rộng ra xa luôn, không gian như đứng yên lại, yên lắm đó Chú, khi không ngồi tâp nhưng chỉ cần nghĩ đến hòn bi và không gian đó thôi thì cũng có ngay, và đặc biệt là cái tâm mình lúc đó nó cũng chùn xuống một cái vậy đó ...  ;D
Nhưng mà Chú ơi sao bây giờ con không còn giữ được vậy nữa, có lúc con như một người mới bắt đầu tập vậy, tình trạng chung bây giờ là tâm rất yên khi ngồi tập, nghĩ tới màu hòn bi gì thì ra màu đó nhưng để cho hòn bi tròn thì khi được khi không và không có không gian bao la như trước nữa,  :-[. Chú ơi tại sao tình trạng của con lại cứ bị ...hụp lặn... như vậy ha Chú, đây có phải là tình trạng tuột định không ạ, có lúc ngồi tập không vào được buồn quá mà khóc luôn vậy  ;D
Con ở Tam Thiền lâu quá nên nó nhậy cảm với giao động của Vi Tế Tâm. Mình có cảm giác là nó không yên! Khi nó có cảm giác này thì 99,9 % tu sĩ lại có cảm giác như là mới tập hồi đầu! Nhưng thực tế nó không phải là vậy:
Hành giả vẫn nhập được định!

Hành giả nên rà lại những yếu tố sau:
Hỷ Lạc
Mệt quá, hay là mất sức nhiều quá: Nên dưỡng sức cho nó thật là khỏe và sau đó là nhấn ga dùng chiêu thức thay đổ đề mục.

Khẩu quyết của thay đổi đề mục là:
1. Hành giả làm cho ra đề mục hòn bi
2. Tác ý, làm cho nó nhỏ lại.
3. Nó vưà nhỏ lại và
3. Đừng đợi cho nó rỏ cho lắm
4. Thay đổi hòn bi, khi hòn bi thứ hai này ra.
5. Làm cho nó nhỏ lại liền.
6. Cứ như vậy mà thay đổi vòng quanh.

Những lần sau: Hành giả cũng làm như vậy nhưng nhớ làm cho nó rõ hơn, hay sáng hơn một tý.
Nhớ tác ý làm cho hỷ lạc nó mạnh lên.
Trích dẫn
Tối qua con nằm mơ nghĩ lại mà vẫn thấy mắc cười đó Chú, con thấy có một ông ăn trộm vào nhà, con bắt được nhưng không có tức giận mà lại nghĩ con sẽ nói với ông lên trang web hstd xin đề mục mà tu tập để khỏi đi ăn trộm nữa, nghĩ xong thì cái tâm nó vui mình cảm nhận được luôn đó Chú hehe, đúng là ngày nào cũng lên hstd nên bị ám ảnh luôn hehehehe
Ví tế tâm bị tóm gọn và ho phomai lên hoasentrenda nhận pháp về để tu tập tiếp, để lên Tứ Thiền.
Hết

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th10 24, 2009, 07:11 AM
Ui dạo này DN cũng bị như vậy luôn đó. Tập chăm chỉ mà nó cũng ko chịu ra như là hồi đầu.  ;D
Con thì bị nhiều chuyện nó chi phôí nên đừ người. Do đừ người mà nó không chịu ra. Con nên nghĩ mệt vài hôm, để lấy lại sức thì sẽ ra lại.
Hết

ho phomai

#9
đúng là dạo này sức khoẻ con xuống lắm Chú, chắc con để cho cái thân làm viêc nhiêù quá mà không biết nghỉ ngơi, con sẽ dưỡng sức cho khỏe và làm theo Chú dặn, đọc bài của Chú mà trong lòng thấy vui lắm, con cám ơn Chú nhiêù   ;D

Ah Chú ơi để dưỡng sức thì con có cần nghỉ tập ít hôm hông

Dieu Ngan

Đọc bài của chú thì lúc nào con cũng thấy vui hết.
Ho phomai ơi, sư phụ có dặn trong nhiều post là nếu mệt/ đừ thì cứ tự động nghỉ vài ngày. Khỏe thì lại dợt tiếp.

Chúc cả gia đình hstd luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tinh tấn.

ho phomai

uh hpm cũng có đọc qua nhưng không biết sao cứ muốn hỏi Chú cho chắc í mà  ;D. thanks DN nhé

ho phomai

Hai hôm nay khi thấy khỏe con tập như Chú nói, con thấy độ tập trung ổn định nhiều, các hòn bi nhỏ và sáng  ;D

Trưa nay con ngồi tập và thấy mệt nên nằm ngủ một xí thì con mơ thấy mình đang bồng em bé và gặp một thầy chùa mặc áo màu vàng hoa quỳ, rất rõ, khi nhìn kỹ thì nhận ra là người bạn học chung lớp, nhưng con không dám gặp mặt chỉ nhìn sau lưng vì thấy mắc cở khi đang mặc một bộ đồ ... hơi thảm  ;D cái lưng quần rộng quá nên phải cột dây thun môt cục luôn  ;D

Vài dòng gởi Chú  :)

Tibu

Trích dẫn từ: ho phomai trên Th10 28, 2009, 01:27 AM
Hai hôm nay khi thấy khỏe con tập như Chú nói, con thấy độ tập trung ổn định nhiều, các hòn bi nhỏ và sáng  ;D

Trưa nay con ngồi tập và thấy mệt nên nằm ngủ một xí thì con mơ thấy mình đang bồng em bé và gặp một thầy chùa mặc áo màu vàng hoa quỳ, rất rõ, khi nhìn kỹ thì nhận ra là người bạn học chung lớp, nhưng con không dám gặp mặt chỉ nhìn sau lưng vì thấy mắc cở khi đang mặc một bộ đồ ... hơi thảm  ;D cái lưng quần rộng quá nên phải cột dây thun môt cục luôn  ;D

Vài dòng gởi Chú  :)
Bồng đứa trẻ "Đi theo": là vướng bận chuyện nhỏ, và là dấu hiệu về những bận rộn hằng ngày đang tạm ổn.  (Bồng bé đi chơi).

Gặp một ông Thầy Chuà bận đồ Vàng ( theo kiểu: Tươm tất, đúng kỹ thuật, mẫu mã ...) mà lại là thằng bạn học chung trong lớp: Chánh Pháp "trên lý thuyết" trong tầm tay.

Bận quần rộng phải cuộn lại theo kiểu "Một Cở Dùng Cho Tất Cả Mọi Người"  ;D

Thật ra, lại là hình ảnh trung thực của Chánh Pháp.

Hình ảnh diễn tả một cách trung thực:
Tình trạng tu hành sau khi nhận Pháp về. Hành giả nghe thì nó rộng lớn (quần rộng). Cho nên đã thông minh áp dụng một cách mềm dẻo vào trường hợp riêng biệt cho mình (cuộn lại một cục và cột tạm bằng dây thung).

Mắc cở không dám đối diện, là còn tý xíu về Tham Dục.

Hết