Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thành viên mới DieuNgo xin đề mục tu tập  (Đọc 3515 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
dieungo
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dieungo
vào lúc: 28-05-2012, 08:27 PM

Chào chú Tibu và Bồ tát Nhí cháu ngồi thiền được 2  năm
Năm ngoái vào hôm mùng 5 tết cháu nằm ngủ lơ mơ bỗng nhiên cái huyệt giữa lưng nó nhói lên lập tức cơ thể nhẹ bẫng giường chiếu thì lung lay kêu ken két cứ như có người chạy trên giường. Vào tầm tháng 8 cháu đang nằm thiền buổi tối đang lơ mơ thì nhì thấy 1 cái bóng màu xám nó bay chui vào đầu cháu chui xuống cái huyệt giữa lưng đau nhói rồi những tia hào quang loé lên ở mắt tư tưởng của cháu lúc đó quán triết theo thiền tông là không có gì hết "gặp Phật kệ Phật gặp ma kệ ma" hôm vừa rồi ngồi thiền mở mắt nhìn trong phòng ít ánh sáng bỗng nhiên thấy mọi thứ không gian trong phòng là một màu vàng óng được một núc thì hết rồi màu vàng đó lúc sáng lúc tối giống như cái đèn nhấp nháy nó phát ra, cháu mới để ý thì ra nó phát ra ở trên trán cháu. Khi cháu để ý như thế thì máu vàng đó hết luân.

Cháu lại nhìn không chớp mắt về phía trước thì xuất hiện những đám(giống như đám mây mờ) màu vàng lúc lại màu đỏ lúc màu xanh nó chuyển động trước mắt cháu sau 1 thời gian thì đám màu trắng xuất hiện rồi lớn dần nó phủ kín mắt cháu không nhìn thấy không gian trong phòng nữa.

Hôm qua thành Viên Thuongnhan có giới thiệu cho cháu về bài tha hoá tự tại của chú Tibu giảng trong audio cháu biết mình đang dính vào tha hoá tự tại. Cái ót phía sau cứ nhói đau người luôn cảm giác uể oải chỉ muốn ngủ, để chui vào cái định lơ mơ ấy

Xin chú Tibu và Bồ tát Nhí chỉ điểm cho cháu, cháu đang ở giai đoạn nào trong quá trình tu tập. Cháu tập như thế đã đúng chưa? Cháu có lên tập như thế nữa không?
Xin chú Tibu và Bồ tát Nhí điều chỉnh lại cách tu tập của cháu để cháu có được phương pháp tu tập đúng đắn.
Kính mong chú và Bồ tát Nhí hoan hỷ chỉ điểm cho cháu.
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #1 vào lúc: 30-05-2012, 12:45 AM

Nhtl đã tìm ra...huynh, huynh ở chùa Vutruhuyenbi phải không? Grin Grin Grin, đệ cũng là "đồng hương" của huynh nè. Dạo này đệ lãng vãng ở chùa Hoasentrenda vì thấy chùa có nhiều điều hay nhưng vẫn về chùa cũ thăm Thầy và anh em.
Đệ vào mục này lần nào cũng thấy nick của huynh, nên trong thời gian chờ các Nhí tìm giúp huynh đệ mạn phép trả lời huynh để động viên huynh. chắc là mong mỏi kết quả lắm phải không. Đừng lo, Chú và các Nhí tìm ra cho huynh thôi Cheesy, kiên nhẫn huynh nhé, chúc huynh tinh tấn tu tập tìm ra lối tu nhanh Smiley Smiley Smiley
Hôm trước em xin hộ phù và còng lưỡng kim, kết quả là Topaz xanh, em cũng không biết đó là đá gì, lên Google tìm hiểu thì biết nó thích hợp cho người đẻ ra vào tháng 12 và đúng là em ra đời tháng 12 dù các Nhí không có thông tin gì về đệ ngoài cái tên nick Grin Grin Grin
Logged
dieungo
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dieungo
Trả lời #2 vào lúc: 30-05-2012, 01:44 AM

Chào bạn NHtl
Tên nick thì trùng nhưng người thì khác nhau
Mình thấy nhiều người hay nhận nhầm lắm từ khi vào chùa Hoasentrenda đã có 2 người nhận nhầm rồi đó là bạn và bạn ThuongNhan
Trích dẫn
Đệ vào mục này lần nào cũng thấy nick của huynh
Đúng vậy DN đang mong ngóng kết quả cứ 5 -10 phút lại reload để xem có kết quả hay chưa. Hôm nay bạn NHtl trả lời làm DN mừng hụt. DN rất muốn được chia sẻ quá trình tu tập của mình với bậc thầy đi trước để được sự chỉ dẫn tận tình những cái sai của DN, như vậy DN sẽ tiến tu hơn.

Kính mong chú Tibu và Bồ tát Nhí hoan hỷ chỉ điểm cho cháu.
« Sửa lần cuối: 30-05-2012, 02:21 AM gửi bởi dieungo »
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #3 vào lúc: 30-05-2012, 02:25 AM

Chào bạn NHtl
Tên nick thì trùng nhưng người thì khác nhau
Mình thấy nhiều người hay nhận nhầm lắm từ khi vào chùa Hoasentrenda đã có 2 người nhận nhầm rồi đó là bạn và bạn ThuongNhan
Trích dẫn
Đệ vào mục này lần nào cũng thấy nick của huynh
Đúng vậy DN đang mong ngóng kết quả cứ 5 -10 phút lại reload để xem có kết quả hay chưa. Hôm nay bạn NHtl trả lời làm DN mừng hụt. DN rất muốn được chia sẻ quá trình tu tập của mình với bậc thầy đi trước để được sự chỉ dẫn tận tình những cái sai của DN, như vậy DN sẽ tiến tu hơn.

Kính mong chú Tibu và Bồ tát Nhí hoan hỷ chỉ điểm cho cháu.

Ngọa hổ tàng long thấy huynh mong chờ chỉ muốn up, tiện thể động viên huynh thôi, nếu làm huynh "mừng hụt" thì cáo lỗi vậy Grin Grin Grin
Logged
dieungo
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dieungo
Trả lời #4 vào lúc: 30-05-2012, 03:05 AM

Bạn NHtl : ngoạ hổ tàng long hay rồng thăng hổ xuất có thể làm cho cây Tùng, Bách tự phải cong queo được không? Bạn NHtl muốn làm huynh đệ mới với DN thì được, còn huynh đệ cũ thì khó lắm bởi vì sự việc chưa sảy ra.
chú Tibu và Bồ tát Nhí có thể kiểm trứng được điều này.
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #5 vào lúc: 30-05-2012, 03:23 AM

Bạn NHtl : ngoạ hổ tàng long hay rồng thăng hổ xuất có thể làm cho cây Tùng, Bách tự phải cong queo được không? Bạn NHtl muốn làm huynh đệ mới với DN thì được, còn huynh đệ cũ thì khó lắm bởi vì sự việc chưa sảy ra.
chú Tibu và Bồ tát Nhí có thể kiểm trứng được điều này.

Grin Grin Grin
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #6 vào lúc: 30-05-2012, 07:42 AM

Lời lẽ của 1 người ngồi thiền như bạn mà sao thấy đằng đằng sát khí, đầy vẻ sân hận Cheesy Cheesy Cheesy. Trong chủ đề này Ngọa hổ tàng long chưa bao giờ có lời lẽ sát khí như "thiền sư DN" Grin Grin Grin. Với cái tâm còn sóng gió như thế thì việc tu học chắc còn dài lắm mới thành chánh quả. Người đã thông suốt Phật Pháp thì không dùng đầu nữa mà dùng tâm, cái tâm thanh tịnh và trong sạch. Đó là khi người ta đã vượt qua hai chữ "bản ngã". Chiến thắng 1 vạn quân không bằng chiến thắng bản thân mình bạn ạ Grin Grin Grin Grin
Logged
dieungo
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dieungo
Trả lời #7 vào lúc: 30-05-2012, 09:05 AM

Trích dẫn
Người đã thông suốt Phật Pháp thì không dùng đầu nữa mà dùng tâm, cái tâm thanh tịnh và trong sạch. Đó là khi người ta đã vượt qua hai chữ "bản ngã". Chiến thắng 1 vạn quân không bằng chiến thắng bản thân mình bạn ạ
Rất cám ơn bạn NHtl đã chỉ bảo thật đúng. DN còn kém cỏi lắm lên mới tham gia diễn đàn HSTD để được chú TiBu và bồ tát nhí chỉ bảo dạy dỗ thêm.
DN rất muốn được các thành viên trong diễn đàn HSTD chỉ bảo thêm giống như bạn Thuongnhan và cả bạn NHtl nữa vậy. Nhưng có một điều  vô tình đăng ký cái tên nick DieuNgo khiến mọi người cứ hiểu nhầm là bạn DN nào bên vũ trụ huyền bí thật tình DN chưa biết phải giải thích ra sao nữa.
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #8 vào lúc: 30-05-2012, 11:37 AM

Trích dẫn
Chào chú Tibu và Bồ tát Nhí cháu ngồi thiền được 2  năm
Năm ngoái vào hôm mùng 5 tết cháu nằm ngủ lơ mơ bỗng nhiên cái huyệt giữa lưng nó nhói lên lập tức cơ thể nhẹ bẫng giường chiếu thì lung lay kêu ken két cứ như có người chạy trên giường. Vào tầm tháng 8 cháu đang nằm thiền buổi tối đang lơ mơ thì nhì thấy 1 cái bóng màu xám nó bay chui vào đầu cháu chui xuống cái huyệt giữa lưng đau nhói rồi những tia hào quang loé lên ở mắt tư tưởng của cháu lúc đó quán triết theo thiền tông là không có gì hết "gặp Phật kệ Phật gặp ma kệ ma" hôm vừa rồi ngồi thiền mở mắt nhìn trong phòng ít ánh sáng bỗng nhiên thấy mọi thứ không gian trong phòng là một màu vàng óng được một núc thì hết rồi màu vàng đó lúc sáng lúc tối giống như cái đèn nhấp nháy nó phát ra, cháu mới để ý thì ra nó phát ra ở trên trán cháu. Khi cháu để ý như thế thì máu vàng đó hết luân.

Cháu lại nhìn không chớp mắt về phía trước thì xuất hiện những đám(giống như đám mây mờ) màu vàng lúc lại màu đỏ lúc màu xanh nó chuyển động trước mắt cháu sau 1 thời gian thì đám màu trắng xuất hiện rồi lớn dần nó phủ kín mắt cháu không nhìn thấy không gian trong phòng nữa.

Hôm qua thành Viên Thuongnhan có giới thiệu cho cháu về bài tha hoá tự tại của chú Tibu giảng trong audio cháu biết mình đang dính vào tha hoá tự tại. Cái ót phía sau cứ nhói đau người luôn cảm giác uể oải chỉ muốn ngủ, để chui vào cái định lơ mơ ấy

dieungo để ý những chỗ in đậm trong phần trích dẫn của dieungo và bài của nb nha,

nguyên tắc là để vào chánh định là: an trú chánh niệm đằng trước mặt trên một đề mục chọn sẵn

1. trong trường hợp này dieungo nhìn không chớp mắt về phía trước là nhìn cái gì Huh (ý là đề mục là gì?)
2. hiện tượng chui ra chui vô là sai hoàn toàn, vì tu tức là nhờ chính sức mình chứ không vây mượn bên ngoài ...
3. mục đích ngồi thiền của dieungo là gì ?? vào được cận định ??!  hay vào được chánh định ??! vì nếu muốn vào được chánh định thì phải an trú chánh niệm đằng trước mặt trên một đề mục chọn sẵn ...

vậy việc cần phải làm bây giờ là:
1. xin đề mục tu
2. ngưng ngay việc thiền định không mục đích
3. độc thêm những bài viết trong trang chủ diễn đàn để lấy thêm kiến thức (về phật giáo cũng như cách tu tập), hay đọc cuốc sách gối đầu của hstd: Đức Phật và Phật Pháp

chúc dieungo tinh tấn ...
Logged
dieungo
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dieungo
Trả lời #9 vào lúc: 30-05-2012, 09:01 PM

ND cám ơn bạn nhà binh đã chỉ dẫn, DN hiện giờ chưa có đề mục để an trú đằng trước mặt, trước đây cũng vậy chỉ ngồi làm sao cho tâm không vọng động mà thôi bàng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật. sau đó lại tập để ý vào hơi thở, như vậy cứ chạy vòng vo hoài mà chẳng đi đến đâu hôm trước có bạn Thuongnhan giới thiệu audio của chú TiBu nói về tha hoá tự tại DN mới hiểu ra là mình đang trong vòng tay của tha hoá tự tại lên DN mới vào đây để xin đề mục. Mong chú TiBu và Nhí tìm giúp cháu một đề mục để cháu Thực tập có kết quả.
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 31-05-2012, 09:37 AM

ND cám ơn bạn nhà binh đã chỉ dẫn, DN hiện giờ chưa có đề mục để an trú đằng trước mặt, trước đây cũng vậy chỉ ngồi làm sao cho tâm không vọng động mà thôi bàng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật. sau đó lại tập để ý vào hơi thở, như vậy cứ chạy vòng vo hoài mà chẳng đi đến đâu hôm trước có bạn Thuongnhan giới thiệu audio của chú TiBu nói về tha hoá tự tại DN mới hiểu ra là mình đang trong vòng tay của tha hoá tự tại lên DN mới vào đây để xin đề mục. Mong chú TiBu và Nhí tìm giúp cháu một đề mục để cháu Thực tập có kết quả.


Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin. Xin Chia Vui cùng dieungo Grin Grin Grin
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Logged
dieungo
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dieungo
Trả lời #11 vào lúc: 02-06-2012, 02:12 AM

Cảm ơn Chú TiBu và các Bồ Tát Nhí!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.07 seconds với 19 câu truy vấn.