Cách đây mấy hôm con có mơ thấy con đang đi shopping với các bạn, khi ra về thì con đi xuống bằng thang máy (lúc đó con ở tầng 2 - 3 gì đó) nhưng không biết sao khi vào thang máy thì con bấm số 6 đi lên !??? Cái building đó có 7 tầng và có người cũng kêu con bấm lên tầng 7 đi dù cho người đó biết là thang không chạy lên tầng 7, muốn lên đó thì phải dùng thang bộ. Khi thang máy lên tầng 6 xong thì thang máy mới đi xuống , mà không đi xuống theo kiểu đi thẳng xuống mà cái thang máy nó biến thành con lắc với quả lắc là cái buồng của thang máy. Cái buồng thang máy văng ra xa như sắp đứt dây và con cũng bị văng ra khỏi cái buồng đó luôn, lúc đó con rơi tự do từ độ cao của 6 tầng nhà và con nghĩ xem có cách nào thoát chết không và hơi lo sợ chút chút, nhưng con đánh giá tình hình rất nhanh là: Chết chắc! và lúc đó trong đầu con không cho mình hoản loạn và bình thản nghĩ đằng nào cũng chết nên sẽ niệm A DI Đà Phật tới lúc chết vậy. Nhưng sao khi con niệm được 1-2 niệm gì đó thì con thấy giống như có một lực nâng nào đó nâng con nên con rớt xuống an toàn.
Con tu được lắm rồi đó

Sau khi thoát chết, con về nhà rủ mẹ con đi cùng con vào một khu rừng. Khu rừng, với nhiều cây cổ thụ cao to thoáng mát và không khí mát mẻ sạch sẽ lắm và đường đi trải nhựa giống công viên lớn hơn là rừng thầy ơi, khu rừng này con đã từng ngủ mơ thấy mình đến đây trong vòng khoảng 1 năm trởi lại đây. Lần trước con mơ con đến khu rừng này rồi và con đang lái xe hơi đi vòng vòng trong đó như đi tìm đường. Nhưng lần này con mơ con đến đó và dắt mẹ đi cùng và giờ trong khu rừng thì người ta lại mở ra 1 khu resort nghĩ dưỡng rất lớn và con có khuyến khích mẹ con nên đến đây nghĩ ngơi, 2 mẹ con đi bộ như đi dạo trong đó và con thấy 2 chiếc xe đạp ai đó dựng bên đường, con lấy 2 chiếc chở mẹ con đi. Đi được 1 đoạn thì gặp 1 người khách chạy từ phía sau lên ngỏ lời muốn hướng dẫn 2 mẹ con đi.
Con kính nhờ khi nào Thầy rảnh Thầy xem giùm con giấc mơ sau ạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều ạ.
Rừng rậm là phước báu hữu lậu.