Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Timchansu nó Tu

Bắt đầu bởi timchansu, Th6 13, 2012, 08:34 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

DOMOC

Trích dẫn từ: timchansu trên Th10 27, 2013, 10:43 AM
Con báo cáo tiếp tình hình làm ấm đây ạ ;D ;D ;D
- Từ ngày alo với Thầy, được Thầy cho biết cái trường hợp nghe âm OM của con nó tương đương Tam Thiền, con mừng hết lớn, hình như lúc đó mọi buồn phiền lo âu trong tâm nó đều tan biến. Con vui lắm, và ngay cái vui này con liền nói với  linh hồn con rằng" thấy chưa em :D, mình cũng đâu phải là bỡ đâu, cứ tiếp tục cố gắng lên nhe"
- Vài ngày sau đó, trước khi vào công phu( con công phu buổi tối, trước khi đi ngủ), con cảm nhận sức khỏe hôm nay tốt thật và con nói thầm trong tâm là" sức khỏe như vầy mình công phu mới đã, không bị mệt và thời gian công phu sẽ được lâu lắm đây". Đầu tiên con ngồi bán già, con nghe lời Thầy con vào thật nhẹ nhàn và nhẹ nhàn cho đến một lúc khi con cảm nhận mọi thứ đã vào tư thế sẵn sàn thì con chơi mạnh hơn một chút, màn đen được hơi có chiều sâu hơn một tí thì con hơi bị tê chân thế là con nằm xuống công phu luôn. Khi nằm xuống thì con điều thân và điều tức một tí rồi con vào công phu luôn. Đang công phu với câu niệm Phật thì con cảm nhận được rằng con đang mất cảm giác thân một cách từ từ, nó đi từ dưới chân đi dần lên tới đầu ( bình thường thì thỉnh thoảng con cũng lọt vào trạng thái này và ở trạng thái này thì con vẫn còn cảm nhận được không gian đằng trước mặt, cái thấy ngang với vùng ajina và mỗi khi niệm Phật thì vùng ajina vẫn cảm nhận được một chút rung động nhè nhẹ hoặc là hơi nằn nặng một chút ) tức là mọi lần khi mất cảm giác thân thì vẫn còn cảm nhận được vùng ajina đang hoạt động nhưng hôm nay thì cả vùng ajina cũng bị mất cảm giác luôn. Không gian màu đen vẫn còn nhưng con cảm thấy hình như nó không còn nằm trước mặt con nữa, rồi câu niệm thì không còn hướng vào không gian đằng trước mặt nữa mà hình như câu niệm là do cái không gian đó nó niệm chứ không phải con niệm. Tới đây tự nhiên một tư tưởng trong đầu con xuất hiện " trời,,, như vầy làm sao mà mình phóng cái niệm ra đằng trước mặt được ta" đang suy nghĩ như vậy thì tự nhiên trong đầu con có một tư tưởng xuất hiện nó nói rằng đây là cỏi của tư tưởng, tức khắc tâm con nó liền nói rằng: cỏi tư tưởng này nó không có nằm trong chương trình tu tập hiện tại của mình, thôi mình trở lại với không gian đằng trước mặt và chấm đỏ đi. Thế là con cố gắng thoát ra trạng thái này bằng cách cố gắng cử động thân thể và hình như là một cái Tay nó cử động trước rồi sau đó mới trở về cảm giác thân và mở Mắt ra được.
Do vừa nhớ vừa viết lại bài này mà cái đầu con nó nhoi nhói, khó chịu như muốn nở tung ra vậy đó Thầy.
-Dạo gần đây khí lạnh nó thoát ra khỏi người con nhiều ghê, có khi ở hai lòng bàn chân, hai ngón chân cái, khu vực đùi xuống hai lòng bàn chân, phía sau lưng, hai bả vai,,, nó Liên tục như vậy cả tuần, có khi nó thoát ra mạnh quá làm con thấy rất lạnh trong người như là bị sốt vậy đó. Hiện tại thì con khỏe rồi, lâu lâu lại có cảm giác nằn nặng ở sau ót ngay cái điểm cuối cùng và nhô ra của xương xọ.

Khi nào Thầy khỏe, Thầy kiểm tra và hướng dẫn con tiếp nha Thầy.

;D :-* ;D DM xin chúc mừng huynh Timchansu ! Huynh tập hay quá! Lâu lâu mới lị có bài hay về sự tu tập tinh tấn! mình cũng lại có thêm thuốc kích thích cho mình rồi!cố lên ACE !!! ;D :-* ;D

lotusviet

Hoan Hô em...Cố lên .. ;D

tuephuong5

cái cảm giác của tp tui thật không lầm khi tiếp xúc với timchansư ,xin ông  đưa thêm cách ông bước những bước chân âm thầm một cách vững chắc cho tp tui học mót ,xin cám ơn ông trước.ADIĐAPHẬT....học thầy học bạn lết khỏe re. :P :P :P :P :P
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

vutienhanh2

                          Chị chúc mừng em 2 tin vui -có em bé - tiến bộ trong tu tập ,cố lên .

bongsen

Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th10 30, 2013, 08:00 AM
                          Chị chúc mừng em 2 tin vui -có em bé - tiến bộ trong tu tập ,cố lên .

Chào cô Vutienhanh2,
Từ bữa gặp cô đến giờ con cảm thấy cứ vui vui trong bụng...
Chắc là do được lây ké cái tinh tấn của Cô.
Và cảm ơn Cô về xá lợi Phật... hehe..
;D ;D ;D

timchansu

Thầy ơi,
Mấy ngày nay người con nó cứ lạnh lạnh, buổi trưa nắng muốn chết mà tắm vào là muốn bệnh luôn ( do lạnh).
Người con nó không còn chút sức khỏe nào hết, người nó rút xuống, có vẽ ốm và xanh sao hao gầy, con lao động      mỗi ngày 15-16 tiếng, ăn thì gấp đôi bình thường. Khoản vài tháng nay tự nhiên con lại thích ăn ngọt kinh khủng ( từ nhỏ tới giờ không khi nào con chịu ăn ngọt, các loại bánh ngọt hay thức ăn ngọt là No) và ăn vào lại thấy rất là ngon.
Con ngưng tập mấy ngày nay rồi vì không còn sức.
Thầy kiểm tra dùm con coi có gì không ổn không nhe Thầy.
Tb: mấy ngày nay con đang có ý định "siết bù lon" giới luật.
      Trong ngày làm việc, lúc mỡ mắt, cái chấm trắng đằng trước mặt, khoản cách một với tay, to khoản đầu cây             chân nhan,sáng lấp lánh nó cứ theo con hoài. Thầy ngía dùm con luôn.

Tibu

Trích dẫn từ: timchansu trên Th12 15, 2013, 08:45 AM
Thầy ơi,
Mấy ngày nay người con nó cứ lạnh lạnh, buổi trưa nắng muốn chết mà tắm vào là muốn bệnh luôn ( do lạnh).
Tụi nó chịu không thấu nên tòm cách chui ra đó.
Trích dẫn
Người con nó không còn chút sức khỏe nào hết, người nó rút xuống, có vẽ ốm và xanh sao hao gầy, con lao động      mỗi ngày 15-16 tiếng, ăn thì gấp đôi bình thường. Khoản vài tháng nay tự nhiên con lại thích ăn ngọt kinh khủng ( từ nhỏ tới giờ không khi nào con chịu ăn ngọt, các loại bánh ngọt hay thức ăn ngọt là No) và ăn vào lại thấy rất là ngon.
Tuy nhiên, khi nó chui ra nhiều quá thì mình cũng đừ vậy. Cho nên con dợt từ từ thôi. Quán hơi thở, hay sám hối.
Trích dẫn
Con ngưng tập mấy ngày nay rồi vì không còn sức.
Thầy kiểm tra dùm con coi có gì không ổn không nhe Thầy.
Tb: mấy ngày nay con đang có ý định "siết bù lon" giới luật.
      Trong ngày làm việc, lúc mỡ mắt, cái chấm trắng đằng trước mặt, khoản cách một với tay, to khoản đầu cây chân nhan,sáng lấp lánh nó cứ theo con hoài. Thầy ngía dùm con luôn.
Nó là cái hay của Cận Định đó. Tuy nhiên con đừ rồi cho nên cứ lơ nó đi. Lơ nó bằng cách không để ý đến nó nữa.

Con nên bồi bổ và tìm cách tịnh tâm như để ý tới hơi thở.
Khi nào khỏe thì con mới quán con số điện tử.
Còn đang mệt, thì chỉ chú ý đến hơi thở mà thôi, không nên quán vào lúc con mệt.

leducphu

Mệt mỏi + lạnh + thèm đồ ngọt (cứ cỡ chiều chiều là muốn ăn kinh khủng) có thể là dấu hiệu của bệnh tụt đường huyết đó huynh timchansu. Thường thì do lao động quá mức hoặc do ăn uống (huynh cũng không nói rõ đang ăn chay hay mặn nên đệ chỉ dám nói vậy thôi).

Nếu ăn chay: Cố gắng dù thèm ngọt đến cỡ nào cũng đừng ăn thực phẩm công nghiệp có đường nhé, đặc biệt là đường trắng (đệ cũng khổ sở với cái vụ này lắm, khó mà cưỡng lại mấy cái thứ ngọt ngào chết người đó). Nên ăn những thực phẩm ngọt tự nhiên (bí đỏ, cà rốt, củ sen, đậu), ăn ít trái cây thôi (đối với người ăn chay thì ăn nhiều trái cây cũng nguy hiểm lắm). Hạn chế uống nước (thật khát mới uống tránh loãng máu)

Nếu ăn mặn thì nên uống nước vừa phải với nên ăn trái cây và rau củ kiêng tpcn có đường

Huynh có thể tìm kiếm thông tin về cách ăn uống đúng cách tại trang thucduong.vn. Ở đây mọi người xem ăn uống như một nghệ thuật sống và thiền định.

Chúc huynh tiếp tục tinh tấn.

Kính mến.

Ăn chậm, nhai kỹ, thở từ từ
Vui đúng, giữ giới, tập đều đều
Papa mama don't be afraid, here I am

timchansu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 15, 2013, 12:38 PM
Trích dẫn từ: timchansu trên Th12 15, 2013, 08:45 AM
Thầy ơi,
Mấy ngày nay người con nó cứ lạnh lạnh, buổi trưa nắng muốn chết mà tắm vào là muốn bệnh luôn ( do lạnh).
Tụi nó chịu không thấu nên tòm cách chui ra đó.
Trích dẫn

Người con nó không còn chút sức khỏe nào hết, người nó rút xuống, có vẽ ốm và xanh sao hao gầy, con lao động      mỗi ngày 15-16 tiếng, ăn thì gấp đôi bình thường. Khoản vài tháng nay tự nhiên con lại thích ăn ngọt kinh khủng ( từ nhỏ tới giờ không khi nào con chịu ăn ngọt, các loại bánh ngọt hay thức ăn ngọt là No) và ăn vào lại thấy rất là ngon.
Tuy nhiên, khi nó chui ra nhiều quá thì mình cũng đừ vậy. Cho nên con dợt từ từ thôi. Quán hơi thở, hay sám hối.
Trích dẫn
Con ngưng tập mấy ngày nay rồi vì không còn sức.
Thầy kiểm tra dùm con coi có gì không ổn không nhe Thầy.
Tb: mấy ngày nay con đang có ý định "siết bù lon" giới luật.
      Trong ngày làm việc, lúc mỡ mắt, cái chấm trắng đằng trước mặt, khoản cách một với tay, to khoản đầu cây chân nhan,sáng lấp lánh nó cứ theo con hoài. Thầy ngía dùm con luôn.
Nó là cái hay của Cận Định đó. Tuy nhiên con đừ rồi cho nên cứ lơ nó đi. Lơ nó bằng cách không để ý đến nó nữa.

Con nên bồi bổ và tìm cách tịnh tâm như để ý tới hơi thở.
Khi nào khỏe thì con mới quán con số điện tử.
Còn đang mệt, thì chỉ chú ý đến hơi thở mà thôi, không nên quán vào lúc con mệt.
Dạ, con về chơi liền
Theo dõi hơi thở, sám hối
Khoẻ thì quán số điện tử


timchansu

Trích dẫn từ: leducphu trên Th12 15, 2013, 06:45 PM
Mệt mỏi + lạnh + thèm đồ ngọt (cứ cỡ chiều chiều là muốn ăn kinh khủng) có thể là dấu hiệu của bệnh tụt đường huyết đó huynh timchansu. Thường thì do lao động quá mức hoặc do ăn uống (huynh cũng không nói rõ đang ăn chay hay mặn nên đệ chỉ dám nói vậy thôi).

Nếu ăn chay: Cố gắng dù thèm ngọt đến cỡ nào cũng đừng ăn thực phẩm công nghiệp có đường nhé, đặc biệt là đường trắng (đệ cũng khổ sở với cái vụ này lắm, khó mà cưỡng lại mấy cái thứ ngọt ngào chết người đó). Nên ăn những thực phẩm ngọt tự nhiên (bí đỏ, cà rốt, củ sen, đậu), ăn ít trái cây thôi (đối với người ăn chay thì ăn nhiều trái cây cũng nguy hiểm lắm). Hạn chế uống nước (thật khát mới uống tránh loãng máu)

Nếu ăn mặn thì nên uống nước vừa phải với nên ăn trái cây và rau củ kiêng tpcn có đường

Huynh có thể tìm kiếm thông tin về cách ăn uống đúng cách tại trang thucduong.vn. Ở đây mọi người xem ăn uống như một nghệ thuật sống và thiền định.

Chúc huynh tiếp tục tinh tấn.

Kính mến.


Dạ cảm ơn Anh leducphu đã chia sẽ, đệ đang trong quá trình điều chỉnh lại cơ thể, hệ thần kinh,,, và đặc biệt là chia tay " đại ca dõm" ý là THTT đó huynh, cho nên nhiều chịu chứng lạ Liên tiếp xảy ra với đệ. Nhưng tất cả các chịu chứng trên nó cũng mau hết lắm Thông thường là 10-15 ngày là hết, có khi ít hơn.
Còn chuyện thèm ăn ngọt nó không có giờ nhất định, đệ có cảm nhận là đệ thiếu năng lượng và khi ăn vào thì người nó khoẻ ra liền.
Cảm ơn Huynh nhiều.

timchansu

Con Mơ,
- Cách nay 2 ngày, con mơ thấy một đôi nam nữ, như là đồng tu, mặt mũi thanh tú, nhỏ tuổi hơn con. Nhìn họ có vẽ cũng không xa lạ gì lắm, họ lại gần con và nói với giọng nhẹ nhàn và thân mật, một người nữ nói;

----- A, tụi em thấy a đang bệnh, đang ở trong tình trạng nữa sống nữa chết, nếu người bình thường mà ở trong tình trạng này thì họ sẽ phát hoảng và la lối như người mất trí và rất có thể là mất mạng. Lúc này người nam xen vào " sao e thấy a im ru hà, hình như là a kéo nó lại để nó không bọc phát và còn bình tĩnh nữa". Rồi cả hai cùng nói " nếu a chịu theo tụi e ( ý là tu theo họ), (lúc này con nghĩ trong bụng  mấy ông chưa biết tui đang tu theo ai đâu mà ở đó dụ khị), tụi e có phương pháp để chữa hết bệnh cho a. con cười nhẹ nhàn và cảm ơn họ rồi chia tay với đại  ý là con không theo cách của họ.

Giấc mơ này chắc là liên quan tới THTT, nếu như trong mơ mà con đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra hả Thầy? Và chuyện con không đồng ý này nó nói lên điều gì.
Thầy khỏe giải thích dùm con.


Tibu

Trích dẫn từ: timchansu trên Th1 27, 2016, 07:56 AM
Con Mơ,
- Cách nay 2 ngày, con mơ thấy một đôi nam nữ, như là đồng tu, mặt mũi thanh tú, nhỏ tuổi hơn con. Nhìn họ có vẽ cũng không xa lạ gì lắm, họ lại gần con và nói với giọng nhẹ nhàn và thân mật, một người nữ nói;

----- A, tụi em thấy a đang bệnh, đang ở trong tình trạng nữa sống nữa chết, nếu người bình thường mà ở trong tình trạng này thì họ sẽ phát hoảng và la lối như người mất trí và rất có thể là mất mạng. Lúc này người nam xen vào " sao e thấy a im ru hà, hình như là a kéo nó lại để nó không bọc phát và còn bình tĩnh nữa". Rồi cả hai cùng nói " nếu a chịu theo tụi e ( ý là tu theo họ), (lúc này con nghĩ trong bụng  mấy ông chưa biết tui đang tu theo ai đâu mà ở đó dụ khị), tụi e có phương pháp để chữa hết bệnh cho a. con cười nhẹ nhàn và cảm ơn họ rồi chia tay với đại  ý là con không theo cách của họ.

Giấc mơ này chắc là liên quan tới THTT, nếu như trong mơ mà con đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra hả Thầy? Và chuyện con không đồng ý này nó nói lên điều gì.
Thầy khỏe giải thích dùm con.


Hợp đồng bị hủy bỏ cho nên con an toàn!
Ai tu có thớ đều có chuyện rủ quến như vậy cả. Cho nên con cú tiến tu bình thường thôi. ;D ;D ;D

boiroi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 27, 2016, 09:24 AM
Trích dẫn từ: timchansu trên Th1 27, 2016, 07:56 AM
Con Mơ,
- Cách nay 2 ngày, con mơ thấy một đôi nam nữ, như là đồng tu, mặt mũi thanh tú, nhỏ tuổi hơn con. Nhìn họ có vẽ cũng không xa lạ gì lắm, họ lại gần con và nói với giọng nhẹ nhàn và thân mật, một người nữ nói;

----- A, tụi em thấy a đang bệnh, đang ở trong tình trạng nữa sống nữa chết, nếu người bình thường mà ở trong tình trạng này thì họ sẽ phát hoảng và la lối như người mất trí và rất có thể là mất mạng. Lúc này người nam xen vào " sao e thấy a im ru hà, hình như là a kéo nó lại để nó không bọc phát và còn bình tĩnh nữa". Rồi cả hai cùng nói " nếu a chịu theo tụi e ( ý là tu theo họ), (lúc này con nghĩ trong bụng  mấy ông chưa biết tui đang tu theo ai đâu mà ở đó dụ khị), tụi e có phương pháp để chữa hết bệnh cho a. con cười nhẹ nhàn và cảm ơn họ rồi chia tay với đại  ý là con không theo cách của họ.

Giấc mơ này chắc là liên quan tới THTT, nếu như trong mơ mà con đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra hả Thầy? Và chuyện con không đồng ý này nó nói lên điều gì.
Thầy khỏe giải thích dùm con.


Hợp đồng bị hủy bỏ cho nên con an toàn!
Ai tu có thớ đều có chuyện rủ quến như vậy cả. Cho nên con cú tiến tu bình thường thôi. ;D ;D ;D

Thầy ơi, mấy chuyện ký hợp đồng này thật nguy hiểm cho tu sĩ như bọn con. Nên cho phép con hỏi thêm cho rõ:

1/Con thấy khi mơ thì bị có người kêu làm chuyện này, vậy ai hay tới dụ mình ký hợp đồng vậy thầy? Họ ở cõi giới nào?
2/Nếu ký hợp đồng thì có phải linh hồn của người nằm mơ ký không thầy? Tại sao khi nằm mơ mà có người chịu ký hợp đồng, có người không chịu ký?
3/ Làm sao để mình không bị gạt ký hợp đồng này ạ, bởi vì khi thức thì không ai muốn ký hợp đồng như vậy cả, còn khi ngủ thì mơ mơ màng màng, con người lại lúc mệt lúc khoẻ, lại mới tu có thể chưa làm chủ được linh hồn, tư tưởng (nếu ra toà thì đáng lý hợp đồng như vậy không được công nhận vì lúc đó đương sự đâu có tỉnh táo đâu  ;D ;D ;D)? Có thể dùng pháp bảo như chày, còng lưỡng kim, chuỗi hay ấn gì đó để tự bảo vệ mình không thầy
4/Nếu lỡ đồng ý ký hợp đồng thì có tác hại gì khi tu tập vậy ạ? Và lỡ ký hợp đồng rồi thì làm sao để đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn được?
5/Nếu lỡ ký hợp đồng rồi mà cứ tinh tấn tập tới để vượt khỏi cõi giới của người dụ mình ký hợp đồng thì có xoá được hợp đồng không?

Con hỏi nhiều quá, nhưng chỉ mong giải quyết được mấy chuyện này, dù biết là do nghiệp, nhân quả, nhưng gặp thầy, gặp pháp khó lắm nên con chỉ mong không bị mấy trường hợp ký hợp đồng này, cũng không muốn huynh đệ đồng tu nào bị. Con cám ơn thầy nhiều nhiều. Mong thầy khoẻ khoẻ ,  :D :D :D

@huynh timchansu: Đệ xin lỗi viết bài chỗ này, nhưng thấy huynh hỏi thầy nên hỏi ké luôn. Huynh thông cảm nhé.

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th1 28, 2016, 03:55 AM
[...]
Thầy ơi, mấy chuyện ký hợp đồng này thật nguy hiểm cho tu sĩ như bọn con. Nên cho phép con hỏi thêm cho rõ:

1/Con thấy khi mơ thì bị có người kêu làm chuyện này, vậy ai hay tới dụ mình ký hợp đồng vậy thầy? Họ ở cõi giới nào?
2/Nếu ký hợp đồng thì có phải linh hồn của người nằm mơ ký không thầy? Tại sao khi nằm mơ mà có người chịu ký hợp đồng, có người không chịu ký?
3/ Làm sao để mình không bị gạt ký hợp đồng này ạ, bởi vì khi thức thì không ai muốn ký hợp đồng như vậy cả, còn khi ngủ thì mơ mơ màng màng, con người lại lúc mệt lúc khoẻ, lại mới tu có thể chưa làm chủ được linh hồn, tư tưởng (nếu ra toà thì đáng lý hợp đồng như vậy không được công nhận vì lúc đó đương sự đâu có tỉnh táo đâu  ;D ;D ;D)? Có thể dùng pháp bảo như chày, còng lưỡng kim, chuỗi hay ấn gì đó để tự bảo vệ mình không thầy
4/Nếu lỡ đồng ý ký hợp đồng thì có tác hại gì khi tu tập vậy ạ? Và lỡ ký hợp đồng rồi thì làm sao để đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn được?
5/Nếu lỡ ký hợp đồng rồi mà cứ tinh tấn tập tới để vượt khỏi cõi giới của người dụ mình ký hợp đồng thì có xoá được hợp đồng không?

Con hỏi nhiều quá, nhưng chỉ mong giải quyết được mấy chuyện này, dù biết là do nghiệp, nhân quả, nhưng gặp thầy, gặp pháp khó lắm nên con chỉ mong không bị mấy trường hợp ký hợp đồng này, cũng không muốn huynh đệ đồng tu nào bị. Con cám ơn thầy nhiều nhiều. Mong thầy khoẻ khoẻ ,  :D :D :D

@huynh timchansu: Đệ xin lỗi viết bài chỗ này, nhưng thấy huynh hỏi thầy nên hỏi ké luôn. Huynh thông cảm nhé.
Cái gì cũng rắc rối hết.

Nếu mà tu sĩ khởi tu với một cái tâm đã bị ô nhiễm.

Vào thời của Đức Phật, những tu sĩ này đều phải nhập cốc trong vòng ba tháng để sám hối và nghiên cứu lý thuyết. Sau thời gian tịch cốc như vậy, tu sĩ mới nhận đề mục và thực hành chuyện tu hành dưới sự giám sát của các TU Sĩ Gạo Cội.

Trong chùa HSTD thì từ vách tường bên Đông qua vách bên Tây là vòng quanh thế giới luôn đó! Với bề rộng như vậy thì chuyện ăn ngay nói thật là một tiêu chuẩn phải có, để dể làm việc với nhau.

Vì chùa rộng lớn như vậy: chuyện khởi tu bị mất căn bản!
Vì tâm thức đang ô nhiễm mà nhận đề mục.
Rồi dợt!

Thế là mật trận bị hở sườn!

Nếu không cứng cựa, qua việc học hỏi lý thuyết rất là kỹ!
Thì chuyện bị ký hợp đồng sẽ là chuyện đương nhiên!
Và không cách gì mà tránh được!

Như vậy, đã ký hợp đồng rồi thì:
Không còn con đường nào khác là ráng hết sức nhập cho bằng được vào Sơ Thiền! Đề mục xuất hiện 12 giây (12 s)
=================
Phản ứng khi đã ký hợp đồng:
Khi thực hiện động tác tâm linh này, sẽ chấn động đến các cõi thấp và thân thể sẽ có nhiều biểu hiện đau đớn, mất sức khỏe (có khi: tưởng như chết đến nơi)... tùy vào phước báu.

Có khi lại sanh ra nãn chí dể sợ: Lý do là vì các cõi giới đang ở trong thân thể hành giả biết rằng: Hể mà gặp loại An Trú Chánh Định Đằng Trước Mặt là họ sẽ lên Sơ Thiền! Còn bọn mình (các cõi thấp) sẽ bị ngợp thở và sẽ bị đào thải một cách tự nhiên.

Có khi sanh ra sợ hải kinh khủng: Lý do là vì các cõi giới thấp đó đã bị trục xuất ra khỏi thân thể... một cách tự nhiên rồi! Nên họ rất là sợ hải, bấn loạn! Khó tập trung!

Có khi xin ra buồn dể sợ: Lý do là vì các cõi giới thấp đã bị trục xuất và trong quá trình đó họ đã bị tổn thương.

Tibu chưa thấy các cõi này làm hộ pháp bao giờ.

Đó là những điều mà tibu mắt thấy tai nghe.

Trâu Đất

        Mấy biểu hiện của Thầy nói con đều có cả: đau đớn, mất sức khỏe (có khi: tưởng như chết đến nơi),Có khi lại sanh ra nãn chí dể sợ,Có khi sanh ra sợ hải kinh khủng,Có khi xin ra buồn dể sợ... vậy con là một ví dụ tiêu biểu.
        Thời gian này con đang bị nghiệp học hành che, con k đủ sức để tập nữa. chắc con phải chờ đến tháng bảy này thi xong. chứ bây giờ cứ bị phân tâm đủ thứ, giới luật thì lung lay.
        Thầy ơi còn khoảng 5 tháng con chỉ sám hối và giữ giới luật rồi thi xong con tập chết bỏ một phen đc k ah?