Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:27 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Trộm nghĩ  (Đọc 2866 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
khokhao
Thành viên


Bài viết: 50


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khokhao
vào lúc: 15-06-2012, 03:19 AM

Kính chào Thầy!
Chào cả gia đình HSTĐ!

Khokhao có vài dòng trộm nghĩ.

Chúng ta vào HSTĐ để làm gì?

Có rất nhiều lý do, nhân duyên trong cuộc sống để chúng ta đã không hẹn  mà cùng gặp nhau trong chùa này rồi cùng bảo nhau: “Đồng tu đồng thành tựu”. Mỗi người một đề mục có thể giống hoặc khác nhau, nhưng tựu chung vẫn là cùng nhau tập theo quy trình chung từ đầu là từ con người  Người  Giải thoát.

Với Pháp môn ở Chùa HSTĐ (viết tắt là PM-HSTĐ) giúp ta từ bỏ dần những thói quen trong cuộc sống của con người, quen dần và tập được những thói quen Niết Bàn của Người, từ đó tiến tu Giải thoát và rồi giúp được người thân và cả những người không quen biết.

Vào HSTĐ nếu ta cũng mang theo ít nhiều những thói quen cuộc sống của con người từ trước đến giờ thì khi ta dùng nó để xem những bài viết, suy nghĩ của mọi người trên diễn đàn có thể sẽ có những bài đàm luận mà tính đạo vị sẽ kém hẳn đi. Nếu ta dùng thói quen Niết bàn để suy gẫm thì cùng bài viết đó ta sẽ thấy tính xây dựng, giúp nhau trong việc tập tu và những bài viết của ta sẽ đi vào mục đích chính là Đàm luận Phật pháp, mỗi bài viết của từng Người trong chúng ta sẽ thực sự là hoa thơm cỏ lạ trong vườn HSTĐ.

Những Người đã tập được nhiều những thói quen Niết bàn khi vào HSTĐ họ luôn cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình nhà Phật khi vào đây. Chính điều này làm cho họ tiến rất nhanh trên đường tu tập. (Xem quá trình những bài viết của những Người đã sắm được chữ Vạn)

Ta tập dùng những thói quen Niết bàn trong chùa này quen dần, rồi đưa những thói quen Niết bàn này vào sử dụng trong cuộc sống hàng ngày được là ta đã đưa Đạo vào đời rồi không cần chờ đến khi phải tập tành xong.

Trôm nghĩ như Chú Hòa bị nhức đầu kinh niên không thể tập tiếp được chuyện tu hành tưởng chừng hẹn lại kiếp sau, sau 30 năm sống hiền sống tội như Bụt chú đã sắm được chữ Vạn (điều mà con người có tiền tỷ cũng không có được nếu không lo tu tập) có phải chăng do Chú tập những thói quen Niết bàn này và đưa vào đời với cách sống hiền như Bụt.

PM-HSTĐ như con đường đi đến miền Giải thoát mà Thày đã trải bông, việc gì ta phải hái những cây gai ven đường (những thói quen cuộc sống) ném vào con đường đã trải bông êm đềm này.

Cụm từ “thói quen cuộc sống”, “thói quen Niết bàn” là của Thầy (đây là lần thứ hai khokhao sử dụng những cụm từ này trong bài viết của mình), khokhao chỉ có thể cảm nhận, khokhao không hiểu hết nên không có khả năng phân tích cho khúc chiết.

Những gì khokhao viết ở đây chỉ là những suy nghĩ riêng tư của khokhao, sai sót xin Thầy và cả nhà chỉ bảo thêm.

Khokhao.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #1 vào lúc: 16-06-2012, 08:24 AM

 Vậy mình nên làm những gì để có cái "Thói Quen Niết Bàn" này mới là  điều cần nói này .
Logged
Thùng rác
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thùng rác
Trả lời #2 vào lúc: 16-06-2012, 02:52 PM

Khokhao ơi,ông cho tôi hỏi:Thói quen niết bàn là gì?Ông không giải thích được cụm từ này,thì tôi chẳng hiểu ông viết cái gì.
Mà theo cái ngu kiến của tôi,thì tôi nghĩ ông cũng không hiểu "thói quen niết bàn".Vì hiểu được "thói quen niết bàn",thì ông phải hiểu "niết bàn" là gì,mà hiểu "niết bàn" là gì,thì ông đã giải thoát rồi,mà đã giải thoát,thì ông đã ko lòng vòng như vậy?
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #3 vào lúc: 16-06-2012, 03:16 PM

Theo Tinhnam suy nghĩ vu vơ thì là do chúng ta đều hữu duyên với Thầy Tibu và Phật pháp từ nhiêu kiếp , cho đến kiếp này đủ duyên đủ phước để vào được website HSTD này, để rùi gặp lại Thầy và phương pháp nguyên tử ATCNDTM . Do đó ko cần biết thói quen niết bàn là gì , chỉ cần thầy chỉ sao cứ làm y chang vậy thì cuối cùng cũng tới cái chỗ mà Thầy và các sư huynh tỷ đã tới . Ko cần biết nhiều , cứ giữ giới - sám hối  đề mục ,  giữ giới - sám hối- đề mục là nẹt ga phóng tới thui .

 Khi mình cứ y giáo phụng hành vậy thì tự dưng con người mình nó sẽ thay đổi từ từ , tốt ra vì đầu tiên là mình phải giữ giới là hiếu thảo và ăn ngay nói thật , 2 cái nền đạo đức cơ bản và là chỗ phát sanh của những đức tính tốt khác. Và khi giữ giới - sám hối - đề mục thì mình thay đổi từ bên trong, cả cái thô tâm và vi tế tâm nên chất lượng của sự thay đổi rất là ép phê và cố định. Còn nếu ko y pháp của Thầy tu tập, hay tu cà xịch cà đụi thì rất dễ phạm giới , và nếu có đọc kinh tụng chú nhiều thế nào, cái thô tâm nó yên nhưng vi tế tâm nó ko yên, thì mình chỉ đạo đức 1 thời gian là đâu lại vào đấy, vì cái vi tế tâm nó vẫn y xì . Cho nên cái chính vẫn là y giáo phụng hành, giữ giới : ăn ngay nói thật và hiếu thảo , sám hối khi mình phạm giới bằng cách quán ông phật hoa sen 5 cánh trước mặt , rùi an trú chánh niệm đằng trước mặt theo đề mục mà Thầy cho thì tự dưng đời đạo nó tương hòa , ko tương hòa cũng ko được, vì lúc đó do sức tinh tấn công fu nên cái tâm nó ko cho mình làm bậy nhiều nữa ....

Vài dòng vu vơ chia sẻ với Khokhao  Grin
« Sửa lần cuối: 16-06-2012, 03:24 PM gửi bởi TinhNam »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #4 vào lúc: 17-06-2012, 05:55 AM

Ở đây Thầy có nói về Thói Quen Niết Bàn nè các bạn :

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=862.msg23670#msg23670
Chỗ này thì TCH có tìm kiếm và đọc sau khi đọc bài của khokhao , và sau khi đọc xong thì nảy sinh câu hỏi trên  Grin.điều cần bàn thêm là nên làm những gì để có cái "Thói Quen Niết Bàn"  1 cách chi tiết hơn.Còn không thì chưng cần bàn thêm điều gì  trong topic này nữa,vì nó vẫn chỉ dừng lại ở mức "nghĩ như vậy"  Grin
« Sửa lần cuối: 17-06-2012, 06:04 AM gửi bởi tochanhiep »
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #5 vào lúc: 17-06-2012, 07:32 PM

Trích dẫn
Là thói quen nhìn cái gì cũng là cái Vô Thường! Do thấm nhuần "Vô Thường" mà tâm tánh thay đổi. Và yên tịnh dần dần khi không chơi đắm đuối với bất cứ cái gì. Hai điếu kiện này sẽ dẫn đến Niết Bàn.

Mình nghĩ câu này của Thầy đã là đủ rõ ràng và dễ hiểu rồi bạn. Hãy tập nhìn mọi việc theo khía cạnh vô thường của đời sống.

DN
Logged
khokhao
Thành viên


Bài viết: 50


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: khokhao
Trả lời #6 vào lúc: 17-06-2012, 09:02 PM

Xin cảm ơn ACE đã nhiệt tâm chỉ bảo.
Khokhao.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.527 seconds với 20 câu truy vấn.