Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú ơi, VPL con mơ....- kính nhờ chú giải đáp giúp con  (Đọc 3776 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
vào lúc: 24-06-2012, 09:08 PM

Chú Tibu ơi,

Chú ơi, chú cho con hỏi, bất cứ khi nào ngủ con cũng đều mơ chú ạ, bất kể là ngày tập ít, tập nhiều hay không tập. Việc con cứ mơ hoài như thế có ý nghĩa gì không chú? Có phải nó phản ánh tình trạng lộn xộn trong tâm con không ạ? Và những giấc mơ này gây ảnh hưởng thế nào đến việc tu tập của mình?

Tuần trước, khi tập, con ngủ lúc nào không biết và mơ một giấc mơ như thế này chú ạ;
-   Đầu tiên, con thấy con đang đứng ở một không gian rất rộng, trước mặt con là một con rồng đang uốn lượn trên không, nó uốn thành 4 khúc
-   Rồi cảnh trong giấc mơ chuyển thành ngôi nhà hồi bé con ở. Trong mơ con biết đó là đêm, con đang học bài dưới ánh đèn thì thấy có bóng người vụt qua cửa sổ, có khoảng 3 cái bóng như thế dòm vào. Con bật dậy và đuổi theo. Con đuổi ra đến ngoài thì lạ thay, không phải là 3 người mà là 3 con mèo. Thân hình, tay chân và đặc biệt là khuôn mặt của chúng rất đáng sợ, da chúng là cao su và rất bèo nhèo, màu xanh xám loang lổ. Con cầm chúng trên tay và hỏi chúng là ai, từ đâu tới, tại sao lại rình con? Chúng trả lời, chúng chỉ là đầy tớ thôi, chỉ đến nhìn chứ không có ý gì. Con liền nói: ừ thế thôi, về đi,  rồi con thả chúng xuống dưới chân con. Thế nhưng cả ba con mèo cao su ấy không đi, mà như quả bóng cứ từ từ xì hơi và  nằm bẹp rúm ró tại chỗ.
-   Đột nhiên, có một con mèo, mà trong mơ con biết đó là con mèo nhà con nuôi – là con mèo thật, chứ không phải giống mấy con mèo cao su kia ở đâu xuất hiện. Nó lao vào cắn xé ba con mèo kia tơi tả. Con ngạc nhiên quá, trong mơ chỉ tự hỏi tại sao lại thế. Rồi con tự nhủ: Khổ thân mấy con mèo cao su quá, giá mà con biết độ tử cho chúng thì đỡ biết bao nhiêu
-   Đang suy nghĩ như thế thì con lại thấy trong nhà con có người vào. Con chạy vào nhà thì thấy hai cậu bé trai rất khôi ngô và lanh lợi đang đùa nghịch chỗ con học bài.
-   Đến đây thì con tỉnh giấc và cái cảm giác kinh hãi vì ba con mèo cao su kia vẫn còn vảng vất làm con mất một lúc sau đó mới ngủ lại được.

Chú ơi, khi nào chú đỡ mệt thì chú xem cho con với nhé. Con cảm ơn chú nhiều ạ
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-06-2012, 07:35 AM

Chú Tibu ơi,

Chú ơi, chú cho con hỏi, bất cứ khi nào ngủ con cũng đều mơ chú ạ, bất kể là ngày tập ít, tập nhiều hay không tập. Việc con cứ mơ hoài như thế có ý nghĩa gì không chú? Có phải nó phản ánh tình trạng lộn xộn trong tâm con không ạ? Và những giấc mơ này gây ảnh hưởng thế nào đến việc tu tập của mình?

Tuần trước, khi tập, con ngủ lúc nào không biết và mơ một giấc mơ như thế này chú ạ;
-   Đầu tiên, con thấy con đang đứng ở một không gian rất rộng, trước mặt con là một con rồng đang uốn lượn trên không, nó uốn thành 4 khúc
-   Rồi cảnh trong giấc mơ chuyển thành ngôi nhà hồi bé con ở. Trong mơ con biết đó là đêm, con đang học bài dưới ánh đèn thì thấy có bóng người vụt qua cửa sổ, có khoảng 3 cái bóng như thế dòm vào. Con bật dậy và đuổi theo. Con đuổi ra đến ngoài thì lạ thay, không phải là 3 người mà là 3 con mèo. Thân hình, tay chân và đặc biệt là khuôn mặt của chúng rất đáng sợ, da chúng là cao su và rất bèo nhèo, màu xanh xám loang lổ. Con cầm chúng trên tay và hỏi chúng là ai, từ đâu tới, tại sao lại rình con? Chúng trả lời, chúng chỉ là đầy tớ thôi, chỉ đến nhìn chứ không có ý gì. Con liền nói: ừ thế thôi, về đi,  rồi con thả chúng xuống dưới chân con. Thế nhưng cả ba con mèo cao su ấy không đi, mà như quả bóng cứ từ từ xì hơi và  nằm bẹp rúm ró tại chỗ.
-   Đột nhiên, có một con mèo, mà trong mơ con biết đó là con mèo nhà con nuôi – là con mèo thật, chứ không phải giống mấy con mèo cao su kia ở đâu xuất hiện. Nó lao vào cắn xé ba con mèo kia tơi tả. Con ngạc nhiên quá, trong mơ chỉ tự hỏi tại sao lại thế. Rồi con tự nhủ: Khổ thân mấy con mèo cao su quá, giá mà con biết độ tử cho chúng thì đỡ biết bao nhiêu
-   Đang suy nghĩ như thế thì con lại thấy trong nhà con có người vào. Con chạy vào nhà thì thấy hai cậu bé trai rất khôi ngô và lanh lợi đang đùa nghịch chỗ con học bài.
-   Đến đây thì con tỉnh giấc và cái cảm giác kinh hãi vì ba con mèo cao su kia vẫn còn vảng vất làm con mất một lúc sau đó mới ngủ lại được.

Chú ơi, khi nào chú đỡ mệt thì chú xem cho con với nhé. Con cảm ơn chú nhiều ạ

Điểm chính yếu là:

Trong nhà có nhiều súc vật quá. Cũng có nghĩa là tâm của con chưa thoát ra được những cái tâm thô bạo. Và dĩ nhiên con không phải là người độc nhất trong cái chùa trên trời này đâu Grin Grin Grin

Con nên chú ý vào cái tâm sân hận, ganh ghét, ghim gút, giận lẩy,... Con nên nói với em của con (linh hồn) là:
- - Em không nên lộn xộn nữa. Mà nên để ý tới chuyện tu hành nghe.

Và dĩ nhiên, con đường là làm cho ra cái đề mục. Bằng cách:
1. Liên tục kiểm tra tư tưởng,
2. Giử giới luật
3. Và thiền định.
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #2 vào lúc: 25-06-2012, 07:38 PM


Điểm chính yếu là:

Trong nhà có nhiều súc vật quá. Cũng có nghĩa là tâm của con chưa thoát ra được những cái tâm thô bạo. Và dĩ nhiên con không phải là người độc nhất trong cái chùa trên trời này đâu Grin Grin Grin

Con nên chú ý vào cái tâm sân hận, ganh ghét, ghim gút, giận lẩy,... Con nên nói với em của con (linh hồn) là:
- - Em không nên lộn xộn nữa. Mà nên để ý tới chuyện tu hành nghe.

Và dĩ nhiên, con đường là làm cho ra cái đề mục. Bằng cách:
1. Liên tục kiểm tra tư tưởng,
2. Giử giới luật
3. Và thiền định.

Vâng ạ, con cảm ơn chú, con sẽ cố gắng thực hành theo sự hướng dẫn của chú.
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #3 vào lúc: 04-07-2012, 03:19 AM

Con chào chú ạ,

Sau lần hỏi chú về giấc mơ trước, thì hơn một tuần nay, con vẫn mơ khi ngủ, nhưng mà lúc tỉnh dậy thì gần như quên hết chứ không nhớ rõ như trước đây chú ạ.

Tuy nhiên, cũng có mấy cảnh mơ trong các giấc mơ khi tỉnh giấc thì con nhớ, con ghi lại, nhờ chú hôm nào khỏe, chú xem cho con với:

-   Trong một giấc mơ, có cảnh con gội đầu và người chuẩn bị nước cũng như dội nước cho con khi gội là bố mẹ con

-   Trong một giấc mơ khác, con mơ thấy con đến nhà một người bạn của con chơi. Ngôi nhà được bao bọc bởi vườn cây ăn quả, nhiều nhất là cây na. Trong mơ, vừa đi dạo, con vừa hái và ăn những quả na chín trong vườn, con ăn rất nhiều phải đến 5-6 quả. Sau đó con  cùng bạn con hái quả  na cho vào giỏ để làm gì đó, con không nhớ. Trong lúc hái, thì con thấy con đào được một quả bí màu đỏ hồng rất đẹp. Trong mơ, con thấy vô cùng vui sướng khi trái bí này mà nấu chè, lại thêm ít khoai môn màu tím nữa thì quá tuyệt. Con tỉnh giấc mà như vẫn còn thấy được niềm khoan khoái khi nghĩ về món chè trong mơ. Màu sắc và hình ảnh trong giấc mơ này rất rõ nét chú ạ.

-   Gần đây nhất, trong khi quán chấm đỏ, con thiếp đi lúc nào không biết. Con mơ thấy mình có mặt trong một đoàn người đi nghỉ mát trên đường trở về( nhưng mà số lượng người xuất hiện trong giấc mơ rất là ít). Con lên tàu, những khoang tàu với những chiếc giường tầng như kiểu giường tầng trong kí túc xá sinh viên. Đầu tiên, con chọn chiếc giường tầng trên, đối diện cửa ra vào, sau con lại đổi ý, leo lên chiếc giường đối diện và tìm cách nằm xuống với suy nghĩ là để tránh say xe. Thế rồi, khi con ổn định được chỗ của mình, đoàn tàu lao đi vun vút- lao nhanh lắm chú ạ.Trên đường đi, đoàn tàu vút qua một cái cây cổ thụ rất to với tấm biển của một ngôi chùa nào đó. Đến đây thì con lại thấy con đang quán chấm đỏ và con tỉnh giấc.

Nhờ chú giải đáp giúp con khi nào chú khỏe ạ

Con cảm ơn chú
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #4 vào lúc: 05-07-2012, 03:13 AM

Chú ơi,

Đêm qua, trước khi ngủ, con nằm quán chấm đỏ, được khá lâu thì tiếng ồn nổi lên xung quanh làm con mất tập trung. Con cảm thấy rất bực bội nhưng vẫn cố gắng tập trung vào việc quán chấm đỏ dù con biết con lúc đó đang không được tập trung cho lắm. Pha trộn vào đó là cảm giác ý thức được mình đang nổi sân và ngọn lửa sân này có thể thiêu đốt hết công phu tu tập của mình

Con thiếp đi trong trạng thái lẫn lộn đó và con lại mơ. Giấc mơ này rõ rệt đến mức, tỉnh dậy rồi con vẫn nhớ  các chi tiết rất rõ ràng

Con mơ, tại chỗ con ở, con đang ở chỗ giá đựng giầy, tay cầm đôi giầy vừa mới mua được một hai hôm của mình và phát hiện thấy có nhiều vết xước. Những vết xước lạ lùng đã làm hỏng đôi giầy mới đó. Con thấy mình có vẻ bực mình theo kiểu: không- thể - ngờ- được.

Rồi con đi làm. Trên đường đi, con dừng lại ở một ngôi nhà nào đó,có mấy tầng lầu và mở bán quán ở tầng sảnh. Con vào nhà và gọi. Một cô bé tóc rất dài chạy ra, con cầm lược và chải tóc cho cô bé, sau đó lại tiếp tục đi làm

Con đi bộ trên đường phố, và không đi một mình mà đi giữa 2 đồng nghiệp nữ khác tới chỗ làm. Chúng con đi qua một tòa nhà rất to, cao và đang xây dở dang. Bỗng nhiên, tất cả cùng nhìn thấy có một con chó mang hình hài to, dài dũng mãnh của một con sử tử từ đâu bay vút qua tầng lầu đang xây dở, , miệng nó táp ngang những người công nhân đang xây dựng ở đó. Nhìn cảnh ấy, ai cũng sợ.

Rồi cảnh lại chuyển, con có mặt ở cửa hàng bán giầy trên phố nơi con đã mua. Bên trong có khoảng 4-5 người, toàn là phụ nữ. Con vào, chủ động gọi chủ cửa hàng ra một góc riêng- là một nữ nhân viên, đưa lại đôi giầy cho họ và bảo:" Đôi giầy này tôi mua ở đây hôm qua, nhưng mà hôm nay đã thấy hỏng rồi, tôi đem trả lại". Chỉ có vậy, rồi con đi

Và con tỉnh giấc

Cảm giác sau khi tỉnh giấc, trong đầu con chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “ Mình đã nổi sân và mình đã đi vào giấc mơ có mùi sân hận. Sân  là một ngọn lửa, nó thiêu đốt hết công phu tu tập. Thật nguy hiểm”

Khi nào chú khỏe, con xin nhờ chú xem giúp con giấc mơ trên ạ

Con cảm ơn chú
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 09-07-2012, 03:14 PM

Chú ơi,

Đêm qua, trước khi ngủ, con nằm quán chấm đỏ, được khá lâu thì tiếng ồn nổi lên xung quanh làm con mất tập trung. Con cảm thấy rất bực bội nhưng vẫn cố gắng tập trung vào việc quán chấm đỏ dù con biết con lúc đó đang không được tập trung cho lắm. Pha trộn vào đó là cảm giác ý thức được mình đang nổi sân và ngọn lửa sân này có thể thiêu đốt hết công phu tu tập của mình

Con thiếp đi trong trạng thái lẫn lộn đó và con lại mơ. Giấc mơ này rõ rệt đến mức, tỉnh dậy rồi con vẫn nhớ  các chi tiết rất rõ ràng

Con mơ, tại chỗ con ở, con đang ở chỗ giá đựng giầy, tay cầm đôi giầy vừa mới mua được một hai hôm của mình và phát hiện thấy có nhiều vết xước. Những vết xước lạ lùng đã làm hỏng đôi giầy mới đó. Con thấy mình có vẻ bực mình theo kiểu: không- thể - ngờ- được.

Rồi con đi làm. Trên đường đi, con dừng lại ở một ngôi nhà nào đó,có mấy tầng lầu và mở bán quán ở tầng sảnh. Con vào nhà và gọi. Một cô bé tóc rất dài chạy ra, con cầm lược và chải tóc cho cô bé, sau đó lại tiếp tục đi làm

Con đi bộ trên đường phố, và không đi một mình mà đi giữa 2 đồng nghiệp nữ khác tới chỗ làm. Chúng con đi qua một tòa nhà rất to, cao và đang xây dở dang. Bỗng nhiên, tất cả cùng nhìn thấy có một con chó mang hình hài to, dài dũng mãnh của một con sử tử từ đâu bay vút qua tầng lầu đang xây dở, , miệng nó táp ngang những người công nhân đang xây dựng ở đó. Nhìn cảnh ấy, ai cũng sợ.

Rồi cảnh lại chuyển, con có mặt ở cửa hàng bán giầy trên phố nơi con đã mua. Bên trong có khoảng 4-5 người, toàn là phụ nữ. Con vào, chủ động gọi chủ cửa hàng ra một góc riêng- là một nữ nhân viên, đưa lại đôi giầy cho họ và bảo:" Đôi giầy này tôi mua ở đây hôm qua, nhưng mà hôm nay đã thấy hỏng rồi, tôi đem trả lại". Chỉ có vậy, rồi con đi

Và con tỉnh giấc

Cảm giác sau khi tỉnh giấc, trong đầu con chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “ Mình đã nổi sân và mình đã đi vào giấc mơ có mùi sân hận. Sân  là một ngọn lửa, nó thiêu đốt hết công phu tu tập. Thật nguy hiểm”

Khi nào chú khỏe, con xin nhờ chú xem giúp con giấc mơ trên ạ

Con cảm ơn chú

Đâu có thêm cái gì được đâu? Chỉ có điểm là hay thấy "con gái" cho nên tham dục còn nhiều.
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #6 vào lúc: 09-07-2012, 08:05 PM

Con cảm ơn chú

Đâu có thêm cái gì được đâu? Chỉ có điểm là hay thấy "con gái" cho nên tham dục còn nhiều.

Dạ, nhận được câu trả lời của chú con vui lắm  Grin nhưng mà cũng xót nữa  :'(

Chú ơi, chú còn mệt thì chú cứ nghỉ thêm đi ạ,

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 10-07-2012, 06:42 AM

Con chào chú ạ,

Sau lần hỏi chú về giấc mơ trước, thì hơn một tuần nay, con vẫn mơ khi ngủ, nhưng mà lúc tỉnh dậy thì gần như quên hết chứ không nhớ rõ như trước đây chú ạ.

Tuy nhiên, cũng có mấy cảnh mơ trong các giấc mơ khi tỉnh giấc thì con nhớ, con ghi lại, nhờ chú hôm nào khỏe, chú xem cho con với:

-   Trong một giấc mơ, có cảnh con gội đầu và người chuẩn bị nước cũng như dội nước cho con khi gội là bố mẹ con
Trong Mật Tông có nói đến chuyện gội đầu này nọ để làm cho người được gội "thương mình hơn".
Theo ý trên, ở đây là bố mẹ chuẩn bị nước và sau đó là gội cho con thì rõ ràng là: Con nên chú ý lo lắng về các Ngài thêm một tý nữa
Trích dẫn
-   Trong một giấc mơ khác, con mơ thấy con đến nhà một người bạn của con chơi. Ngôi nhà được bao bọc bởi vườn cây ăn quả, nhiều nhất là cây na. Trong mơ, vừa đi dạo, con vừa hái và ăn những quả na chín trong vườn, con ăn rất nhiều phải đến 5-6 quả. Sau đó con  cùng bạn con hái quả  na cho vào giỏ để làm gì đó, con không nhớ. Trong lúc hái, thì con thấy con đào được một quả bí màu đỏ hồng rất đẹp. Trong mơ, con thấy vô cùng vui sướng khi trái bí này mà nấu chè, lại thêm ít khoai môn màu tím nữa thì quá tuyệt. Con tỉnh giấc mà như vẫn còn thấy được niềm khoan khoái khi nghĩ về món chè trong mơ. Màu sắc và hình ảnh trong giấc mơ này rất rõ nét chú ạ.
Cảnh này là chuyện "phước báu Hữu Lậu" (tiền + của) đã được ổn định.
Trích dẫn
-   Gần đây nhất, trong khi quán chấm đỏ, con thiếp đi lúc nào không biết. Con mơ thấy mình có mặt trong một đoàn người đi nghỉ mát trên đường trở về( nhưng mà số lượng người xuất hiện trong giấc mơ rất là ít). Con lên tàu, những khoang tàu với những chiếc giường tầng như kiểu giường tầng trong kí túc xá sinh viên. Đầu tiên, con chọn chiếc giường tầng trên, đối diện cửa ra vào, sau con lại đổi ý, leo lên chiếc giường đối diện và tìm cách nằm xuống với suy nghĩ là để tránh say xe. Thế rồi, khi con ổn định được chỗ của mình, đoàn tàu lao đi vun vút- lao nhanh lắm chú ạ.Trên đường đi, đoàn tàu vút qua một cái cây cổ thụ rất to với tấm biển của một ngôi chùa nào đó. Đến đây thì con lại thấy con đang quán chấm đỏ và con tỉnh giấc.

Nhờ chú giải đáp giúp con khi nào chú khỏe ạ

Con cảm ơn chú
Đi về bằng xe lửa và còn chạy nhanh là chuyện tinh khí thần đã được ổn định, và đang di chuyển trong xương sống (với hình tướng của chiếc xe lửa trong giấc mơ).

Công phu sẽ tinh tấn thấy rõ trong nay mai.

Đoạn được trích dẫn sau đây là niệm Phật với trình độ "Nhất Tâm Bất Loạn":

Đến đây thì con lại thấy con đang quán chấm đỏ và con tỉnh giấc.

Vui hớ con!!! Grin Grin Grin
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #8 vào lúc: 15-07-2012, 04:07 AM

 Grin Grin Grin Grin Grin, con cảm ơn chú đã động viên ạ. Nhân dịp này con cũng xin báo cáo tình hình quán chấm đỏ của con để chú chấm bài giúp con luôn ạ:

- Con tập trung vào đề mục rất nhanh, gần như nhắm mặt lại cái nhìn đã tập trung về trước mặt
- Trước đây con nhắm mắt thì chỉ thấy một vùng đen thui, giờ nhắm mắt lại là con đã thấy được chấm trung tâm, tâm con đã có thể định vị được đường viền và cố tác ý tô màu tuy nó chưa có ra màu đỏ
- Về màu sắc của chấm trung tâm: Thỉnh thoảng chấm trung tâm có màu sắc sáng. Có lần sáng trắng. Gần như trong các buổi tập của con đều có một đến hai lần màu sắc của chấm trung tâm đều sáng, tuy chưa chói sáng nhưng mà sáng hẳn so với cái nền đen của không gian xung quanh

Có một điều côn cũng xin ghi nhận lại: Mỗi lần con tập thì đều xảy ra hiện tượng có những đốm sáng lóe lên xung quanh đốm trung tâm, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, lúc thì ở trên, lúc thì ở dưới. Nhưng con chỉ ghi nhận thế thôi chứ con không có chú ý hay tác ý gì đến chúng ạ.

Xin chú xem tình trạng con như thế là sao ạ? Con tập có gì sai không chú?

Ngoài ra, con cũng xin nhờ chú xem giúp dùm con mấy giấc mơ trong thời gian vừa rồi với ạ, con mơ thấy chúng khi đang quán chấm đỏ mà ngủ thiếp đi và nhớ được khi tỉnh giấc:

- Con mơ thấy con hấp hối, cảm giác biết chắc mình sẽ chết đó chú. Bên cạnh con cũng có một bạn nữ nữa cũng hấp hối như con( con là gái chú ạ). Hai đứa thi nhau đọc di chúc, đến lượt con, trăng trối xong thì con .. lịm đi( trong mơ, con thấy đó là chết).  Thì trong lúc  "chết" lịm đi như thế thì con thấy một cái công thức như kiểu công thức tóan học có kèm theo hình một bộ xương vác lưỡi hái. Con lẩm nhẩm công thức đó một hồi và thấy mình.. sống lại. Và con sợ, sợ phải chết thêm lần nữa nên con vùng dậy, chạy bán sống bán chết vì lo cái xác chết bên cạnh đuổi theo tóm mình

- Con đang ở một chỗ đông người thì tự dưng có ai đó hất cả một thùng nước thúi( như kiểu nước tiểu) lên người con. Cảm giác dơ không thể tả được chú ạ. Sau đó thì người con lại sạch và con tiếp tục tham gia vào nhóm người làm cái gì đó mà con không nhớ. Trong giấc mơ đêm hôm đó thì ấn tượng về cái mùi khó chịu ấy nó làm con nhớ nhất khi tỉnh dậy.

- Con thấy mình đang ở quê nhà, và con đi tìm mua bánh rán để ăn vì trong mơ con cảm thấy thèm bánh rán kinh khủng. Nhưng mà nhà cái người bán họ lại không có bán. Con tiếp tục băng qua một con đường như kiểu đường rừng để đến nhà em họ con(điều này làm con ngạc nhiên vì quê  con là đồng bằng và nhà em họ thì ở luôn cùng làng mà sao con đường con đi lại như kiểu đường rừng như thế). Nhà em con đang làm rất nhiều bánh, trong đó có bánh rán. Nhưng lúc ấy thì con lại không thấy thèm bánh rán nữa mà quay sang nói chuyện với cậu mợ và em họ con về nghề nghiệp của em họ con. Cậu mợ nói đang có ý định xin cho em họ con( học Điều dưỡng) vào một bệnh viện nào đó. Con liền khuyên cứ xin đi và vì em họ có tố chất làm bánh rán ngon nên ban ngày đi làm, buổi tối làm thêm bánh rán bán cũng có thể tăng thu nhập. Con khuyên đi khuyên lại như thế rồi tỉnh giấc

Cái giấc mơ cuối cùng, con cũng thấy nó buồn cười, mơ gì mà chỉ ăn với uống rồi lại còn khuyên người ta buôn bán này nọ. Nhưng vì con mơ thấy khi con ngủ thiếp đi trong lúc quán chấm đỏ và lại nhớ được sau khi tỉnh giấc nên con cứ viết lại và nhờ chú xem giúp cho con ạ

Con cảm ơn chú
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 15-07-2012, 10:43 AM

Grin Grin Grin Grin Grin, con cảm ơn chú đã động viên ạ. Nhân dịp này con cũng xin báo cáo tình hình quán chấm đỏ của con để chú chấm bài giúp con luôn ạ:

- Con tập trung vào đề mục rất nhanh, gần như nhắm mặt lại cái nhìn đã tập trung về trước mặt
- Trước đây con nhắm mắt thì chỉ thấy một vùng đen thui, giờ nhắm mắt lại là con đã thấy được chấm trung tâm, tâm con đã có thể định vị được đường viền và cố tác ý tô màu tuy nó chưa có ra màu đỏ
Con nên dùng chiêu thức: mở con mắt thịt ra và tìm cái màu đỏ mà nhìn một phát cho cái tâm nó hiểu ý của con.
Trích dẫn
- Về màu sắc của chấm trung tâm: Thỉnh thoảng chấm trung tâm có màu sắc sáng. Có lần sáng trắng. Gần như trong các buổi tập của con đều có một đến hai lần màu sắc của chấm trung tâm đều sáng, tuy chưa chói sáng nhưng mà sáng hẳn so với cái nền đen của không gian xung quanh
Sáng là ngon rồi, nhưng đỏ là đúng hơn.
Trích dẫn
Có một điều con cũng xin ghi nhận lại: Mỗi lần con tập thì đều xảy ra hiện tượng có những đốm sáng lóe lên xung quanh đốm trung tâm, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, lúc thì ở trên, lúc thì ở dưới. Nhưng con chỉ ghi nhận thế thôi chứ con không có chú ý hay tác ý gì đến chúng ạ.

Xin chú xem tình trạng con như thế là sao ạ? Con tập có gì sai không chú?
Không sai gì hết! Mà tại vì có những bà con hàng xóm thấy con loay hoat với cái đề mục nên họ cho con mượn để xài chơi cho vui.
Nguyên tắc là: Con Không Nên Dùng Cái Gì Không Phải Do Chính Con Làm Ra.
Có nghĩa là con không thèm đếm xỉa gì tới những cái của nợ này! Mà chỉ có la làm sao cgo cái đề mục cỉua chính con làm ra mà thôi.

Ngoài ra, con cũng xin nhờ chú xem giúp dùm con mấy giấc mơ trong thời gian vừa rồi với ạ, con mơ thấy chúng khi đang quán chấm đỏ mà ngủ thiếp đi và nhớ được khi tỉnh giấc:
Trích dẫn
- Con mơ thấy con hấp hối, cảm giác biết chắc mình sẽ chết đó chú. Bên cạnh con cũng có một bạn nữ nữa cũng hấp hối như con( con là gái chú ạ). Hai đứa thi nhau đọc di chúc, đến lượt con, trăng trối xong thì con .. lịm đi( trong mơ, con thấy đó là chết).  Thì trong lúc  "chết" lịm đi như thế thì con thấy một cái công thức như kiểu công thức tóan học có kèm theo hình một bộ xương vác lưỡi hái. Con lẩm nhẩm công thức đó một hồi và thấy mình.. sống lại. Và con sợ, sợ phải chết thêm lần nữa nên con vùng dậy, chạy bán sống bán chết vì lo cái xác chết bên cạnh đuổi theo tóm mình
Chết thì hay quá đi chớ! Cái bản ngã mà chết thì còn gì bằng?
Trích dẫn
- Con đang ở một chỗ đông người thì tự dưng có ai đó hất cả một thùng nước thúi( như kiểu nước tiểu) lên người con. Cảm giác dơ không thể tả được chú ạ. Sau đó thì người con lại sạch và con tiếp tục tham gia vào nhóm người làm cái gì đó mà con không nhớ. Trong giấc mơ đêm hôm đó thì ấn tượng về cái mùi khó chịu ấy nó làm con nhớ nhất khi tỉnh dậy.
Tai vạ mà con! Ăn thua gì! Grin Grin Grin
Trích dẫn
- Con thấy mình đang ở quê nhà, và con đi tìm mua bánh rán để ăn vì trong mơ con cảm thấy thèm bánh rán kinh khủng. Nhưng mà nhà cái người bán họ lại không có bán. Con tiếp tục băng qua một con đường như kiểu đường rừng để đến nhà em họ con(điều này làm con ngạc nhiên vì quê  con là đồng bằng và nhà em họ thì ở luôn cùng làng mà sao con đường con đi lại như kiểu đường rừng như thế). Nhà em con đang làm rất nhiều bánh, trong đó có bánh rán. Nhưng lúc ấy thì con lại không thấy thèm bánh rán nữa mà quay sang nói chuyện với cậu mợ và em họ con về nghề nghiệp của em họ con. Cậu mợ nói đang có ý định xin cho em họ con( học Điều dưỡng) vào một bệnh viện nào đó. Con liền khuyên cứ xin đi và vì em họ có tố chất làm bánh rán ngon nên ban ngày đi làm, buổi tối làm thêm bánh rán bán cũng có thể tăng thu nhập. Con khuyên đi khuyên lại như thế rồi tỉnh giấc

Cái giấc mơ cuối cùng, con cũng thấy nó buồn cười, mơ gì mà chỉ ăn với uống rồi lại còn khuyên người ta buôn bán này nọ. Nhưng vì con mơ thấy khi con ngủ thiếp đi trong lúc quán chấm đỏ và lại nhớ được sau khi tỉnh giấc nên con cứ viết lại và nhờ chú xem giúp cho con ạ
Con cảm ơn chú
Cái này thì bình thường không phải là giấc mơ công phu.
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #10 vào lúc: 15-07-2012, 10:58 PM

Grin Grin Grin Grin Grin, con cảm ơn chú đã động viên ạ. Nhân dịp này con cũng xin báo cáo tình hình quán chấm đỏ của con để chú chấm bài giúp con luôn ạ:

- Con tập trung vào đề mục rất nhanh, gần như nhắm mặt lại cái nhìn đã tập trung về trước mặt
- Trước đây con nhắm mắt thì chỉ thấy một vùng đen thui, giờ nhắm mắt lại là con đã thấy được chấm trung tâm, tâm con đã có thể định vị được đường viền và cố tác ý tô màu tuy nó chưa có ra màu đỏ
Con nên dùng chiêu thức: mở con mắt thịt ra và tìm cái màu đỏ mà nhìn một phát cho cái tâm nó hiểu ý của con.
Trích dẫn
- Về màu sắc của chấm trung tâm: Thỉnh thoảng chấm trung tâm có màu sắc sáng. Có lần sáng trắng. Gần như trong các buổi tập của con đều có một đến hai lần màu sắc của chấm trung tâm đều sáng, tuy chưa chói sáng nhưng mà sáng hẳn so với cái nền đen của không gian xung quanh
Sáng là ngon rồi, nhưng đỏ là đúng hơn.
Trích dẫn
Có một điều con cũng xin ghi nhận lại: Mỗi lần con tập thì đều xảy ra hiện tượng có những đốm sáng lóe lên xung quanh đốm trung tâm, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, lúc thì ở trên, lúc thì ở dưới. Nhưng con chỉ ghi nhận thế thôi chứ con không có chú ý hay tác ý gì đến chúng ạ.

Xin chú xem tình trạng con như thế là sao ạ? Con tập có gì sai không chú?
Không sai gì hết! Mà tại vì có những bà con hàng xóm thấy con loay hoat với cái đề mục nên họ cho con mượn để xài chơi cho vui.
Nguyên tắc là: Con Không Nên Dùng Cái Gì Không Phải Do Chính Con Làm Ra.
Có nghĩa là con không thèm đếm xỉa gì tới những cái của nợ này! Mà chỉ có la làm sao cgo cái đề mục cỉua chính con làm ra mà thôi.


Vâng ạ, con nhớ lời chú dặn rồi  Grin

Con tập tiếp đây, có gì con lại hỏi chú Grin
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #11 vào lúc: 30-09-2012, 10:47 PM

Con chào chú ạ,

Tối qua con tập rồi ngủ quên và con mơ thấy một giấc mơ ma quái.

 Con mơ thấy trên tay con là một tờ danh sách tên người. Hai cái tên đầu tiên trong dãy danh sách được tô đậm và sau đó thì biến thành hai cái lưỡi.

Tiếp theo, con và một ai đó đang ngồi cạnh hai ngôi mộ có gắn bia đá. Một cái là của bà ngoại con( thực tế là bà con vẫn đang sống). Con và người kia bảo nhau kiểm tra xem người dưới mộ khi chết tình trạng như thế nào. Trước mặt con, trên tấm bia đá, xuất hiện bộ quần áo hàng mã màu mè và rất mới, được gấp rất cẩn thận. Con tự nhủ quần áo mới thế này, đẹp thế này thì chắc tình trạng của bà ngoại con rất ổn và tốt.

Rồi  con nhìn ra xung quanh và phát hiện tiếp nối với hai ngôi mộ ban đầu là cả  hai dãy hàng mộ mà trong mơ con biết đó toàn của họ hàng gia đình con. Những hàng mộ với bia đá xếp ngay ngắn. Có ai đó nói rằng cần kiểm tra lại cốt và giao cho con một hũ cốt với nhiệm vụ rửa sạch một cái nắp đựng cốt. Mà muốn rửa sạch cái nắp đó, cần phải rũ toàn bộ xương cốt trong hũ ra.

Cả đoàn người lũ lượt ôm cốt ra rửa ở dòng sông, trong đó có con. Con quan sát quanh cảnh rửa cốt, trong tích tắc, con cảm nhận một nỗi sợ hãi chạy qua người, Từ trong cốt trôi ra lênh láng những bộ phận đều đã mục rữa trong thân thể của con người. Hiện trường giống hệt như một cuộc giải phẫu.

Rồi cũng đến lượt con rửa cái hũ cốt mà con ôm, bên trong không có gì, cái nắp rất sạch.
Con đứng dậy, nhìn bao quát lại một lượt và tự nhủ: Nhìn thấy chưa, cái thân xác dù đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ là sự kết hợp của những bộ phận hư thối như thế mà thôi, cũng chỉ là vô thường. Lúc này, con cảm nhận trong con, tâm trạng như chùng xuống. Có điều gì đó đã trôi đi, chỉ còn lại sự bình thản pha chút ngậm ngùi.

Và con tỉnh giấc với suy nghĩ cuối cùng đó.

Khi nào chú khỏe, nhờ chú xem giúp con giấc mơ trên với ạ

Con cảm ơn chú

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.099 seconds với 20 câu truy vấn.