Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:04 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hắc Long Tự  (Đọc 4581 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
vào lúc: 28-10-2009, 07:50 PM

Chào các bạn mê chuyện Kiếm Hiệp!
Xin mời các bạn xem Truyện Hắc Long Tự của Tác Giả : Hai Lúa

Hắc Long Tự

Ông Thầy ( Thật ra là một sư cô ) trù trì một cái Chuà ở một xóm chài, tại tỉnh Bình Tuy, với cái tên rất là kiếm hiệp: Hắc Long Tự.
Ông Thầy cùng với đệ ( Hai Lúa ) đi thăm một đệ tử của Thầy có con bò rất giống con Người ( có nghĩa là nói với nó những câu phức tạp mà nó vẫn hiểu)
Trên đường đi, phải ra bến xe ngựa và dùng phương tiện này để đi thăm.
Ông nài dùng một cái roi bằng …thép ( dây cáp )để đánh con Ngưạ. Con Ngựa thì ốm yếu nên ông đó phải đánh rất mạnh vào lưng, vào chân. Đau qúa con Ngựa ráng hết sức kéo chiếc xe đầy hành khác. Ông Thầy im lặng với cặp mắt nhìn xa xăm buồn vời vợi, còn khách hàng thì xuýt xoa than rằng: "Ông đánh nó gì mà dữ vậy!"
Và có những người thanh niên, thanh nữ im lặng leo xuống xe để đi bộ, xe nhẹ dần vì khách hàng cứ bỏ xuống dần. Tức qúa, ông nài vừa chưởi, lại vừa đánh Ngựa túi bụi! Máu nóng của đệ chạy rần rần trong người, thì ngay lúc đó một bàn tay mát mẻ của Ông Thầy cầm nhẹ vào bàn tay của đệ: Lạ lùng thay, máu nóng nguội lại và đệ bình tĩnh trở lại liền. Tới nơi, vì đường đi phải lên đồi, vượt rẫy, nên đệ và ông Thầy là hành khách cuối cùng.
Ông Thầy trả tiền xong và nhỏ nhẹ nói với ông nài rằng: " Cậu học lớp 12 ban C ( ban văn chương ), đổ tú tài, nay vì hoàn cảnh phải làm nghề này ! Tui biết!"
Và chỉ con Ngưạ: Em nó yếu lắm, xin cậu nên nương tay cho, chắc cậu có học đến câu: " Vạn Vật Đồng Nhất Thể" chớ!
" Có đọc, nhưng lâu rồi"
" Cậu coi đây nè!"
Mỉn cười, Thầy xăng tay áo lên: Đệ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tay Thầy rướm máu và đầy những vết roi!
Một cách bình thản lạ lùng, Ông Thầy nói tiếp:
" Cậu muốn coi nữa không?"
Và Ông nhờ đệ vén lưng của mình lên:
Một lần nữa những vết roi đẫm máu vẫn còn hằng trên lưng Ông Thầy! Thật là qúa quắc, khi anh chàng nài ngưạ đó lại tiện tay đánh thêm một roi lên ngay mặt con Ngưạ! Tức khắc một vết roi toé máu liền xuất hiện ngay trên mặt của Ông Thầy!
Lại một câu chuyện khác về Ông Thầy đó:
Có người tới Thầy để vấn đạo:
" Thưa Thầy! Cái pháp Thầy tu là của ai vậy? "
" Thưa anh, tui tu tiên chớ không phải là tu Phật đâu?"
Nghe Ông Thầy đối đáp như vậy đệ vẫn cứ nhất định là Thầy tu Pháp Phật. Đang suy nghĩ như vậy thì Ông Thầy quay qua đệ và nói: " Thưa anh, cái niềm tin là cái được nói đến nhiều nhất trên đường đạo. Thế nhưng để hiểu hết được nó, mình phải giữ mình ghê gớm lắm đó anh."
Mến.
Hai Lúa

( Câu chuyện này được trích từ tập tin 5)
Chuà Hắc Long Tự ở Bình Tuy và Ông Thầy cũng còn nơi đó. Nếu bạn nào hiếu kỳ có thể lần theo địa danh này mà đến xem chuyện hư thực thế nào! !híhí
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #1 vào lúc: 28-10-2009, 10:02 PM

Bạn đúng là thuốc nỗ.
Lâu lâu đánh bom một cái làm lữa khói mù trời.
 Grin
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #2 vào lúc: 29-10-2009, 08:46 AM

Thiệt thế sao ? Khá giống Milarepa .
Trong một chớp mắt :
-cái khổ rơi vào con ngựa..bắn qua Thầy. Cũng hợp Lý Nhân Quả ,vì ai biểu Thầy ngồi trên xe ngựa làm chi cho Khổ nó sanh ?
-chắc chắn vị Thày phải đau 100% thì anh ta mới có cơ may thấy cái cửa vào Pháp ly Khổ ? và bắt đầu cảm nhận Luật Nhân Quả rất công bằng...đã và sẽ quay anh ta như con rối trong bánh xe Luân Hồi ,trừ phi anh ta sống với thái độ khác ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 29-10-2009, 08:56 AM

Thiệt thế sao ? Khá giống Milarepa .
Trong một chớp mắt :
-cái khổ rơi vào con ngựa..bắn qua Thầy. Cũng hợp Lý Nhân Quả ,vì ai biểu Thầy ngồi trên xe ngựa làm chi cho Khổ nó sanh ?
-chắc chắn vị Thày phải đau 100% thì anh ta mới có cơ may thấy cái cửa vào Pháp ly Khổ ? và bắt đầu cảm nhận Luật Nhân Quả rất công bằng...đã và sẽ quay anh ta như con rối trong bánh xe Luân Hồi ,trừ phi anh ta sống với thái độ khác ?
Không có Milarepa đâu mà là Thầy của Vivekananda.

Cái tật đọc và hiểu theo cái hiểu của mình này mà chưa có thông thì làm ăn gì được ta?

Câu chuyện về cái chùa này còn nhiều vấn đề ly kỳ lắm. Khi nào rảnh sẽ kể lại cho bà con nghe.
Nên nhớ là Việt Nam còn khổ trong nhiều vấn đề, nhưng về mặt Tâm Linh nếu đem so sánh với toàn thể giới thì chưa chắc mèo nào thắng miêu nào!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #4 vào lúc: 29-10-2009, 07:16 PM

hihi! Chào tất cả mọi người!
 tnt Tu Tập thì chẳng tới đâu nhưng lại rất thích nghe những câu chuyện " Liêu Trai chí dị " của Chú Hai Lúa lắm! Nên mượn HSTĐ một góc để " sưu tầm" chuyện cây nhà lá vườn hoàn toàn Made in Việt Nam 100% chứ không của bên Tàu hay bên Tây ( Tây Tạng hay Tây Trúc ) nào hết á, để các bạn nghe cho bớt " xì trét " hihi!
Chú TiBu mà kể mấy cái chuyện này thì khỏi chê đó các bạn! tnt vì mê chuyện của chú qúa mà theo chú đi vào cái " trò chơi lớn " này hồi nào hổng hay !híhí
Mong các bạn sẽ có dịp được nghe chú kể về những câu chuyện dài nhiều tập trong hành trình tu tập của chú ...( Ổng chiếu phim cho coi đó !hihi )
tnt  " bỏ mối " thuốc nổ do " Hai Lúa " chế !hehehe,! Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #5 vào lúc: 01-11-2009, 10:56 PM

Hoa Hồng !
Fri, 12Mar 1999 08:31 : 42
Câu chuyện này được kể lại từ một nghệ nhân chuyên khắc hoa hồng một hình ảnh bình thường mà các bạn sẽ gặp khi thăm quê nhà tại Đà Lạt.
Chuyện rằng: Lâu lắm rồi, tại một làng vô danh nọ có một cô bé tuyệt đẹp và cực kỳ thông minh, nết na và hiếu thảo ( tất nhiên câu chuyện cổ nào lại không như vậy !) khi cô bước vào tuổi trăng tròn, Ba Má cô để cho cô tự do lựa chọn ý trung nhân.
Và cô có nhận xét rằng: Người này giàu có thì lại thô bỉ; người kia đẹp trai thì ăn nói xàm sở; ông nọ điềm đạm thì lại qúa già; ông kia có chức vị thì lại cống cao ngã mạn.. Thời gian thắm thoát trôi qua, cô nay đã tròn đôi mươi mà vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của cô.
Trong những lúc nữa chơi nữa thật, người cha già có nói với bạn bè hàng xóm rằng:  Thôi thì như vầy: Ai mà đem cho con gái tôi một cành hoa như vậy mà màu hồng thì sẽ là chồng của nó.
Tin tức được loan đi nhanh chóng và tất nhiên tất cả các chàng trai đã từng trồng cây si lại tấp nập đi tìm cành hoa y như vậy mà có màu hồng. Và cũng theo thời gian, tất cả đều thất vọng: Vì hoa đó rất dễ tìm. Nhưng hỡi ơi ! chỉ có một màu trắng bệch lãng nhách và vô duyên mà thôi !
Thế rồi theo thời gian, dần dần các chàng trai trẻ đều bỏ cuộc. Trong số đó, có một chàng nông dân hiền lành ở ngay cuối làng của cô bé.
Ngoài những buổi làm việc ngoài đồng ruộng, khi rảnh rỗi, anh chàng lại chơi đàn ghi ta và gởi trọn tâm tình của mình vào dòng nhạc ngẫu hứng đó.
Ngay trên mái nhà tranh của anh, lại có một con chim se sẻ cũng sống một mình. Vào những đêm trăng tròn, chim se sẻ cũng trăn trở vì tiếng nhạc lúc trầm, lúc bỗng, lúc khoan thai của người nhạc sĩ tài ba và đa tình nọ. Theo thời gian, một đêm, nhìn cái dáng người chơi đàn trước sân, chim se sẻ chợt hiểu rằng người nghệ sĩ đã yêu cô nàng đầu xóm.
Vào những lúc rảnh rỗi, se sẻ ta lại bay qua nhà cô nàng và thấy rằng: Cô nàng đã già hơn xưa rồi !
Sau khi suy nghĩ chỉ trong một đêm, se sẻ liền thông báo cho các bạn bè của mình về chuyện đi tìm một cây hoa như vậy mà màu hồng. Những đàn chim thiên di bay khắp cùng thế giới nay lại tụ hợp tại làng này một lần nữa và tất cả đều nó với  se sẻ rằng: Chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng tất cả những hoa y như cây này đều chỉ là một màu trắng mà thôi!
Chim se sẻ buồn lắm và không thèm ca hát nữa, se sẻ nằm rủ rượi trong tổ cho tới tối thì tiếng nhạc lại trỗi dậy. Buồn lắm và không biết làm sao để giúp bạn, se sẻ bèn bay xuống và đậu trên cành hoa trắng bệch và vô duyên đó.
Bỗng nhiên se sẻ lại nghe một tiếng thì thầm từ hoa nọ: Tôi có thể có được một màu hồng như các anh muốn, nếu …..
Chim se sẻ nghe cây hoa nọ thì thầm và chỉ rõ cho mình cách làm cho hoa có màu hồng như vậy thì mừng lắm lận. Nhưng điều kiện của hoa nọ lại khó qúa, biết tìm đâu ra bây giờ ! Vả lại, se sẻ lại suy nghĩ tiếp, chuyện này mới lạ quá, chỉ có một mình mình biết mà thôi !
Đậu như vậy cho đến sáng, se sẻ nghĩ thêm được rằng: Mình mà không làm, thì ai sẽ làm thay thế cho mình ! Và nếu mình không làm, thì hai người tốt bụng kia lại không thể nào sống chung với nhau được! Vả lại nếu có mệnh hệ gì thì cũng chỉ …là một con chim se sẻ bình thường mà thôi ! Ai mà để ý tới !
Một tháng sau, vào một đêm trăng tròn thật đẹp, tiếng đàn ghi ta lại réo rắt trong đêm mang theo những tâm tình của người nghệ sĩ. Chim se sẻ đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng chương trình hành động của mình rồi ! Sau khi bay một vòng nhìn ngắm lại xóm làng thân yêu, se sẻ lại quay trở về nơi cái tổ của mình.
Bất ngờ, se sẻ bay xà xuống ghim mình cấm phập một tiếng vào một cái gai.
Se sẻ thở hắt ra vì đau đớn, và những giọt máu từ trong tim, theo chiếc gai chảy dần xuống tới gốc cây, trong cơn đau đớn kinh hồn đó, chim se sẻ lại, một lần nữa, nghe tiếng cây nọ thì thầm: Tôi lại quên nói với anh rằng, những giọt máu của anh sẽ không thấm được tới rễ của tôi vì những con côn trùng ở dưới đất sẽ uống hết ! Để không cho chúng uống hết, tôi lại cần tiếng hát của anh để ru ngủ chúng !
Trong cơn đau đớn đó, chim se sẻ lại cất giọng hót khàn khàn cuối cùng của mình để ru ngủ những con côn trùng và cũng để cho cây hoa dại có thể đem những giọt máu của mình và làm cho những cánh hoa trắng bệch và vô duyên nọ có một màu hồng của tình yêu.
Hai Lúa tui có kể thêm nữa thì cũng thưà đối với các Bạn, nhưng có một điều:
Sáng sớm, khi thức dậy người nghệ sĩ đẵ cắt cành hồng để đem tặng người mình yêu mà không hề thấy có một xác chim se sẻ nằm chết khô ở dưới gốc cây.

Khi đọc xong câu chuyện tình yêu này các bạn có cảm giác gì hông ?
Và vì sao lại không có xác của con chim se sẻ nhưng làm một chuyện không hề nhỏ như se sẻ tí nào ! lại không có dưới gốc cây nữa vậy ? có ai biết vì sao hông ?
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #6 vào lúc: 01-11-2009, 11:20 PM

Câu chuyện này cảm động và có nhiều ý nghĩa. Mỗi người có thể hiểu theo cách riêng của mình và ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Chim sẻ nhỏ thì giống như 1 vị bồ tát, lăn xả vào nghiệp quả của người khác: Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào đây?  Grin

Riêng câu hỏi cuối thì cá nhân con cho là: xác của chim sẻ thì vẫn ở đấy, nhưng anh chàng thì ko nhìn thấy vì anh chàng đang quá vui sướng với bông hoa màu hồng, hơi đâu mà để ý đến xác 1 con chim sẻ nhỏ bé đã chết khô nên anh ta ko nhìn thấy. Thế nên DN có suy nghĩ là có đôi khi chúng ta đạt được những mong ước và sở nguyện của mình giống như là một món quà của trời ban cho mà ko hề để ý đến lý do vì sao mà mình được như vậy, phải hok? Ví như chỉ nhìn thấy những hoa lá xanh đỏ mà không hề thấy những gốc rễ gân guốc.


Chị Tnt cho cái chủ đề này hay thiệt.  Grin, hy vọng là diễn đàn sẽ xôm tụ hơn qua ý kiến riêng của mỗi người.

Chúc cả nhà tinh tấn, an vui!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #7 vào lúc: 01-11-2009, 11:38 PM

Hoa Hồng !
Fri, 12Mar 1999 08:31 : 42

Hồi nảy em đọc bài này thấy cảm động quá!  Không biết có phải là câu chuyện tiền kiếp của nhóm lubu ko vậy ta?
Cái này thì phải hỏi chú Hai Lúa thui !hihihi Chị cũng nghĩ là có nhân duyên gì đây .. Roll Eyes Huh Câu thắc mắc nhất là vì sao chim se sẻ kia lại không còn xác Huh
Diệu Ngân suy nghĩ tí nữa xem sao? anh chàng nghệ sĩ nọ vô tình không thấy khác với là nó không có còn cái xác đó nhen! có nghiã là cái xác có đó mà mình vô tình không nhìn thấy, thì cho dù mình không thấy thì nó vẫn nằm đó ...Chứ đằng này là nó không có còn ở đó mà !!!???
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #8 vào lúc: 02-11-2009, 01:55 AM

hehe đến đây thì em cũng tắc tịt.  Grin Để suy nghĩ thêm...nhiều tí nữa xem thế lào.
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #9 vào lúc: 02-11-2009, 09:33 AM

Hi hi .Ông già khó chịu ? Grin đi tìm Tình yêu cho cô con gái rượu…cái không thường có mặt và luôn luôn có muôn triệu bộ mặt nạ giả hiệu khi ông không tỉnh táo.
Hi hi .Ông già khó chịu ? Grin làm khó con cháu… đòi cái thứ không có trên đời,tính bỏ con gái làm mắm ế ?
-tuy nhiên nghĩ lại,chắc ổng rành và giác ngộ tình yêu trần gian này lắm lắm: Huh
*trần gian này làm gì có tình yêu,mà dẫu có cũng chỉ là nồi nào úp vung nấy,nói văn vẻ thì là một âm một dương cùng cấp độ kết hợp với nhau..lòng vòng hợp tan ,oan gia trái chủ.!
* Ông già khó chịu  , Grin …tin là sẽ xuất hiện một Tình Yêu mang tính chất nổi lọan- lật đổ đến mọi sức mạnh đã có, lật đổ cả bản thân ông ta … và tin là nó không hề phá hủy (như cặp mắt già và buồn bã của ông đã từng thấy… Shocked) mà lạ thay … lại mang đến hạnh phúc lớn lao và bình an mới lạ (như lòai hoa mới) cho cả hai phía…
(thiệt tình ổng thương con gái quá trời ).
* Con Chim Sẻ Khiêm tốn và Hy sinh ,có thể chỉ là một biểu tượng của tánh Vô Ngã bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của hai kẻ mới nếm Pháp vị của TY…trái tim đầu tiên phải nhỏ máu để có đủ vốn… rồi ngân nga cho hoa trắng thành hồng..chỉ lúc đó Tình Yêu mới mang bộ mặt của Anh và Em..(yêu Em lòng bỗng Từ bi bất ngờ ..nhạc Trịnh )..Vì thế làm gì có xác chú chim sẻ ?
*TY này không dính vào Tha Hóa Tự Tại ? Grin Grin Grin

Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #10 vào lúc: 02-11-2009, 10:14 AM

 Grin Còn màu hoa này:



do đâu mà có?  Có phải cũng có một câu chuyện ... Lâu lắm rồi, tại một làng vô danh ... nào đó ?



Giác Tánh
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 02-11-2009, 01:11 PM

Grin Còn màu hoa này:



do đâu mà có?  Có phải cũng có một câu chuyện ... Lâu lắm rồi, tại một làng vô danh ... nào đó ?Giác Tánh
Tới phiên Lảo đi! hehehe
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #12 vào lúc: 02-11-2009, 02:10 PM

Grin Còn màu hoa này:



do đâu mà có?  Có phải cũng có một câu chuyện ... Lâu lắm rồi, tại một làng vô danh ... nào đó ?Giác Tánh
Tới phiên Lảo đi! hehehe

Ăn ngay nói thật thì phải chờ xem khi nào coi được đến 41 kiếp như huynh Tibu hay mấy Nhí rồi may ra trong những kiếp đó có thấy nghe biết gì về màu hoa này mới nói được Cheesy

Còn bây giờ thì chỉ biết chờ ai đó biết nói cho nghe thui hehehe ...


Lão huynh Tibu thì sao, hay biết gì thì kể anh em nghe với!



Giác Tánh
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.197 seconds với 20 câu truy vấn.