Xin chào quý thầy và các đạo hữu mến.
Xin hỏi tại sao thời gian các cõi lại khác nhau, ví như một ngày ở cõi Tha hóa tự tại thiên bằng 16,000 năm ở ta bà, một ngày ở Đâu Xuất đà thiên là bằng 400 năm ở cõi ta ba này, ... và càng lên cõi càng cao thì thời gian lại càng cách xa nhau nhiều?
Khó hiểu ^_^
Thanks.
Thời gian thì tương đối và có thể bị bóp méo cho tới không còn tồn tại nữa khi vào các "Điểm Đen" trên Vũ Trụ.
coi sách trứ danh và dể hiểu:
Black Holes and Times Warps của Kip S. Thorne
ISBN: 2-08-081463-X
http://search.barnesandnoble.com/Black-Holes-and-Time-Warps/Kip-S-Thorne/e/9780393312768Thời gian của Tâm Linh có thể kéo dài ra khi chúng hữu tình đó lọt vào tình trạng "Nhất Tâm". Cái mà ai cũng có kinh nghiệm khi sinh hoạt hằng ngày ... Mới ngủ đó mà đã là 9 giờ đồng hồ rồi! Mới tới nhà người yêu mà đã là ... chiều tối rồi! ...
Hiện tượng sống dai:
1. Thiện ác:
Càng ác chùng nào thì càng có độ Nhất Tâm chừng đó nên khi họ bị đi xuống, thì họ sống rất là lâu.
Càng Thiện chừng nào thì cũng càng có độ Nhất Tâm chừng đó, nên khi họ lại đi lên ... và cũng sống cũng rất là lâu.
2. Nặng nhẹ:
Càng nhẹ chừng nào thì càng lâu chừng đó:
Thể xác thì nặng hơn linh hồn, linh hồn thì nặng hơn tư tưởng và tư tưởng là nhẹ nhất. Nhưng còn thua cái Không có tưong tưởng cũng không đúng mà có tư tưởng thì cũng sai!
Người A Tỳ thi rơi vào tình trạng này nhưng vì nghiêng về cực ác nên họ ở đây là lâu ghê lắm!
3. Tiếng động:
Càng im lặng chừng nào thì càng bảo hoà năng lượng chừng đó và do đó là càng sống lâu.
Nhận xét:
Nhẹ thì ít bị cọ xát nên ít bị hao do đó cho nên nó ... lâu
Nặng thì trái lại nên nó bị hao hơn nên nó lẹ
Nhất Tâm thì thời gian ở trong đó là lâu.
Kết luận:
Hiện tượng tự nhiên là như vậy! Tại sao thì ... thua.
Hết
Các Nhí vào Liên Hoa Tạng bằng cách bị quăng bay xuyên qua các Điểm Đen, vận tốc chắc chắn là nhanh hơn vận tốc ánh sáng! hehehe