Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2 3   Xuống
 
Chủ đề: Mưa Hồi Hướng Hoasentrenda  (Đọc 20423 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 16-07-2012, 03:51 PM

Đề nghị toàn thể tu sĩ đạo tràng hoasentrenda cùng nhau tu tập và tạo mưa hồi hướng (từ ngày 16 đến ngày 18) đến:
- Chú Tibu: Bệnh theo học trò
- ttvi: Bệnh
- Tiểu Liên Hoa: Làm việc nhiều quá.

Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #1 vào lúc: 16-07-2012, 06:59 PM

Nào chúng mình cùng nhau tu tập tinh tấn và cùng nhau hồi hướng nào. Grin, Cho cả Thầy và Trò nghe bà con.  Grin Grin Grin
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 17-07-2012, 12:09 AM

 Hic Tiểu Liên Hoa  hôm qua vừa trả lời tin nhắn TCH gửi đi từ mấy hôm trước, tưởng đỡ mệt rồi cơ  Sad. bản thân TCH và các thành viên sẽ tinh tấn tu tập và hồi hướng công đức( dù nhỏ bé) đến Thầy, huynh ttvi và tỷ Tiểu Liên Hoa.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #3 vào lúc: 18-07-2012, 07:46 AM

TLH con hiện chưa lấy lại sức, nhưng cũng đã ổn, con xin cảm ơn mọi người đã hồi hướng cho con trong mấy ngày qua. Thầy và các Nhí cũng bị đừ, hoặc bị bệnh. Rắn Con cũng đang bệnh.
Hôm nay anh Vĩ trải qua một ngày quan trọng và ... THầy và anh Vĩ đang rất cần sự hồi hướng hợp sức của mọi người.
Ngày mai Ba của Cô Liên Hương cũng tiến hành phẫu thuật, cũng xin bà con cùng hợp lực cùng TLH con. Con sẽ tới trò chuyện cùng linh hồn ba Cô LH, canh chừng để nghiệp và những "thành phần " xấu không làm hại ba CÔ. sẽ dẫn linh hồn Ông đi chơi một vòng trong lúc phẫu thuật.
Xin mọi người cùng tập trung và hợp lực để Chùa mình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Con : TLH

Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #4 vào lúc: 18-07-2012, 08:09 AM

Đêm qua em có được ngủ 1 giấc bình an, không biết bao lâu rồi mới được ngủ bình an như vậy, nên em có chút sức quán ra đề mục chứ không đừ như hôm trước.
Và vì việc nhiều và quan trọng quá. Không thể không làm, nên đành liều một phen, đành cố gắng, vì vậy em mới lên diễn đàn kêu gọi sự trợ giúp hồi hướng của mọi người
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #5 vào lúc: 18-07-2012, 08:11 AM

Chùa mình dạo này bận bịu quá!!! Cùng nhau cố gắng nào!!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 18-07-2012, 09:15 AM

Ttvi giải phẩu xong rồi. Và đang ở nhà. Anh còn đừ. Xin cám ơn bà con đã hồi hướng cho anh ấy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 18-07-2012, 09:18 AM

Đêm qua em có được ngủ 1 giấc bình an, không biết bao lâu rồi mới được ngủ bình an như vậy, nên em có chút sức quán ra đề mục chứ không đừ như hôm trước.
Và vì việc nhiều và quan trọng quá. Không thể không làm, nên đành liều một phen, đành cố gắng, vì vậy em mới lên diễn đàn kêu gọi sự trợ giúp hồi hướng của mọi người
Bà con ơi, có bao nhiêu thì cứ chơi bấy nhiêu nghe bà con! Xin cám ơn bà con.
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #8 vào lúc: 18-07-2012, 09:22 AM

Dạ  Grin Grin Grin
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #9 vào lúc: 18-07-2012, 09:28 AM

Con vừa công phu xong (có góp vài giọt mưa, hi hì) nghe Thầy thông báo tình hình thấy vui vui, nhất là thấy Thầy còn tý sức để động viên cả nhà, niềm vui nhân đôi hì hì. Chúc mừng Ttvi, chúc mừng Thầy. Xin chia vui với cả nhà.
Chắc phải cố 1 thời công phu nho nhỏ nữa để (có bao nhiêu chơi bấy nhiêu) , hi hì
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #10 vào lúc: 18-07-2012, 09:30 AM

Dạaaaaaa
Con sẽ huy động toàn bộ lực lượng " Cái Bang" của con mà hồi hướng ạ.
Logged
COLONY
Thành viên


Bài viết: 97


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: COLONY
Trả lời #11 vào lúc: 18-07-2012, 12:59 PM

Chào cả nhà Colony vô tâm quá đến giờ mới vào mục này xem,mới thấy mọi người đang cố sức hồi hướng công đức trợ lực cho Thầy,huynh tivi &TLH.

Colony tài mọn,phước đức ít cũng xin góp một phần công đức nhỏ tý của mình vào cho cả nhà, mong rằng Thầy sớm khỏe,huynh tivi sớm bình phục,TLH mau lấy lại sức....

Về phần bố LH colony cũng đã công phu pháp Dược Sư xin hồi hướng cho bác

Thanks cả nhà
Logged
miendatmoi
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: miendatmoi
Trả lời #12 vào lúc: 18-07-2012, 08:03 PM

Con cũng cố hh mặc dù chưa quán ra được cái gì cả  Grin Grin Grin. nhưng hồi hướng xong thì thấy có niềm vui nho nhỏ.
Chúc thầy và các anh chị em luôn luôn khỏe mạnh.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #13 vào lúc: 18-07-2012, 08:51 PM

Chúc cho ba của chị LH tai qua nạn khỏi!
BS. Cheesy
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #14 vào lúc: 19-07-2012, 01:47 AM

Ttvi giải phẩu xong rồi. Và đang ở nhà. Anh còn đừ. Xin cám ơn bà con đã hồi hướng cho anh ấy.
Cheesy Cheesy Cheesy Tí mừng cho anh Ttvi
  Vậy là ngoài hồi hướng cho thầy, anh TTvi và TLH, Tí sẽ cùng ACE tiếp tục hồi hướng cho Bố chị LH nữa...
 
Trích dẫn
Bà con ơi, có bao nhiêu thì cứ chơi bấy nhiêu nghe bà con! Xin cám ơn bà con.
  Dạ! con sẽ chơi hết 100% luôn Grin Grin. Hết pin thì ăn uống và tập thể dục, VTC sẽ khỏe lại thôi mà!
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #15 vào lúc: 20-07-2012, 08:25 AM

Yes !
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #16 vào lúc: 20-07-2012, 09:26 AM

Lúc nãy vừa thấy bài  của lá chuối kêu gọi hồi hướng cho Tiểu Liên Hoa mà , sao bây giờ  không còn vậy  Huh
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 22-02-2014, 11:01 PM

Đề nghị đạo tràng hoasentrenda tu tập và hồi hướng tập thể đến chú Tibu để chú mau chóng hồi phục. Chú bị tai biến nhẹ.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14924.msg53082#new

Cảm ơn bà con Grin Grin Grin
Logged
nhalinh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhalinh
Trả lời #18 vào lúc: 23-02-2014, 05:57 AM

Nhalinh chào tất cả các ACE .mặc dù NL tu tập chưa được bao lâu và cũng chưa quán ra đề mục .nhưng nghe tin thầy bị bệnh NL cũng xin góp chút sức nhỏ bé của mình ,để hồi hướng cho thầy ,cầu cho Thầy sớm bình phục .
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #19 vào lúc: 23-02-2014, 09:14 AM

          Thương Thầy qquá! Mau khỏi bệnh nha Thầy ơi! Chúc Thầy mau lành bệnh.... con sẽ cố gắng hồi hướng cho Thầy.
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #20 vào lúc: 24-02-2014, 01:20 AM

Mong Thầy chóng khỏe !

Rất mong BQT Đạo Tràng thường xuyên cập nhật tình hình của Thầy để mọi người cùng được biết với ạ !

KC cảm ơn! Kiss 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 26-02-2014, 04:17 AM

Mong Thầy chóng khỏe !

Rất mong BQT Đạo Tràng thường xuyên cập nhật tình hình của Thầy để mọi người cùng được biết với ạ!
KC cảm ơn! Kiss  
Chào Bà Con! Sau đây là tình hình của tibu:
Tất nhiên, khi mình bị trở ngại vì trái tim, thì trước sau gì cũng đến cái ngày tàn của bạo chúa! Grin Grin Grin Trong đợt cứ gọi là tai biến mạch máu nhẹ vừa qua Mà thật ra là không có chuyện đó (ý là chuyện đứt mạch máu đó nghe bà con):

Tibu cũng được thông báo là pin cũng sắp hết.

Tất nhiên, tibu cũng biết là ngọn đèn dầu này nếu có tắt thì nó sẽ tắt rất là lẹ.

Vấn đề là nó tắt như thế nào?

Địa điểm có thể xảy ra:
Basilar Artery
Một mạch máu nằm dưới đáy và ngay giữa của não bộ.
http://www.bafound.org/sites/default/files/18009%5B1%5D.jpg

Cái này mà đã bị thì ... thua. Vì nó dẫn đến tê liệt cả một bên và thông thường là cả hai bên luôn.

Triệu chứng rõ nhất sẽ là "Khó có thể trợn mắt về phía trên được", nhức đầu kinh khủng, và sau đó tùy vào tình hình thực tế của chuyện đứt mạch máu mà nó xảy ra lẹ hay là không.

Không lẹ là 1 giờ.
Còn lẹ là một vài phút.

Lý do:
Không lẹ là do mạch máu bị nghẹt từ từ.

Lẹ là do một miếng mở của mạch máu bị trốc ra rồi chạy vào chỗ động mạch (Basilar Artery) và tạo nên chuyện tắt động mạch gây nên chuyện đột quỵ và cúp điện hehehe  Grin Grin Grin

Ngăn ngừa:
A: Tiêu Cực:
1. Tibu bắt buộc phải uống thuốc loãn máu như aspirine, kèm theo nước miếng của con đĩa (Plavix)
2. Tập thể dục không được quá mạnh (như hồi giờ vẫn làm) mà nên nhẹ nhàn tùy theo cảm nhận về sức khỏe của tibu.
Lý do: Khi tập mạnh quá thì cục mở nó sẽ bị trốc! Và như thế sẽ tiêu tùng trong vòng vài phút.

Ăn uống có kiểm soát nồng độ đường trong máu, áp huyết, và mở trong máu. Làm dược do các máy đo.

B: Tích Cực:
Điện giải vàng 24 carat vào thân thể bằng máy châm cứu. Nếu làm được, thì triệu chứng sẽ giảm và có thể biến mất.

Chuyện ngăn ngừa:
Là do một bài nhắn tin như thế nào đó, mà sau đó tibu bị đứt bóng Grin Grin Grin
Như vậy bà con thấy rõ là người hỏi và người trả lời không dính dáng gì đến chuyện đứt bóng này cả. Mà chỉ là một nhân duyên để đưa tới chuyện này mà thôi.
Tất nhiên khi chuyện này xảy ra thì:
1. Người hỏi không nên buồn.
2. Người trả lời thì không có chuyện bị chết một cách uất ức như tin đồn.

3. Người hỏi sẽ tin tấn tu hành.
4. Người trả lời sẽ tìm cách trở về lại thêm một lần nữa để hoàn thành chuyện TIBU thành ra TUBI (đọc trại của động từ "to be": cái... sẽ là) hihihi Grin Grin Grin

Nay tibu ghi lại đây để thông báo cho bà con biết và không có tiếc nuối chuyện tibu sẽ bị đứt bóng ra làm sao hihihi
« Sửa lần cuối: 26-02-2014, 09:58 AM gửi bởi Tibu »
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #22 vào lúc: 26-02-2014, 06:09 AM

 có chuyện gì ai cũng muốn hỏi Thầy! không có Thầy không biết hỏi ai , tự nhiên lại lo ! Embarrassed
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #23 vào lúc: 26-02-2014, 06:23 AM

A Di Đà Phật.....................mong cho Thầy được khỏe lại bình thường,mong rằng những Hỷ Lạc mà Thầy đã có nó sẽ làm hòa dịu và đả thông khí huyết trong cơ thể của Thầy.A Di Đà Phật...............................................Phật....
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #24 vào lúc: 26-02-2014, 07:43 AM

          THầy ơi! thầy sẽ khỏe ,thầy còn sống lâu bên gia đình và chúng con mà.
                Con kính mong thầy mau khỏe ạ .
Logged
Trang: [1] 2 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.072 seconds với 20 câu truy vấn.