Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:55 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2] 3   Xuống
 
Chủ đề: Mưa Hồi Hướng Hoasentrenda  (Đọc 20430 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #25 vào lúc: 26-02-2014, 08:19 AM

             Hoan hô, Thầy khỏe rồi, con đọc mà vui quá. Con và chồng con cũng vừa té xe (con và chồng con vừa đi bệnh viện về Thầy ạh)  đau lắm nhưng nghe Thầy khỏe con thấy như hết đau Thầy ạh. Vui quá, la lá la...... hihihihi..... Con chúc Thầy mạnh khỏe hoài hoài với tụi con... Con iu Thầy lắm lắm.... hihihi... Một ngày đẹp trời làm sao....
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #26 vào lúc: 26-02-2014, 08:35 AM

Thầy ơi, con chưa thấy Niết Bàn, nghe kể tới đó là sống trong trạng thái hạnh phúc cao nhất. Nhưng sao bây giờ tự nhiên khi nghĩ tới nó, tưởng tượng lúc đi vào cái vùng ánh sáng và tan biến vào nó, không biết đi đâu và làm gì nữa thì con thấy trong lòng mình không thích, mơ hồ, chán nản. Ngược lại, tới đó mà quay lại được để cùng "mần ăn" với bà con sướng hơn, con chỉ cảm giác vậy thôi. Lúc này con mới hiểu ý nghĩa cái câu "bám vào cốp xe chuyến xe cuối cùng trực chỉ Niết Bàn" là như thế nào. Nó hưng phấn, tràn đầy sức chiến đấu. Smiley
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #27 vào lúc: 26-02-2014, 08:51 AM

Thầy ơi, con chưa thấy Niết Bàn, nghe kể tới đó là sống trong trạng thái hạnh phúc cao nhất. Nhưng sao bây giờ tự nhiên khi nghĩ tới nó, tưởng tượng lúc đi vào cái vùng ánh sáng và tan biến vào nó, không biết đi đâu và làm gì nữa thì con thấy trong lòng mình không thích, mơ hồ, chán nản. Ngược lại, tới đó mà quay lại được để cùng "mần ăn" với bà con sướng hơn, con chỉ cảm giác vậy thôi. Lúc này con mới hiểu ý nghĩa cái câu "bám vào cốp xe chuyến xe cuối cùng trực chỉ Niết Bàn" là như thế nào. Nó hưng phấn, tràn đầy sức chiến đấu. Smiley
Không đúng rồi đó nghe bồ tèo! Những cái chuyện đó chỉ là lý luận, chớ chưa được cái tiêu chuẩn: Hảy đến mà coi.

Cho nên, không cho cái tâm của bồ tèo nó chạy nhảy như vậy nữa thì nó sẽ yên tâm công tác hơn. Grin Grin Grin
Làm chuyện này được thì sẽ không bị Tha Hóa Tự Tại nó đánh hơi ra được bồ tèo.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #28 vào lúc: 26-02-2014, 08:57 AM

Dạ, con cám ơn thầy, con sẽ dợt đề mục đều đều với 70% công lực.  Grin Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-02-2014, 09:05 AM gửi bởi boiroi »
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #29 vào lúc: 26-02-2014, 09:29 AM

Cả 2 phương pháp tích cực và tiêu cực làm hết nếu như không chống trái với nhau được không Thầy  Grin. Mùa Đông Utah lạnh lẽo, còn có Người bên cạnh cần Thầy lắm. Ích kỷ hơn một chút, bản thân con đi chưa được tới đâu mà không còn Ông Thầy nữa thì chới với vô cùng.  "Đại nghĩa" hơn thì Hoa Sen Trên Đá mà không có Thầy, giáo lý và phương pháp tu tập thì còn đó, nhưng chắc sẽ ....rời rạc lắm !  Xin Thầy ráng "ở chơi" lâu lâu chút nha Thầy !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #30 vào lúc: 26-02-2014, 09:50 AM

Cả 2 phương pháp tích cực và tiêu cực làm hết nếu như không chống trái với nhau được không Thầy  Grin. Mùa Đông Utah lạnh lẽo, còn có Người bên cạnh cần Thầy lắm. Ích kỷ hơn một chút, bản thân con đi chưa được tới đâu mà không còn Ông Thầy nữa thì chới với vô cùng.  "Đại nghĩa" hơn thì Hoa Sen Trên Đá mà không có Thầy, giáo lý và phương pháp tu tập thì còn đó, nhưng chắc sẽ ....rời rạc lắm !  Xin Thầy ráng "ở chơi" lâu lâu chút nha Thầy !
Hai cách không bị trở ngại khi áp dụng.

Chiều nay, khi Cô về thì sẽ áp dụng liền cách 2. Là vì chuyện châm một huyệt đạo ngay đằng sau lưng nó không khó làm lắm, nhưng khi ẹo người để châm thì nó bị trở ngại! hihihi.

Và dĩ nhiên cách thứ nhất là chuyện bắt buột rồi mà! hihihi
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #31 vào lúc: 26-02-2014, 10:32 AM

 Grin Grin Vậy là Cô cũng đã được chân truyền tuyệt kỹ phóng kim rồi.  Cách thứ 1 ngoài việc bác sĩ khuyến cáo thì còn có dụ lệnh của Đông Cung thì khó mà từ chối rồi Thầy ơi  Grin....Mong Thầy thành công kết hợp chữa trị bằng 2 cách luôn !
Logged
dunghy
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dunghy
Trả lời #32 vào lúc: 26-02-2014, 10:57 AM

 
Trích dẫn
Chiều nay, khi Cô về thì sẽ áp dụng liền cách 2. Là vì chuyện châm một huyệt đạo ngay đằng sau lưng nó không khó làm lắm, nhưng khi ẹo người để châm thì nó bị trở ngại! hihihi.
Grin Grin Grin, con thấy Thầy vào đt con vui mừng lắm! mà Thầy cần nghĩ ngơi thêm để áp dụng cách 2 xong rồi thì tụi con mới an tâm Thầy ơi!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #33 vào lúc: 26-02-2014, 01:24 PM

Trích dẫn
Chiều nay, khi Cô về thì sẽ áp dụng liền cách 2. Là vì chuyện châm một huyệt đạo ngay đằng sau lưng nó không khó làm lắm, nhưng khi ẹo người để châm thì nó bị trở ngại! hihihi.
Grin Grin Grin, con thấy Thầy vào đt con vui mừng lắm! mà Thầy cần nghĩ ngơi thêm để áp dụng cách 2 xong rồi thì tụi con mới an tâm Thầy ơi!
Cô Thảo vừa mới xuống nhà để phụ chú tibu châm cứu xong:
Hiện tượng điện giải thực hiện tốt đẹp, hiện nay trên đầu, phía bán cầu phải không còn cái nằng nặng ghê ghê nữa. (Có lẻ do Nhí làm trước rồi) hihihi
Nhưng hiện tượng điện giải vẫn hoạt động theo phản ứng vi lượng hóa học: Tibu nhẹ cái đầu tới số 8/10 rồi.
« Sửa lần cuối: 26-02-2014, 03:09 PM gửi bởi Tibu »
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #34 vào lúc: 26-02-2014, 07:12 PM

Mong Thầy chóng khỏe !

Rất mong BQT Đạo Tràng thường xuyên cập nhật tình hình của Thầy để mọi người cùng được biết với ạ!
KC cảm ơn! Kiss  
Chào Bà Con! Sau đây là tình hình của tibu:
Tất nhiên, khi mình bị trở ngại vì trái tim, thì trước sau gì cũng đến cái ngày tàn của bạo chúa! Grin Grin Grin Trong đợt cứ gọi là tai biến mạch máu nhẹ vừa qua Mà thật ra là không có chuyện đó (ý là chuyện đứt mạch máu đó nghe bà con):

Tibu cũng được thông báo là pin cũng sắp hết.

Tất nhiên, tibu cũng biết là ngọn đèn dầu này nếu có tắt thì nó sẽ tắt rất là lẹ.
Con về quê giỗ Ba mấy hôm nay, vừa về SG mở máy lên thấy Thầy lướt nét dạo Đạo Tràng phà phà mà nghe tự nhiên vui lạ!  Grin Grin Grin Con cáo chình Sư Phụ !  Grin Grin Grin

Con vẫn còn nhớ trong bài đầu tiên con post trên ĐT câu chốt cuối là "Thầy ơi, Thầy đừng có chết nha Thầy"... nghĩ lại cái thời mới chân ướt chân ráo vào đây mới thấy mình lúa ghê đi hihi  Grin Grin Grin

Tuy nhiên, đó lại chính là cái mong ước thật sự !

Ngẫm lại thời nay thì những Phật tử thuộc loại "ba rọi" như tụi con lại chiếm đa số: Có ăn học chút đỉnh, có tí kiến thức khoa học về y tế, vật lí, thiên văn, vật chất vũ trụ ... nó đối trọng lại với cái sự huyễn, thần thánh hóa 1 cách giáo điều của hệ thống truyền giáo đương đại...khiến tín tâm của chúng con không có đủ !!! Rồi cuộc sống với gạo - tiền ngày càng cuốn chúng con đi xa...
Con có cái may mắn hơn nhiều người vì còn có nhân duyên để tìm ra được Thầy và Đạo Tràng nhà mình để từ đó sắm được 1 cái thắng xe giúp mình giảm bớt phần nào cái tốc độ tạo nghiệp... Sau 3 ngày đêm tranh thủ nghe hết phần Pháp Âm, con quyết định dừng chân tại đây chỉ vì 1 điều mà bên trong con nó cảm nhận được: Giọng cười của Thầy ! Grin Grin Grin
Sau đó là các tập tin, đặc biệt là "thư từ phương xa" con lại thấy rõ 1 Con Người "cày" không biết mệt mỏi vì gia đình, anh em, bạn bè cùng với cái khối kiến thức khổng lồ đem ra lí giải theo cách tiếp cận hoàn toàn mới những cái mà mình mặc dù thuộc lòng lòng mà vẫn không biết... nó nói về cái gì...

Thấy may cho mình và tiếc cho nhiều người... nên nếu Ông Thầy sống lâu chừng nào thì dân biết tiếng Việt, biết chữ Việt mình sẽ may mắn chừng đó ! Vì vậy nên "Thầy ơi, Thầy đừng có chết nha Thầy !" Grin Grin Grin

Đến hôm nay vẫn là Thầy đừng có chết nha Thầy! [Thầy có thấy và có nói (hứa?) là sẽ sống đến 120 tuổi và tịch ở VN tại 1 vùng có nhiều cỏ?!!]. Vụ này nhất định Thầy không có được xù đâu nha ! Grin Grin Grin

Thầy không biết hoặc không để ý chứ ĐT mà vắng ông Tibu 1 cái là không khí nó chùng hẳn xuống, cảm giác nó bơ vơ giống như trẻ bị mồ côi ấy (con mồ côi sớm nên hiểu rõ cái việc thiếu trụ đỡ nó sẽ như thế nào)

Mặc dù chúng con vẫn đang cà xịch cà đụi để tu sửa nhưng vẫn xin Sư Phụ (đặc biệt là Sư Mẫu) đã thương thì thương cho trót mà cho thêm chúng con ...vài chục năm nữa hén  Cheesy Cheesy Cheesy


Chuyện ngăn ngừa:
Là do một bài nhắn tin như thế nào đó, mà sau đó tibu bị đứt bóng Grin Grin Grin
Như vậy bà con thấy rõ là người hỏi và người trả lời không dính dáng gì đến chuyện đứt bóng này cả. Mà chỉ là một nhân duyên để đưa tới chuyện này mà thôi.
Tất nhiên khi chuyện này xảy ra thì:
1. Người hỏi không nên buồn.
2. Người trả lời thì không có chuyện bị chết một cách uất ức như tin đồn.

3. Người hỏi sẽ tin tấn tu hành.
4. Người trả lời sẽ tìm cách trở về lại thêm một lần nữa để hoàn thành chuyện TIBU thành ra TUBI (đọc trại của động từ "to be": cái... sẽ là) hihihi Grin Grin Grin

Nay tibu ghi lại đây để thông báo cho bà con biết và không có tiếc nuối chuyện tibu sẽ bị đứt bóng ra làm sao hihihi

Đoạn này con đọc mà nghe nó lùng bùng hết tướng sĩ mặc dù Thầy cười hì hì  Shocked  Cry Shocked

Hiện con vẫn đang còn say xe nên có thể hiểu chưa đúng... nhưng dù thế nào đi nữa: Nếu đối tượng của nhân duyên trên là chính con Thì con xin nguyện: "Dù là Nhân gì, dù là Duyên gì - Bản thân con xin hoan hỷ nhận hết tất cả phần thiệt về mình - Để cho nhân duyên trên không xảy ra !!!"

Sư Phụ làm con thấy hoang mang quá !!! Cry Cry Cry

Cáo chình Thầy !
Con Kính chào Sư Mẫu !

Kiến con
 


 

Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #35 vào lúc: 26-02-2014, 07:57 PM

Bạn Kien con ơi,
Trong lúc này đây, bạn nên bình tâm, không nên hoang mang.
Nếu bạn đã đọc qua đoan Phật Thích Ca trước khi nhập Niết Bàn trong quyển Đức Phật và Phật Pháp thì bạn sẽ hiểu tại sao tôi khuyên bạn nên bình tâm, và như vậy thì mới có thể dợt và hồi hơớng cho Thầy.
Chuyện kể rằng, trước khi Phật Thích Ca nhập NB thì Ngài dặn dò các đệ tử của mình rất là kỹ càng về cách tu tập trong khi không còn Ngài cận kề.
Và cũng như vậy, thưa bạn Kien con, Thầy chưa làm cái chuyện này thì mìn chắc chắn rằng chuyện Thầy nhập viện là vì vừa ghánh 1 nghiệp gì đó dùm ai đó thôi.
Thầy sẽ bình phục lại, tuy nhiên để Thầy xuất viện sớm thì tất cả chúng ta nên hồi hướng cho Thầy càng nhiều càng tốt.

A Di Đà Phật.

Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #36 vào lúc: 26-02-2014, 08:54 PM

  Con biết là cũng sẽ tới lúc Pin sẽ hết, dầu sẽ cạn nên đèn sẽ tắt. Với tình hình hiện tại pin của Thầy cũng không còn bao nhiêu, trong khi con cùng rất nhiều bà con trong đạo tràng này đều muốn Thầy kéo dài tuổi thọ trong đời kiếp này. Vì vậy với lượng pin ít ỏi còn lại này có thể Thầy xài tiết kiệm chút để bà con mình được nhờ nha Thầy  Kiss Cheesy Kiss
 Thầy cho con hỏi: Nếu nhân duyên được thực hiện:
 
Trích dẫn
Là do một bài nhắn tin như thế nào đó, mà sau đó tibu bị đứt bóng  Grin Grin Grin
Như vậy bà con thấy rõ là người hỏi và người trả lời không dính dáng gì đến chuyện đứt bóng này cả. Mà chỉ là một nhân duyên để đưa tới chuyện này mà thôi.
Tất nhiên khi chuyện này xảy ra thì:
1. Người hỏi không nên buồn.
2. Người trả lời thì không có chuyện bị chết một cách uất ức như tin đồn.

3. Người hỏi sẽ tin tấn tu hành.
4. Người trả lời sẽ tìm cách trở về lại thêm một lần nữa để hoàn thành chuyện TIBU thành ra TUBI (đọc trại của động từ "to be": cái... sẽ là) hihihi  Grin Grin Grin
  Có phải Thầy sẽ trở lại bằng con đường đầu thai? Thầy có trở lại liền không Thầy?
 
  Nếu không có nhân duyên trên thì Thầy sẽ chờ mọi người ở cung trời Đâu Suất hay Nhị Thiền phải không Thầy?
 
 
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #37 vào lúc: 26-02-2014, 09:17 PM

  Con biết là cũng sẽ tới lúc Pin sẽ hết, dầu sẽ cạn nên đèn sẽ tắt. Với tình hình hiện tại pin của Thầy cũng không còn bao nhiêu, trong khi con cùng rất nhiều bà con trong đạo tràng này đều muốn Thầy kéo dài tuổi thọ trong đời kiếp này. Vì vậy với lượng pin ít ỏi còn lại này có thể Thầy xài tiết kiệm chút để bà con mình được nhờ nha Thầy  Kiss Cheesy Kiss
 Thầy cho con hỏi: Nếu nhân duyên được thực hiện:
 
Trích dẫn
Là do một bài nhắn tin như thế nào đó, mà sau đó tibu bị đứt bóng  Grin Grin Grin
Như vậy bà con thấy rõ là người hỏi và người trả lời không dính dáng gì đến chuyện đứt bóng này cả. Mà chỉ là một nhân duyên để đưa tới chuyện này mà thôi.
Tất nhiên khi chuyện này xảy ra thì:
1. Người hỏi không nên buồn.
2. Người trả lời thì không có chuyện bị chết một cách uất ức như tin đồn.

3. Người hỏi sẽ tin tấn tu hành.
4. Người trả lời sẽ tìm cách trở về lại thêm một lần nữa để hoàn thành chuyện TIBU thành ra TUBI (đọc trại của động từ "to be": cái... sẽ là) hihihi  Grin Grin Grin
  Có phải Thầy sẽ trở lại bằng con đường đầu thai? Thầy có trở lại liền không Thầy?
 
  Nếu không có nhân duyên trên thì Thầy sẽ chờ mọi người ở cung trời Đâu Suất hay Nhị Thiền phải không Thầy?
 
 
Cho con bổ sung thêm: Nếu Thầy xài tiết kiệm + với việc chúng con cố gắng phát tâm tinh tấn để gom góp kiểu kẻ ít người nhiều tùy theo lực rồi đều đều bơm vào thì nó có cải thiện hoặc duy trì được lâu hơn nữa không Thầy ?
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #38 vào lúc: 26-02-2014, 09:41 PM

Thầy mới về, Thầy nên giữ gìn sức khỏe. Chưa chi con thấy bệnh Từ Bi cũa Thầy lại ngứa gáy rồi  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-02-2014, 09:51 PM gửi bởi LangThang9 »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #39 vào lúc: 27-02-2014, 12:55 AM

                             Cám ơn Tnt chạy tới chạy lui châm cứu giúp thầy ,cám ơn cô Ticien hộ pháp cho thầy đúng lúc ,cám ơn các bồ tát nhí chửa bệnh giúp thầy ,cám ơn các huynh đệ tỷ muội trên đạo tràng đã hồi hướng giúp thầy vượt qua sự nguy hiểm .Chúng con lại nghe được giọng cười ròn rả của thầy ,nhưng thầy chưa khỏe thầy ơi tiết kiệm năng lượng ,dồn vào việc chửa bệnh nha thầy.Việc trong đạo tràng có các bạn tu giỏi hướng dẩn củng tạm ổn .Thầy khỏe lại con cám ơn thầy. Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #40 vào lúc: 27-02-2014, 03:58 AM

Mong Thầy chóng khỏe !

Rất mong BQT Đạo Tràng thường xuyên cập nhật tình hình của Thầy để mọi người cùng được biết với ạ!
KC cảm ơn! Kiss  
Chào Bà Con! Sau đây là tình hình của tibu:
Tất nhiên, khi mình bị trở ngại vì trái tim, thì trước sau gì cũng đến cái ngày tàn của bạo chúa! Grin Grin Grin Trong đợt cứ gọi là tai biến mạch máu nhẹ vừa qua Mà thật ra là không có chuyện đó (ý là chuyện đứt mạch máu đó nghe bà con):

Tibu cũng được thông báo là pin cũng sắp hết.

Tất nhiên, tibu cũng biết là ngọn đèn dầu này nếu có tắt thì nó sẽ tắt rất là lẹ.

Vấn đề là nó tắt như thế nào?

Địa điểm có thể xảy ra:
Basilar Artery
Một mạch máu nằm dưới đáy và ngay giữa của não bộ.
http://www.bafound.org/sites/default/files/18009%5B1%5D.jpg

Cái này mà đã bị thì ... thua. Vì nó dẫn đến tê liệt cả một bên và thông thường là cả hai bên luôn.

Triệu chứng rõ nhất sẽ là "Khó có thể trợn mắt về phía trên được", nhức đầu kinh khủng, và sau đó tùy vào tình hình thực tế của chuyện đứt mạch máu mà nó xảy ra lẹ hay là không.

Không lẹ là 1 giờ.
Còn lẹ là một vài phút.

Lý do:
Không lẹ là do mạch máu bị nghẹt từ từ.

Lẹ là do một miếng mở của mạch máu bị trốc ra rồi chạy vào chỗ động mạch (Basilar Artery) và tạo nên chuyện tắt động mạch gây nên chuyện đột quỵ và cúp điện hehehe  Grin Grin Grin

Ngăn ngừa:
A: Tiêu Cực:
1. Tibu bắt buộc phải uống thuốc loãn máu như aspirine, kèm theo nước miếng của con đĩa (Plavix)
2. Tập thể dục không được quá mạnh (như hồi giờ vẫn làm) mà nên nhẹ nhàn tùy theo cảm nhận về sức khỏe của tibu.
Lý do: Khi tập mạnh quá thì cục mở nó sẽ bị trốc! Và như thế sẽ tiêu tùng trong vòng vài phút.

Ăn uống có kiểm soát nồng độ đường trong máu, áp huyết, và mở trong máu. Làm dược do các máy đo.

B: Tích Cực:
Điện giải vàng 24 carat vào thân thể bằng máy châm cứu. Nếu làm được, thì triệu chứng sẽ giảm và có thể biến mất.

Chuyện ngăn ngừa:
Là do một bài nhắn tin như thế nào đó, mà sau đó tibu bị đứt bóng Grin Grin Grin
Như vậy bà con thấy rõ là người hỏi và người trả lời không dính dáng gì đến chuyện đứt bóng này cả. Mà chỉ là một nhân duyên để đưa tới chuyện này mà thôi.
Tất nhiên khi chuyện này xảy ra thì:
1. Người hỏi không nên buồn.
2. Người trả lời thì không có chuyện bị chết một cách uất ức như tin đồn.

3. Người hỏi sẽ tin tấn tu hành.
4. Người trả lời sẽ tìm cách trở về lại thêm một lần nữa để hoàn thành chuyện TIBU thành ra TUBI (đọc trại của động từ "to be": cái... sẽ là) hihihi Grin Grin Grin

Nay tibu ghi lại đây để thông báo cho bà con biết và không có tiếc nuối chuyện tibu sẽ bị đứt bóng ra làm sao hihihi
Yes sir,
Dạ, cái gì tốt nhất là Thầy sẽ mần... Hihi

Nguyện hồi hướng tất cả những gì xài được của trieutulong trong quá khứ, hiện tại và tương lai cho Thầy Tibu.
Namo Thầy, Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #41 vào lúc: 27-02-2014, 11:08 AM

Như vậy Chú tập thể dục mạnh cũng không được mà không tập cũng không được.  Cái này mới đáng ngại!!

Trong thời gian này bà con mình cho Chú Tibu nghỉ ngơi nhiều chút, những câu hỏi sẽ làm Chú Tibu quán này quán nọ có lẻ không nên trong lúc này.  Cho Chú Tibu qua giai đoạn chuyển tiếp uống thuốc mới và ổn định lại rồi muốn hỏi gì thì hỏi.  

bt không biết phải làm sao nên đành viết lên đây vậy.  


Mong Thầy chóng khỏe !

Rất mong BQT Đạo Tràng thường xuyên cập nhật tình hình của Thầy để mọi người cùng được biết với ạ!
KC cảm ơn! Kiss  
Chào Bà Con! Sau đây là tình hình của tibu:
Tất nhiên, khi mình bị trở ngại vì trái tim, thì trước sau gì cũng đến cái ngày tàn của bạo chúa! Grin Grin Grin Trong đợt cứ gọi là tai biến mạch máu nhẹ vừa qua Mà thật ra là không có chuyện đó (ý là chuyện đứt mạch máu đó nghe bà con):

Tibu cũng được thông báo là pin cũng sắp hết.

Tất nhiên, tibu cũng biết là ngọn đèn dầu này nếu có tắt thì nó sẽ tắt rất là lẹ.

Vấn đề là nó tắt như thế nào?

Địa điểm có thể xảy ra:
Basilar Artery
Một mạch máu nằm dưới đáy và ngay giữa của não bộ.
http://www.bafound.org/sites/default/files/18009%5B1%5D.jpg

Cái này mà đã bị thì ... thua. Vì nó dẫn đến tê liệt cả một bên và thông thường là cả hai bên luôn.

Triệu chứng rõ nhất sẽ là "Khó có thể trợn mắt về phía trên được", nhức đầu kinh khủng, và sau đó tùy vào tình hình thực tế của chuyện đứt mạch máu mà nó xảy ra lẹ hay là không.

Không lẹ là 1 giờ.
Còn lẹ là một vài phút.

Lý do:
Không lẹ là do mạch máu bị nghẹt từ từ.

Lẹ là do một miếng mở của mạch máu bị trốc ra rồi chạy vào chỗ động mạch (Basilar Artery) và tạo nên chuyện tắt động mạch gây nên chuyện đột quỵ và cúp điện hehehe  Grin Grin Grin

Ngăn ngừa:
A: Tiêu Cực:
1. Tibu bắt buộc phải uống thuốc loãn máu như aspirine, kèm theo nước miếng của con đĩa (Plavix)
2. Tập thể dục không được quá mạnh (như hồi giờ vẫn làm) mà nên nhẹ nhàn tùy theo cảm nhận về sức khỏe của tibu.
Lý do: Khi tập mạnh quá thì cục mở nó sẽ bị trốc! Và như thế sẽ tiêu tùng trong vòng vài phút.

Ăn uống có kiểm soát nồng độ đường trong máu, áp huyết, và mở trong máu. Làm dược do các máy đo.

B: Tích Cực:
Điện giải vàng 24 carat vào thân thể bằng máy châm cứu. Nếu làm được, thì triệu chứng sẽ giảm và có thể biến mất.

Chuyện ngăn ngừa:
Là do một bài nhắn tin như thế nào đó, mà sau đó tibu bị đứt bóng Grin Grin Grin
Như vậy bà con thấy rõ là người hỏi và người trả lời không dính dáng gì đến chuyện đứt bóng này cả. Mà chỉ là một nhân duyên để đưa tới chuyện này mà thôi.
Tất nhiên khi chuyện này xảy ra thì:
1. Người hỏi không nên buồn.
2. Người trả lời thì không có chuyện bị chết một cách uất ức như tin đồn.

3. Người hỏi sẽ tin tấn tu hành.
4. Người trả lời sẽ tìm cách trở về lại thêm một lần nữa để hoàn thành chuyện TIBU thành ra TUBI (đọc trại của động từ "to be": cái... sẽ là) hihihi Grin Grin Grin

Nay tibu ghi lại đây để thông báo cho bà con biết và không có tiếc nuối chuyện tibu sẽ bị đứt bóng ra làm sao hihihi
OK, Thầy nghỉ phép 1 tháng cho máy móc ngon lành rồi làm tiếp nghen Thầy hihi Grin Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #42 vào lúc: 27-02-2014, 08:27 PM

Nghỉ 1 tháng thì nhằm nhò gì anh. Tlh em đã nghỉ cả 1 năm mà còn lết lên lết xuống đây ạ.
Hì. Mượn toppic này. Tlh muốn nhắn gửi tới bà con mình. Là cứ y pháp phụng hành. Tập theo lý thuyết hướng dẫn. Cái gì mắc thì lên search trên đạo tràng. Mọi thứ đều đã có đấy ạ. Tìm hiểu hoài mà không ra thì lập 1 toppic để viết con đường mình tập. Các bạn đã đi qua sẽ lên chia sẻ thêm. Chứ đừng réo Ông Thầy mình nữa.
Nhất là em có ý kiến hạn chế gọi điện thoại cho Thầy. Khi thật cần thiết thì các Chú admin sẽ xin hướng giải quyết.
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #43 vào lúc: 27-02-2014, 08:57 PM

Nghỉ 1 tháng thì nhằm nhò gì anh. Tlh em đã nghỉ cả 1 năm mà còn lết lên lết xuống đây ạ.
Hì. Mượn toppic này. Tlh muốn nhắn gửi tới bà con mình. Là cứ y pháp phụng hành. Tập theo lý thuyết hướng dẫn. Cái gì mắc thì lên search trên đạo tràng. Mọi thứ đều đã có đấy ạ. Tìm hiểu hoài mà không ra thì lập 1 toppic để viết con đường mình tập. Các bạn đã đi qua sẽ lên chia sẻ thêm. Chứ đừng réo Ông Thầy mình nữa.
Nhất là em có ý kiến hạn chế gọi điện thoại cho Thầy. Khi thật cần thiết thì các Chú admin sẽ xin hướng giải quyết.
TLH nói đúng lắm,  tiện đây AS xin sám hối trước Sư Mẫu luôn. Cầu chúc cho Thầy và TLH luôn mạnh khỏe nha  Grin Grin Grin
Logged
BM
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BM
Trả lời #44 vào lúc: 27-02-2014, 10:14 PM

Smiley  Cheesy  Grin Mừng quá, Thầy đã về lại Đạo tràng.
Nguyện cầu Thầy nhanh khỏe lại, cố gắng dùng pin từ từ để cho nó còn hồi lại Thầy ơi. Smiley
Đức Phật 80 tuổi mới nhập diệt mà Thầy ơi. Bây giờ có điều kiện hơn xưa, nên nhất định là phải hơn 20 năm nữa Smiley.
Vì Phật Pháp, vì Đạo tràng, vì người thân, Thầy nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian.
Mong rằng các cao đồ của Thầy sẽ quán xuyết Đạo tràng, tạm thay Thầy trả lời các câu hỏi của mọi người để Thầy đỡ việc.   

Nam mô Phật, Nam mô Thầy, Nam mô Đạo tràng.
Logged
lake
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lake
Trả lời #45 vào lúc: 01-03-2014, 05:51 AM

mong thầy khoẻ lại.... adidaphat
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #46 vào lúc: 02-03-2014, 11:08 AM

Sức khỏe tibu

Áp huyết ngon lành: 111/80 (trung bình) Quá lý tưởng đó nghe bà con Grin Grin Grin

Nhịp tim đập trước đây nó đập loạn xạ, y như nhảy Lambada có nghĩa là nó đập tùy hứng: ba hồi nghỉ, ba hồi đập, bốn hồi đập yếu và chậm, năm hồi đập nhanh và cực kỳ mạnh mẻ! hehehe!
Nhưng nay đã ổn định (có lẻ nó sợ Bác Sĩ hihihi). Nhịp tim chỉ là 87 là trung bình. Mạch đập rất là đềukhông có chuyện lambada nữa!

Số đo trung bình của đường trong máu là 130 trên 23 lần đo.

Dự trù đường trong máu sẽ tuột xuống nữa.
(120) là lý tưởng.
 
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #47 vào lúc: 02-03-2014, 11:14 AM

 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
tinhvan
Thành viên


Bài viết: 36


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tinhvan
Trả lời #48 vào lúc: 02-03-2014, 11:24 AM



   Hoam hô ! Thầy đã khoẻ lại ! Đang định viết bài hỏi thăm sức khoẻ Thầy . Mong Thầy nghĩ ngơi và tĩnh dưỡng cho đệ tử được phước .
Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #49 vào lúc: 02-03-2014, 12:12 PM

Ố Ô LA LA....LA LA Ố Ô  Grin Grin Grin  \o.o/
Logged
Trang: 1 [2] 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.094 seconds với 20 câu truy vấn.