Con xin chào Thầy!
Dạ lúc nào Thầy khỏe, Thầy giải giúp dzùm con giấc mơ có phải là giấc mơ công phu không?
Trong cả giấc mơ rất là dài, nhưng con chỉ cảm thấy hơi lạ 01 đoạn nhỏ như thế này, hổng biết là có ảnh hưởng gì về nghiệp quả của kiếp trước và vấn đề tu tập trật vật khó khăn của con không:
Trong nội dung giấc mơ là hình như con đã chỉ điểm cho 2 bên đang đấu súng với nhau 01 chuyện gì đó giống như trong chiến tranh, rồi có 01 nhóm người họ nói là bộ tộc da đỏ, có 01 người cầm súng chỉa bắn thẳng vào con vì họ la lên là con đã chỉ điểm họ. Con sợ quá con nhắm mắt lại con tưởng tượng mũi súng của ông ta là chấm đỏ con niệm A Di Đà Phật liên tục, con nghe ông ta bắn nhưng con lại hổng sao, rồi con mở mắt ra. Cả nhóm cứ thứ tự đi ra và ngang qua chỗ con: người thì ngắt nhéo con 01 cái, người thì cắn vào tay, chân hoặc cơ thể con 01 cái và có 01 ông đã nói là tui sẽ cắn thịt ông (là con đó), rồi ông ta cắn vào ngón tay phải của con 2 miếng thịt, rồi có 01 phụ nữ cũng tiếp tục cầm cái tay con cắn đứt cái móng tay út của con. Có cái lạ là trong nhóm đi cuối cùng thì lại có vợ của con trong đó.
Dzo xin cầu chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
Có câu tục ngữ như sau:
Quân tử phòng người thân,
Tiểu nhân phòng bị gậy.
Có nghĩa là đã là quân tử thì nên cẩn thận những người thân với mình: Trong giấc mơ là chính mình, và sau đó là người vợ.
Nói về tham dục thì cái bàn tay của chính mình là ngôn ngữ chính xác nhất về nó.
Cũng về tham dục: Người thứ hai là vợ mình.
Nói về "chánh Tham dục" thì khi mình nghiên cứu vợ mình thì chỉ có với người này mà thôi. Nghiên cứu xong thì hào quang sáng rỏ hơn. Mắt trong sáng.
Làm trật thì hào quang sẽ phình phần dưới hơn (con người có cảm giác tội lổi), mắt đục, và đỏ.