Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chỉ có ở HOASENTRENDA  (Đọc 4273 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 28-07-2012, 12:41 AM

 Trong những ngày ba Liên Hương mỗ , vì nhiều bệnh trong trái tim , tuổi già sức yếu ,cuộc phẫu thuật mất nhiều máu hơn người khác nên ba LH phải nằm 4 ngày trong phòng săn sóc đặc biệt ....Trong những ngày này TLH hay điện thoại động viên an ủi LH và kể cho LH nghe :
".....Con có mặt ở phòng mổ từ 7gio30 ( 8gio bắt đầu lên ca mổ) .Con dắt ông đi chơi , cho ông xem cảnh bác sỹ mỗ ông ,cho ông xem cảnh cô ( là LH ) đang ở ngoài trông ngóng chờ đợi , lo lắng cho ông,thương ông .....tất cả ông đều thấy và cãm nhận được hết.....Sau đó con hỏi ông bây giờ đi đâu ? đi theo tụi con hay đi đâu?.....ông nói ông muốn về ( chỉ vào xác ông )vì ông thương con , thương cháu quá ........."
   Qua ngày thứ năm thì ba LH được ra khỏi phòng săn sóc đặt biệt ,ngồi canh ba LH ngũ LH THẤY ông mơ mơ màng ngũ không ngon, LH nghỉ là do ba đau .....nhưng không phải vậy , vì ngoài việc đau còn một việc nữa ( đó là có nhiều người đứng gần ông hội họp.hihihi).......
 Ba LH kêu má lại và nói Sad nói mà không muốn nói , ngập ngừng ngập ngừng ....)
".......Bà ơi, tui thấy chuyện này kỳ quá , mà chắc không có thật đâu ,hay tai tui mơ sản ,,,,,,từ trong phòng mỗ tui cứ mơ thấy có nhiều người giống như đang hội họp chuyện gì , rồi tui thấy bác sỹ mổ tui.....cứ tui ngủ hoặc nhắm mắt lại là tui thấy giống như có nhiều người  hội họp....sao kỳ quá .....bây giờ cũng vậy , cứ nhắm mắt ngũ là tui thấy nhiều người đứng gần giống như hôi họp .." (Ba LH kể cho má LH nghe vì ông sợ, không biết đó là gì , kể những câu chuyện không liền mạch....).
  Hôm sau LH nhân lúc ông bớt đau , hơi vui LH hỏi :
       - Ba nằm mơ thấy gì , kề con nghe với ...có phải ba thấy : .....bác sỹ mổ ba ,...thấy nhiều người đứng gần , nói chuyện ,thấy cảnh con ngồi khóc canh chừng ngoài phòng mổ ,thấy người ta rủ ba đi , mà ba không đi........
  Ba Liên Hương gật đầu xác nhận , LH sợ ba hiểu nhầm đó là ma quỹ tới băt hồn ba . Nên trấn an và nói :
       - Ba đừng sợ ,đó là các bạn đồng tu với con , họ tu cao lắm , họ phân thân ....ừa...đại loại là xuất hồn đến để canh chừng ba . ba thấy trong phim tề thiên đó ( tây du ký ), khi tề thiên nhổ một nắm lông thổi ra vô số tề thiên đi làm công chuyện , còn tề thiên gốc vẩn bình thường........
   Nói có sách , mách có chứng LH đưa điện thoại cho ba đọc mấy tin nhắn mà Tiểu Liên Hoa nhắn cho Liên Hương . đọc xong ông  ngồi khóc ngon lành , Liên Hương nói :
     - Ba thấy chưa , hết sợ chưa ....Thôi từ nay ba cố gắng tu đi, cố gắng niệm Phật.    
  
   HẾT.
« Sửa lần cuối: 28-07-2012, 12:50 AM gửi bởi lienhuong »
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #1 vào lúc: 28-07-2012, 01:54 AM

Hay quá Grin Grin Grin
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 28-07-2012, 03:00 AM

 "Liêu Trai Chí Dị"  made in HSTD  Grin Grin Grin
Logged
Thànhvdt
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thànhvdt
Trả lời #3 vào lúc: 28-07-2012, 03:01 AM

Cảm ơn lienhuong đã viết bài.
Mình cũng sẽ làm được những điều như lienhuong cho ba má của mình. Smiley
Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #4 vào lúc: 28-07-2012, 03:02 AM

Thật sự cảm động
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 28-07-2012, 04:54 AM

Cảm ơn lienhuong đã viết bài.
Mình cũng sẽ làm được những điều như lienhuong cho ba má của mình. Smiley
Hơi khó đó, con nên theo công thức như sau:
1. Con dùng giọng kể truyện.
2. Con vừa nói vừa tưởng tượng một cánh đồng đầy hoa thơm cỏ lạ, trời thì xanh trong không có mây.
3. Trong đó có bệnh nhân đi chơi một cách thảnh thơi.
4. Con thì thầm những lời yêu thương.
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #6 vào lúc: 28-07-2012, 05:28 AM

"Liêu Trai Chí Dị"  made in HSTD  Grin Grin Grin

Chuẩn men nhỉ..... chí có tại HSTD... Ôi đọc xong mà cảm động ,mình kể cho mẹ mình nghe luôn,mặc dù bít mẹ chẳng tin hi hi.
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #7 vào lúc: 28-07-2012, 09:56 AM

cảm ơn chị LH đã chia sẻ, nghe mà mắt thấy cay cay.. Mừng quá là mừng, chúc bác sớm hồi phục để đi theo chánh pháp của thầy, của hstd.
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #8 vào lúc: 28-07-2012, 10:44 AM

Thật cảm động và cũng thật là vui, Chúc mừng chị LH và Ba, cảm ơn TLH  Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 28-07-2012, 08:36 PM

Cảm động quá à !!
Cám ơn LH và TLH nhiều.Đây là bằng chứng sống rõ ràng nhất cho những người còn ở ...ngoài chùa
Thầy mình thiệt là tuyệt ,tuyệt vời.. nên có những đệ tử thật là đặc biệt,xuất chúng..(không biết diễn tà thế  nào nữa  Grin Grin)
Đúng là chỉ có ở Hoasentrenda  Grin


Kính
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #10 vào lúc: 28-07-2012, 10:00 PM

TQ vốn thích những đoản văn, ngắn gọn, xúc tích nhưng xuyên sâu vào lòng người.  Câu chuyện của Lienhuong, Bác trai và "Cô tiên nhỏ" của HSTĐ chúng ta là một điển hình. 

Một tấm gương hiếu thảo, một bài pháp về vô thường và cái tuyệt vời khó diễn đạt bằng lời của sự chứng đắc.  Sáng nay đọc xong mà thấy trước mắt hơi nhòa nhòa.  Cái gì thế nhỉ ?  Nam nhi mà đụng chút thì rưng rưng hay sao? Cũng không sao, lâu lâu gia nhập "Hội Những Người Mắt Cay Cay" của mấy cô cũng tốt mà.  Một chút cay cay càng làm Đạo vị thêm mặn mà cũng hay.

Nguyện mong tấm lòng hiếu thảo kia của Lienhuong sẽ là một tấm gương, bài pháp vô thường kia luôn là một lời nhắc nhở cho sự tinh tấn tu hành, và cái tuyệt vời của những việc mà các tu sĩ của HSTĐ chúng ta đã và đang làm sẽ như những sóng âm vi diệu lan xa và lan rộng hơn nữa đến "những ai có tai mà muốn nghe" và luôn cả những ai có tai mà chưa chuẩn bị nghe !  Grin ( cái dzụ này con tự chế, hong biết được nữa hong Thầy ? )  Grin





Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #11 vào lúc: 28-07-2012, 10:29 PM

Tối hôm qua nghĩ bụng sẽ tập siêng một chút để hồi hướng cho ba của LH cùng Sáu Vĩ " hẻm biết tuổi tác để sưng hô nên lấy danh vậy hẻm phải hỗn đâu Smiley " , trời mưa khách hàng ngồi tới gần 1h khuya mới về, dọn song là hơi đừ, lại còn xem thêm tý phim, hiii không phải là không muốn tập luôn mà là không điều đình với thằng Tôi thì miễn mà tập, Lúc sau lên tập, phải an ủi hôm nay không tập cho ông mà còn tập cho ba LH cùng Sáu Vĩ, chưa tập mới bắt đầu đã nghĩ câu hồi hướng rồi hiii thế là thằng tôi tập đến khi nó mơ mơ màng màng nó vẫn nhớ tập hồi hướng cho Ba LH cùng Sáu Vi, hiii đến tối nó hội họp tại một nhà ai đó, có bóng cũng mờ mờ không rõ ai với ai nhưng nó biết đó là mọi người trên HSTD Smiley " Cái này đợi mọi người kiểm trứng không biết có nghĩ lung tung ra chuyện Grin "
hiii SAS được xem là tu hành bét bảng , cuối hàng nhưng mà vẫn họp được, nên bất cứ thành viên nào cũng có thể làm được. HSTD bất khả tư nghị " Hiii ngoài khả năng suy tư của người bình thường "

Cuối cùng là chúc Ba LH sớm lành bịnh, SAS vẫn giữ chỗ việc hồi hướng nha Smiley
« Sửa lần cuối: 29-07-2012, 02:02 AM gửi bởi shineallstar »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #12 vào lúc: 29-07-2012, 06:37 AM

[
Trích dẫn
quote author=Tuệ Quang link=topic=9440.msg38502#msg38502 date=1343534418]
TQ vốn thích những đoản văn, ngắn gọn, xúc tích nhưng xuyên sâu vào lòng người.  Câu chuyện của Lienhuong, Bác trai và "Cô tiên nhỏ" của HSTĐ chúng ta là một điển hình. 

Một tấm gương hiếu thảo, một bài pháp về vô thường và cái tuyệt vời khó diễn đạt bằng lời của sự chứng đắc.  Sáng nay đọc xong mà thấy trước mắt hơi nhòa nhòa.  Cái gì thế nhỉ ?  Nam nhi mà đụng chút thì rưng rưng hay sao? Cũng không sao, lâu lâu gia nhập "Hội Những Người Mắt Cay Cay" của mấy cô cũng tốt mà.  Một chút cay cay càng làm Đạo vị thêm mặn mà cũng hay.  sâu

Nguyện mong tấm lòng hiếu thảo kia của Lienhuong sẽ là một tấm gương, bài pháp vô thường kia luôn là một lời nhắc nhở cho sự tinh tấn tu hành, và cái tuyệt vời của những việc mà các tu sĩ của HSTĐ chúng ta đã và đang làm sẽ như những sóng âm vi diệu lan xa và lan rộng hơn nữa đến "những ai có tai mà muốn nghe" và luôn cả những ai có tai mà chưa chuẩn bị nghe !  Grin ( cái dzụ này con tự chế, hong biết được nữa hong Thầy ? )  Grin

Nó cay vì trong mình nó có tình thương, vì trong mình nó có tình thương nên nó cay. ko những cay mắt mà còn run tay nửa kìa. Cheesy Grin
và lời nhận xét rất xâu sắc,thâm thúy.  Grin Grin
bà con minh hay lắm Grin chúng ta cùng dung nạp tình thương vào lòng cho thật đầy Grin Grin Grin


Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.049 seconds với 20 câu truy vấn.