Vothuong con xin báo cáo với Thầy tình hình tu tập của Ba con!!!

Thầy ơi có vài bữa Ba con tập quán chấm đỏ, khi mà chấm đỏ ra khoảng vài giây (khoảng 3,4 giây và có khi hơn nữa ạ) mà nhỏ như chữ o, sáng lên (nhưng chưa sáng bằng cái đèn led) và khoảng cách gần một tầm tay (theo Ba ước tính), thì Ba con để ý thấy Ba ngừng thở (khoảng mười mấy giây) , cảm giác nhẹ trong thân thể (chứ ko mất hoàn toàn cảm giác thân thể), thấy lâng lâng đã lắm (làm như mình sắp biến mất). Rồi Ba con lại phải thở lại và đi tìm chấm đỏ tiếp. Đủ thời gian để cho Ba cảm thấy khác bình thường liền. Ba của con nằm trên võng tập mà một lúc sau Ba cảm thấy như cái võng biến mất, không thấy sức mạnh đè lên võng nữa. Và Ba con chỉ nằm mơ thấy cảnh sinh hoạt bình thường, như ăn uống gì đó...

Ngày nào Ba con không nhậu thì Ba nhắm mắt là thấy chấm đỏ, và có khi chấm đỏ chạy lên trên trán rồi biến mất. Chỉ khi nào Ba con thấy chấm đỏ lâu thì ngưng thở (mà Ba con nghĩ là chắc lúc đó do ngưng thở nên mới thấy trạng thái khác).
Hi hi... Con nghe Ba kể lại việc tu tập như vậy con mừng lắm Thầy ạ....

Thầy ơi, Thầy cho con hỏi là Ba con có cần phải Sám hối cho đỡ Nghiệp không hở Thầy? Và nếu có Sám Hối thì Ba sẽ Sám hối theo cách tưởng tượng ra Ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trước trán 10 cm ạ?

Khi Ba con quán chấm đỏ mà lại bị ngưng thở như vậy nữa thì Ba con phải làm như thế nào nữa ạ?

Con có nói với Ba là sau công phu Ba nhớ Hồi hướng. Mà Ba con nay lớn tuổi rồi, nên Ba chỉ nhớ mỗi một câu :" Xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh" cho gọn nhẹ dễ nhớ thôi ạ...Hi hi...

Thầy ơi, con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ...
