Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của con.  (Đọc 4628 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Phailam
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phailam
vào lúc: 07-08-2012, 07:49 PM

Thưa thầy, trong mất tháng gần đây con tu tập ngáp ngáp quá. Do nhiều chuyện xảy ra nên mấy hôm nay con quyết tâm tu tập. 2 hôm vừa rùi con bị mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại, cố gắng tập được có tí xíu thì lại nghĩ lung tung. Đến sáng hôm nay, khoảng 6h25 thì con bắt đầu tập trung được, con niệm adidaphat một hồi không biết là bao lâu thì bổng dưng hiện ra cái buồng rửa chén bằng inox, trong buồng có rất nhiều hạt nước, lúc này con để ý thấy trong đầu không còn suy nghĩ gì nửa, con có nghe tiếng niệm phật của con nhưng nhỏ lắm, lúc này con nghỉ mình phải tập trung lại một điểm, cái nhìn của con đang ở góc dưới khoảng 90 độ, thì con thấy xoáy nước, lúc đó con có thấy mấy tia laze thì con nghỉ chắc mình tưởng tượng, xong con nhìn thằng về phía trước thì xoáy nước xuất hiện chổ con nhìn, con chỉ nhìn trung tâm một hồi thì hết sức con không nhìn nửa thì khung cảng trở thành một cái phòng tắm đẹp lắm, nhình sạch, và mới lắm, còn con để ý thấy mình đang nằm trong buồng tắm nhìn, con lại quay lại nhìn một điểm lúc này lực con yếu quá, xoáy nước xuất hiện ngay điểm con nhìn, giống như cầm cái ống nước quậy một điểm trên mặt hồ phẳng lặng vậy, con nhìn hết nổi một điểm rồi thì phòng tắm vẫn còn nguyên, lúc này con không biết là con mơ hay đang tỉnh nửa thì con nghe tiếng tin nhắn con mở mắt xem tin nhắn thì con thấy rõ ràng là mình đang tỉnh. mọi cảnh con miêu tả ở trên đều phẳng lặng, con có cảm giác mình đang ở dưới nước nhìn ra vậy.
Con nhớ lại có một lần con cũng có nằm mơ một giấc mơ tương tự là nhưng chỉ khác là một căn phòng rất đẹp, hình như lúc đó con đi qua một cái cửa ( con không nhớ rõ chổ này lắm), thì con thấy mình đi xuyên qua nước, hình như còn thấy ngợp nữa, con sợ con lại chui ra trở lại, con lại thấy căn phòng, con làm vài 2 hay 3 lần thì con quyết chui qua cho bằng được, khi khuôn mặt của con chui qua (lúc này con thất giống như mình dưới nước nổi lên ấy), con thấy quan thế âm.
Thầy góp ý cho con với. Dạ con cám ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-08-2012, 05:59 AM

Thưa thầy, trong mất tháng gần đây con tu tập ngáp ngáp quá. Do nhiều chuyện xảy ra nên mấy hôm nay con quyết tâm tu tập. 2 hôm vừa rùi con bị mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại, cố gắng tập được có tí xíu thì lại nghĩ lung tung. Đến sáng hôm nay, khoảng 6h25 thì con bắt đầu tập trung được, con niệm adidaphat một hồi không biết là bao lâu thì bổng dưng hiện ra cái buồng rửa chén bằng inox, trong buồng có rất nhiều hạt nước, lúc này con để ý thấy trong đầu không còn suy nghĩ gì nửa, con có nghe tiếng niệm phật của con nhưng nhỏ lắm, lúc này con nghỉ mình phải tập trung lại một điểm, cái nhìn của con đang ở góc dưới khoảng 90 độ, thì con thấy xoáy nước, lúc đó con có thấy mấy tia laze thì con nghỉ chắc mình tưởng tượng, xong con nhìn thằng về phía trước thì xoáy nước xuất hiện chổ con nhìn, con chỉ nhìn trung tâm một hồi thì hết sức con không nhìn nửa thì khung cảng trở thành một cái phòng tắm đẹp lắm, nhình sạch, và mới lắm, còn con để ý thấy mình đang nằm trong buồng tắm nhìn, con lại quay lại nhìn một điểm lúc này lực con yếu quá, xoáy nước xuất hiện ngay điểm con nhìn, giống như cầm cái ống nước quậy một điểm trên mặt hồ phẳng lặng vậy, con nhìn hết nổi một điểm rồi thì phòng tắm vẫn còn nguyên, lúc này con không biết là con mơ hay đang tỉnh nửa thì con nghe tiếng tin nhắn con mở mắt xem tin nhắn thì con thấy rõ ràng là mình đang tỉnh. mọi cảnh con miêu tả ở trên đều phẳng lặng, con có cảm giác mình đang ở dưới nước nhìn ra vậy.
Con nhớ lại có một lần con cũng có nằm mơ một giấc mơ tương tự là nhưng chỉ khác là một căn phòng rất đẹp, hình như lúc đó con đi qua một cái cửa ( con không nhớ rõ chổ này lắm), thì con thấy mình đi xuyên qua nước, hình như còn thấy ngợp nữa, con sợ con lại chui ra trở lại, con lại thấy căn phòng, con làm vài 2 hay 3 lần thì con quyết chui qua cho bằng được, khi khuôn mặt của con chui qua (lúc này con thất giống như mình dưới nước nổi lên ấy), con thấy quan thế âm.
Thầy góp ý cho con với. Dạ con cám ơn thầy.
Nó lộn xộn và lung tung chưa đâu ra đâu, y như những bước chân đầu tiên của em bé mới biết đi.
Con cứ dợt tiếp xem sao.
Và nhớ là chỉ dợt ở mức độ là 70% sức khỏe thôi đó nghe.
Logged
Phailam
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phailam
Trả lời #2 vào lúc: 15-08-2012, 06:49 PM

Thưa thầy.
Tối hôm 15/8 sau khi nói chuyện với chú Phước với cô Lành. Lúc 8h tối con tập. Sau khi nghe một vài ví dụ về thế nào là 70% thì con nghỉ là nếu nhức đầu là 100% tập thấy hơi căng ở trán thì dừng lại (theo như cô Lành nói). Lúc con tập thì con thấy nhức thì con giảm lại, thấy căng thì con dần lại và giữ lúc căng cho tới hết tập là hơn 30 phút. Sau buổi tập con không thấy mệt chắc có lẽ là do nhiều lúc tập trung một điểm quên niệm phật nên không thấy mệt nhưng trán con thấy căng, con nhắm mặt lại thì rất dễ tập trung nhưng mà do trán căn nên sợ không tập nữa nếu không bị nghĩ dài hạn thì tiêu (vì con không đủ tự tin lúc nghỉ con sẽ siêng năng tập lại). Con thấy đói và đi xuống nhà ăn. Ăn xong rùi vẫn thấy trán căng. Con không ngủ được bèn lên diễn đàn đọc tới khi bùn ngủ rùi đi ngủ. Trước khi ngủ con niệm phật. Con ngủ hồi nào cũng không biết.
Con mơ thấy cô Lành gọi con đi tập ( hình như có thông qua mẹ con, con không nhớ rõ). Lúc con tập thì con tỉnh ngủ, con thấy con vẫn đang tập, thế là sẳn đà con tập luôn. Khi tập con thấy dễ nhìn vào một điểm hơn xưa, thỉnh thoảng có thấy 1 chấm nhỏ bằng đầu kim có lẻ màu trắng, con nhìn không rõ vì có màng màu trắng (nhưng không có màu hồng hay đỏ), điểm trắng hiện ra rùi mất trong tích tắt dưới 1 giây khiến con mơ màng không biết có phải mình quán hay không nữa. Tập được một hồi bụng con đánh trống, bây giờ mời hơn ba giờ. Ngủ không được con niệm phật thì bụng đói quá niệm cũng không được, cứ niệm là thấy đói.
Thế là bắt đầu nghỉ chuyện hồi xưa. Con nghỉ hết chuyện này đến chuyện kia. Rồi không biết nghĩ tới chuyện gì thì bỗng dưng cảm thấy mình teo nhỏ lại như tan biến, con chợt nghĩ sao mình có đang tập đâu mà tư dân ở cận định. Rồi con bật nhạc nghe cho tới sáng, vừa nghe vừa nghĩ lung tung không dần lại được. Thầy ơi, con nghĩ lúc con cảm thấy teo nhỏ là con ở cận định như vậy có đúng không ạ?
Thầy cho con hỏi lúc con nằm nhắm mắt mà tập thì một hồi thì con có cảm giác cổ con bị lực gì đó kéo qua bên trái, còn hông thì bị kéo qua bên phải. Con bị dị ứng hướng đúng không ạ? hồi xưa con hay nằm chéo giường giờ nằm thẳng lại vì sợ cột sống bị méo. Khi năm thẳng mặc dù con mở mắt nhưng nằm một hồi con cảm thấy từ phần hông trở xuống lệch qua bên trái làm con cảm giác con nằm nghiên qua bên phải, thực tế con vẫn nằm thẳng. Liệu con có thể nằm thẳng được không ạ?
Trong lúc con tập, thì khi bắt đầu mất cảm giác ở chân và ở tay thì con cảm thấy có một lúc rất ngắn con bị cái gì đó châm chít ở tay và chân con nghĩ kệ nó không quan tâm thế là nó hết liền. Cho con hỏi có phải là THTT không hay là cận đinh thôi ah.
Con xin hết. Chúc thầy mạnh khỏe.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 16-08-2012, 07:02 AM

Thưa thầy.
Tối hôm 15/8 sau khi nói chuyện với chú Phước với cô Lành. Lúc 8h tối con tập. Sau khi nghe một vài ví dụ về thế nào là 70% thì con nghỉ là nếu nhức đầu là 100% tập thấy hơi căng ở trán thì dừng lại (theo như cô Lành nói). Lúc con tập thì con thấy nhức thì con giảm lại, thấy căng thì con dần lại và giữ lúc căng cho tới hết tập là hơn 30 phút. Sau buổi tập con không thấy mệt chắc có lẽ là do nhiều lúc tập trung một điểm quên niệm phật nên không thấy mệt nhưng trán con thấy căng, con nhắm mặt lại thì rất dễ tập trung nhưng mà do trán căn nên sợ không tập nữa nếu không bị nghĩ dài hạn thì tiêu (vì con không đủ tự tin lúc nghỉ con sẽ siêng năng tập lại). Con thấy đói và đi xuống nhà ăn. Ăn xong rùi vẫn thấy trán căng. Con không ngủ được bèn lên diễn đàn đọc tới khi bùn ngủ rùi đi ngủ. Trước khi ngủ con niệm phật. Con ngủ hồi nào cũng không biết.
Con mơ thấy cô Lành gọi con đi tập ( hình như có thông qua mẹ con, con không nhớ rõ). Lúc con tập thì con tỉnh ngủ, con thấy con vẫn đang tập, thế là sẳn đà con tập luôn. Khi tập con thấy dễ nhìn vào một điểm hơn xưa, thỉnh thoảng có thấy 1 chấm nhỏ bằng đầu kim có lẻ màu trắng, con nhìn không rõ vì có màng màu trắng (nhưng không có màu hồng hay đỏ), điểm trắng hiện ra rùi mất trong tích tắt dưới 1 giây khiến con mơ màng không biết có phải mình quán hay không nữa. Tập được một hồi bụng con đánh trống, bây giờ mời hơn ba giờ. Ngủ không được con niệm phật thì bụng đói quá niệm cũng không được, cứ niệm là thấy đói.
Cho tới đây là đúng hướng rồi đó. Con mới làm, nên nó chưa quen đó. Trong trường hợp này thì thầy làm tiếp. Nhưng với cường độ riêu riêu thôi.
Trích dẫn
Thế là bắt đầu nghỉ chuyện hồi xưa. Con nghỉ hết chuyện này đến chuyện kia. Rồi không biết nghĩ tới chuyện gì thì bỗng dưng cảm thấy mình teo nhỏ lại như tan biến, con chợt nghĩ sao mình có đang tập đâu mà tư dân ở cận định. Rồi con bật nhạc nghe cho tới sáng, vừa nghe vừa nghĩ lung tung không dần lại được. Thầy ơi, con nghĩ lúc con cảm thấy teo nhỏ là con ở cận định như vậy có đúng không ạ?
Nó là: Lung tung (do nghe nhạc) cộng với "Cận Định".
Trích dẫn
Thầy cho con hỏi lúc con nằm nhắm mắt mà tập thì một hồi thì con có cảm giác cổ con bị lực gì đó kéo qua bên trái, còn hông thì bị kéo qua bên phải. Con bị dị ứng hướng đúng không ạ? hồi xưa con hay nằm chéo giường giờ nằm thẳng lại vì sợ cột sống bị méo. Khi năm thẳng mặc dù con mở mắt nhưng nằm một hồi con cảm thấy từ phần hông trở xuống lệch qua bên trái làm con cảm giác con nằm nghiên qua bên phải, thực tế con vẫn nằm thẳng. Liệu con có thể nằm thẳng được không ạ?
Con bị dị ứng với phương hướng. Con cứ từ từ xoay qua hướng khác coi ra sao?
Trích dẫn
Trong lúc con tập, thì khi bắt đầu mất cảm giác ở chân và ở tay thì con cảm thấy có một lúc rất ngắn con bị cái gì đó châm chít ở tay và chân con nghĩ kệ nó không quan tâm thế là nó hết liền. Cho con hỏi có phải là THTT không hay là cận đinh thôi ah.
Con xin hết. Chúc thầy mạnh khỏe.
Cận Định đó. Cứ dợt tiếp, theo kiểu là không thèm để ý tới nó, là đúng 100%.
Logged
Phailam
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phailam
Trả lời #4 vào lúc: 01-04-2013, 08:59 AM

Thầy ui, con có một thắc mắc là: vào lúc mà con nằm tập hay ngồi trên ghế tập. Khi con nhằm mắt  và niệm phật thì con thì con thấy được một màng đen (màng đen này tùy thuộc vào cường độ ánh sáng trong phòng, tức là phòng sáng thì khu vực mà con nhìn đen hơn so với khu vực xung quanh), đầu con con không cho nó chạy lung tung, rồi con tiếp tục niệm trong tâm, con nhìn vào khu vực đen đen đằng trước mặt đôi khi nhìn được vào một điểm. Rồi buổi sáng con thức dậy vào buổi sáng và con không biết mình ngủ từ khi nào nữa, lúc nào cũng thế, chỉ biết là khi thức dậy và con nghỉ mình ngủ hồi nào vậy nhỉ rồi chuẩn bị đồ đi làm. Còn lúc ngồi tập trên ghế dựa đầu tự vào tường thì con cũng ngủ lúc nào không hay. Con có cảm giác là khi không gian đen đen, không gian đứng yên, đầu óc không suy nghĩ gì, con nghĩ lúc đó con bắt đầu ngủ lúc nào mà không hay. Thầy chỉ cho con con tập sai chỗ nào mà cử ngủ hoài ạ?
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #5 vào lúc: 01-04-2013, 09:27 AM

Thầy ui, con có một thắc mắc là: vào lúc mà con nằm tập hay ngồi trên ghế tập. Khi con nhằm mắt  và niệm phật thì con thì con thấy được một màng đen (màng đen này tùy thuộc vào cường độ ánh sáng trong phòng, tức là phòng sáng thì khu vực mà con nhìn đen hơn so với khu vực xung quanh), đầu con con không cho nó chạy lung tung, rồi con tiếp tục niệm trong tâm, con nhìn vào khu vực đen đen đằng trước mặt đôi khi nhìn được vào một điểm. Rồi buổi sáng con thức dậy vào buổi sáng và con không biết mình ngủ từ khi nào nữa, lúc nào cũng thế, chỉ biết là khi thức dậy và con nghỉ mình ngủ hồi nào vậy nhỉ rồi chuẩn bị đồ đi làm. Còn lúc ngồi tập trên ghế dựa đầu tự vào tường thì con cũng ngủ lúc nào không hay. Con có cảm giác là khi không gian đen đen, không gian đứng yên, đầu óc không suy nghĩ gì, con nghĩ lúc đó con bắt đầu ngủ lúc nào mà không hay. Thầy chỉ cho con con tập sai chỗ nào mà cử ngủ hoài ạ?

Happy Life biết là tuyetnhung hỏi Thầy. Nhưng cho phép Happy Life được trích dẫn lời Thầy.

Trích dẫn
Khi ngồi còn tập được, chứ một khi con nằm là ngủ "quắc cần câu" luôn. Mà khi ngủ dậy con thấy đầu mệt mệt và tiếng niệm vang trong đầu con khi dậy. Mà lúc tập con thấy hình như cái không gian xung quanh nó rộng hơn và con cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm thầy

Con cám ơn thầy nghen

Trước sau gì cũng nằm (vì tình trạng Sinh Lảo Bệnh Tử)! Nên mình dợt trước cho chắc ăn  Grin Tuy là lúc đầu nó ngủ lia chia. Nhưng khi đã quen rồi là nằm mà tập được là hết xảy!


Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4198.msg18377#msg18377


Mình nghĩ do tuyetnhung chưa quen á.

Nếu sai xin thầy sửa ạ Grin
Logged
Phailam
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phailam
Trả lời #6 vào lúc: 04-04-2013, 12:35 AM

Cám ơn bạn Happy Life đã góp ý cho mình. Grin Grin Grin. Mình sẽ cố gắng tập.
Logged
Phailam
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phailam
Trả lời #7 vào lúc: 04-02-2014, 11:57 PM

Chào thầy và bà con Hoasentrenda năm mới.
Thầy ui, khoảng 9:00 ngày 05.02 trong lúc rãnh rỗi con tập, con thấy được cái này, con xin kể lại như sau:
Lúc đầu con không nhớ, chắc là đang ngủ, thì đầu óc tỉnh lại, con nghe được tiếng niệm phật là A Di Đà Phật bên dưới vọng lên, trước mặt là một màng đen.
Bổng dưng tầm nhìn chuyển lên trên, tới lúc không thể nhìn lên được nửa, thì ngay chổ con nhìn có một vùng màu vàng léo lên, rồi tắt, con nghĩ cái này thu hút mình nhìn lên, lúc này con tranh thủ quán chấm đỏ, thì chỉ thấy các vệt đỏ chạy chạy ( lúc này có màu vàng hay sao á, con không nhớ rõ).
Rồi xa tít có hình người màu vàng đang tiếng tới, nhỏ xíu xìu xiu, con nghỉ mình phải xám hối, nhưng lúc này con không làm gì hết chỉ quan sát hiện tượng đó thui.
Khi con người này tới gần con thấy có 3 người lận, 2 người màu vàng ( hay cam gì á), 1 người màu trắng, người màu vàng ở giữa có vẻ cao hơn hai người kia 1 tí, người bên trái màu vàng (cam), con có vẽ không chú í tới người này lắm, người ở giữa màu vàng ( cam), người bên phải màu trắng.  
Khi những hình người tiến lại gần con cao khoảng 2 - 3 cm thì con thấy mờ mờ giống người cận thị nhìn vậy á. lúc này con to mò muốn xem mặt của mấy người này thì đầu con nó tưởng tượng vẽ bậy bạ lên ba người đó, sau đó 3 người này biến mất.
Con muốn dậy, nhưng giống như bị bóng đè, không dậy được, con nghỉ lúc về báo cáo cho thầy, rùi lúc này con không biết gì hết, con mơ vớ vẫn một lúc, rùi lúc tỉnh dậy quên quá trời, con chỉ còn nhớ được những chi tiết này thui.
Thầy cho con xin í kiến ạ. Chúc thầy khỏe mạnh.

« Sửa lần cuối: 05-02-2014, 05:25 AM gửi bởi tuyetnhung »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 05-02-2014, 05:25 AM

Chào thầy và bà con Hoasentrenda năm mới.
Thầy ui, khoảng 9:00 ngày 05.01 trong lúc rãnh rỗi con tập, con thấy được cái này, con xin kể lại như sau:
Lúc đầu con không nhớ, chắc là đang ngủ, thì đầu óc tỉnh lại, con nghe được tiếng niệm phật là A Di Đà Phật bên dưới vọng lên, trước mặt là một màng đen.
Bước đầu là như vậy đi cái đã.
Trích dẫn
Bổng dưng tầm nhìn chuyển lên trên, tới lúc không thể nhìn lên được nửa, thì ngay chổ con nhìn có một vùng màu vàng léo lên, rồi tắt, con nghĩ cái này thu hút mình nhìn lên, lúc này con tranh thủ quán chấm đỏ, thì chỉ thấy các vệt đỏ chạy chạy ( lúc này có màu vàng hay sao á, con không nhớ rõ).
Rồi xa tít có hình người màu vàng đang tiếng tới, nhỏ xíu xìu xiu, con nghỉ mình phải xám hối, nhưng lúc này con không làm gì hết chỉ quan sát hiện tượng đó thui.
Khi con người này tới gần con thấy có 3 người lận, 2 người màu vàng ( hay cam gì á), 1 người màu trắng, người màu vàng ở giữa có vẻ cao hơn hai người kia 1 tí, người bên trái màu vàng (cam), con có vẽ không chú í tới người này lắm, người ở giữa màu vàng ( cam), người bên phải màu trắng. 
Khi những hình người tiến lại gần con cao khoảng 2 - 3 cm thì con thấy mờ mờ giống người cận thị nhìn vậy á. lúc này con to mò muốn xem mặt của mấy người này thì đầu con nó tưởng tượng vẽ bậy bạ lên ba người đó, sau đó 3 người này biến mất.
Do tâm lực chưa có mạnh nên nó ra yếu như vậy đó. Tuy nhiên, tập được như vậy là tinh tấn lắm, mà còn đúng hướng nữa! Grin Grin Grin Như vậy là con cứ dợt theo kiểu của con đi. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con muốn dậy, nhưng giống như bị bóng đè, không dậy được, con nghỉ lúc về báo cáo cho thầy, rùi lúc này con không biết gì hết, con mơ vớ vẫn một lúc, rùi lúc tỉnh dậy quên quá trời, con chỉ còn nhớ được những chi tiết này thui.
Thầy cho con xin í kiến ạ. Chúc thầy khỏe mạnh.
Có thể gọi là con cũng hiền lành, rồi có điều kiện ăn ngay nói thật.

Cho nên những nét phát họa về con đường tâm linh của con đã đúng hướng và có những chi tiết rất là đúng như là vị trí của ba người đó. Nhất là vị trí của người áo trắng ở bên phải.
Người ở giữa lại cao hơn, người bên trái thì màu vàng (cam)...

Trong đây, chi tiết hay nhất là con tỉnh dậy không nỗi! hihihi mà con nói là y như bóng đè! Đây là mức độ nhập đinh cao lắm đó con.

Trong sách nói là vào những lúc đầu tiên, khi đề mục hiện ra thì tu sĩ mất cái cảm giác về thân thể!
Đó là cảm giác đầu tiên khi nhập Chánh Định đó.

Đường tu còn dài, Con mới dợt vài năm mà đã được như vậy rồi là tinh tấn dể nể lắm đó con! Con đã bước được một bước khổng lồ rồi đó nghe con hihihi Grin Grin Grin
Logged
Phailam
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phailam
Trả lời #9 vào lúc: 16-08-2017, 12:01 AM

Con chào thầy và cả nhà Hoa Sen Trên Đá, con đã trở lại và te tu hơn xưa. Hihi. Thầy ui, cho con hỏi dùm mẹ con, không biết mẹ con nghe ai nói là khi tập lúc trời sấm sét thì ảnh hưởng tới việc tu tập, có phải vậy không thầy?
Mấy hôm trước nghe phát âm của thầy, hai buổi sáng liên tiếp khi con mới ngủ dậy con nghe trong đầu của con "Phật Mẫu Chuẩn Đề", lúc này con chẳng hiểu cái gì con cũng không có suy nghĩ tới, cũng không nhớ là trong pháp âm thầy có nhắc tới hay không. Hai ngày sau thấy trên diễn đàn mới có phát âm về Phật Mẫu Chuẩn Đề, con cũng không hiểu tại sao trong đầu lại nói như vậy, thầy giải thích giùm con với?
Con cảm ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 16-08-2017, 03:44 PM

Con chào thầy và cả nhà Hoa Sen Trên Đá, con đã trở lại và te tu hơn xưa. Hihi. Thầy ui, cho con hỏi dùm mẹ con, không biết mẹ con nghe ai nói là khi tập lúc trời sấm sét thì ảnh hưởng tới việc tu tập, có phải vậy không thầy?
Cái này là kiến thức phổ thông: Con cần yên tỉnh để tập. Nhưng lâu lâu có người xô cái tủ và làm cho cái tủ ngã cái rầm! Thì chắc chắng chả có ai tập được.
Trích dẫn
Mấy hôm trước nghe phát âm của thầy, hai buổi sáng liên tiếp khi con mới ngủ dậy con nghe trong đầu của con "Phật Mẫu Chuẩn Đề", lúc này con chẳng hiểu cái gì con cũng không có suy nghĩ tới, cũng không nhớ là trong pháp âm thầy có nhắc tới hay không. Hai ngày sau thấy trên diễn đàn mới có phát âm về Phật Mẫu Chuẩn Đề, con cũng không hiểu tại sao trong đầu lại nói như vậy, thầy giải thích giùm con với?
Con cảm ơn thầy.
Không tin gì hết. Chỉ là trường hợp ngẫu nhiên. Con lo tập cái chuyện của con.
Logged
Phailam
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phailam
Trả lời #11 vào lúc: 06-11-2018, 08:02 PM

Thầy ơi. Sáng nay con dậy, con nghĩ vớ vẫn rồi con tập. Đang tập một hồi thì con thấy có một lỗ nứt trắng to bằng ngón chân cái, hình như có người, con hình như đọc câu của ngày Xá Lợi Phất, xong con thấy có người bay thẳng vào tầm nhìn của mình có người đứng, có người ngồi, có người mặc đội mũ như vươn miệng nhọn nhọn , toàn bộ là bóng trắng, khoảng 3_5 người , toàn bộ đều ngồi trên cái gì mà lúc này con nghĩ là hoa sen, vì có viền. Lúc này con vẫn niệm Phật. Con không biết mình bị sai cái gì mà nó ra cái này. Rồi lúc còn ko tập nữa còn vẫn chưa mở mắt được, con mới cảm nhận được thân mình, mới đầu còn không biết mình nằm đâu luôn, vì bên tay trái con cam nhận là cái tường, rồi con nghĩ bên trái mẹ nằm mà, bên phải là con con. Rồi con mở mắt ra. Rồi tập tiếp hay ngủ luôn, ngủ dậy con chỉ nhớ nhiêu đó thui. Con chào thầy. Hihi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 07-11-2018, 10:03 AM

Thầy ơi. Sáng nay con dậy, con nghĩ vớ vẫn rồi con tập. Đang tập một hồi thì con thấy có một lỗ nứt trắng to bằng ngón chân cái, hình như có người, con hình như đọc câu của ngày Xá Lợi Phất, xong con thấy có người bay thẳng vào tầm nhìn của mình có người đứng, có người ngồi, có người mặc đội mũ như vươn miệng nhọn nhọn , toàn bộ là bóng trắng, khoảng 3_5 người , toàn bộ đều ngồi trên cái gì mà lúc này con nghĩ là hoa sen, vì có viền. Lúc này con vẫn niệm Phật. Con không biết mình bị sai cái gì mà nó ra cái này. Rồi lúc còn ko tập nữa còn vẫn chưa mở mắt được, con mới cảm nhận được thân mình, mới đầu còn không biết mình nằm đâu luôn, vì bên tay trái con cam nhận là cái tường, rồi con nghĩ bên trái mẹ nằm mà, bên phải là con con. Rồi con mở mắt ra. Rồi tập tiếp hay ngủ luôn, ngủ dậy con chỉ nhớ nhiêu đó thui. Con chào thầy. Hihi.
Tập cái này mà nó lại ra cái kia, đó là Cận Định.
Bây giờ, phần đông thường hay... Phân tích, chú ý vào nó là... mình chơi với n. Cũng có nghĩa là... mình vô tình chấp nhận nó!

Nhẹ nhất là: mình bị nó ảnh hưởng.

HSTD không có chơi như vậy.

Vũ khí là sám hối, thay đổi tính tình!

Cái này là gay go đây: Tự mình đục đẻo lấy mình là ở chỗ này đây.

Câu ngạn ngữ của Yoga:
Biết rằng chỉ cần thay đổi năm (5) tính xấu... trong vòng một năm, thì mình trở thành thánh nhân luôn!
=========
Trên đường tu hành, cố gắng cá nhân:
Thật ra, không cần đến vụ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt liền... lắm đâu! Mà chỉ cần thay đổi các tính xấu thì tự động đã là dân tu hành chiến đấu rồi.
=========
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, đến sau khi vụ thay đổi tính tình, sẽ làm cho sự thành tựu rõ ràng hơn và nhanh hơn vậy thôi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.082 seconds với 20 câu truy vấn.