Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:07 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú Tibu ơi cho con hỏi!  (Đọc 2791 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
vào lúc: 13-08-2012, 03:25 AM

Chú ơi! Mấy ngày nay con tập nhưng ko làm hộ thân như cách Chú chỉ do thời gian con tập ko dài thêm vào mỗi lần con làm hộ thân là đầu óc tự nhiên bị căng thẳng khó tập trung hơn là nằm xuống tập ngay. Trưa nay con tập và con ngủ, khi con ngủ con thấy 1 khoảng không gian lùng nhùng giống như lúc tập và con thấy có 1 "cái gì đó tới" rồi thói xấu con nổi lên, nói chính xác hơn có vẻ như do con "kêu gọi" cái thói xấu đó tới nhưng lần này con ko cho nó muốn tới đâu thì tới thế con niệm Phật và cố quán chấm đỏ để đuổi nó đi ( lúc này con vẫn biết là con đang ngủ và đang mơ) rồi sau đó nhiều hình ảnh trong mơ xảy ra lung tung và con nhớ đến là " có lúc Chú đã nói khi ngủ mà mình mơ là do cái tâm của mình nó vẫn còn loạn chưa được thanh tịnh" rồi con nhớ đến cách duy nhất để tâm mình yên là niệm Phật và quán chấm đỏ, thế là con tập trong mơ luôn nhưng khi con tập trong mơ như thế con có cảm giác có ai đó sau lưng con, giọng nói xuất hiện sau lưng con nó 1 thằng bé thì phải và nó nói gì đó con ko nghe rõ nhưng con nhớ là nó vạch lưng con ra và nói "Woa"...
...sau đó con có cảm giác có cái gì đó chui vào lưng con từ trên thắt lưng 1 chút, nó đi dọc theo 2 bên cột sống lên tới 2 bả vai, cảm giác nó khó chịu lắm, con ko biết diễn tả sao giống như có cái gì nó lạ lạ đi vào lưng nó nhức nhức sao ấy, lúc đó con nghĩ trong đầu " nó chui vào người mình rồi" con cố niệm Phật nhưng ko được rồi con dùng tư tưởng của mình đẩy nó ra thì lúc ấy cái đầu và người con giống như bị tê cứng và rù rù hết đầu. Sau đó con tỉnh dậy, thì vẫn thấy khó chịu, có gì đó dọc 2 bên cột sống đến bả vai con!

Chú ơi! "Họ" lại chui thêm vào người con nữa rồi ạ??  :'( :'( :'( toi con nữa rồi T_T. Con bị như vậy chắc do 2 ngày trước con nói dối kèm theo ko làm hộ thân như Chú nói!  Sad Sad Sad

Con đang cố quán cho ra chấm đỏ nhưng vẫn chưa ra được  Sad nếu có thì chỉ toàn xuất hiện trong mơ thui. Giờ con làm sao nữa Chú, con có cần phải sám hối thêm nhiều nhiều nữa ko?!

TB: Chú ơi ko hiểu sao cái đầu con nó kì kì sao ấy! Có những lúc con giận hoặc con nổi khùng lên hay ghét 1 ai đó và mong sao cho họ gặp cái chuyện xấu cho biết mặt thì lúc đó có 1 suy nghĩ là " mình ko được làm thế, ko được, ko được" và con suy nghĩ tích cực hơn lúc đó gần như ko còn giận hay ghét nữa, con nghĩ cái này con có được do ảnh hưởng chút xíu từ việc tu tập Grin. Nhưng ko hiểu sao có những lúc con đang suy nghĩ tích cực thì có những ý nghĩ xấu chen vào, nó giống như là " trước đây mình đâu có suy nghĩ này, trước đây suy nghĩ của mình phải "xấu" như vậy nè, mặc dù con ko muốn nghĩ "xấu" như thế nhưng nó giống như 1 cám dỗ quay lại xem coi cảm giác nó ra sao nếu mình nghĩ "xấu" như trước đây" và con lại rơi vào cái suy nghĩ "xấu" đó! Ngay trong lúc tập con cũng bị như thế, con đang tập trung khá tốt thì tự nhiên 1 suy nghĩ trong đầu xuất hiện " mình đâu tập trung tốt như vậy, thử đừng tập trung vào nó nữa xem sao" và nó giống như cảm giác con bị tuột, phải tập trung lại từ đầu, lúc nào cũng vậy cả!

Chú ơi con phải làm sao để đối phó với nó đây, nó ám ảnh ngay trong lúc con tập luôn!!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-08-2012, 04:17 AM

Chú ơi! Mấy ngày nay con tập nhưng ko làm hộ thân như cách Chú chỉ do thời gian con tập ko dài thêm vào mỗi lần con làm hộ thân là đầu óc tự nhiên bị căng thẳng khó tập trung hơn là nằm xuống tập ngay. Trưa nay con tập và con ngủ, khi con ngủ con thấy 1 khoảng không gian lùng nhùng giống như lúc tập và con thấy có 1 "cái gì đó tới" rồi thói xấu con nổi lên, nói chính xác hơn có vẻ như do con "kêu gọi" cái thói xấu đó tới nhưng lần này con ko cho nó muốn tới đâu thì tới thế con niệm Phật và cố quán chấm đỏ để đuổi nó đi ( lúc này con vẫn biết là con đang ngủ và đang mơ) rồi sau đó nhiều hình ảnh trong mơ xảy ra lung tung và con nhớ đến là " có lúc Chú đã nói khi ngủ mà mình mơ là do cái tâm của mình nó vẫn còn loạn chưa được thanh tịnh" rồi con nhớ đến cách duy nhất để tâm mình yên là niệm Phật và quán chấm đỏ, thế là con tập trong mơ luôn nhưng khi con tập trong mơ như thế con có cảm giác có ai đó sau lưng con, giọng nói xuất hiện sau lưng con nó 1 thằng bé thì phải và nó nói gì đó con ko nghe rõ nhưng con nhớ là nó vạch lưng con ra và nói "Woa"...
Dục tốc bất đạt! Vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là đây đó con. Khi con hộ thân mà nó khó chịu là con đã có liên lạc với Tha Hóa Tự Tại rồi đó.
Con nên sám hối.
Rồi mới tập tiếp.
Trích dẫn
...sau đó con có cảm giác có cái gì đó chui vào lưng con từ trên thắt lưng 1 chút, nó đi dọc theo 2 bên cột sống lên tới 2 bả vai, cảm giác nó khó chịu lắm, con ko biết diễn tả sao giống như có cái gì nó lạ lạ đi vào lưng nó nhức nhức sao ấy, lúc đó con nghĩ trong đầu " nó chui vào người mình rồi" con cố niệm Phật nhưng ko được rồi con dùng tư tưởng của mình đẩy nó ra thì lúc ấy cái đầu và người con giống như bị tê cứng và rù rù hết đầu. Sau đó con tỉnh dậy, thì vẫn thấy khó chịu, có gì đó dọc 2 bên cột sống đến bả vai con!
Như vậy là con bị cảm nặng rồi! Chỉ còn cách là không nên ra gió, bận đồ ấm,... Có nghĩa là con giữ giới cho chắc ăn:
Kiểm soát tư tưỡng liên tục, Giữ giới luật cho ngon lành trong một thời gian. Trong lúc đó, con nói chuyện với em của con và làm hoài cho tới khi em nó hiểu thì mới thôi.
Trích dẫn
Chú ơi! "Họ" lại chui thêm vào người con nữa rồi ạ??  :'( :'( :'( toi con nữa rồi T_T. Con bị như vậy chắc do 2 ngày trước con nói dối kèm theo ko làm hộ thân như Chú nói!  Sad Sad Sad

Con đang cố quán cho ra chấm đỏ nhưng vẫn chưa ra được  Sad nếu có thì chỉ toàn xuất hiện trong mơ thui. Giờ con làm sao nữa Chú, con có cần phải sám hối thêm nhiều nhiều nữa ko?!
Thất bại là Mẹ thành công. Con phấn đấu tới cùng.
Trích dẫn
TB: Chú ơi ko hiểu sao cái đầu con nó kì kì sao ấy! Có những lúc con giận hoặc con nổi khùng lên hay ghét 1 ai đó và mong sao cho họ gặp cái chuyện xấu cho biết mặt thì lúc đó có 1 suy nghĩ là " mình ko được làm thế, ko được, ko được" và con suy nghĩ tích cực hơn lúc đó gần như ko còn giận hay ghét nữa, con nghĩ cái này con có được do ảnh hưởng chút xíu từ việc tu tập Grin. Nhưng ko hiểu sao có những lúc con đang suy nghĩ tích cực thì có những ý nghĩ xấu chen vào, nó giống như là " trước đây mình đâu có suy nghĩ này, trước đây suy nghĩ của mình phải "xấu" như vậy nè, mặc dù con ko muốn nghĩ "xấu" như thế nhưng nó giống như 1 cám dỗ quay lại xem coi cảm giác nó ra sao nếu mình nghĩ "xấu" như trước đây" và con lại rơi vào cái suy nghĩ "xấu" đó! Ngay trong lúc tập con cũng bị như thế, con đang tập trung khá tốt thì tự nhiên 1 suy nghĩ trong đầu xuất hiện " mình đâu tập trung tốt như vậy, thử đừng tập trung vào nó nữa xem sao" và nó giống như cảm giác con bị tuột, phải tập trung lại từ đầu, lúc nào cũng vậy cả!

Chú ơi con phải làm sao để đối phó với nó đây, nó ám ảnh ngay trong lúc con tập luôn!!!
Y như là súng bị kẹt đạn, Con nên lau chùi cho nó kỹ lưởng là con có thể tránh được những cái rắc rối như vậy mà thôi.
Con nên quan sát cho kỹ và hạ từng thằng một. Không nên để lâm vào thế bị chúng hội đồng (Có nghĩa là làm một lần nhiều thói hư tật xấu, mà chỉ hạ từng thằng một mà thôi).
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #2 vào lúc: 04-10-2012, 06:59 AM

Chú ơi! Khoảng thời gian gần đây con hay gặp mấy hiện tượng kì cục lắm, con định ko hỏi vì con làm biếng  Grin nhưng rốt cục con vẫn thấy nó hơi vướng!...

Khỏang thời gian gần đây con lại bị cái hiện tượng nắm tay Chú ạ! Nó ko giống lần trước con hỏi Chú là trước lúc vào giấc ngủ, con có cảm giác là phải nắm tay lại và giấu tay xuống gối thì mời yên tâm ngủ, Chú bảo con đừng làm những gì mà con ko ý thức chắc chắn về nó thì từ lúc đó ko bị nữa...Lần này con ko nắm tay trước lúc ngủ mà khi con thức dậy con đã thấy tay mình nắm chặt lại rồi! Những lần gần đây nhất con nhớ khi tập và đi ngủ con có mơ 1 giấc mơ, con ko nhớ rõ nó con chỉ nhớ trong giấc mơ ấy con đang chống lại 1 cái gì đó có thể là 1 thói xấu hay cái gì đó con cho là xấu, thì khi tỉnh dậy con thấy 2 tay mình lại giống như là đang chuẩn bị chiến đấu sao ấy, lần tiếp theo thì con thấy 2 tay mình cũng nắm lại nhưng lại dấu dưới thắt lưng...Và sáng đêm hôm nay, con nhớ mang máng con mơ thấy trong bản thân con có 1 ng khác và con người này xấu lắm, gương mặt xấu, tư tưởng cũng xấu, con nhớ là con ko thích nó, chính xác là con ghét nó nhưng mà con lại ko sợ, con đối mặt với nó, con nhớ gương mặt nó có 1 con ve chó ở trên cằm (nốt ruồi) Grin , con lấy tay ấn mạnh vào nốt ruồi to chảng ấy và cầm mặt nó và nói :" biến đi", con nhìn nó giống như kẻ thù vậy đó! Và khi con tỉnh dậy con thấy chỉ bàn tay phải của con thôi, nó nắm rất chặt (chặt nhất trong tất cả các lần trước đây) và con dấu nó ngay sau và giữa lưng của mình, cái cảm giác của con lúc đó giống như con đang bảo vệ 1 cái gì đó, người nằm ngửa và thẳng còn tay trái thì hình như đặt trên bụng, tay con nắm chặt đến nỗi khi con thả ra thì ê cả mấy ngón tay! Con ko giải thích được tại sao con lại làm động tác đó nữa Chú, con có cần phải làm gì để khắc phục nó ko??

Và khoảng cách đây vài ba hôm, trước khi con tập con có làm hộ thân và ngủ thì khi vào giấc ngủ con bị tê và cứng hết đầu, nó giống như cảm giác bị đè nhưng nó ko giống như bị tác động từ bên ngoài mà nó xuất phát từ bên trong, con nghĩ là do con bị thiếu oxy lên não  Grin khi con tập trung niệm Phật thì có lẽ do máu dồn lên não mà hết nhưng khi ngủ lại thì lại bị, con lại tiếp tục niệm và quán chấm đỏ nhưng lần này thì lâu hơn, đây là cái lần mà không gian trong lúc con mơ nó đen và ít mấy màu sắc hơn bình thường rồi tự nhiên thình lình hiện ra 1 cái hình mặt người tròn như cái bánh bao 2 cái răng nanh nhọn hoắc và đội 1 cái mũ giống cái mũ quan trên đầu, con nhấn ga tiếp tục phóng niệm mạnh hơn và tưởng tượng cái đề mục đè lên nó lun nhưng sau đó con lại chợt nhớ...là mỗi lần con tập trong mơ mà thấy mấy cái hình ảnh lung tung đó thì con sẽ tác ý cho mình mở mắt và tỉnh dậy để khỏi thấy chúng nữa, lần này cũng thế con thấy mình tỉnh với cái tư thế như lúc mình vào giấc ngủ chỉ có điều lạ là sao đầu con nó cứ lâng lâng như nửa mê nửa tỉnh, con cố di chuyển tay thử xem sao thì.....con vẫn di chuyển cái tay đó nhưng...cái tay đó nó lại rời khỏi cái tay thật của con vẫn đang nằm yên, con cố di chuyển thêm 1 tay nữa thì y như con rút 2 tay mờ mờ đấy của con ra khỏi 2 cái tay thật... Angry giống như con có 4 cái tay, 2 cái tay thật nằm yên còn 2 cái tay mà con di chuyển được thì cứ mờ mờ, lúc đó con nghĩ là do là con tập trung hơi sâu rồi xả quá nhanh mới xảy ra như vậy, con thử xoa mặt nhắm mắt lại xem sao thì con tỉnh hẳn và thấy tư thế của mình y chang như ban đầu nhưng con cứ cảm thấy con bị đơ đơ lúc đó, nó cứ đờ đờ sao ấy!!

Chú ơi! Cái này là do con bị ảo giác thật hay lại do cái hồn và cái thân con nó bị chập vậy  Angry, con nhớ những lần trước khi có cảm giác mình thoát ra khỏi cái thân của con thì con chỉ cần tác ý động đậy là tỉnh, mà tỉnh thì bị hơi choáng còn lần này con tác ý cử động mà vẫn ko tỉnh mà còn cử động luôn mới ghê chứ @_@! Mà bị cái đó nó ko "chết" chứ Chú ? Grin


TB: Chú ơi! Mỗi lần trong giấc mơ con thấy thói xấu của mình xuất hiện thì con lại gằn giọng và chửi "nó" bảo ko được như thế nữa nhưng khi thức dậy con lại cảm thấy bực bội, khó chịu, mệt mỏi mấy lần thế rồi nên con nghĩ chắc mình đã giải quyết vấn đế sai rồi, chị Chuối nói là phải nhổ cỏ từ từ nhổ tới đâu sạch tới đó, đằng này nó ko phải là cỏ nữa mà nó là 1 cái cây bự mà con lại dồn hết sức 1 lúc phang cho nó 1 cái thì người mệt là con, còn bản thân cái cây nó chắc chắn ko thể nào đổ trước 1 nhát như thế mà sẽ bị chấn động đột ngột và mạnh như vậy thì chắc chắc nó cũng sẽ phản ứng lại   Sad tiêu đời con  Grin. Nên con chuyển sang cách "cắt rễ" nó, cắt từng chút  một cho đến khi con dọn dẹp được hoàn toàn nó, như thế bản thân cái cây nó sẽ thích ứng và quen từ từ và ko phản ứng quá mạnh, còn con thì ko bị mất sức nhiều nhưng nó đòi hỏi kiên nhẫn và tỉ mỉ...Nhưng quan trọng hơn thì cái việc thực hành được nó lại là 1 vấn đề khác, nên con "mong" rằng khi con nói với Chú thế này thì con sẽ làm được điều đó 1 cách absolutely!  Grin Grin Grin
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #3 vào lúc: 11-10-2012, 04:28 AM

Chú ơi! Mấy ngày nay con rất lười tập, mà mỗi lần tập ko hiểu sao con lại sợ, ko biết có phải do mỗi lần tập xong con hay mơ thấy những giấc mơ kì dị, con thường tập nằm nhưng tập trung lại ko tốt bằng ngồi, tối qua con thử ngồi nhưng khi ngồi khi con nhắm mắt lại con lại có cảm giác có cái gì xung quanh mình và con sợ ko tập được rồi con nằm tập cho đỡ sợ và con nhớ câu Chú nói "không được sợ cái sợ của mình" rồi khi con tập khi cái không gian bắt đầu đen và rộng hơn bình thường thì con lại sợ, cái sợ đó làm con mất tập trung bị hụt và phải làm lại từ đầu, cảm giác của con giống như là sợ cái không gian ấy và sợ...cả việc đề mục của mình xuất hiện vậy đó mặc dù con đang trông chờ nó xuất hiện. Con không hiểu tại sao con lại như vậy!?  :'( :'( :'(

Sau mỗi lần tập con hay gặp những giấc mơ kì dị mấy hôm trước khi tập xong con mơ thấy trong người con giống như có 1 ai đó, là 1 con quỷ thì phải, khi con nhìn vào gường ban đầu là gương mặt của con sau đó nó từ từ biến dạng trở nên xấu xí vô cùng, con biết đó ko phải là con, con niệm Phật vài tiếng trong đầu nhưng ko có tác dụng gì cả sau đó ko con cách nào khác, con đối diên và nhìn thẳng vào nó trong gương, con hỏi " mày có muốn về nơi của Phật ko?", nó nhìn con và gật đầu 2 cái, con nói tiếp " tao sẽ đưa mày đến đó... với 1 điều kiện, mày phải hứa là mày ko được phá tao khi tao đang tu tập, mày hứa đi và hứa thêm nếu như mày ko thực hiện lời hứa đó thì mày sẽ như thế nào đó..( cái này con ko nhớ rõ)", con ko thấy nó trả lời nhưng có vẻ nó đồng ý vì con cảm thấy mình trở lại bình thường, khi con mơ thế con  vẫn biết là mình mơ và con còn nghĩ tại sao mình lại mơ như thế này lúc dậy phải hỏi Chú mới được, trong cùng giấc mơ đó con thấy mình nhả từ trong miệng ra rất nhiều bã kẹo cao su màu đỏ, cũ có mới có, nhiều lắm, dính đầy ra tay con, có 1 miếng bị kẹt lại con cố gỡ nó ra và... cái miệng con nó sạch ko còn miếng bã kẹo nào, con cứ tự nhắc mình là phải hỏi Chú khi mình thức dậy rồi con rơi vào giấc mơ khác  con cũng tiếp tục hỏi như thế thì có...lúc đó con nghĩ là Chú nhưng con ko nhìn thấy mặt, nó chỉ giống như 1 câu nói từ đâu đấy, có thể từ tư tưởng... cái này con ko biết nữa Angry trả lời con, nói về " bã kẹo, ung thư..." nhưng có 1 câu con nhớ mang máng "Thầy mong là con sẽ vượt qua...", rồi con tỉnh nhưng lúc đầu còn mơ mơ màng màng...

2 ngày nay con lại mơ thấy người chết, ngày hôm trước là 1 đám người chết họ nhận con là người nhà họ, nhưng khi con nhận ra và hỏi họ rằng " bà là người đã chết phải phải không?", bà già ấy mặt tái xanh rêu lại và cười ( thấy ghê lắm  Sad) lúc đó con cũng nhận ra là họ có ý định bắt con lại và con chạy trốn.

Tối hôm qua con thấy con quen với 1 người bạn gái nhưng có vẻ trông như bị bệnh gì đấy, người nhỏ con, ốm gầy, đen, bụng to toàn nước giống như bị bệnh sắp chết ấy, là con gái nhưng lại hút thuốc như đàn ông...

Trưa này con chỉ niệm 1, 2 tiếng rồi đi ngủ do buồn ngủ quá, con sợ ko tập trung được. Sau đó con cũng lại mơ, con mơ con có 1 suy nghĩ làm gì nhưng sau đó con thấy nó ko tốt nên con dừng lại, rồi con ăn kem nhưng khi Cha con thấy cây kem, Cha con đòi ăn, con đưa Cha con, Cha con ăn như là cha con thích nó lắm, con tự nghĩ " thui nhường Cha, mình ăn cây còn lại vậy" nhưng sau đó Cha con ăn luôn cây thứ 2 tại thèm quá, rồi 2 Cha con đi mua cây kem khác, con chạy theo sau ko hiểu lúc sau Cha con biến thành Ông ngoại rồi sau đó lại biến thành Cha con, rồi đến 1 con đường nhỏ Cha con chạy rất nhanh, xe của con to chạy ko được con bị té và chân con trúng vào 1 bụi gai, con ngồi dậy nhổ từng cái gai 1, kì lạ gai chỉ tập trung ở ngón cái, mặc dù là mơ nhưng khi con rút 1 cây gai ra thì bị nhói như thật ấy, rồi trên cẵng chân con có 1 vết bầm con nghĩ do đập trúng ruột heo, ruột gà gì đó, nhưng nhìn lại giống như là chúng đang chui vào dưới da con và cử động, tư nhiên Dì con ở đó thấy 1 que tăm xiên qua chỗ đó rứt da ra tạo thành 1 cái lỗ để lôi chúng ra, nhưng sau đó con nhận thấy chúng là những con sán trắng đang ngọ ngậy, chúng chui dưới chân con rất là nhìu, con nghĩ "sao bọn nó to thế, chỉ là sán heo, sán gà mà tụi nó chui vào chân mình nhanh thế này sao?" con ko còn cách nào khác, con cầm con dao hay kéo gì đó rạch da mình 1 phát từ gần đầu gối xuống chẩn đề móc tụi nó ra, khi con  vạch ra thấy gân, xương, cơ của mình lộ ra  Shocked con thò ra xuống dưới da đế kéo tụi nó ra vừa kéo con vừa nghỉ "đúng là ghét của nào trời cho của đó", tại trước đây con sợ mấy con này lắm cứ tưởng tượng chúng sống trong cơ thể mình thì thấy rất kinh dị. Con kéo chúng ra cả gần 1 tô nhỏ, chúng trắng dài gần 40cm, con thấy hàm răng của nó nữa, chúng cắn vào thịt con, con phải dứt ra, con móc tụi nó ra và cả chỗ vết tích tụi nó cắn con nữa, nói chính xác là con lật da con lên và moi chúng ra rồi con nhờ 1 chị làm việc cho nhà con khâu vết thương lại. Con ko biết giấc mơ này là giấc mơ loại nào nhưng màu sắc nó rõ ràng hơn những giấc mơ gần đây của con!!

TB: Khi nào Chú rảnh Chú xem giùm con cái sợ của con...và mấy giấc mơ kì dị!!! Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 12-10-2012, 04:49 AM

Chú ơi! Mấy ngày nay con rất lười tập, mà mỗi lần tập ko hiểu sao con lại sợ, ko biết có phải do mỗi lần tập xong con hay mơ thấy những giấc mơ kì dị, con thường tập nằm nhưng tập trung lại ko tốt bằng ngồi, tối qua con thử ngồi nhưng khi ngồi khi con nhắm mắt lại con lại có cảm giác có cái gì xung quanh mình và con sợ ko tập được rồi con nằm tập cho đỡ sợ và con nhớ câu Chú nói "không được sợ cái sợ của mình" rồi khi con tập khi cái không gian bắt đầu đen và rộng hơn bình thường thì con lại sợ, cái sợ đó làm con mất tập trung bị hụt và phải làm lại từ đầu, cảm giác của con giống như là sợ cái không gian ấy và sợ...cả việc đề mục của mình xuất hiện vậy đó mặc dù con đang trông chờ nó xuất hiện. Con không hiểu tại sao con lại như vậy!?  :'( :'( :'(
Do chưa quen đó mà Grin Grin Grin
Trích dẫn
Sau mỗi lần tập con hay gặp những giấc mơ kì dị mấy hôm trước khi tập xong con mơ thấy trong người con giống như có 1 ai đó, là 1 con quỷ thì phải, khi con nhìn vào gường ban đầu là gương mặt của con sau đó nó từ từ biến dạng trở nên xấu xí vô cùng, con biết đó ko phải là con, con niệm Phật vài tiếng trong đầu nhưng ko có tác dụng gì cả sau đó ko con cách nào khác, con đối diên và nhìn thẳng vào nó trong gương, con hỏi " mày có muốn về nơi của Phật ko?", nó nhìn con và gật đầu 2 cái, con nói tiếp " tao sẽ đưa mày đến đó... với 1 điều kiện, mày phải hứa là mày ko được phá tao khi tao đang tu tập, mày hứa đi và hứa thêm nếu như mày ko thực hiện lời hứa đó thì mày sẽ như thế nào đó..( cái này con ko nhớ rõ)", con ko thấy nó trả lời nhưng có vẻ nó đồng ý vì con cảm thấy mình trở lại bình thường, khi con mơ thế con  vẫn biết là mình mơ và con còn nghĩ tại sao mình lại mơ như thế này lúc dậy phải hỏi Chú mới được, trong cùng giấc mơ đó con thấy mình nhả từ trong miệng ra rất nhiều bã kẹo cao su màu đỏ, cũ có mới có, nhiều lắm, dính đầy ra tay con, có 1 miếng bị kẹt lại con cố gỡ nó ra và... cái miệng con nó sạch ko còn miếng bã kẹo nào, con cứ tự nhắc mình là phải hỏi Chú khi mình thức dậy rồi con rơi vào giấc mơ khác  con cũng tiếp tục hỏi như thế thì có...lúc đó con nghĩ là Chú nhưng con ko nhìn thấy mặt, nó chỉ giống như 1 câu nói từ đâu đấy, có thể từ tư tưởng... cái này con ko biết nữa Angry trả lời con, nói về " bã kẹo, ung thư..." nhưng có 1 câu con nhớ mang máng "Thầy mong là con sẽ vượt qua...", rồi con tỉnh nhưng lúc đầu còn mơ mơ màng màng...
Mơ thấy nhả đồ từ trong miệng ra là khẩu nghiệp tiêu trừ.
Mờ thấy trong người có con quỷ là đúng rồi đó: Khi chưa tu thì con là quỷ. Nếu mà là tibu thì tibu không có nói chuyện với nó mà chỉ có lo tập chuyện của tibu mà thôi.
Trích dẫn
2 ngày nay con lại mơ thấy người chết, ngày hôm trước là 1 đám người chết họ nhận con là người nhà họ, nhưng khi con nhận ra và hỏi họ rằng " bà là người đã chết phải phải không?", bà già ấy mặt tái xanh rêu lại và cười ( thấy ghê lắm  Sad) lúc đó con cũng nhận ra là họ có ý định bắt con lại và con chạy trốn.
Do chưa quen, tibu thì chỉ lo tập, không thèm sợ Grin Grin Grin
Trích dẫn
Tối hôm qua con thấy con quen với 1 người bạn gái nhưng có vẻ trông như bị bệnh gì đấy, người nhỏ con, ốm gầy, đen, bụng to toàn nước giống như bị bệnh sắp chết ấy, là con gái nhưng lại hút thuốc như đàn ông...
Gặp gì thì cũng cứ lo tập. Cho dù đó là giấc mơ!
Trích dẫn
Trưa này con chỉ niệm 1, 2 tiếng rồi đi ngủ do buồn ngủ quá, con sợ ko tập trung được. Sau đó con cũng lại mơ, con mơ con có 1 suy nghĩ làm gì nhưng sau đó con thấy nó ko tốt nên con dừng lại, rồi con ăn kem nhưng khi Cha con thấy cây kem, Cha con đòi ăn, con đưa Cha con, Cha con ăn như là cha con thích nó lắm, con tự nghĩ " thui nhường Cha, mình ăn cây còn lại vậy" nhưng sau đó Cha con ăn luôn cây thứ 2 tại thèm quá, rồi 2 Cha con đi mua cây kem khác, con chạy theo sau ko hiểu lúc sau Cha con biến thành Ông ngoại rồi sau đó lại biến thành Cha con, rồi đến 1 con đường nhỏ Cha con chạy rất nhanh, xe của con to chạy ko được con bị té và chân con trúng vào 1 bụi gai, con ngồi dậy nhổ từng cái gai 1, kì lạ gai chỉ tập trung ở ngón cái, mặc dù là mơ nhưng khi con rút 1 cây gai ra thì bị nhói như thật ấy, rồi trên cẵng chân con có 1 vết bầm con nghĩ do đập trúng ruột heo, ruột gà gì đó, nhưng nhìn lại giống như là chúng đang chui vào dưới da con và cử động, tư nhiên Dì con ở đó thấy 1 que tăm xiên qua chỗ đó rứt da ra tạo thành 1 cái lỗ để lôi chúng ra, nhưng sau đó con nhận thấy chúng là những con sán trắng đang ngọ ngậy, chúng chui dưới chân con rất là nhìu, con nghĩ "sao bọn nó to thế, chỉ là sán heo, sán gà mà tụi nó chui vào chân mình nhanh thế này sao?" con ko còn cách nào khác, con cầm con dao hay kéo gì đó rạch da mình 1 phát từ gần đầu gối xuống chẩn đề móc tụi nó ra, khi con  vạch ra thấy gân, xương, cơ của mình lộ ra  Shocked con thò ra xuống dưới da đế kéo tụi nó ra vừa kéo con vừa nghỉ "đúng là ghét của nào trời cho của đó", tại trước đây con sợ mấy con này lắm cứ tưởng tượng chúng sống trong cơ thể mình thì thấy rất kinh dị. Con kéo chúng ra cả gần 1 tô nhỏ, chúng trắng dài gần 40cm, con thấy hàm răng của nó nữa, chúng cắn vào thịt con, con phải dứt ra, con móc tụi nó ra và cả chỗ vết tích tụi nó cắn con nữa, nói chính xác là con lật da con lên và moi chúng ra rồi con nhờ 1 chị làm việc cho nhà con khâu vết thương lại. Con ko biết giấc mơ này là giấc mơ loại nào nhưng màu sắc nó rõ ràng hơn những giấc mơ gần đây của con!!

TB: Khi nào Chú rảnh Chú xem giùm con cái sợ của con...và mấy giấc mơ kì dị!!! Grin
Giấc mơ này coi vậy chớ mà nó hay hơn những giấc mơ kia.  Grin Grin Grin
Hể mà lôi được ra từ ngón chân, lên tới bắp chân bất cứ cái gì thì:
Những cái đó là những tư tưởng của sự nuối tiết có khuynh hướng lôi con xuống lại Địa Ngục. Như vậy lấy ra được nhiều chừng nào thì hay chừng đó.

Đặc biệt là giấc mơ có màu sắc là cái tính người của con đang phục hồi lại đó. Con nên dạy cho em con nó nghe những điều thiện.
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #5 vào lúc: 23-10-2012, 03:39 AM

Chú ơi! Trưa nay con định tập thì buồn ngủ quá nên quyết định ngủ xong thức dậy rồi tập luôn, con niệm được vài niệm thì ngủ.

Rồi con mơ thấy gia đình con ra biển chơi, con ko nhớ được chi tiết diễn biến ra sao, con chỉ nhớ con xem 1 cô ca sĩ hát, cô ca sĩ đó mờ nhạt lắm, con ko nghe hát cũng ko thấy mặt nói chung chẳng có ấn tượng gì cả con chỉ ấn tượng ở chỗ cô ta quay clip nhạc ở biển và khi lia máy sang phải con thấy thằng em con đang đeo đính râm chơi đùa dưới biển có vẻ như rất vui, con nghĩ trong đầu " wow! thằng em mình được lên tivi nè", con gọi nó ra xem rồi tiếp tục con nhìn vào cái khung hình đó con thấy con con cũng đang chơi đùa cười toe toét " ah! có mình nữa, ko biết sao nó quay trúng 2 chị em lun, mà ko biết là lúc nào nhỉ". Rồi con thấy con đứng ở bãi biển, bãi biển ấy chỉ nhỏ thôi do có 2 rừng cây nhỏ bao 2 bên, con thấy biển rất đẹp 1 màu xanh dương trong veo, lúc đó con biết là mình đang mơ con còn nghĩ " chút nữa dậy kể cho Chú nghe mới được, lần này mình thấy màu sắc rõ ràng, trước những giấc mơ khác chỉ thấy màu sắc có 2-3/10 lần này chắc được 7-8/10", thường trong giấc mơ mà con thấy biển thì con thích lắm vì nó làm con dễ chịu và vui  Grin, rồi nước biển tràn vào bãi cát trắng, con cho tay xuống nắm cát thì có vài cục sỏi lợn cợn đau tay nhưng dùng chân đạp lên thì ko có vấn đề gì, thế là con chạy xuống biển 1 tí nữa thì tự nhiên trước mặt con tối lại hình ảnh nhoè đi, nó trở thành 1 đống bùi nhùi, màu sắc lẫn lộn, con có cảm giác bị kéo đi đâu đó, con hơi sợ quay trước quay sau đều thấy 1 đống màu sắc hỗn độn con ko thấy gì cả, con cố bình tĩnh nói ko được sợ, rồi sau đó đống bùi nhùi ấy tan ra và hiện trước mắt con là 1 khung cảnh giống như là con đang ở dưới biển vậy đó, tuy là cảm giác là mình đang ở dưới biển nhưng con nhìn cảnh vật giống như nhìn qua 1 cái khung hình vậy đó, nước biển xanh trong và con thấy nhiều con cá rất to, to lắm, con chỉ nghĩ được trong đầu là "Wow", chúng bơi theo bầy cái mặt chúng lạ lắm, miệng của chúng giống như đội bộ râu của mấy ông Tây mập hay có, rồi có 1 con cá to to hơn bầy cá đó bơi ngang qua con và xuống dưới, cảnh tượng đẹp lắm  Grin
Rồi sau đó hình như là con bơi đi đâu đó tới những bậc đá xếp tầng, con đặt 1 tờ giấy lên bậc đá đầu tiên và thấp nhất, con nghĩ trong đầu " cái này giống bài tập Chú giao cho mình quá, có 2 từ xuất hiện trong đầu con khi con thấy tờ giấy ấy "xem thêm" rồi sau đó con đặt từng tờ giấy lên những bậc tiếp theo và cao hơn, khi con đặt chúng như thế con có cảm giác chúng là những bài tập tu hành của con sau này, con ko đọc được nội dung viết gì, con chỉ biết chúng sẽ là những gì con tu tập tiếp sau này, rồi tới bậc đá cuối cùng và tờ giấy cuối cùng, tờ giấy này lại đặc biệt là con nhìn được nội dung của nó, nó là 1 bài kiểm tra con chỉ đạt được điểm 5. Con nghĩ trong đầu "chẳng lẽ cuối cùng mình chỉ thu được 5/10 thôi sao, chẳng lẽ mình tu dở đến mức đến cuối cùng chỉ nhận được 5 thôi sao", con hoang mang và thất vọng, con tự hỏi " có ai trả lời cho mình ko, chỉ được như thế thôi sao?" thì tự nhiên giống như 1 ai đó điều khiển đầu con và gật gật có nghĩa " đúng mày chỉ thu được thế thôi", thì con nghĩ lại " không! không được hỏi, vớ vẩn, ko cần hỏi mấy cái người đó, mình cứ làm tiếp theo những gì Chú chỉ tới đâu thì tới" thì khi con nhìn lại cái bậc đá cuối cùng ấy biến mất có nghĩa là cái tờ giấy điểm kém ấy ko có chỗ nào để đặt lên nữa, con cảm thấy vui và nghĩ là mình sẽ vứt cái tờ giấy này đi, rồi con quay lại bậc đá đầu tiên và thấp nhất thì con thấy được nội dung của nó, con ko nhớ rõ nhưng cái tiêu đề mờ mờ mà con nhớ mực đỏ nó ghi là " ATCNĐTM( an trú chánh niệm đằng trước mặt) và niệm Phật quán chấm đỏ"  Grin

Sau đó con thấy mình ở nhà, đang ăn kẹo cao su ngọt ngọt, thì chị Hà ( chị này làm việc cho Mẹ con) đi vào và hỏi con " có gì ăn ko em?", con nói có bánh trong tủ đấy, con hỏi chị có ăn kẹo cao su ko( cỡ như lúc trước là con dấu con ko cho đâu), con mở hộp kẹo, mấy viên kẹo nhiều màu sắc trong trong, trông đẹp đẹp con cho chị ấy 1 viên, có vẻ chị ấy chê ít nhưng con ko cho nữa, con sợ hết  Grin ( con còn ích kỷ với tham ăn quá  Grin), rồi con thấy 1 thau chén rất bẩn nước rất dơ, con đang định rửa hết chúng đi cho sạch sẽ thì điện thoại reo, con dậy luôn! Grin

TB: Khi nào Chú rảnh Chú xem dùm con nhé! Nó là giấc mơ "đặc biệt"  Grin hay chỉ là 1 giấc mơ bình thường thôi  Huh. Em con nó nói là mấy hôm trước nó cũng mơ thấy cả nhà con ra biển chơi nữa với mấy ngày nay nó nói cái chấm đỏ của nó giống như "cô đặc" lại và nổi cục lên giống như nốt ruồi đỏ vậy, tối lúc ngủ thì nó cứ đi đâu đó, sáng ra thì mệt lắm Angry!!
Logged
phi_u
Thành viên


Bài viết: 26


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: phi_u
Trả lời #6 vào lúc: 26-10-2012, 01:22 AM

Chú ơi! Chú ơi! Hôm qua lúc con tập xong thì con mơ 1 giấc mơ kì lạ ( con có hộ thân trước lúc tập). Con ko nhớ rõ lắm phần đầu của giấc mơ, con thấy con sống ở 1 nơi mà nơi đó theo con để ý luôn có 1 màn đêm, cảnh vật nó cứ tối như vào ban đêm nhưng những vật màu sắc thì con thấy khá rõ, con thấy con sống cùng với cha mẹ và 1 đứa em gái mặc dù con ko có em gái, rồi con cũng đi học, đi thực tập ở bệnh viện cùng với những người bạn cùng tổ nhưng khung cảnh lúc nào cũng có màu đen, rồi con gặp 1 ông bác sĩ rồi ông ấy muốn khám mắt cho con mà cách khám ông ta kì lạ lắm, ông ta đặt hai ngón tay của bàn tay này lên bụng dưới của con (chỗ trên 2 bên xương mu), 2 ngón tay của bàn tay kia còn lại đặt ở cằm của con, rồi ông bác sĩ ấy nói mắt con to và hơi lạ, ông nói đưa chỉ tay cho ông ta xem...

..Rồi tự nhiên ông ta lập ngay 1 cái bàn thờ ngay phòng khám mà xem bói cho con, con hỏi " cái này có giống xem tướng không?" ông ta bảo " ko cái này xem theo quẻ", ông ta bảo con đốt nhang cho ông ta, con không thích mấy nhưng thôi cứ đốt rồi cắm đại cho ổng mà không hiểu sao mấy cái cây nhang con đốt nó khi cắm nó ko phải là những cây nhang mà chỉ là cấy cái cây tre đốt như đốt rác thôi, rồi ổng thắp nhang, con nghĩ " ông này chơi với Tha Hóa Tự Tại rồi, bắt mình thắp nhang khấn thì còn lâu nhá!", rồi ổng bảo con thắp nhang khấn đi, con nói con không thắp, kệ cho ông ta muốn làm gì thì làm...

Nhưng rồi con nhìn mấy cây nhang con nhớ đến mấy vị Càn Thát Bà, con thấy tội cho họ nên con nhớ cách Chú chỉ để giúp họ, con dùng ấn Kim Cang( nếu con nhớ ko lầm  Grin ngón trỏ và cái tạo thành vòng tròn) con đút mấy cây nhang đang cháy qua cái vòng đó đồng thời niệm A Di Đà Phật, không hiểu sao sau mỗi câu niệm con lại có 1 cái hẫng trong người, và cũng ko hiểu tại sao cái ấn của con nó bị biến dạng, tay con ko thể tiếp tục làm ấn được, thế thôi con cứ nhìn cây nhang mà niệm... Rồi cái ông bác sĩ thầy cúng đó hỏi là tại sao con ko nghe lời ông bà của con, nói rằng ông bà con muốn xây tượng Phật sao con ko xây, con nghĩ trong đầu " toàn THTT nói cái khỉ gì, nghe cho chết à ( con nhớ mang máng thế)" rồi ông ta nói tiếp " con đang làm cái gì mà sao ông bà ko hiểu được", con lại nghĩ trong đầu" niệm Phật quán chấm đỏ mà ko hiểu thì đúng là THTT rồi! chán", con bỏ đi chỗ khác...

Nhưng rồi con cảm giác trong người con có gì lạ lắm, có cái gì muốn chiếm lấy cái đầu và tư tưởng con, con có cảm giác giống như bị nhập, con nói với Cha con, em con thấy thế nó nói để nó giúp con đẩy họ ra, nó chuẩn bị chạm vào người con thì con đẩy tay nó ra ( vì con nhớ có lần anh timchansu nói điều đó ko tốt) " không cần đâu, chị niệm Phật quán chấm đỏ là được rồi", rồi con ngồi phịch xuống niệm Phật thì có 1 cái gì đó vô hình nắm tóc con kéo giật ra sau, từ gáy lên đỉnh đầu rồi tới trán con nặng trịch như có ai ngồi đè lên, muốn khống chế con vậy, con nhắm mắt lại niệm và quán tiếp thì con sực nhớ theo thói quen con thường hộ thân trước khi tập với lại xung quanh con giờ toàn quỷ nên con phải hộ thân, con hộ thân với cái ấn và câu chú " OM DRYM" ( cái cảm giác khi con làm ấn và đặt ấn lên người nó r6at1 thật Chú, ko giống mơ), thì lần đầu con đọc câu chú ấy lên thì đầu con nhẹ hẳn nhưng sau khi con ngừng nó lại trở lại...
Và sau đó con ko thể bắt ấn để làm tiếp nữa Chú! Cái tay vẫn là của con nhưng nó không theo sự khống chế của con nữa, con thấy xuất hiện thêm nhiều ngón tay, con cố ép chúng làm ấn nhưng chúng cứ ngọ nguậy, cảm giác khi con chạm đầu ngón tay vào nhau như thật ấy, nó không mơ tí nào, rồi con chạy sang phòng bên cạnh thì ở đây con ko bị khống chế và con bắt ấn được nhưng khi con trở lại căn phòng đó để tập tiếp thì con ko tài nào bắt ấn được, những ngón tay nó ko làm theo lời con nữa, chúng biến dạng và bắt hình lung tung, con rơi vào tình trạng ko niệm thể tập trung niệm Phật nếu chúng ( con cảm nhận có nhiều quỷ xung quanh mình mặc dù con ko thấy, những người xung con ko hiểu sao họ cứ mang 1 cái màu đen đen xugn quanh người) cứ nắm tóc con và điều khiển thân thể con như thế, con cũng ko thể bắt ấn hộ thân....
Con thử chạy lại căn phòng hồi nãy xem mình có bắt ấn để niệm được ko, thì con cảm nhận có 1 con quỷ vô hình mặc dù ko thấy nó, có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay con, bên cạnh con có 1 đứa bạn học chung khoa cũng bị bắt lại giống như con, con tìm cách thoát ra thì ko hiểu sao tự nhiên con nghĩ đến chữ "OM" tình thế với con lúc đó rất cấp bách rồi, con há miệng hét thật to chữ "OM" đó nhưng không ko phải là hét gào, mà là hét ré chói cao lên thì con ko biết tại sao tiếng hét đó của con kèm theo vang lên tiếng chuông ngân theo( có thể do con tưởng tượng, lúc đó trong tư tưởng phía trước mặt con thấy có ánh sáng màu vàng và xung quanh con cảm nhận có 1 lớp sáng hơi hơi vàng lan ra và làm không gian ấy hơi sệt sệt với cái ánh sáng hơi hơi vàng ấy, khi con hét lên chữ "OM" ấy con chỉ muốn làm con quỷ sợ và điếc tai rời khỏi người và bạn con thôi chứ người bình thường thì chẳng hề hấn gì nhưng ko hiểu sao người bạn bị bắt cùng với con cũng hét lên, gương mặt có vẻ như đau đớn vì điếc tai vậy á và người đó bị đẩy dạt ra xa con...

Con nghĩ trong đầu, hét miệng thôi đã có tác dụng rồi, mình chạy qua cái phòng mấy con quỷ đang quậy phá đó, hét lên trong đầu chắc còn mạnh hơn, con chạy qua cố gắng hét thật to trong đầu như hồi nãy con hét lên bằng miệng, lần này cũng có tiếng chuông xuất hiện và khi con cố ngân chữ "OM" ấy chói lên cao thật cao ra thì con thấy mình bay xung quanh căn phòng và trong phòng cũng xuất hiện cái ánh sáng sáng hơi hơi vàng sệt sệt lan ra, con thấy có tác dụng, con bồi tiếp chữ "OM" thứ 3 thì tự nhiên chữ "OM" biến thành âm trầm và rền  mặc dù con đang cố làm cho nó chói và ré cao lên nhưng chỉ được nửa chữ thôi thì con tỉnh giấc, thấy mình nắm trên giường. Nhưng cái cảm giác lạ lắm Chú, nó không giống như con vừa mơ xong hay vừa thức dậy, mà con tỉnh lắm giống như vừa trở về với thực tại vậy đó chứ ko giống vừa mơ hay ngủ xong, mà lúc mơ con còn ko biết mình mơ nữa, cảm giác trong giấc mơ nó thực...

Chú ơi! Chú nói con trong bất kì tình huống nào thì chỉ tập trung vào niệm Phật thôi nhưng trong giấc mơ đêm qua con ko thể tập trung khi cái gì đó tác động lên người con như là nắm tóc, nắm cổ tay hay có cảm giác cái gì muốn chiếm tư tưởng mình, ngay cả bắt ấn con còn ko làm được thì con phải làm thế nào hay là... do câu niệm Phật của con không đủ niềm tin trong đó nên nó ko có tác dụng?!

Mà "nó" ngu lắm Chú ạ! Con nói hoài nói nhiều rồi mà nó ko chịu hiểu, con chưa thấy cái gì ngu như "nó" lun ấy! Ngu không thể tả, lúc đầu tập còn tập trung khá tốt càng về sau càng chạy, con chỉ nó bao lần cái chấm đỏ nhưng mà nó không chịu hiểu, nó ngu con ko sao tả được...! Ngay từ lúc đầu con tập đề mục con bắt đầu thấy chán, càng lúc càng nhiều, con thử nhiều cách đem cái vui vào lúc tập nhưng ko được, chỉ duy trì 1 thời gian ngắn sau đó rớt lại ngay :'(

Đôi lúc con tự hỏi mình... rốt cục Hỷ Lạc là gì vậy Chú???
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.261 seconds với 20 câu truy vấn.