Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Quán Cái Cây  (Đọc 2425 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 13-08-2012, 08:05 PM

Thầy ơi,

Cách đây mấy năm thời con chưa tu :

Có một giai đoạn ngắn con đọc sách ( phong thủy )và bắt chước làm theo : mường tượng ra mình là một cái cây với bộ rễ ăn sâu rộng vào đất , để cho mình vững chãi và mát mẻ như cái tán cây vậy. Con làm như vậy lúc giãn cơ sau mỗi buổi tập thể dục và thời gian đó sức khỏe con tốt lắm.
Hết chuyện hồi đó ! Grin

Từ đó đến nay con hoàn toàn quên vụ đó luôn.

Cách đây mấy ngày con rất rất rất đừ, con chỉ giữ câu niệm để ngủ thôi chứ không tập thì hình ảnh cái cây nó ùa về, làm con nhớ lại hết chuyện hồi đó. Lần này do đã biết cách tác pháp rồi nên con hiểu ngay đó là Quán và Tác Ý. Con mới suy nghĩ như vầy :

- Mình quán mình là cái cây với sự vững chắc và sức sống của cây chứ không tác ý hút cái gì của trời đất hay của ai hết. Vậy thì chơi thử coi ra sao.

Và làm :
- Con quán con ra trước ngồi xếp bằng vàng khè, cỡ 1-2 giây. Rồi quán tiếp một cái cây to và tác ý cây đó là con. Thì cái con ngồi đó nó tan vô cái cây.

- Con tác ý cái cây to thì có bộ rễ rất dày và chắc ăn sâu xuống đất nên nó rất vững chắc. Thì cái cây mờ mờ đó đâm rễ lan ra nhanh, rộng, sâu và nhiều khủng khiếp. Rễ to rồi nhỏ dần rồi chi chít tủa ra như tơ bám chặt xuống. Con thấy con cả trong và ngoài bắt đầu vững vàng cứng cáp dần.

- Con tác ý cái cây có chiều sinh là chiều đi lên thì lập tức cả bộ rễ, từ vô vàn sợi rễ li ti sâu nhất bắt đầu sáng vàng lên. Nó lên dần dần ( y như đổ nước vàng nóng chảy vào đường ống chảy ngược lên ) cho đến hết thân cây thì con thấy nó như những đường kinh mạch mà trong tranh vẽ của Nghệ nhân gì đó vẽ hình người ở diễn đàn mình đó Thầy. Nó sáng như những sợi chỉ vàng ròng rực lên. Thì con thấy người con nó ấm dần, lan tỏa và cái ấm rần rần đó nó tỏa ra tới đầu ngón tay mà con cảm nhận được luôn.

Kỳ lạ là, sức khỏe con hồi phục nhanh chóng chỉ sau 2-3 phút tập đó, vì con không dám chắc ăn nên chơi thí nghiệm chút thôi.
Từ chỗ ói, sình bụng, thở không nổi, đau vặn mình mà con khỏe mạnh lại có đến 95%, chỉ còn duy nhất cái đói cồn cào vì con bị ói hết cơm trước đó . Người con nó khỏe thật sự như chưa từng xảy ra cái gì trước đó hết. Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Sau đó con nằm sung sướng với phát hiện này, đồng thời con rà lại coi suy nghĩ và quá trình làm có gì không ổn không thì con thấy mọi cái con làm là hợp lý và kết quả tốt, vui sướng, thanh nhẹ, vững chắc.

Nhưng mà hỏi Thầy cho chắc để khi nào mệt con làm tiếp có được không  Grin Grin Grin
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #1 vào lúc: 13-08-2012, 08:19 PM

Chà... chị chuối làm hay thật Shocked! Chị có nhiều sáng tạo hay ghê ha Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 15-08-2012, 12:39 PM

Thầy ơi,

Cách đây mấy năm thời con chưa tu :

Có một giai đoạn ngắn con đọc sách ( phong thủy )và bắt chước làm theo : mường tượng ra mình là một cái cây với bộ rễ ăn sâu rộng vào đất , để cho mình vững chãi và mát mẻ như cái tán cây vậy. Con làm như vậy lúc giãn cơ sau mỗi buổi tập thể dục và thời gian đó sức khỏe con tốt lắm.
Hết chuyện hồi đó ! Grin

Từ đó đến nay con hoàn toàn quên vụ đó luôn.

Cách đây mấy ngày con rất rất rất đừ, con chỉ giữ câu niệm để ngủ thôi chứ không tập thì hình ảnh cái cây nó ùa về, làm con nhớ lại hết chuyện hồi đó. Lần này do đã biết cách tác pháp rồi nên con hiểu ngay đó là Quán và Tác Ý. Con mới suy nghĩ như vầy :

- Mình quán mình là cái cây với sự vững chắc và sức sống của cây chứ không tác ý hút cái gì của trời đất hay của ai hết. Vậy thì chơi thử coi ra sao.

Và làm :
- Con quán con ra trước ngồi xếp bằng vàng khè, cỡ 1-2 giây. Rồi quán tiếp một cái cây to và tác ý cây đó là con. Thì cái con ngồi đó nó tan vô cái cây.

- Con tác ý cái cây to thì có bộ rễ rất dày và chắc ăn sâu xuống đất nên nó rất vững chắc. Thì cái cây mờ mờ đó đâm rễ lan ra nhanh, rộng, sâu và nhiều khủng khiếp. Rễ to rồi nhỏ dần rồi chi chít tủa ra như tơ bám chặt xuống. Con thấy con cả trong và ngoài bắt đầu vững vàng cứng cáp dần.

- Con tác ý cái cây có chiều sinh là chiều đi lên thì lập tức cả bộ rễ, từ vô vàn sợi rễ li ti sâu nhất bắt đầu sáng vàng lên. Nó lên dần dần ( y như đổ nước vàng nóng chảy vào đường ống chảy ngược lên ) cho đến hết thân cây thì con thấy nó như những đường kinh mạch mà trong tranh vẽ của Nghệ nhân gì đó vẽ hình người ở diễn đàn mình đó Thầy. Nó sáng như những sợi chỉ vàng ròng rực lên. Thì con thấy người con nó ấm dần, lan tỏa và cái ấm rần rần đó nó tỏa ra tới đầu ngón tay mà con cảm nhận được luôn.

Kỳ lạ là, sức khỏe con hồi phục nhanh chóng chỉ sau 2-3 phút tập đó, vì con không dám chắc ăn nên chơi thí nghiệm chút thôi.
Từ chỗ ói, sình bụng, thở không nổi, đau vặn mình mà con khỏe mạnh lại có đến 95%, chỉ còn duy nhất cái đói cồn cào vì con bị ói hết cơm trước đó . Người con nó khỏe thật sự như chưa từng xảy ra cái gì trước đó hết. Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Sau đó con nằm sung sướng với phát hiện này, đồng thời con rà lại coi suy nghĩ và quá trình làm có gì không ổn không thì con thấy mọi cái con làm là hợp lý và kết quả tốt, vui sướng, thanh nhẹ, vững chắc.

Nhưng mà hỏi Thầy cho chắc để khi nào mệt con làm tiếp có được không  Grin Grin Grin
Vì là lá chuối cho nên không có chuyện gì xảy ra, nhưng với người kém phước báu hơn thì cũng có vấn đề.

Vấn đề ở đây là con "đi xuống" để được khỏe. Y như chuyện tiết kiệm tiêu xài để có thêm tài sản vậy đó.

Tuy là vậy, nhưng vì đây là "lá chuối" (LC) cho nên cái cảnh vật được nhìn thấy từ Chân Như cho nên LC vẫn còn trong "Chánh Định" Do vậy mà nó mới tạm chấp nhận được.

Nguyên nhân gì mà ra chuyện này?
Câu chuyện xảy ra rất là lâu, lâu ghê lắm, khi LC cũng làm Người nhưng vì gặp chuyện buồn cho nên than thở rằng:

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

Hình ảnh thơ mộng thoạt nhìn thì thoát tục, nhưng khi suy nghĩ kỹ thì nó không đẹp như mình tưởng!
Lở khi có thằng lợi dụng ngồi ngay dưới gốc cây toan làm bậy một cô gái nhà lành thì cái cây chỉ có nước nhìn mà tức và không làm gì được hết, không thể kêu cấp cứu, không thể vạch mặt thằng mất dạy đó!

Tất nhiên, thời đó LC đã suy nghĩ ra được như vậy rồi, nhưng lần này thì khác xa: LC dùng chiêu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho nên chuyện xảy ra hay ở mức thấp mà thôi.

1. Mức độ cao cấp nhất là quán cho ra LC ngồi hoa sen 5 cánh dưới gốc cây.

2. Mức độ thứ nhì là  ngồi ngọn cây (không có hoa sen, tất nhiên đây là cách tu thành mấy ông/bà Tiên ở Dục Giới).

3. Mức độ thứ ba là nhập thật sự vào cái cây luôn (để rồi khi chết là biến thành cái cây luôn đó).
Chú ý quan trọng: Như vậy trong cách nhập vào cái cây thì Không có cái thấy của Chân Như.
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #3 vào lúc: 15-08-2012, 02:49 PM

Wow... Tu mà nếu như hong có Thầy chỉ dẫn thiệt là nguy hiểm quá !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.179 seconds với 19 câu truy vấn.