
Tịnh Độ ở hướng nào
Tịnh Độ ở hướng nào
Tịnh Độ Ở Hướng Nào
Ngắn gọn:
Nó ở hướng... Tây.
Dài dòng:
Hồi Má đệ chết ở Utah, thì đệ (Ở Việt Nam - Đà Lạt) chỉ mới là Nhị Thiền, nên tâm lực cực kỳ cà xịch cà đụi . Nên khi đưa Má về Tịnh Độ với quả vị là Thượng Phẩm Trung Sanh. Thì đệ có cảm nhận là: Có một sự di chuyển về hướng Tây Nam. Hướng la bàn đàng hoàng.
Sau này có Cô Vân, Cô Trang, Ba D., Cô H., khi đưa người chết về Tịnh Độ thì đều báo cáo là:
Có một sự di chuyển, và sự di chuyển này là hướng Chánh Tây theo hướng La Bàn.
Tất cả những người này đều là Tứ Thiền Hữu Sắc hay là tương đương.
Tuy nhiên:
Trái Đất đang xoay. Tất cả Vũ Trụ đang xoay và đang di chuyển. Thì hướng Tây của la bàn nó cũng... xoay theo! Do vậy mà có các vị Thầy Tu thuyết pháp về kẽ hở này của pháp môn Tịnh Độ. Và từ kẽ hở này các Ngài tuyên bố là Tịnh Độ không có thật và chỉ có... tại tâm mà thôi.
Theo kinh nghiệm tâm linh của chừng đó thành viên trong bọn lubu thì có thể nói lại là:
Phương hướng trong tâm linh là phương hướng của tâm lực.
Những phương hướng trong các kinh sách Đại Thừa là dựa theo phương hướng của tu sĩ ở trình độ tâm linh là Tứ Thiền Hữu Sắc, hay tương đương.
Hết
TB: Đây là khoa học thực nghiệm, nên chỉ khi làm thí nghiệm thì mới biết tường tận mà thôi. Còn bàn qua, tán lại thì không thể nào mà có chuyện thông cảm được.
Cũng như là khi đọc binh thư: Là sách ngon lành nhất về binh lính. Thì trong sách không có nói gì đến bị thương, bị chết, bị thất lạt, bị đói, sợ, la, hét... Người đọc sách này đem kiến thức của mình ra đối chứng với những chiến sĩ vừa từ mặt trận còn khét mùi thuốc súng và nói rằng:
Những người này chưa là binh sĩ, vì họ tuyên bố tào lao thiên binh: Trong sách binh thư mà tui cầm trong tay đây, không hề nói tới chuyện chết, sợ, bỏ đói, lạnh, xụp đổ, hư hỏng...
Mà những người này không biết từ đâu mà tới rồi tuyên bố rằng: có chết, có hư, có đói, có lạnh, có bị thương... Thì bà con đừng có tin cái bọn này: Toàn là láo! Toàn là ngu! Toàn là thứ gì đó chớ không phải là lính đâu!
hehehehehe