Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy ơi!

Bắt đầu bởi langnghiem, Th3 14, 2010, 07:59 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

langnghiem

Thầy ơi, trưa nay con tập thì có cảm giác như người hớt tóc đinh mà bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào da đầu dzị đó Thầy, và hơi ê ê nữa Thầy ơi!, Thầy chỉ dùm con với :-*
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

#1
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 14, 2010, 07:59 AM
Thầy ơi, trưa nay con tập thì có cảm giác như người hớt tóc đinh mà bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào da đầu dzị đó Thầy, và hơi ê ê nữa Thầy ơi!, Thầy chỉ dùm con với :-*
Đầu Tóc Thầy Chùa (đầu đinh) mà có ánh sáng rọi vào thì đích thị là cách tu tập này.

Nó còn một hình ảnh nữa cũng không kém phần ghê rợn:
Tibu nằm mơ vào tiệm hớt tóc. Khi ngồi lên ghế thì họ cùm tay và chân tibu lại. Sau đó là lấy dao cạo cắt một đường tròn quanh tráng. Trong khi một người mở hộp sọ thì có người bận đồ trắng Bác Sĩ đứng ngay đằng trước mặt và nói là:
- - Ông để tụi tui thay hệ thần kinh này nha!
Và không cần biết cái ý kiến của tibu là gì, họ xúm vào và làm liền:
Họ thò tay vào óc và rút một phát là nguyên hệ thần kinh được lôi ra theo tibu nghe một cái rộộột!
Kế đó là họ đem một hẹ thần kinh khác và cũng bằng đường hộp sọ mà nhét nguyên hệ thần kinh mới này vào nghe cái óóóttt!
Tỉnh giấc!

langnghiem

#2
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 14, 2010, 05:36 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th3 14, 2010, 07:59 AM
Thầy ơi, trưa nay con tập thì có cảm giác như người hớt tóc đinh mà bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào da đầu dzị đó Thầy, và hơi ê ê nữa Thầy ơi!, Thầy chỉ dùm con với :-*
Đầu Tóc Thầy Chùa (đầu đinh) mà có ánh sáng rọi vào thì đích thị là cách tu tập này.

Nó còn một hình ảnh nữa cũng không kém phần ghê rợn:
Tibu nằm mơ vào tiệm hớt tóc. Khi ngồi lên ghế thì họ cùm tay và chân tibu lại. Sau đó là lấy dao cạo cắt một đường tròn quanh tráng. Trong khi một người mở hộp sọ thì có người bận đồ trắng Bác Sĩ đứng ngay đằng trước mặt và nói là:
- - Ông để tụi tui thay hệ thần kinh này nha!
Và không cần biết cái ý kiến của tibu là gì, họ xúm vào và làm liền:
Họ thò tay vào óc và rút một phát là nguyên hệ thần kinh được lôi ra theo tibu nghe một cái rộộột!
Kế đó là họ đem một hẹ thần kinh khác và cũng bằng đường hộp sọ mà nhét nguyên hệ thần kinh mới này vào nghe cái óóóttt!
Tỉnh giấc!
hè hè giấc mơ của Thầy mà thêm phần tưởng tượng của đọc giả nữa thì cũng khối người nhợn người, :D, con cảm ơn Thầy nhiều!!  :-*
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

ut

Thầy ơi,

Còn con thì tập theo biểu thời gian của mình là rãnh khi nào thì tập khi đó. Hơn 1 tuần nay, bất cứ khi nào con nhắm mắt lại cũng có 1 cái màn đen đứng im cả. Thỉnh thoảng con có thấy chút chấm trắng bằng đầu cây kim chạy lên chạy xuống, và con có cảm giác như mình đang lạc vào trong cái màn đen đó.

Con cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật và quán cho ra chấm đó hay sao Thầy ?
Con có cần sám hối trước khi ngồi vào tập không Thầy ? Mong Thầy chỉ giúp con với.

Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.

Con
Út

Tibu

Trích dẫn từ: ut trên Th3 14, 2010, 07:34 PM
Thầy ơi,

Còn con thì tập theo biểu thời gian của mình là rãnh khi nào thì tập khi đó. Hơn 1 tuần nay, bất cứ khi nào con nhắm mắt lại cũng có 1 cái màn đen đứng im cả. Thỉnh thoảng con có thấy chút chấm trắng bằng đầu cây kim chạy lên chạy xuống, và con có cảm giác như mình đang lạc vào trong cái màn đen đó.

Con cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật và quán cho ra chấm đó hay sao Thầy ?
Con có cần sám hối trước khi ngồi vào tập không Thầy ? Mong Thầy chỉ giúp con với.

Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.

Con
Út
ut cứ tập đều đều, theo kiểu trên là êm. vi con mệt quá nên nó không thể ra cái gì được! Mình đi tìm sự an tâm mà. Miễn nó yên là được rồi. Không cần gì thêm cả, làm vậy là đúng hướng. Không cần sám hối. cứ như vậy mà làm đều đều là ngon lành.

ut


Con cảm ơn Thầy nhiều.

Nhận được sự trả lời của Thầy con cảm thấy vui và an tâm hơn.

Thầy giữ gìn sức khỏe nha Thầy.

Rancon

Chú ơi con tập nhưng con ko có bị như cha Langnghiem mà con thấy cái đầu con nó rần rần. từ chóp bu (đỉnh đầu) nó rần rần xuống. Không phải nhức đầu nhưng cảm giác nó lạ lạ á chú. Kiểu như có cái gì chạy trong đó.
Lâu lâu khi con rảnh thì con lấy cái này massage, và có cho nó chạy lên đầu lun, cảm giác cũng hơi giống khi tập nhưng nó đã hơn vì nó relax. Còn cái con bị khi tập thì nó có vẽ hơi căng căng


Con có làm gì sai hông chú?

À, cho con hỏi thêm. Nếu mình được thay hệ thần kinh như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào vậy chú? Và ai làm cái chuyện tốt này cho mình? Hay là do mình tự lên dây cốt cho mình qua cách tu tập?

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th3 15, 2010, 10:46 PM
Chú ơi con tập nhưng con ko có bị như cha Langnghiem mà con thấy cái đầu con nó rần rần. từ chóp bu (đỉnh đầu) nó rần rần xuống. Không phải nhức đầu nhưng cảm giác nó lạ lạ á chú. Kiểu như có cái gì chạy trong đó.
Lâu lâu khi con rảnh thì con lấy cái này massage, và có cho nó chạy lên đầu lun, cảm giác cũng hơi giống khi tập nhưng nó đã hơn vì nó relax. Còn cái con bị khi tập thì nó có vẽ hơi căng căng


Con có làm gì sai hông chú?

À, cho con hỏi thêm. Nếu mình được thay hệ thần kinh như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào vậy chú? Và ai làm cái chuyện tốt này cho mình? Hay là do mình tự lên dây cốt cho mình qua cách tu tập?
Nó mà rần rần từ đỉnh đầu xuống thì hệ thần kinh đang thay đổi dữ dội. Con nên nghỉ tập cho nó có thời giờ cũng cố vì công phu nó đi lẹ quá.
Không có sai gì hết, chỉ là dây thần kinh nó đang tất bật thay đổi đê thích ứng vơí tình trạng Tâm Linh mà thôi.

Dieu Ngan

wao, chúc mừng Rắn con nhé. Giỏi quá ha. Hihihi.  :-*  ;D ;D ;D

Rancon

Dạ chú, vậy thì con đã được cấp giấy phép làm biếng cho chú đóng mộc. hehe. Trong thời gian này mình bon chen qua tập  vạn thắng công có được không chú? Con hỏi sơ cua thôi chứ cái thân làm biếng này, ko biết có tập nổi hay không. :D

Chị iu dấu, ôm hun thắm thiết thiệt tình. Nhưng theo em nghĩ là hông có phải vì mình giỏi mà vì hệ thần kinh mình nó dở. :D