Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Ngọn Lửa trước nhà Lengoctao27

Bắt đầu bởi lengoctao27, Th3 31, 2010, 07:25 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lengoctao27

Thầy ơi!Con mới vừa nói chuyện với Ngọn Lửa Trước Nhà.Lúc trước Thầy có nói hắn đang ở Tam Thiền.Con không hiện giờ hắn đã tới đâu?Con đâu có ngờ là nó cũng biết HSTĐ,do bạn nó mách.Con có giớ thiệu Thầy.Chắc là sau này nó và bạn nó sẽ sinh hoạt trên diễn đàn.Con cáo chình Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th3 31, 2010, 07:25 AM
Thầy ơi!Con mới vừa nói chuyện với Ngọn Lửa Trước Nhà.Lúc trước Thầy có nói hắn đang ở Tam Thiền.Con không hiện giờ hắn đã tới đâu?Con đâu có ngờ là nó cũng biết HSTĐ,do bạn nó mách.Con có giớ thiệu Thầy.Chắc là sau này nó và bạn nó sẽ sinh hoạt trên diễn đàn.Con cáo chình Thầy!
Nhớ nó ghê lắm. hy vọng là hắn xuất hiện ra để tán dốc. :-D

lengoctao27

Thầy ơi!Con vừa  nói chuyện với Ngọn Lửa Trước Nhà.Hắn nói hắn vẫn tập đều,ngọn lữa sáng và bằng đầu cây nhang.Như vậy là yên tâm công tác rồi phải không Thầy?Con cũng có chỉ cho thằng nhóc em nó niệm Phật quán chấm đỏ ;nó nói có thấy ngọn đèn đỏ!hihihi!Chừng nào chị em nó vô được diễn đàn Thầy chỉ tiếp nghe.Nhìn cái mặt của tụi nó con thấy vui vui! Con cáo chình Thầy!

lengoctao27

Thầy ơi!Con vừa nói chuyện với thằng nhóc em của Ngọn Lửa Trước Nhà, năm nay nó 10 tuổi.Con hỏi nó tập ra sao thì nó nói ngọn đèn đỏ của nó sáng chói luôn và đẹp lắm!Con thật bớt ngờ! Chị em nó giỏi thật.Thầy ơi!khi con chỉ tụi nó tập,con có bị gì không Thầy?Hay là Thầy lại bị mệt le lưởi nữa!??Con cáo chình Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 09, 2010, 07:06 AM
Thầy ơi!Con vừa nói chuyện với thằng nhóc em của Ngọn Lửa Trước Nhà, năm nay nó 10 tuổi.Con hỏi nó tập ra sao thì nó nói ngọn đèn đỏ của nó sáng chói luôn và đẹp lắm!Con thật bớt ngờ! Chị em nó giỏi thật.Thầy ơi!khi con chỉ tụi nó tập,con có bị gì không Thầy?Hay là Thầy lại bị mệt le lưởi nữa!??Con cáo chình Thầy!
Trăm dâu đổ đầu tăm. Thằng cuối cùng là đứa lãnh đạn ;D ;D ;D

lengoctao27

Con tưỡng đâu được ăn ké vài viên,không dè Thầy lại lảnh hết!huhuhu!Con cáo chình Thầy!

vuacolau

     Kính Bác !
     Biết Bác đang dưỡng sức . Em mong Bác sớm khỏe  , nhân đọc bài viết này Em có vài suy nghĩ gửi đến Bác  :
        - Nếu mà  "trăm dâu đổ đầu tằm " như vậy thì có nghiã là ai đựơc bớt chuyện gì thì Bác lại "hửơng " chuyện đó phải không ạ ? chẳng hạng như VCLv bớt nhức đầu thì Bác lại bị nhức đầu ?? !! người ta nghe Bác mà cuộc đời thanh thản hơn thì Bác lại te tua hơn ?! . 
       
       - Chắng biết mọi ngừòi có giống VCL không , chứ thật sự tâm VCL cứ áy náy mỗi lần đựơc Bác đả thông một việc gì ,  (mình phẻ nhưng cái "Lão già" thì sao??????????? ) . Biết rằng đó là Ðại nguyện của "Lão" nhưng lòng vẫn thấy bất an ( nhưng không hỏi "lão" thì hỏi ai bây giờ ??????????.)

       - Có những lúc VCL lương tâm cắn rứt !!!!!!!!, nghĩ đến Bác mà nữa khóc , nữa cười .............. Bèn nghĩ rằng mình bớt sống đi vài năm ( vì chẳng được tích sự gì ! ) mà để "Lão già " được sống thêm vài năm thì hết sẩy , và mỗi ngừời trong HSTD mà tặng "Lão " một năm thì sao ta ? Ui "Lão" sống đến 200 tuổi đấy nhỉ .
     
         Bác ơi ! Chào Bác nhé . Em lại "tịt" rồi .!
       
       

HHDL

ai biểu về lại SG mà không chịu out ha ha
web_thần thông biến LNT27 thành HVT...

quả là thú vị cáo chình...

Huongdao

Hèn chi thấy cái giọng của HVT nghe lạ lạ ...ha ha ha ;D ;D ;D