Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú sư phụ ơi! con có những giấc mơ về Rắn

Bắt đầu bởi QUANGMINH, Th4 21, 2010, 07:13 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

QUANGMINH

Chào chú sư phụ!

Chú ơi, mấy ngày gần đây con hay có những giấc mơ về Rắn, cái cảm giác nó rất thật chú àh.

Có một giấc mơ là con thấy khi con đang ngủ thì có vài con Rắn nó chui vào mềm ngủ chung với con, nó mằm bên hông trái của con, đến khi con mắc tè quá thì con liền tác ý nói với nó là " mấy ông đi ra đi để tui trở mình, nếu không tui sợ sẽ đè phải mấy ông" sau khi con tác ý như thế thì mấy con Rắn đó bò ra và đi đâu mất tiêu.

Tối hôm qua con lại có thêm một giấc mơ về Rắn, đó là con cảm giác là mấy con Rắn lại đến, nhưng lần này thì hình như là nó to hơn lần trước nhiều, nó quấn lấy hai chân của con, lúc đó con sợ lắm, chỉ biết niệm "Namo cầu sám hối Bồ Tát" thôi, mà hình như chúng chẳng có sợ gì cả, chúng nó quấn chân con nhưng không có làm con đau, chỉ quấn nhẹ nhàng thôi, sau một hồi thiệt lâu, thì con tác ý kêu mấy con Rắn đó đi thì chúng nó thả chân con ra và đi mất.

Chú ơi giải thích giúp con với.

Kính Chú.

PS : Cái đầu con dạo này đã bớt đau nhiều rồi, đệ Vũ nói là khi nào khỏe thì kéo hắn.  ;D

Chúc chú luôn vui khỏe, mấy cái file video chú làm tuyệt cú mèo luôn đó  :D

Tibu

Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 21, 2010, 07:13 PM
Chào chú sư phụ!

Chú ơi, mấy ngày gần đây con hay có những giấc mơ về Rắn, cái cảm giác nó rất thật chú àh.

Có một giấc mơ là con thấy khi con đang ngủ thì có vài con Rắn nó chui vào mềm ngủ chung với con, nó mằm bên hông trái của con, đến khi con mắc tè quá thì con liền tác ý nói với nó là " mấy ông đi ra đi để tui trở mình, nếu không tui sợ sẽ đè phải mấy ông" sau khi con tác ý như thế thì mấy con Rắn đó bò ra và đi đâu mất tiêu.

Tối hôm qua con lại có thêm một giấc mơ về Rắn, đó là con cảm giác là mấy con Rắn lại đến, nhưng lần này thì hình như là nó to hơn lần trước nhiều, nó quấn lấy hai chân của con, lúc đó con sợ lắm, chỉ biết niệm "Namo cầu sám hối Bồ Tát" thôi, mà hình như chúng chẳng có sợ gì cả, chúng nó quấn chân con nhưng không có làm con đau, chỉ quấn nhẹ nhàng thôi, sau một hồi thiệt lâu, thì con tác ý kêu mấy con Rắn đó đi thì chúng nó thả chân con ra và đi mất.

Chú ơi giải thích giúp con với.

Kính Chú.

PS : Cái đầu con dạo này đã bớt đau nhiều rồi, đệ Vũ nói là khi nào khỏe thì kéo hắn.  ;D

Chúc chú luôn vui khỏe, mấy cái file video chú làm tuyệt cú mèo luôn đó  :D
Giấc mơ này hay quá! Câu hỏi là có nên giải ra không? Hmmm! Không nên, mà QUANGMINH ráng lên Tứ Thiền và coi lại, thì nó hay hơn. Còn muốn bật mí thì chú sẽ bật mí cho coi.

QUANGMINH

Chú ơi! con muốn biết, chú cho con biết xem nó hay cở nào vậy!

Nếu chú không thể nói chung cho mọi người biết thì chú PM cho con nha.

Kính Chú.

QUANGMINH

Chú sư phụ !

Chú bật mí cho con biết với nha chú.

Kính chú.

Tibu

Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 26, 2010, 06:58 PM
Chú sư phụ !

Chú bật mí cho con biết với nha chú.

Kính chú.
Nó chỉ là những hộ pháp của mình vào thời xa xưa mà mình đã tu hành. Như vậy, nguyên tắc là việc mình thì mình cứ làm. Đừng đếm xỉa gì tới họ cả.

Khi nào mình tu giỏi rồi là mình độ họ đi cho hết luôn.

Sau đó thì thay đổi hộ pháp khác xịn hơn.

QUANGMINH

Cám ơn chú nhiều.

Chú cho con hỏi thêm là, mấy ngày nay khi mà con tập trung hơi cao một chút là cái tay của con nó tự động bắt ấn, hình tướng cái ấn như thế này nè chú :

_ Ấn luôn ở tay phải
_ Lóng thứ nhất của ngón tay Cái bấm vào giửa lóng thứ nhất và lóng thứ hai của ngón Trỏ, ngay mặt hông phía bên ngón Cái.
_ Ba ngón còn lại thì co vào giửa lòng bàn tay
_ Lực tập trung mạnh ở đầu ngón Trỏ khiến cho ngón tay bị căng tức luôn.

Chú cho con biết là tại sao con lại có hiện tượng đó vậy chú?
Cái ấn đó là gì vậy chú?

Kính chú.

Tibu

Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th4 29, 2010, 10:02 PM
Cám ơn chú nhiều.

Chú cho con hỏi thêm là, mấy ngày nay khi mà con tập trung hơi cao một chút là cái tay của con nó tự động bắt ấn, hình tướng cái ấn như thế này nè chú :

_ Ấn luôn ở tay phải
_ Lóng thứ nhất của ngón tay Cái bấm vào giửa lóng thứ nhất và lóng thứ hai của ngón Trỏ, ngay mặt hông phía bên ngón Cái.
_ Ba ngón còn lại thì co vào giửa lòng bàn tay
_ Lực tập trung mạnh ở đầu ngón Trỏ khiến cho ngón tay bị căng tức luôn.

Chú cho con biết là tại sao con lại có hiện tượng đó vậy chú?
Cái ấn đó là gì vậy chú?

Kính chú.
Tập năng quá, thì nó tạo một sự căng thẳng thần kinh. Sự căn thẳng này lại tạo thành những cử động được gọi là "Bản Năng Hoạt Động". Những động tác này tự phát xuất như là bắt ấn, cục cựa thân hình như đứng lên ngồi xuống, ẹo bên này ẹo bên kia, phát ra tiếng hư, ha, hô ... Sau một thời gian thì tự hết. Có người thì cả hai ba năm sau mới hết.
Nguyên tắc là tập từ từ lại, đừng có nhấn ga quá sức mà nó lại sinh ra những "Bản Năng Hoạt Động" hơi kỳ quái này.

QUANGMINH

Dạ cám ơn chú, con sẽ chơi đều đều ạh.

Kính chú.