Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thắc Mắc về Kỷ Thuật Quán Chấm Đỏ

Bắt đầu bởi hstd, Th3 27, 2010, 10:49 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

hstd nhận được email thắc mắc về Quán Chấm Đỏ:
[...]
1. KHI MINH NIEM PHAT THI TAP TRUNH NHIN O TRUOC TRAN HAY LA NHIN VAO
KHOANG KHONG GIAN O DANG TRUOC MAT KHOANG NUA MET.
2. TAP QUAN CHAM DO O TRONG PHONG CO DEN SANG HAY TOI
3. XIN NOI THEM VE CONG DUC CUA VIEC NIEM PHAT NHU CACH CUA ANH HAI LUA?
XIN CHAN THANH CAM ON
[...]

Viết lại:
1.  Khi mình Niệm Phật thì tập trung nhìn ở trước trán hay là nhìn vào khoảng không gian ở đằng trước mặt khoảng nửa mét (50 cm)
2.  Tập quán chấm đỏ ở trong phòng có đèn sáng hay tối
3.  Xin nói thêm về Công đức của việc Niệm Phật như cách của anh Hai Luas?
Xin chân thành cảm ơn.

Tibu

Trích dẫn từ: hstd trên Th3 27, 2010, 10:49 AM
hstd nhận được email thắc mắc về Quán Chấm Đỏ:
[...]
1. KHI MINH NIEM PHAT THI TAP TRUNH NHIN O TRUOC TRAN HAY LA NHIN VAO
KHOANG KHONG GIAN O DANG TRUOC MAT KHOANG NUA MET.
2. TAP QUAN CHAM DO O TRONG PHONG CO DEN SANG HAY TOI
3. XIN NOI THEM VE CONG DUC CUA VIEC NIEM PHAT NHU CACH CUA ANH HAI LUA?
XIN CHAN THANH CAM ON
[...]

Viết lại:
1.  Khi mình Niệm Phật thì tập trung nhìn ở trước trán hay là nhìn vào khoảng không gian ở đằng trước mặt khoảng nửa mét (50 cm)
2.  Tập quán chấm đỏ ở trong phòng có đèn sáng hay tối
3.  Xin nói thêm về Công đức của việc Niệm Phật như cách của anh Hai Luas?
Xin chân thành cảm ơn.
1. Nhắm mắt 100% và nhìn vào không gian ở đằng trước mặt khoảng một với tay: 50 cm
2. Mời thì dợt trong phòng tối. Sau khi quen rồi thì ra được ngoài ánh sáng, kế đó là mở mắt sinh hoạt bình thường mà cũng thấy được các Ngài.
3. tự mình qua bển, và đem bà con của mình qua bển luôn.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=3.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=12.0

ngọc minh

chào chú Tibu.Xin chú cho con hỏi về cách quán chấm đỏ một chút ạ .Có phải khi quán chấm đỏ thì mình nhắm mắt và cố gắng tưởng tượng ra 1 chấm đỏ như trong ngoặc sau(.) và mình bắt đầu niệm phật lắng tai nghe, cố gắng cho nghe rõ từng câu đồng thời mình tưởng ra 1 chấm đỏ nhỏ như trên và tưởng tượng từng chữ, từng câu niệm phật bay vào trong chấm đỏ đó phải không ạ. Con mới nhận được đề mục gần đây và mới bắt đầu tập thấy rất khó ra nhưng tập nghe niệm phật thì lại thấy rất dễ.Chủ yếu khi tập thì con thấy con chú ý vào lắng nghe và cũng có tưởng tượng ra được từng chữ niệm phật bay vào khoảng không gian tối đen trước mặt.Nhưng phần lớn là nghe thui ạ.Xin chú chỉ cho con với ạ.Xin chú cho con hỏi thêm chút xíu ạ.Con đã quy y và có pháp danh bên nguyên thủy nhưng mà con lại rất thích niệm phật.Nên nếu con hằng ngày chỉ tập niệm phật và quán chấm đỏ thì có sao không chú.Như thế con có bị coi là vượt pháp không ạ.Chú bảo con với chứ con cũng không biết làm thế nào cho phải ạ.Con cảm ơn chú nhiều ạ.^^

Tibu

Trích dẫn từ: ngọc minh trên Th3 28, 2010, 07:26 AM
chào chú Tibu.Xin chú cho con hỏi về cách quán chấm đỏ một chút ạ .Có phải khi quán chấm đỏ thì mình nhắm mắt và cố gắng tưởng tượng ra 1 chấm đỏ như trong ngoặc sau(.) và mình bắt đầu niệm phật lắng tai nghe, cố gắng cho nghe rõ từng câu đồng thời mình tưởng ra 1 chấm đỏ nhỏ như trên và tưởng tượng từng chữ, từng câu niệm phật bay vào trong chấm đỏ đó phải không ạ. Con mới nhận được đề mục gần đây và mới bắt đầu tập thấy rất khó ra nhưng tập nghe niệm phật thì lại thấy rất dễ.Chủ yếu khi tập thì con thấy con chú ý vào lắng nghe và cũng có tưởng tượng ra được từng chữ niệm phật bay vào khoảng không gian tối đen trước mặt.Nhưng phần lớn là nghe thui ạ.Xin chú chỉ cho con với ạ.Xin chú cho con hỏi thêm chút xíu ạ.Con đã quy y và có pháp danh bên nguyên thủy nhưng mà con lại rất thích niệm phật.Nên nếu con hằng ngày chỉ tập niệm phật và quán chấm đỏ thì có sao không chú.Như thế con có bị coi là vượt pháp không ạ.Chú bảo con với chứ con cũng không biết làm thế nào cho phải ạ.Con cảm ơn chú nhiều ạ.^^
Đọc cái này đi đã:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065

vothuong1455

Dạ thưa .....
VT xin hỏi chút ạ......Tuần trước , đêm đó VT nằm cũng như mọi khi VT hay bật quạt....nhưng lại đắp chăn , chùm kín đầu và ...bất đầu niệm.....ko niệm ra tiếng mà chỉ niệm như trong tiềm thức vậy....Hít vào A aaaaaaaa thở ra, lại hít vào  Di iiiiiiiiiii thở ra , hít vào Đà à à aaaaaat thở ra, hít vào Phật ật ật ttttttttttt thở ra ....Đâu như 4.5 chu kì hít vào thở ra như vậy....VT bỗng thấy trước mất mình  lúc đó tối thui à...Nhưng lại xuất hiện 1 vòng tròn trắng...như làn khói vậy...chỉ trong tích tắc..xuất hiện 1 chấm đỏ như ánh lửa trên que nhang vậy.....
Chuyện đó chỉ có xuất hiện có 1 lần duy nhất... từ hôm đó ko thấy j nữa.... Xin cho VT biết với ạ...
Cám ơn nhiều....










lubutaba

Do thư giản cái tâm mà hành giả bắt đầu vào cái thấy cái không gian đen đen đó.
Do gôm cái tâm vào câu niệm mà ra cái cục đỏ.
Nhưng do mừng quá lại có 1 sự giao động nên nó lại mất.

Giống như em bé đang tập đi chập chững. Rồi té ... rồi đi ... rồi té ...
Rồi đi loạng choạng ...
Rồi đi ngon lành.
Cho đến khi chẳng để ý đến cái chuyện đi nữa.
Muốn lấy cái gì thì chỉ đi tới để lấy.

Nên càng tập, cái không gian đó càng tự động rõ, cái cục đỏ càng tự động sắc nét ...

lomo

Chào chú tibu và các huynh đệ.
mấy hôm lễ phật đản, ở quê của lomo trời có mưa rồi xuất hiện cầu vồng chỉ cách chỗ lomo đứng chừng vài trăm mét và chiếu thẳng vào chánh điện của ngôi chùa gần nhà. mới hôm qua khi niệm phật quán chấm đỏ, dù không tác ý nhưng tự nhiên cầu vồng xuất hiện, lo mo thấy phấn khởi rồi vẽ nó thành vòng tròn và tâm là chấm đỏ rõ ràng màu sắc bóng bẩy. khi tạp niệm chen vào thì nó mờ tối hết tạp niệm chấm đỏ và cầu vồng lại sáng- không biết sao nhưng đệ tử thấy vui suốt ngày hôm nay.
đệ tử lomo.

Tibu

Trích dẫn từ: lomo trên Th6 08, 2010, 08:08 AM
Chào chú tibu và các huynh đệ.
mấy hôm lễ phật đản, ở quê của lomo trời có mưa rồi xuất hiện cầu vồng chỉ cách chỗ lomo đứng chừng vài trăm mét và chiếu thẳng vào chánh điện của ngôi chùa gần nhà. mới hôm qua khi niệm phật quán chấm đỏ, dù không tác ý nhưng tự nhiên cầu vồng xuất hiện, lo mo thấy phấn khởi rồi vẽ nó thành vòng tròn và tâm là chấm đỏ rõ ràng màu sắc bóng bẩy. khi tạp niệm chen vào thì nó mờ tối hết tạp niệm chấm đỏ và cầu vồng lại sáng- không biết sao nhưng đệ tử thấy vui suốt ngày hôm nay.
đệ tử lomo.
Tức cảnh sinh tình. Khi tâm lực nó đã mềm và nhất là chợt thấy được cảnh đẹp thì nó ăn vào tâm thức nên quán nó dể hơn một tý.