Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thây ơi con mơ

Bắt đầu bởi langnghiem, Th7 21, 2010, 12:23 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

langnghiem

sáng nay trước trước khi thức dậy thì con có 1 giấc mơ, rõ, thật , và h này con còn nhớ, nhưng ko biết có phải là giấc mơ công phu ko, xin Thầy chỉ dùm con  :
Trong giấc mơ con bị rớt vào mé 1 cái hồ có 1 con cá heo, lúc đó con sợ do nhớ đến cái chuyện con cá voi nó dìm chết 1 huấn luyện viên vừa qua, con lật đật trèo ra khỏi cái hồ, con cá heo cũng nhảy ra theo, và nằm cuộn mình bên phải của con, lúc đó con bình tĩnh lại và nhớ rằng cá heo là con vật hiền, con liền nói chuyện tập tành cho nó nghe, lúc đó nó mở miệng nói tiếng người và đại khái là nó chịu tập. đang nói như dzị thì có 1 con chó (con chó lông vàng bị cụt 2 chân trước ) đi ngang qua, con quay sang nói với nó " ông cũng lo tu đi nghen" con chó cũng mở miệng đáp lại " biết rồi, tui ko tu thì lấy cái địt gì mà bảo vệ ông " , rồi nó nằm cuộn lại bên cạnh đuồi trái con, tiếp theo con quay sang xoa đầu con cá heo âu yếm, cảm giác chạm vào rất thật , sau đó thì con có cảm giác thoát ra giấc mơ, cảm giác bị hút ra và con tỉnh giấc.
:-* ;D

Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th7 21, 2010, 12:23 PM
sáng nay trước trước khi thức dậy thì con có 1 giấc mơ, rõ, thật , và h này con còn nhớ, nhưng ko biết có phải là giấc mơ công phu ko, xin Thầy chỉ dùm con  :
Trong giấc mơ con bị rớt vào mé 1 cái hồ có 1 con cá heo, lúc đó con sợ do nhớ đến cái chuyện con cá voi nó dìm chết 1 huấn luyện viên vừa qua, con lật đật trèo ra khỏi cái hồ, con cá heo cũng nhảy ra theo, và nằm cuộn mình bên phải của con, lúc đó con bình tĩnh lại và nhớ rằng cá heo là con vật hiền, con liền nói chuyện tập tành cho nó nghe, lúc đó nó mở miệng nói tiếng người và đại khái là nó chịu tập. đang nói như dzị thì có 1 con chó (con chó lông vàng bị cụt 2 chân trước ) đi ngang qua, con quay sang nói với nó " ông cũng lo tu đi nghen" con chó cũng mở miệng đáp lại " biết rồi, tui ko tu thì lấy cái địt gì mà bảo vệ ông " , rồi nó nằm cuộn lại bên cạnh đuồi trái con, tiếp theo con quay sang xoa đầu con cá heo âu yếm, cảm giác chạm vào rất thật , sau đó thì con có cảm giác thoát ra giấc mơ, cảm giác bị hút ra và con tỉnh giấc.
:-* ;D


ừ, có khi tối đi giản đạo cho bên kia thế giới nghe. Nếu mà mình đừ người thì nó càng mạnh hơn nữa.

GiacTanh

"... đang nói như dzị thì có 1 con chó (con chó lông vàng bị cụt 2 chân trước ) đi ngang qua ... " (Langnghiem)


Có thật đấy!




Con chó chỉ có 2 chân
(Dân trí) - Faith là con chó duy nhất trên thế giới có khả năng đặc biệt là đi bằng hai chân. Nghị lực phi thường của chú chó này được nhiều người rất thán phục.
Faith sinh ra vốn đã không may mắn vì chỉ có ba chân. Nhưng rồi chiếc chân trước duy nhất của Faith đã bị phẫu thuật cắt bỏ. Người chủ của nó là bà Jude Stringfellow đã cố gắng chăm sóc và giúp đỡ cho Faith tập đi. Sau một thời gian dài tập luyện, Faith đã đi được những bước đầu tiên.

Giờ đây, Faith được coi là tấm gương về nghị lực phi thường. Người ta đã thành lập một quỹ bảo trợ động vật mang tên Faith và có hẳn một website chính thức dành cho con chó rất đặc biệt này.

Hãy xem những hình ảnh của chú chó 2 chân Faith:
Xem ở đây

http://faiththedog.info/


Giác Tánh

langnghiem

#3
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 21, 2010, 12:48 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th7 21, 2010, 12:23 PM
sáng nay trước trước khi thức dậy thì con có 1 giấc mơ, rõ, thật , và h này con còn nhớ, nhưng ko biết có phải là giấc mơ công phu ko, xin Thầy chỉ dùm con  :
Trong giấc mơ con bị rớt vào mé 1 cái hồ có 1 con cá heo, lúc đó con sợ do nhớ đến cái chuyện con cá voi nó dìm chết 1 huấn luyện viên vừa qua, con lật đật trèo ra khỏi cái hồ, con cá heo cũng nhảy ra theo, và nằm cuộn mình bên phải của con, lúc đó con bình tĩnh lại và nhớ rằng cá heo là con vật hiền, con liền nói chuyện tập tành cho nó nghe, lúc đó nó mở miệng nói tiếng người và đại khái là nó chịu tập. đang nói như dzị thì có 1 con chó (con chó lông vàng bị cụt 2 chân trước ) đi ngang qua, con quay sang nói với nó " ông cũng lo tu đi nghen" con chó cũng mở miệng đáp lại " biết rồi, tui ko tu thì lấy cái địt gì mà bảo vệ ông " , rồi nó nằm cuộn lại bên cạnh đuồi trái con, tiếp theo con quay sang xoa đầu con cá heo âu yếm, cảm giác chạm vào rất thật , sau đó thì con có cảm giác thoát ra giấc mơ, cảm giác bị hút ra và con tỉnh giấc.
:-* ;D


ừ, có khi tối đi giản đạo cho bên kia thế giới nghe. Nếu mà mình đừ người thì nó càng mạnh hơn nữa.

dạ con cảm ơn Thầy  :-* ;D. Nhưng mà con cũng sợ sợ, vì trình độ con thì ba rọi mà lại đi làm như dzị thì con sợ chỉ bậy cho người ta  :-\. Nhưng mà sao khi mà mình đừ thì nó lại càng mạnh dzị Thầy?
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th7 21, 2010, 07:05 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 21, 2010, 12:48 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th7 21, 2010, 12:23 PM
sáng nay trước trước khi thức dậy thì con có 1 giấc mơ, rõ, thật , và h này con còn nhớ, nhưng ko biết có phải là giấc mơ công phu ko, xin Thầy chỉ dùm con  :
Trong giấc mơ con bị rớt vào mé 1 cái hồ có 1 con cá heo, lúc đó con sợ do nhớ đến cái chuyện con cá voi nó dìm chết 1 huấn luyện viên vừa qua, con lật đật trèo ra khỏi cái hồ, con cá heo cũng nhảy ra theo, và nằm cuộn mình bên phải của con, lúc đó con bình tĩnh lại và nhớ rằng cá heo là con vật hiền, con liền nói chuyện tập tành cho nó nghe, lúc đó nó mở miệng nói tiếng người và đại khái là nó chịu tập. đang nói như dzị thì có 1 con chó (con chó lông vàng bị cụt 2 chân trước ) đi ngang qua, con quay sang nói với nó " ông cũng lo tu đi nghen" con chó cũng mở miệng đáp lại " biết rồi, tui ko tu thì lấy cái địt gì mà bảo vệ ông " , rồi nó nằm cuộn lại bên cạnh đuồi trái con, tiếp theo con quay sang xoa đầu con cá heo âu yếm, cảm giác chạm vào rất thật , sau đó thì con có cảm giác thoát ra giấc mơ, cảm giác bị hút ra và con tỉnh giấc.
:-* ;D


ừ, có khi tối đi giản đạo cho bên kia thế giới nghe. Nếu mà mình đừ người thì nó càng mạnh hơn nữa.

dạ con cảm ơn Thầy  :-* ;D. Nhưng mà con cũng sợ sợ, vì trình độ con thì ba rọi mà lại đi làm như dzị thì con sợ chỉ bậy cho người ta  :-\. Nhưng mà sao khi mà mình đừ thì nó lại càng mạnh dzị Thầy?
Trình độ tâm linh nào thì sẽ chiêu nạp trình độ  đó khi họ đến nghe. Mình mệt là vì bị tốn sức trong công việc giúp người một cách năng động như vậy phiá bên kia thế giới. Do vậy là mới là "nó càng mạnh". Nó ý nói đến khả năng truyền đạt của mình trong công việc đó.