Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cháu con nó tập

Bắt đầu bởi rancon, Th9 11, 2010, 08:37 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

Khoảng tháng 7 DL này cháu gái con, năm nay 10 tuổi có được cho đề mục niệm Phật quán chấm đỏ. Nó cũng bắt đầu tập từ đó. Tập lai rai, bửa có bửa không nhưng cũng đều đều. Hôm nào có nhắc nhở thì nó tập tốt lắm.

Cách đây 2 ngày nó có báo cáo là nó tập thấy chấm đỏ đứng yên, rõ và phát sáng, trong khi xung quanh là màu đen. COn có khen nó và bảo nó cố gắng tập trung vào chấm đỏ. Hôm nay nó bảo là đang tập mà sao cứ thấy và nghĩ về cái mặt ông Phật không hà. Nó nói là nó thấy cái mặt ông Phật nhắm mắt, có chẩm đỏ sáng.
Con có khen nó và nói nó chú ý giữ tiếng niệm thẳng vào mặt Phật đó.

Chú coi giùm con như vậy có ok không và nên làm gì tiếp theo. Con cám ơn Chú!

Alugomxu

 Tập ghê nhỉ. Thán phục ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th9 11, 2010, 08:37 AM
Khoảng tháng 7 DL này cháu gái con, năm nay 10 tuổi có được cho đề mục niệm Phật quán chấm đỏ. Nó cũng bắt đầu tập từ đó. Tập lai rai, bửa có bửa không nhưng cũng đều đều. Hôm nào có nhắc nhở thì nó tập tốt lắm.

Cách đây 2 ngày nó có báo cáo là nó tập thấy chấm đỏ đứng yên, rõ và phát sáng, trong khi xung quanh là màu đen. COn có khen nó và bảo nó cố gắng tập trung vào chấm đỏ. Hôm nay nó bảo là đang tập mà sao cứ thấy và nghĩ về cái mặt ông Phật không hà. Nó nói là nó thấy cái mặt ông Phật nhắm mắt, có chẩm đỏ sáng.
Con có khen nó và nói nó chú ý giữ tiếng niệm thẳng vào mặt Phật đó.

Chú coi giùm con như vậy có ok không và nên làm gì tiếp theo. Con cám ơn Chú!
Nói nó cứ nhìn vào cái mặt và cứ nhìn như vậy cho tới khi nó sáng như mặt trời, và mắt trời là nó y như thế này nè:
Rồi con dắt nó ra ngoài sân chỗ nào mà thấy cái mặt trời và chỉ cho nó thấy.

Nếu không làm như vậy, thì nó sẽ vẽ cái hình đó y như là nó vẽ cái mặt trời trên giấy là ôm đầu máu cả đám đó nghe ;D ;D ;D

Bước thứ hai:
Khi hiện tượng sáng như mặt trời đã ổn định thì con nhờ nó nhìn dần xuống phía ngực, rồi bụng ... tóm lại tư từ nhìn dần xuống cã thân thể cho tói cái hoa sen. (Nhớ đừng có nói nó là bao nhiêu cánh gì cả, mà cứ kệ nó đi).

Bước thứ ba:
Nhìn vào hai bên khoảng phiá dưới nữa thì sẽ thấy hai Ngài nữa, mỗi Ngài lại đứng trên hoa sen. Cả ba Ngài họp thành một tam giác đều.

Bước thứ tư:
Cứ nhìn và làm cho cả ba Ngài sáng lên như ba cái mặt trời.

Tất nhiên là khi dợt như vậy thì cứ giữ câu niệm Phật.
Mệt thì nghỉ
Nhức đầu thì ngưng ngay, và nghỉ tập cho tới khi hết bị nhức đầu (hết 100%) thì tập tiếp lại.

Liên Hương

LH xin tán thán tin thần cầu đạo của cháu Rắn con........
Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi còn mãi mê với Game online mà cháu của Rắn con chịu rồi tu tập ,thật đáng khen và tán thán ............Chúc cháu Rắn mau chóng trở thành Bồ Tát nhí để độ đời...................

Rancon

Con cám ơn chú Tibu nhiều nhiều.

Cô LH ơi, nó vẫn mê chơi game và coi phim um sùm. hè hè

Rancon

#5
Up date, Up date,

Con mí chát với bên nhà. Cháu con nói nói là nó thấy ông phật tới ngang người, nhưng không thể nhìn xuống chân được. Nó nói ổng khoác áo màu đỏ, còn người ổng từ mặt cổ, tay thì màu vàng khè 9999. Nó nói tay ổng thì như cái tay phải của thằng nhỏ này, để ở ngang miệng. Chú ơi, tay phải của thằng nhóc là hướng tay trái của mình khi mình nhìn vô màn hình hén chú  ;D! Mặt ổng thì nghiêm lắm. Có điều là hình ảnh ổn định và rõ ràng. Nó vẫn chú ý vô cái chấm đỏ mà niệm.



Con dặn là nếu mặt ổng nghiêm thì coi lại coi có nói dối, giận ai, la ai ko. Nếu có thì cố gắng bình tĩnh và nhất là đừng nối dối. Con nói với nó là ông phật gần với nó nhất, do nó tập mà thấy ổng, nên cho dù có những chuyện nó ko nói với ai ổng vẫn biết, mà nếu nó nói dối ổng sẽ buồn. Dặn phòng hờ. Nó nói nó sẽ cố làm ổng vui. Con khen nó ngoan và giỏi.

Có điều con thấy nó ko thích tập cho lắm, vì thích chơi game và coi phim hơn, con nít mà. Khi có con ở nhà thì nó chăm hơn chút thôi, giờ con đi rồi thì hên xui. Nhưng con dặn nó là nếu con ko thích thì thôi, ko sao, vui thì tập. Con cũng dặn ở nhà là nếu nó ko tập thì đừng ép nó, la nó. Ý con muốn để cho nó tự quyết.

Thằng em nó thấy con chị tập thì 1,2 bữa cũng tập theo. thằng này thì mới 4,5 tuổi à chú ơi. COn không có chỉ nó, mà nó ham vui ý. Nó cũng tập quán chấm đỏ luôn. Nhưng nó bảo ra chấm đen  ko à. Bạn con nói là chỉ nó tô màu thành màu đỏ rồi. Tập trước 7 tuổi có sao ko chú?