Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ thả rắn

Bắt đầu bởi minhquang, Th9 19, 2010, 11:56 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

minhquang

Chào huynh Tibu,

Tối hôm qua sau khi công phu được chừng 15-20' không có gì đặc biệt, minhquang nằm xuống quán chấm đỏ tiếp rồi ngũ  luôn. Trong giắc mơ tạm thời chia ra làm 2 đoạn:

Đoạn 1: thấy mình đang ở 1 nhà sàn nằm ven sông xung quanh rất nhiều nhà cũng giống vậy, mọi người đang lo lắng khi trời mưa xuống nhiều thì nước sông dâng lên cao sẽ làm ngập nhà sàn hoặc trôi cả nhà đi, minhquang đi dọc sông thì thấy nước sông dâng lên ngập vài đoạn đê gần đó và có 1 nhà sàn cũ kỹ của 1 bà lão bị trôi đi, minhquang về nhà hỏi Má thì được nói nhà mình không sao vì đã nâng cao 2m sao với các nhà xung quanh. Sau đó, trời hết mưa và nước sông rút xuống như bình thường, có vài anh lính xuống bơi và nghịch nước bị sĩ quan la rấy.

Đoạn 2: chắc thấy an tâm nên thấy mình đi chơi trên 1 đường làng ở nhà quê với 1 đứa em và bạn của nó. Vừa đi vừa ăn trái cóc (không có chua) chấm mắm ruốc xào thịt, vừa đi vừa ăn không được thoải mái nên ghé vô quán nước mía uống. Đang ngồi thì có 1 con rắn nhỏ bằng ngón tay út bò lại gục gặt cái đầu, minhquang mới thấy mình nói: Tao với mầy quen nhau từ kiếp trước phải không ? Sau đó đưa tay trái về phía con rắn nhỏ, con rắn bò lại cuốn tròn trên bàn tay và lại gục gật cái đầu,  minhquang thấy khuôn mặt của nó buồn rầu nên nghĩ nó đang cần mình giúp cái gì nên đẽ tay xuống gần mặt đất thì con rắn bò đi, minhquang bèn đi theo đến 1 bụi rậm khá lớn mới thấy 1 cái lồng bắt chuột đang có 1 con rắn rất lơn bị nhốt ở trong, khi con rắn lớn thấy minhquang thì khè khè có vẽ đe dọa, tuy nhiên khi con rắn nhỏ bò lại gần chắc nói cái gì đó thì con rắn lớn nằm im, minhquang đến mở cái lồng và 2 con bò vào bụi rậm đi mất, minhquang trở về quán nước mía ăn tiếp và sau đó tỉnh dậy.

minhquang nhờ huynh Tibu xem và giải thích dùm giấc mơ trên, rất cám ơn Huynh.