Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Đề mục cho Diệu Ngân

Bắt đầu bởi Dieu Ngan, Th5 19, 2009, 08:59 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

BY

#15
Không phải việc nó như Diệu Ngân nghĩ vậy đâu ....

Khi mình quyết tâm tu hành , thì những tâm "ma" (thói quen cũ) biến hóa , kèo nải , lịch sự , định thời gian (3 tháng chẳng hạn), hỏi han cho chắc ăn , tu đúng hay sai làm sao biết được , tu giỏi tu dở , làm sao tu tiến bộ , làm sao mình biết mình có tiến bộ hay không , v.v.... đủ thứ chuyện mình cảm thấy CẦN phải hỏi THẦY cho chắc ăn là mình không tu trật đường ... Tất cả những suy nghĩ phân tách nầy điều là "chính tâm mình nó phỉnh mình đó". Gọi là tâm ma chóng lại , không muốn vị đệ tử có thể bỏ nó , diệt nó , trừ nó , vì tuệ diệt khổ , tuệ diệt ma , tuệ diệt tâm ma làm xàm suy nghĩ đó mà .

Khi tâm ít làm xàm như Bé Hạt Nho và Bé Hạt Tiêu , thì chỉ có "dạ" rồi cứ một thứ chuyện đơn giản mà tu tập .... Thầy cho cái gì thì tập cái đó .... Không có nói TRƯỚC . ... Không có "sợ" mình tu sai ... Chỉ có chú tâm tiến tới , làm cho bằng được cái gì Thầy dạy , dù đơn giản cách mấy vẫn nhất quyết làm 1, 2, 3, ...tháng hay là 1,2,3,... năm , v.v...

BY cũng lăng xăng hỏi han giống y như Diệu Ngân vậy , và vi. Sư hướng dẫn lúc nào cũng có võn vẹn một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi BY có (như viết ở trên mà còn nhiều hơn nữa lận) .  Câu trả lời lúc nào cũng giống như lúc nào , chỉ có mấy chữ thôi : "Có cái gì thì niệm cái nấy ."  Tới một hôm BY hiểu , biết rõ tâm ma mình biến hóa ra đủ thứ và biết rõ chỉ có sức tinh tấn tu tập là có thể chấm dứt nó , diệt nó , và trả lời nó bằng cách biết rõ nó là tâm ma thôi . Sau cùng BY nói với Sư hướng dẫn : "Con không cần Sư nhắc nhở nữa . Con tự mình nhắc mình thực hành ." Từ đó thì cứ từ từ từ từ thực hành ....

Diệu Ngân viết : "Mình còn kém lắm ..." cũng là tâm ma nữa đó .

Chúc Diệu Ngân tinh tấn và an vui luôn .

BY .

TLT

 Dear chị BY
   Chị viết phần này ,em thấy lạ ghê !Như vậy thì em tâm ma quá chời lun đó chị.Do mình lớn,tiếp xúc cuộc sống nhiếu quá ,thất bại  lại nhìu và thất bại vì những lý do dô duyên nên mình ko có tự tin .Đầu óc thì ko "trong sáng" nên nghe 1 điều này ở đây rùi lại so sánh củng điều này ở chỗ khác....-cho nên ng ta có nói "lắm thầy ,nhiều ma" ....và vì vậy mình "ma " quá chừ lun .Mình còn ớn mình hún gì ng khác!
Em cám ơn chị BY nhá(chị có phải là BY hay có mặt trong các tập tin ở đây phài ko ? Con chị ok rùi phải ko ạ?)

Kính
TLT
Note:TLT xen vào đề mục của D Ngân ,xin lỗi nhé

BY

#17
Chào TLT ( và Diệu Ngân ) ,

Nhiều tâm ma nhiều lắm lắm lận .  

Đi đứng nằm ngồi , không làm gì hết , làm việc không ngừng , ngay cả lúc ngũ mê như chết (nhưng chưa chết) thì cũng là tâm mà hoạt động .  

Ngay cả TLT giải thích (!! càng giải thích thì tâm ma càng sanh thêm tâm ma !!) rằng "Như vậy thì em tâm ma quá chời lun đó chị.Do mình lớn,tiếp xúc cuộc sống nhiếu quá ,thất bại  lại nhìu và thất bại vì những lý do dô duyên nên [...]"   Giải thích rằng "Tại vì .... cho nên" là trật lất Nhân Quả rồi .  

Nhân Quả  là  .... Tôi suy nghĩ vì hồi xửa hồi xưa đã có những suy nghĩ tương tự như vậy . Tôi buồn vì xưa giờ tôi quen phản ứng với chuyện không vừa ý như vậy . Tôi khổ vì thói quen phản ứng lại hoàn cảnh bằng tâm khổ như xưa giờ .  Còn tu tập là tập thói quen mới . Chuyện khổ tới thì tâm mình phẳng lì , thấu rõ , và tĩnh lặng , biết cái gì mình phải làm và làm được thì làm , biết cái gì không làm được thì không nghĩ tới hay là không làm gì cả .

Tu tập là tập cái tâm thăng bằng , xem mọi chuyện xãy ra như nó đúng thật , biết rõ cái gì làm được , cái gì không làm được , biết khả năng , nghĩ gì thì làm nấy , không có "phải chi, phải dè" , làm thì làm , không làm thì cũng không nghĩ tới . Tu tập là tập cái tâm không suy nghĩ loạng xà ngầu , giải thích dài dòng "Tại vì .... cho nên" .... Làm không được thì nói là làm không được , ai hỏng chịu thì mình cũng chịu luôn .

Cám ơn TLT hỏi thăm . Trai út đang ở tù , luật sư cho trai út biết toà án kéo dài từ 3-5 năm .... Ví như cha mẹ có con mang bệnh nặng như căng xe (cancer) , bao nhiêu tình thương cũng vô ích , gần con cũng không được , chỉ chờ bác sĩ họ ra tay giúp được gì thì hay nấy , còn bác sĩ bó tay thì mình chờ mang xác con về chôn . Trong trường hợp bất trị , cha mẹ có thể trách khứ , không thương , kệ nó , hay là đau lòng xót dạ , thương nó , khóc lóc , khổ đau , v.v... , làm gì cũng không liên hệ tới chuyện hàng ngày trong tù , chuyện trong toà , và chuyện trong trí của con mình . Vì không làm được nên BY chú tâm vào việc thiền tập , dần dà tâm tĩnh lặng hơn .  BY chấp nhận hoàn cảnh có con ở tù rụt xương hay tử hình . Sự đã ngoài tâm tay cúa người mẹ . Việc BY có thể làm được là đi làm , ăn uống ngũ nghĩ , giữ gìn sức khỏe , cố gắng làm việc đàng hoàng , dành dụm cho lúc tuổi về chiều tự mình có thể lo cho chính bản thân mình , viết thơ cho con , và dạy dỗ nó bằng thư tín với hy vọng rằng tù khó và nó hết đường chạy thì nó chạy vào cửa TU tâm ...


BY .


TLT

Dear chị BY
  Chị viết tỉ mỉ,rỏ ràng,em hiểu rùi,..nhưng ko sao tránh khỏi nó(tâm ma) đây! hi hi hi  ;D(chị có 1 giọng văn rất nhẹ nhàng và mượt mà,ng đọc đọc vào có cảm giác như hơi thở nhẹ nhàng...hay lắm em ko diển tả hết được!! ;D)
Mổi nhà là 1 hoàn cảnh và nhà nào cũng có cái "thùng rác"cả chị à .Nhưng với con thì em biết chị đau lòng lắm lắm ( thương chị và cho bé của chị nữa)
Nhưng em nghĩ rùi sẽ qua ...và nhẹ nhàng như tâm hồn chị vậy ...
Chị ơi! cố lên,cố lên ...nhá   

Kính
TLT

ume

@ BY: Đọc bài của chị BY, thấy mình cũng 'ma' hết chỗ nói. Từ nay không hỏi lôi thôi nữa, quyết chí tu đến ra thì thôi, hí hí. Cảm ơn chị.

@TLT: giọng của chị mới dịu dàng nhất đó, lại hài không thể tả, mình chưa bỏ đọc bài nào của chị, mặc dù chẳng có việc liên quan mấy, hì hì. Cảm ơn TLT

Ume

BY

#20
TLT viết : "nhưng ko sao tránh khỏi nó(tâm ma) đây"

Có nhiêu cách . Trong mỗi cách thì có giai đoạn tiến triển . Trong từng giai đoạn tiến triển thì có điều cần phải vượt qua . Nên mới nói, ma cao mấy trượng , thì Phật càng cao hơn , tức là , thói quen có nhưng tinh tấn vô song . Anh HL nhắc nhở cái ý là , không tài cán thì cần cù ...

Điều đầu tiên , điều hết sức quan hệ là mình "biết" là tâm đang biến hóa .

Ở chỗ tu tập Ngũ Uẩn thì như Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh dạy rằng , "tất cả các uẩn đều không" . Vị bồ tát "quán tự tại ... hành thâm bát nhã ba la mật đa thời ... chiếu kiến ngũ uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ạch" .  Thật rõ ràng , "thấy" nó ngay trong lúc nó hoạt động thì nó tức khắc biến mất . Không tức là Không tồn tại , là tức khắc diệt .

ở chỗ tu tập tâm chưa vững chải , hở hở thì tâm động loạn cào cào , không ngồi thiền thì thôi , vừa ngồi thì trăm ngày chuyện xưa nay đều ùa trở về tâm trí mà suy nghĩ trong tư thế ngồi thiền , thì trong lúc nầy , bắt buộc và cần nhất là trở về bài học vỡ lòng ... Cố hêt sức , dùng toàn lực tinh tấn giữ tâm trên đề mục càng lâu chừng nào thì càng tốt chừng đó .  Đây là cách gia tăng Tinh Tấn để phát triển và gia tăng Định lực cho thêm hùng hậu .  Khi Định mạnh hơn (tức là đề mục rõ ràng hơn , ánh sáng tròn càng rõ ràng và càng sáng hơn), thì tâm dần dần tĩnh lặng hơn . Khi Tinh Tấn gia tăng thì lúc nầy dùng sức Tinh Tấn áp chế vào tâm , dùng đề mục đầu tiên (ánh sáng chẳng hạng) dể dìm tất cả những tâm ma . Khi đề mục hoàn toàn chiếm trọn tâm (thì gọi là , Nhất Tâm Bất Loạn ở giai đoạn sơ cơ), thì lúc nầy Tâm Trong Sạch , Tâm như vị Bồ Tát , không có bợn nhơ của Tham Sân Si do nhờ sức Tinh Tấn vậy .

Cứ việc thực hành ... Dần dà thì quen ... Sự tu tập sẽ được liền lạc hơn ...

Đừng nóng ... Nấu cơm thì phải chờ cho nước nóng , rồi nước sôi , rồi chờ cho sôi một chút , rồi bớt lửa , rồi chờ một chút nữa , rồi tắt lửa , rồi chờ một chút nữa cho cơm khô bớt , rồi chờ chút nữa cho nó nguội bớt , rồi mới dùng cơm được .. Nấu cơm mà gấp gáp thì có cơm 3 tầng và khói đen đầy nhà , bụng vẫn đói meo ....

Đường đi niết bàn luôn luôn có Nhẫn (nhẫn với chính sự tu tập của mình). Cứ thực hành riết thì được , không có khó khăn gì . Phật Thích Ca ngồi liên tục dưới cội bồ đề mất năm liền , ngày đêm như vậy , còn mình tu tơ lơ mơ thì đắc củ kiệu , niết bàn gì nổi mà niết bàn ....

Tinh tấn cái đã .... Ráng noi theo gương của Anh HL và các Nhí , thử coi mình có thể gia tăng thời gian càng ngày càng nhiều giờ liên tục không . Mình cứ canh me 24/24 và tập tới tới tới có một thứ hà (đề mục thầy cho !) ... Chán lắm nhưng ráng tinh tấn .

BY .

Dieu Ngan

Cô BY,

Cám ơn cô đã nhắc nhở cho DN và các bạn. Đúng là tâm cháu còn bất an và nhiều khi không tinh tấn như mình đã tưởng. Nhất là những lúc vui, những lúc cảm xúc bản thân được thoả mãn thì khó tĩnh tâm hơn là những lúc có chuyện buồn, chuyện ko hay xảy ra với mình. Vì khi cháu buồn, cháu ngồi thiền vào đề mục để quên nó đi. Còn khi cháu vui và hạnh phúc thì lại thấy mình đắm chìm trong cái vui vô thường đó, rất khó tập trung vào đề mục được. (Cái tham, sân, si còn nhiều). Cháu sẽ nghe lời cô để cố gắng tu tập trong mọi hoàn cảnh. Cháu hy vọng và tin tưởng cô bằng sự tinh tấn trong thiền định sẽ thường được bình an, giải được nghiệp cũ và con trai cô cũng sẽ sớm hiểu/ tìm được con đường đi đúng đắn cho bản thân em ấy.
Cháu rất cám ơn những người như cô BY và các bạn khác trong diễn đàn này đã giúp cháu nhận ra tâm ma trong mình và không bỏ quên sự tu tập.



BY


Diệu Ngân cứ cố gắng , ráng được chừng nào thì hay chừng nấy , đừng có buồn hay tự trách sức tu mình chưa đủ so sánh với người khác .

Có cái gọi là Phước Ba La Mật , hay là Phước Vô Lậu , do nhờ những công trình tu tập của rất nhiều kiếp , cho nên kiếp hiện tại nầy có thể nhập vào dòng Thánh rất nhanh .

Dựa vào sự tu tập của bản thân BY , thì BY hiểu rằng, lý do Đức Phật Thích Ca dạy rằng , phương pháp Tứ Niệm Xứ là con đường ngắn nhất đưa đến niết bàn là vì Tứ Niệm Xứ luôn luôn có mặt , luôn luôn nhắc nhở , suốt kiếp cho tới khi mình chết thì thôi . Nếu chưa chết thì luôn luôn có Tứ Niệm Xứ , có Thân Tâm , có Ngũ Uấn , cho nên đề mục tu luôn luôn có mặt , luôn luôn nhắc nhở sự tu tập , luôn luôn giúp đỡ thiền sinh tinh tấn .  Nhờ có thân tâm nên mình khó mà quên tu tập suốt ngày cho dù phước ba la mật của các kiếp trước rất nhỏ .  Chỉ cần tinh tấn trong một kiếp thì sự cố gắng tu tập càng ngày càng liên tục hơn có thể tạo thêm ba la mật đủ để bước vào dòng Thánh Tu Đà Hườn ngay trong kiếp kiện tại . Một khi bước vào dòng Thánh thì  cửa luân hồi đã đóng trong vòng không quá 7 kiếp .

BY hợp với Tứ Niệm Xứ vì BY cũng ham chơi , ham vui , và làm biếng tu tập như Diệu Ngân vậy . Nhưng nhờ Tứ Niệm Xứ đốc thúc nên BY tu tập tập tu tức cười lắm .

Tụi mình ráng kiêng Nhẫn nghen ....

BY .

Dieu Ngan

Chú Tibu ơi, con xin báo cáo 1 tí.

Từ hôm nhận đề mục và tập tành đến giờ thì có những hiện tượng sau xảy ra với con:

Tuần đầu: Tập hăng hái
Tuần 2: Sức khoẻ suy sụp, ngủ li bì, đau đầu, chông chênh (chóng mặt, đi lại như trên mây), táo bón nặng, đau rát vùng bụng mỗi khi quán chấm đỏ
Tuần 3: Tức ngực, đau rát bụng khi ngồi tập -> kiết ấn hộ thân và cầu sám hối, hồi hướng công đức như chú dạy -> hết đau bụng

Mỗi sáng con tập VTC khoảng 5 đến 10 phút.

Con hay tập lúc 11h đêm, nhưng ngày nào cũng rất tỉnh táo vào lúc 4h sáng (thời gian từ 4h sáng đến sáng hẳn là con cố tình nằm trằn trọc ngủ nướng hoặc tập theo tư thế nằm, có lần nằm tập theo tư thế này thì con mơ thấy mình bước vào một khu vườn hoa hồng mát lành, cây cối xanh tươi làm con thấy cảm giác rất hạnh phúc và an bình, cảm giác hạnh phúc đó đến 2 ngày hôm sau vẫn chưa hết.

Mấy ngày hôm nay khi tập thì thân con bị lắc lư, xoay vòng, hoặc đầu quay vòng, nếu cứ để nó quay thì con có cảm giác dễ chịu như là được massage, nếu muốn dừng lại thì con cố gắng tập trung vào chấm đỏ, hoặc kiết ấn hộ thân. Àh, nhân tiện chú cho con hỏi là mình giữ cái ấn hộ thân suốt trong thời gian tập ạ? Con thấy giữ cái ấn đó mỏi tay và vai lắm ạ, làm con ko ngồi lâu được.

Kết luận: Con rất vui vì có chấm đỏ vì từ nay con đã có một con đường để giải thoát. Khi nào chú có thời gian rảnh và chú mạnh khoẻ thì chú trả lời con cũng được ạ (mặc dù là con rất là mong sự hướng dẫn tiếp theo của chú, hihi)

Kính chúc chú sức khoẻ dồi dào.


hoasentrenda

Chú Tibu đang nghỉ dưỡng hstd xin có chút ý kiến bạn làm thử. Chú Tibu sẽ kiểm tra lại nghe.
Bạn niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát rồi vào đề mục tu tập là đúng.
Không để ý đến các biến chuyển của thân, bạn cứ nhẹ nhàng tập trung làm việc của bạn. Rồi sẽ hết.
Ấn Hộ Thân được sử dụng khi làm hộ thân. Sau đó thì xã. Chắc là bạn biết cách xã. Và nếu thích bạn có thể kiết Ấn Kim Cang trung bình để tập tiếp.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Dieu Ngan

Cám ơn lời khuyên của Hoasentrenda nhé. Mình yên tâm rùi, đi tập tiếp đây.

Dieu Ngan

Chú ơi,

Đêm qua con lúc vừa tập vừa ngủ con mơ thấy con giun/ trùn nó ra...đầy giường, lúc con xúc nó vứt ra ngoài cửa sổ thì nó lại chui ra từ...miệng con. Ghê quá. Có phải là mình ko giữ chánh ngữ nên bị như vậy không chú? Con hay nói cường điệu nên bị như vậy phải ko chú?

Tibu

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th8 18, 2009, 04:08 AM
Chú ơi,

Đêm qua con lúc vừa tập vừa ngủ con mơ thấy con giun/ trùn nó ra...đầy giường, lúc con xúc nó vứt ra ngoài cửa sổ thì nó lại chui ra từ...miệng con. Ghê quá. Có phải là mình ko giữ chánh ngữ nên bị như vậy không chú? Con hay nói cường điệu nên bị như vậy phải ko chú?
Do mình tập thì nó mới chui ra đó ;D còn giữ giới thì ... bao nhiêu mới đủ vì nó từ Vô Lượng kiếp mà! Cho nên chỉ cần đề mục nó hiện ra vài giây trong vài lần ... là có phép lạ liền thôi.
Như vậy thì nhè ngay vào đề mục và "cứ thế mà oánh". Nó sẽ ra lung tung thứ, ra nhiều chừng nào thì hay chừng đó!
Hết

QUANGMINH

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th8 18, 2009, 04:08 AM
Chú ơi,

Đêm qua con lúc vừa tập vừa ngủ con mơ thấy con giun/ trùn nó ra...đầy giường, lúc con xúc nó vứt ra ngoài cửa sổ thì nó lại chui ra từ...miệng con. Ghê quá. Có phải là mình ko giữ chánh ngữ nên bị như vậy không chú? Con hay nói cường điệu nên bị như vậy phải ko chú?

Chúc mừng DN nha, đạt tới đó thì quả là công sức của DN cũng trì lắm rồi đó !
Cố gắng lên nha, DN còn nhớ những giấc mơ mà QM đã nhờ chú Tibu giải đáp không?
Khi công phu của mình có tiến bộ thì mình sẽ thấy những giấc mơ " giải độc" như thế đó
Cố gắng lên ! Cố gắng lên !

Chúc DN tinh tấn

BY


Cho BY xin phép tò mò hỏi .... Không hiểu , không biết , nên hỏi về vụ nằm mơ cho biết vậy mà .

"Đêm qua con lúc vừa tập vừa ngủ con mơ thấy ...."  Ngoài DieuNgan ra , dường như có vài thành viên của HSTD cũng có giấc mơ nhưng khác hơn giấc mơ của DieuNgan , rồi Anh HL giải thích rất hợp lý cho từng vấn đề .

BY có lẽ ngũ mê quá hay sao , không nhớ giấc mơ gì nhiều . Vậy BY tu tập có vấn đề gì không ?  Sao mình ngũ mê quá , không nhớ giấc mơ gì ráo vậy ? Thấy người ta mơ thì mình cũng cà nanh , cũng muốn nhớ giấc mơ nầy nọ !! Tức cười , nhưng thật bụng thì ham vui như vậy đó !!

Thăm DieuNgan an vui và tin tấn mau tiến bộ như mong cầu .

Thăm Anh HL và các Nhí thành tựu nguyện như ý .

BY .