Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cho con hỏi chú Tibu về việc có hiếu với cha mẹ

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th1 20, 2011, 01:59 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bạch Nguyệt

Chú Tibu ơi cho con hỏi,theo giới luật thứ 2 của hoa sen trên đá là phải có hiếu với cha mẹ. Đối với cha mẹ con thì lúc nào con cũng một lòng một dạ yêu thương và tôn kính. Nhưng con muốn hỏi đối với cha mẹ chồng thì con có phải giữ chữ hiếu không ạ? Con vẫn hiểu là đối với cha mẹ nào mình cũng phải hiếu thuận, kể cả khi mẹ chồng có đối xử không tốt và quá quắt với mình. Nhưng nếu họ đối xử quá đáng với cha mẹ con, làm cho cha mẹ con đau lòng và buồn phiền thì con thấy từ sâu trong thâm tâm của mình, việc giữ chữ hiếu với họ khó quá. Con vẫn băn khoăn điều này và sợ như thế là mình sai và sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của mình. Con mong chú trả lời giúp con. Con cảm ơn chú nhiều.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tibu

#1
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th1 20, 2011, 01:59 AM
Chú Tibu ơi cho con hỏi,theo giới luật thứ 2 của hoa sen trên đá là phải có hiếu với cha mẹ. Đối với cha mẹ con thì lúc nào con cũng một lòng một dạ yêu thương và tôn kính. Nhưng con muốn hỏi đối với cha mẹ chồng thì con có phải giữ chữ hiếu không ạ? Con vẫn hiểu là đối với cha mẹ nào mình cũng phải hiếu thuận, kể cả khi mẹ chồng có đối xử không tốt và quá quắt với mình. Nhưng nếu họ đối xử quá đáng với cha mẹ con, làm cho cha mẹ con đau lòng và buồn phiền thì con thấy từ sâu trong thâm tâm của mình, việc giữ chữ hiếu với họ khó quá. Con vẫn băn khoăn điều này và sợ như thế là mình sai và sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của mình. Con mong chú trả lời giúp con. Con cảm ơn chú nhiều.
Phản ứng tự nhiên là chỉ liên lạc, và nói những điều thật là cần thiết mà thôi. Không thể nào làm hơn được.
Cho tới khi, sau một thơì gian thì gia  đình bên chồng mới chấp nhận mình là một thành viên trong gia đình thì lúc đó mới nói được nhiều hơn. Nếu mà đã làm dâu thì cách sống đều giống nhau.

Để tránh luôn chuyện này, nó sẽ cứ tiếp tục xảy ra cho những kiếp sau (vì đã gây nghiệp quả quá nặng nề với nhau):
Đức Phật đã đau đầu và đưa ra giải pháp cực kỳ chính xác là dùng Khổ Nhục Kế để không còn bị rơi lại tình trạng kềm chế này nọ như thế này nữa vào những kiếp sau này.

Và khi hết đường tính toán thì chỉ còn cách là:
Biến nghiệp thành nguyện.
Qua kinh nghiệm sống cực kỳ dã man của tibu vào một kiếp xa xôi ở bên Trung Hoa.
Tibu bị nghiên cứu và sau đó là bị bịnh, đã lê cái sự hôi thúi cùng với cái thân tàn ma dại, cố gắng hết sức đi tìm chồng.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/bien-nghiep-thanh-nguyen-1083

Kinh bảy loài vợ:
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=47&t=2556


Bạch Nguyệt

Con cảm ơn chú Tibu, con vẫn đang đọc tới đọc lui nghiền ngẫm lời chú dạy, càng đọc, con càng thấm lời chỉ bảo của chú. Con sẽ làm theo và chuyên tâm vào tu tập.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Dieu Ngan

Chúc mừng cậu đã nhận được đề mục nhé. Tinh tấn tu tập thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ êm thôi. 
Tụi mình cùng cố gắng!  :D  :D  :D

DN

Bạch Nguyệt

Thanks cậu nhiều nhiều nhé  :-*, tớ vẫn đang mò mẫm tập đây, có đề mục rồi thấy trong lòng vui hơn nhiều, Uh, tụi mình cùng cố gắng nhé!!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."