Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú cho con hỏi

Bắt đầu bởi ttvi, Th1 27, 2011, 12:39 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ttvi

Chú Ù ơi,

Mấy hôm nay con tập thì nhận thấy được là giống như có 2 cái lực, 1 cái thì trong cơ thể con đẩy ra ngoài, 1 cái lực khác thì ở bên ngoài hút ra, làm cho con đi vào vùng yên tĩnh có màu vàng nhanh hơn bình thường. Sau đó thì con thấy cái người con giống như là có 2 lớp vậy, 1 lớp trên thì bay bổng lên còn cái lớp dưới thì nằm cứng đơ. Có khi con lại bị trường hợp là đang niệm và quán ngon lành thì tự nhiên con giật bắn mình 1 cái, hay là có chổ nào đó trên cơ thể bổng nhiên giật mạnh 1 cái sau đó thì con cảm thấy rất nhẹ nhàng và đi vào cái vùng ánh sáng vàng yên tĩnh với cái để mục và câu niệm. Sau đó thì con không còn biết gì tới các xác nửa. Hôm nay tình trạng này cũng đến với con như vậy sau khi con niệm câu Sám hối và quán linh ảnh Đức Bổn Sư. Khi không còn tạp niệm nửa và con đi vào vùng ánh sáng vàng với linh ảnh thì tự nhiên trong đầu con có tiếng nói giống như là: "còn gì nửa đâu mà sợ mất, cho nó tới luôn đi" hay là cái gì giống giống như vậy đó và sau đó thì con thấy mình bị hút hẳn về phía trước và phía sau lại có 1 lực đẩy tới làm cho con đi nhanh vô vùng yên tỉnh. Đang loay hoay không biết là cái gì thì tự nhiên con thấy hình dáng của 3 người thay vì là linh ảnh của Đức Bổn Sư. Một trong 3 người con thấy rất là quen nên tự nhiên con tác ý: "chắc là Quan Thế Âm đây" thì con mới thấy rỏ rằng đó chính là Đức Quán Thế Âm vì khi con tác ý như vậy thì linh ảnh đó tiến tới gần con nên con thấy được. Ba người này đứng đó tạo thành 1 cái tam giác và chắc là con chưa đủ thanh tịnh để nhìn thấy rỏ 2 linh ảnh kia nên con chưa biết được. Khi con xã ra thì con mới chắc chắn là "oh thì ra mình không mơ". Sau đó, con thử nhắm mắt lại thì lại thấy cái ánh sáng màu vàng rực 1 lần nửa và tự nhiêm trong người con có 1 luồng hơi ấm rất lạ. Chú ơi, hiện tượng này là gì vậy chú? Xin chú chỉ cho tụi con. Con cám ơn chú lắmmmmmmmmmm................. ;D ;D ;D 

lengoctao27


ttvi

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 27, 2011, 12:45 AM
Nghe kể mà thèm!!!
Cháu không biết đó là cái gì nửa nên nhào vô hỏi chú Ù ngay hehehhe...... ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 27, 2011, 12:39 AM
Chú Ù ơi,

Mấy hôm nay con tập thì nhận thấy được là giống như có 2 cái lực, 1 cái thì trong cơ thể con đẩy ra ngoài, 1 cái lực khác thì ở bên ngoài hút ra, làm cho con đi vào vùng yên tĩnh có màu vàng nhanh hơn bình thường. Sau đó thì con thấy cái người con giống như là có 2 lớp vậy, 1 lớp trên thì bay bổng lên còn cái lớp dưới thì nằm cứng đơ. Có khi con lại bị trường hợp là đang niệm và quán ngon lành thì tự nhiên con giật bắn mình 1 cái, hay là có chổ nào đó trên cơ thể bổng nhiên giật mạnh 1 cái sau đó thì con cảm thấy rất nhẹ nhàng và đi vào cái vùng ánh sáng vàng yên tĩnh với cái để mục và câu niệm.
Tứ Thiền Hữu Sắc.
Trích dẫnSau đó thì con không còn biết gì tới các xác nửa. Hôm nay tình trạng này cũng đến với con như vậy sau khi con niệm câu Sám hối và quán linh ảnh Đức Bổn Sư. Khi không còn tạp niệm nửa và con đi vào vùng ánh sáng vàng với linh ảnh thì tự nhiên trong đầu con có tiếng nói giống như là: "còn gì nửa đâu mà sợ mất, cho nó tới luôn đi" hay là cái gì giống giống như vậy đó và sau đó thì con thấy mình bị hút hẳn về phía trước và phía sau lại có 1 lực đẩy tới làm cho con đi nhanh vô vùng yên tỉnh. Đang loay hoay không biết là cái gì thì tự nhiên con thấy hình dáng của 3 người thay vì là linh ảnh của Đức Bổn Sư. Một trong 3 người con thấy rất là quen nên tự nhiên con tác ý: "chắc là Quan Thế Âm đây" thì con mới thấy rỏ rằng đó chính là Đức Quán Thế Âm vì khi con tác ý như vậy thì linh ảnh đó tiến tới gần con nên con thấy được. Ba người này đứng đó tạo thành 1 cái tam giác và chắc là con chưa đủ thanh tịnh để nhìn thấy rỏ 2 linh ảnh kia nên con chưa biết được. Khi con xã ra thì con mới chắc chắn là "oh thì ra mình không mơ". Sau đó, con thử nhắm mắt lại thì lại thấy cái ánh sáng màu vàng rực 1 lần nửa và tự nhiêm trong người con có 1 luồng hơi ấm rất lạ. Chú ơi, hiện tượng này là gì vậy chú? Xin chú chỉ cho tụi con. Con cám ơn chú lắmmmmmmmmmm................. ;D ;D ;D 
Tứ Thiền Hữu Sắc đó! Nhưng chưa có chương trình tập dợt, nên nó lại ra cái chuyện là "Vui đâu chúc đó".

Cho nên lần sau, con cũng cứ xoáy vào chỗ con bệnh và nhìn cho ra cái chỗ đó và tác ý thanh lọc chỗ đó, đồng thời tác ý làm cho nó hết bệnh luôn đi.

Con  tác ý theo cách của Thiên Thần đã chỉ cho Bé Hạt Tiêu:
Tưởng tượng cả thân thể của mình là... nước. Và con nhìn ngay chỗ bị bịnh ---> nước màu đen, dơ, ... Sau đó là tác ý thanh lọc chỗ đó:
Sáng hôm sau, ị hay tiểu sẽ bóc mùi thúi như xác chết.
Làm nhiều lần.

ttvi

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 27, 2011, 08:06 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 27, 2011, 12:39 AM
Chú Ù ơi,

Mấy hôm nay con tập thì nhận thấy được là giống như có 2 cái lực, 1 cái thì trong cơ thể con đẩy ra ngoài, 1 cái lực khác thì ở bên ngoài hút ra, làm cho con đi vào vùng yên tĩnh có màu vàng nhanh hơn bình thường. Sau đó thì con thấy cái người con giống như là có 2 lớp vậy, 1 lớp trên thì bay bổng lên còn cái lớp dưới thì nằm cứng đơ. Có khi con lại bị trường hợp là đang niệm và quán ngon lành thì tự nhiên con giật bắn mình 1 cái, hay là có chổ nào đó trên cơ thể bổng nhiên giật mạnh 1 cái sau đó thì con cảm thấy rất nhẹ nhàng và đi vào cái vùng ánh sáng vàng yên tĩnh với cái để mục và câu niệm.
Tứ Thiền Hữu Sắc.
Trích dẫnSau đó thì con không còn biết gì tới các xác nửa. Hôm nay tình trạng này cũng đến với con như vậy sau khi con niệm câu Sám hối và quán linh ảnh Đức Bổn Sư. Khi không còn tạp niệm nửa và con đi vào vùng ánh sáng vàng với linh ảnh thì tự nhiên trong đầu con có tiếng nói giống như là: "còn gì nửa đâu mà sợ mất, cho nó tới luôn đi" hay là cái gì giống giống như vậy đó và sau đó thì con thấy mình bị hút hẳn về phía trước và phía sau lại có 1 lực đẩy tới làm cho con đi nhanh vô vùng yên tỉnh. Đang loay hoay không biết là cái gì thì tự nhiên con thấy hình dáng của 3 người thay vì là linh ảnh của Đức Bổn Sư. Một trong 3 người con thấy rất là quen nên tự nhiên con tác ý: "chắc là Quan Thế Âm đây" thì con mới thấy rỏ rằng đó chính là Đức Quán Thế Âm vì khi con tác ý như vậy thì linh ảnh đó tiến tới gần con nên con thấy được. Ba người này đứng đó tạo thành 1 cái tam giác và chắc là con chưa đủ thanh tịnh để nhìn thấy rỏ 2 linh ảnh kia nên con chưa biết được. Khi con xã ra thì con mới chắc chắn là "oh thì ra mình không mơ". Sau đó, con thử nhắm mắt lại thì lại thấy cái ánh sáng màu vàng rực 1 lần nửa và tự nhiêm trong người con có 1 luồng hơi ấm rất lạ. Chú ơi, hiện tượng này là gì vậy chú? Xin chú chỉ cho tụi con. Con cám ơn chú lắmmmmmmmmmm................. ;D ;D ;D 
Tứ Thiền Hữu Sắc đó! Nhưng chưa có chương trình tập dợt, nên nó lại ra cái chuyện là "Vui đâu chúc đó".

Cho nên lần sau, con cũng cứ xoáy vào chỗ con bệnh và nhìn cho ra cái chỗ đó và tác ý thanh lọc chỗ đó, đồng thời tác ý làm cho nó hết bệnh luôn đi.

Con  tác ý theo cách của Thiên Thần đã chỉ cho Bé Hạt Tiêu:
Tưởng tượng cả thân thể của mình là... nước. Và con nhìn ngay chỗ bị bịnh ---> nước màu đen, dơ, ... Sau đó là tác ý thanh lọc chỗ đó:
Sáng hôm sau, ị hay tiểu sẽ bóc mùi thúi như xác chết.
Làm nhiều lần.

Hay quaáaaaaaaaaaaa............ chú ơi, con chưa bao giờ biết được cái chiêu "nước" này, con sẽ làm ngay. Con cám ơn chú nhiều lắmmmmmmmmmmm............................. ;D ;D ;D

ttvi

#5
Trích dẫnTứ Thiền Hữu Sắc đó! Nhưng chưa có chương trình tập dợt, nên nó lại ra cái chuyện là "Vui đâu chúc đó".

Cho nên lần sau, con cũng cứ xoáy vào chỗ con bệnh và nhìn cho ra cái chỗ đó và tác ý thanh lọc chỗ đó, đồng thời tác ý làm cho nó hết bệnh luôn đi.

Con  tác ý theo cách của Thiên Thần đã chỉ cho Bé Hạt Tiêu:
Tưởng tượng cả thân thể của mình là... nước. Và con nhìn ngay chỗ bị bịnh ---> nước màu đen, dơ, ... Sau đó là tác ý thanh lọc chỗ đó:
Sáng hôm sau, ị hay tiểu sẽ bóc mùi thúi như xác chết.
Làm nhiều lần.

Chú ơi,
Con đã làm theo cách chú chỉ cho con. Lúc đầu con quán ra nguyên cái xác của con nằm đó sau đó thì con tác ý là thân thể của con biến thành nước hết. Con thấy rằng các bắp thịt biến thành nước nhưng con lại cái bộ xương trắng phau chứ chưa thành nước được. Sau đó con thả lỏng 1 chút rồi bắt đầu tác ý lại thì con thấy toàn thân con biến thành nước kể cả xương cốt và nó được nằm trong 1 cái khuôn giống như là mấy cái xác ướp vậy. Con nhìn toàn thân và tác ý chửa bịnh và thanh lọc toàn thân. Sau đó thì cứ như vậy mà con tác ý. Đến khi xã ra thì rất lâu vì nguyên 2 cái chân của con nó mỏi nhừ và khi con xã được rồi thi xương cốt nó kêu rắc rắc. Sau đó con thấy có 1 luồn hơi rất ấm nó chạy trong xương lận và có cảm giác hơi tê tê khi cái hơi nóng này nó chạy. Con chỉ quan sát như vậy khoảng 2-3 tiếng  rồi con đi tập Vạn Thắng Công.
Khi mới tập được khoảng 10 hay 15 phút gì đó và mồ hôi bắt đầu tươm ra thì tự nhiên con ngửi thấy cái mùi của ống cống. Mồ hôi tuôn ra càng nhiều thì cái mùi này càng lúc càng nặng nề. Lúc đầu con thấy lạ vì sao lại có cái mùi ống cống trong nhà, sau đó con mới nhớ là khi quán như vậy sẻ ngửi thấy mùi xác chết. Con có đi hỏi người trong nhà là có ai ngửi thấy mùi cống ở đây không thì không có, chỉ có mình con ngửi thấy thôi. Vậy cái mùi xác chết có giống như mùi ống cống (hôi như kênh Nhiêu Lộc ở Sg vậy) không chú? Con tập như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắmmmmm....... ;D ;D ;D

Dieu Ngan

Trời ơi sao mà anh giỏi quá vậy.  :D
Có gì nữa post tiếp lên ná để cho mọi người lên dây cót (trong đó có em nữa). Hihi.
Then kiu nhiều lắ..........mmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!  ;D  ;D  ;D

DN

lengoctao27

Uí chà !tập ngầu thiệt!Cú này chắc là trẽ mãi không già!Cáo chình nghe!

ttvi

Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th1 27, 2011, 10:47 PM
Trời ơi sao mà anh giỏi quá vậy.  :D
Có gì nữa post tiếp lên ná để cho mọi người lên dây cót (trong đó có em nữa). Hihi.
Then kiu nhiều lắ..........mmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!  ;D  ;D  ;D

DN
Hehehehhe..........mình đang cắm đầu cắm cổ chạy theo mọi người nè nên nếu có gì mới mình sẽ nhờ mọi người ngay........ ;D ;D ;D

ttvi

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 27, 2011, 11:01 PM
Uí chà !tập ngầu thiệt!Cú này chắc là trẽ mãi không già!Cáo chình nghe!
Heheheheh.....cám ơn chú........... ;D ;D ;D

ttvi


ttvi

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 27, 2011, 10:38 PM
Trích dẫnTứ Thiền Hữu Sắc đó! Nhưng chưa có chương trình tập dợt, nên nó lại ra cái chuyện là "Vui đâu chúc đó".

Cho nên lần sau, con cũng cứ xoáy vào chỗ con bệnh và nhìn cho ra cái chỗ đó và tác ý thanh lọc chỗ đó, đồng thời tác ý làm cho nó hết bệnh luôn đi.

Con  tác ý theo cách của Thiên Thần đã chỉ cho Bé Hạt Tiêu:
Tưởng tượng cả thân thể của mình là... nước. Và con nhìn ngay chỗ bị bịnh ---> nước màu đen, dơ, ... Sau đó là tác ý thanh lọc chỗ đó:
Sáng hôm sau, ị hay tiểu sẽ bóc mùi thúi như xác chết.
Làm nhiều lần.

Chú ơi,
Con đã làm theo cách chú chỉ cho con. Lúc đầu con quán ra nguyên cái xác của con nằm đó sau đó thì con tác ý là thân thể của con biến thành nước hết. Con thấy rằng các bắp thịt biến thành nước nhưng con lại cái bộ xương trắng phau chứ chưa thành nước được. Sau đó con thả lỏng 1 chút rồi bắt đầu tác ý lại thì con thấy toàn thân con biến thành nước kể cả xương cốt và nó được nằm trong 1 cái khuôn giống như là mấy cái xác ướp vậy. Con nhìn toàn thân và tác ý chửa bịnh và thanh lọc toàn thân. Sau đó thì cứ như vậy mà con tác ý. Đến khi xã ra thì rất lâu vì nguyên 2 cái chân của con nó mỏi nhừ và khi con xã được rồi thi xương cốt nó kêu rắc rắc. Sau đó con thấy có 1 luồn hơi rất ấm nó chạy trong xương lận và có cảm giác hơi tê tê khi cái hơi nóng này nó chạy. Con chỉ quan sát như vậy khoảng 2-3 tiếng  rồi con đi tập Vạn Thắng Công.
Khi mới tập được khoảng 10 hay 15 phút gì đó và mồ hôi bắt đầu tươm ra thì tự nhiên con ngửi thấy cái mùi của ống cống. Mồ hôi tuôn ra càng nhiều thì cái mùi này càng lúc càng nặng nề. Lúc đầu con thấy lạ vì sao lại có cái mùi ống cống trong nhà, sau đó con mới nhớ là khi quán như vậy sẻ ngửi thấy mùi xác chết. Con có đi hỏi người trong nhà là có ai ngửi thấy mùi cống ở đây không thì không có, chỉ có mình con ngửi thấy thôi. Vậy cái mùi xác chết có giống như mùi ống cống (hôi như kênh Nhiêu Lộc ở Sg vậy) không chú? Con tập như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắmmmmm....... ;D ;D ;D

Chú ơi,
Hồi chiều nay con tập và con đã quán ra được cái thân của con là nước. Con thấy mình đang nằm trên một mặt phẳng và cả người con toàn là nước từ trong ra ngoài (con không hiểu sao mà nước nó không tràn lan ra cái mặt phẳng này). Con thấy nước thì trong nhưng vùng bụng thì lại đen nên con tập trung chổ đó và tác ý thanh lọc chổ đó. Lúc này con đã đi vào vùng ánh sáng vàng và thấy rất là yên tĩnh rồi. Vậy là con cứ tập trung vô chổ đó và tác ý. Được 1 hồi sau khi con gần như mất hoàn toàn cảm giác nơi thân thể, tự nhiên con nghe lại cái giọng nói hôm trước và lần này âm thanh vang lên rất to và rỏ ràng: "cho nó tới luôn đi". Ngay liền sau đó là 1 cái hình ảnh rất lạ, nó giống như cái màn hình của cái ti vi khi sắp bắt được sóng, nó có khoảng 2 hay 3 cái lằn ngang và giật giật. Lúc mới xuất hiện thì con thấy nó màu hơi xam xám, sau khi cái lằn ngang biến mất thì nó lại ra cái màu trắng.  Sau đó con thấy nguyên cái mặt phẳng có con trên đó được đẩy và hút rất mạnh vào 1 vùng ánh sáng vàng rực. Cái ánh sáng này vàng rực và chói chang hơn cái ánh sáng vàng khi con đang tác ý rất nhiều. Con chỉ nhận biết được như vậy và sau đó thì 1 sự yên lặng hoàn toàn. Một lát sau thì con thấy mình lại trở ra và ở trong trạng thái khi tác ý. Lúc này con mới thấy rằng toàn thân con rất nóng, mồ hôi bắt đầu tươm ra. Con cố giử 1 lúc rồi xã ra và cái xã ra thiệt là lâu vì toàn thân con cứng ngắt như khúc gổ. Phải nằm 1 hồi thiệt lâu con mới nhúc nhích được. Chú ơi, con tập như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắmmmmmmmmmmm....................

Tibu

Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 30, 2011, 01:43 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th1 27, 2011, 10:38 PM
Trích dẫnTứ Thiền Hữu Sắc đó! Nhưng chưa có chương trình tập dợt, nên nó lại ra cái chuyện là "Vui đâu chúc đó".

Cho nên lần sau, con cũng cứ xoáy vào chỗ con bệnh và nhìn cho ra cái chỗ đó và tác ý thanh lọc chỗ đó, đồng thời tác ý làm cho nó hết bệnh luôn đi.

Con  tác ý theo cách của Thiên Thần đã chỉ cho Bé Hạt Tiêu:
Tưởng tượng cả thân thể của mình là... nước. Và con nhìn ngay chỗ bị bịnh ---> nước màu đen, dơ, ... Sau đó là tác ý thanh lọc chỗ đó:
Sáng hôm sau, ị hay tiểu sẽ bóc mùi thúi như xác chết.
Làm nhiều lần.

Chú ơi,
Con đã làm theo cách chú chỉ cho con. Lúc đầu con quán ra nguyên cái xác của con nằm đó sau đó thì con tác ý là thân thể của con biến thành nước hết. Con thấy rằng các bắp thịt biến thành nước nhưng con lại cái bộ xương trắng phau chứ chưa thành nước được. Sau đó con thả lỏng 1 chút rồi bắt đầu tác ý lại thì con thấy toàn thân con biến thành nước kể cả xương cốt và nó được nằm trong 1 cái khuôn giống như là mấy cái xác ướp vậy. Con nhìn toàn thân và tác ý chửa bịnh và thanh lọc toàn thân. Sau đó thì cứ như vậy mà con tác ý. Đến khi xã ra thì rất lâu vì nguyên 2 cái chân của con nó mỏi nhừ và khi con xã được rồi thi xương cốt nó kêu rắc rắc. Sau đó con thấy có 1 luồn hơi rất ấm nó chạy trong xương lận và có cảm giác hơi tê tê khi cái hơi nóng này nó chạy. Con chỉ quan sát như vậy khoảng 2-3 tiếng  rồi con đi tập Vạn Thắng Công.
Khi mới tập được khoảng 10 hay 15 phút gì đó và mồ hôi bắt đầu tươm ra thì tự nhiên con ngửi thấy cái mùi của ống cống. Mồ hôi tuôn ra càng nhiều thì cái mùi này càng lúc càng nặng nề. Lúc đầu con thấy lạ vì sao lại có cái mùi ống cống trong nhà, sau đó con mới nhớ là khi quán như vậy sẻ ngửi thấy mùi xác chết. Con có đi hỏi người trong nhà là có ai ngửi thấy mùi cống ở đây không thì không có, chỉ có mình con ngửi thấy thôi. Vậy cái mùi xác chết có giống như mùi ống cống (hôi như kênh Nhiêu Lộc ở Sg vậy) không chú? Con tập như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắmmmmm....... ;D ;D ;D

Chú ơi,
Hồi chiều nay con tập và con đã quán ra được cái thân của con là nước. Con thấy mình đang nằm trên một mặt phẳng và cả người con toàn là nước từ trong ra ngoài (con không hiểu sao mà nước nó không tràn lan ra cái mặt phẳng này). Con thấy nước thì trong nhưng vùng bụng thì lại đen nên con tập trung chổ đó và tác ý thanh lọc chổ đó. Lúc này con đã đi vào vùng ánh sáng vàng và thấy rất là yên tĩnh rồi. Vậy là con cứ tập trung vô chổ đó và tác ý. Được 1 hồi sau khi con gần như mất hoàn toàn cảm giác nơi thân thể, tự nhiên con nghe lại cái giọng nói hôm trước và lần này âm thanh vang lên rất to và rỏ ràng: "cho nó tới luôn đi". Ngay liền sau đó là 1 cái hình ảnh rất lạ, nó giống như cái màn hình của cái ti vi khi sắp bắt được sóng, nó có khoảng 2 hay 3 cái lằn ngang và giật giật. Lúc mới xuất hiện thì con thấy nó màu hơi xam xám, sau khi cái lằn ngang biến mất thì nó lại ra cái màu trắng.  Sau đó con thấy nguyên cái mặt phẳng có con trên đó được đẩy và hút rất mạnh vào 1 vùng ánh sáng vàng rực. Cái ánh sáng này vàng rực và chói chang hơn cái ánh sáng vàng khi con đang tác ý rất nhiều. Con chỉ nhận biết được như vậy và sau đó thì 1 sự yên lặng hoàn toàn. Một lát sau thì con thấy mình lại trở ra và ở trong trạng thái khi tác ý. Lúc này con mới thấy rằng toàn thân con rất nóng, mồ hôi bắt đầu tươm ra. Con cố giử 1 lúc rồi xã ra và cái xã ra thiệt là lâu vì toàn thân con cứng ngắt như khúc gổ. Phải nằm 1 hồi thiệt lâu con mới nhúc nhích được. Chú ơi, con tập như vậy có đúng không chú? Con cám ơn chú lắmmmmmmmmmmm....................
Đúng ghê lắm lận đó  ;D ;D ;D Nhưng chơi vừa vừa thôi. Con coi cái bụng của con nó ra sao rồi?

Rancon

ui cha, ta nói, đọc đến đâu là vui lây đến đó.
Bữa nào cho em hưởng ké cái tâm lực với nghen!

ttvi

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 31, 2011, 04:54 PM
ui cha, ta nói, đọc đến đâu là vui lây đến đó.
Bữa nào cho em hưởng ké cái tâm lực với nghen!
Hehehehhe...........đang hưởng ké từ RC nè...