Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ lạ!

Bắt đầu bởi Alugomxu, Th2 27, 2011, 04:02 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Alugomxu

Hi, Thầy và ACE!
Mấy bữa nay con lại không tập được. khoảng 3h sáng khi chợt tỉnh dậy con cố gắng vào tập một chút không biết được 15 phút không, cuối buổi tập con có hồi hướng, nhưng không có theo quy tắc trật tự nào, không biết như thế có đúng không nữa  :-\. Sau khi tập con ngủ lại và có mơ. Đó là con và mấy người trong gia đình có tập một cái gì đó, trong quá trình tập thì con nhớ 2 bước.
- Bước 1 là người tập phải ngậm một loại rau cỏ gì đó (con nhớ không rõ chỗ này) nhưng rất đắng và khó chịu, con nghe giải thích về bước này đại loại là làm thế để có thể chịu được những đắng cay khó khăn trong cuộc sống.
- Bước 2 là người tập phải ngậm trong miệng một con vật giống con "nhái" ( giông con ếch nhưng chỉ nhỏ bằng ngón tay) vẫn sống và được ngâm trong chất gì đó. Khi ngậm vào rất khó chịu và có cảm giác muốn ói, con nghe giải thích bước này đại loại là phải nói thật, dù có phải ngậm con vật đó :P. Con thấy có liên quan đến việc "nói thật" nên làm đi làm lại bước này nhiều lần. trước khi cho vào miệng thì con vật đó vẫn khỏe khi ngậm trong miệng thì nó cựa quậy và cái vị rất khó chịu muốn ói, đến khi nhả ra thì nó nằm im vì hết sức. trong những lần sau thì thì khi ngậm con vật đó thì lại không có cảm giác là có nó ở trong miệng và cũng không thấy nó cựa, nhúc nhích gì, đến khi nhả nó ra vẫn thấy nó nằm đơ ra vì kiệt sức.
Cuối giấc mơ con lại thấy cảnh nhiều người ngồi ị và hầu hết là đã gần xong vì con thấy họ đang "chùi" họ nhìn con mà không thấy ngại ngùng gì hết, chỉ duy nhất một người con gái thì lại lấy cái đĩa ra dặt xuống dưới để hứng lấy :-\.
Thầy xem giấc mơ này nó thế nào ạ?
Chúc Thầy và ACE mạnh khỏe!
Alu3xu Kính!

Tibu

Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th2 27, 2011, 04:02 PM
Hi, Thầy và ACE!
Mấy bữa nay con lại không tập được. khoảng 3h sáng khi chợt tỉnh dậy con cố gắng vào tập một chút không biết được 15 phút không, cuối buổi tập con có hồi hướng, nhưng không có theo quy tắc trật tự nào, không biết như thế có đúng không nữa  :-\. Sau khi tập con ngủ lại và có mơ. Đó là con và mấy người trong gia đình có tập một cái gì đó, trong quá trình tập thì con nhớ 2 bước.
- Bước 1 là người tập phải ngậm một loại rau cỏ gì đó (con nhớ không rõ chỗ này) nhưng rất đắng và khó chịu, con nghe giải thích về bước này đại loại là làm thế để có thể chịu được những đắng cay khó khăn trong cuộc sống.
- Bước 2 là người tập phải ngậm trong miệng một con vật giống con "nhái" ( giông con ếch nhưng chỉ nhỏ bằng ngón tay) vẫn sống và được ngâm trong chất gì đó. Khi ngậm vào rất khó chịu và có cảm giác muốn ói, con nghe giải thích bước này đại loại là phải nói thật, dù có phải ngậm con vật đó :P. Con thấy có liên quan đến việc "nói thật" nên làm đi làm lại bước này nhiều lần. trước khi cho vào miệng thì con vật đó vẫn khỏe khi ngậm trong miệng thì nó cựa quậy và cái vị rất khó chịu muốn ói, đến khi nhả ra thì nó nằm im vì hết sức. trong những lần sau thì thì khi ngậm con vật đó thì lại không có cảm giác là có nó ở trong miệng và cũng không thấy nó cựa, nhúc nhích gì, đến khi nhả nó ra vẫn thấy nó nằm đơ ra vì kiệt sức.
Cuối giấc mơ con lại thấy cảnh nhiều người ngồi ị và hầu hết là đã gần xong vì con thấy họ đang "chùi" họ nhìn con mà không thấy ngại ngùng gì hết, chỉ duy nhất một người con gái thì lại lấy cái đĩa ra dặt xuống dưới để hứng lấy :-\.
Thầy xem giấc mơ này nó thế nào ạ?
Chúc Thầy và ACE mạnh khỏe!
Alu3xu Kính!

Con người có hai ngõ ra và vào. Là tu sĩ chuyên nghiệp thì việc kiểm soát hai cái ngã này thật là quan trọng. cho dù mình có đưa vào miệng cái gì đi nữa thì giới luật nên được đưa lên hàng đầu. Đầu vào thì cũng có cái ghê tởm của nó. Nhưng đầu ra lại càng cẫn thận bội phần hơn nữa!
Việc ác và thiện là chỉ cần thời gian 24 giờ là mình biết liền thôi. Giỏi hay là dở cũng đều hiển lộ ra rõ ràng nếu mình chịu kiểm soát. Đây lại là một giấc mơ về giới luật rất là rõ ràng.