Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Từ cái nhà thành cái Chùa

Bắt đầu bởi Tibu, Th3 08, 2011, 08:36 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Sự tích:
Một hôm, Đức Phật đang nhập định thì cơn mưa ập đến. Có một con rắn độc to lớn bò ra và quấn chung quanh thân thể của Ngài và sau cùng là cất cái đầu, đồng thời phùng cái mang ra để che mưa cho Ngài.
[...]
Phẩm Mucalinda

(I) (Ud 10)

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Mucalinda, khi Ngài mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên và trong bảy ngày, trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần rắn Mucalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh bảy vòng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng, vươn cao các mang lớn trên đầu (Thế Tôn) với ý nghĩ: "Mong Thế Tôn khỏi lạnh! Mong Thế Tôn khỏi nóng! Mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bò sát ".

Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy. Rồi Mucalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước mặt Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn.

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

1. Viễn ly là an lạc,
Với người biết tri túc,
Với người có nghe pháp,
Với người có chánh kiến
Không sân là an lạc,
Những ai ở trên đời,
Ðối hữu tình chúng sanh
Biết tự chế, ngăn ngừa.
Ly tham là an lạc,
Vượt các dục ở đời,
Ai nhiếp phục ngã mạn,
Ðây an lạc tối thượng.

[...]
Qua Seattle vài ngày, tibu mò ra cách dùng khí lực quanh căn nhà cô động lại thành con rắn chuông màu đen bề ngang to cở 15 mét, con rắn xuất hiện ra từ sân sau quấn quanh căn nhà hai vòng và trường cái đầu lên mái nhà và sau cùng là hạ cái đầu xuống cái đường xe đậu (drive way) đằng trước nhà, và hả cái miệng ra.
Công dụng là:
Tạo cho nguời qua đường cái cảm giác "ớn lạnh"  khi nhìn vào căn nhà.

Phương pháp:
Ngồi ngay trung tâm căn nhà và phát ra âm thanh Om, sau đó là dùng thiên nhãn coi sự loan tỏa cái ánh sáng màu vàng và nhìn ra được cái tia màu đen. Sau đó là dùng cây đủa tre 15 cm cấm vào vách tường chỗ tia màu đen nó đi qua để triệt tiêu tia ác xạ này và tự động có con rắn đó xuất hiện và làm phận sự.


vietnamese


TLT

Con đọc và chưa hiểu lắm..đủ thứ
Mình làm vậy bảo vệ -không bị ác ma vào phá,hay cái gì khác hả Chú?
Trình độ "có thiên nhãn" là cao lắm ,mới làm được phải không ạ?

Con cám ơn
Kính

bờm

Thầy ơi, cái này hay quá ạ ...  ;D ;D ;D

Thầy cho nhà bờm "nộp đơn" xin làm cái chùa với, cái nơi bờm ở chung quanh toàn là núi không hà, bờm không biết nhà có bị ác xạ nhiều không nữa á Thầy.

bờm cám ơn Thầy nhiều lắm ....  ;D ;D ;D

bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Ann

Chú ơi, con cũng xin xếp hàng sau Bờm nha chú.
Nhà con nghe nói ngay mồ chôn quân Mã Viện, hàng ngàn vạn quân binh ý ạ.
Chắc nhiều ác ma lắm chú nhỉ?
Con cám ơn chú nhiều nhiều nha.

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th3 10, 2011, 12:28 AM
Con đọc và chưa hiểu lắm..đủ thứ
Mình làm vậy bảo vệ -không bị ác ma vào phá,hay cái gì khác hả Chú?
Trình độ "có thiên nhãn" là cao lắm ,mới làm được phải không ạ?

Con cám ơn
Kính
Chỉ là chuyện tu hành cho yên thân mà thôi đó mà ;D ;D ;D Khi làm xong thì nó tạo ảo giác là người ngoài, nhìn vào thì lại không có ý đồ vào nhà làm bậy vì đây là cái chùa mà.

bờm

dạ bờm cám ơn Thầy, bờm đã để cái cây đũa tre ngay vị trí Thầy chỉ. Đúng ngay boong cái phòng đó á Thầy, bờm không thể ngủ ngon trong cái phòng đó. bờm lại cám ơn Thầy lần nữa hihihi  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tibu

Trích dẫn từ: bờm trên Th3 10, 2011, 02:55 AM
Thầy ơi, cái này hay quá ạ ...  ;D ;D ;D

Thầy cho nhà bờm "nộp đơn" xin làm cái chùa với, cái nơi bờm ở chung quanh toàn là núi không hà, bờm không biết nhà có bị ác xạ nhiều không nữa á Thầy.

bờm cám ơn Thầy nhiều lắm ....  ;D ;D ;D
Tibu vừa thêm cái cọng màu đỏ trong cái phòng bên cạnh cái phòng khách là chỗ đặt cái đủa tre đầu nhọn dài 15 cm để khử ác xạ. tibu đang coi biến chuyển từng tý một, sẽ thông báo chi tiết chuyển biến của cái chùa này  ;D ;D ;D

UT, ngày 12 tháng 3 năm 2011, sau 10 giờ quan sát liên tục.
Khi cái cây được để vào chỗ đó thì tia màu đen triệt tiêu. Thay vào đó con rắn màu đen xuất hiện và cuốn căn nhà được bốn (4) vòng, Rắn cuốn với vận tốc lừ lừ và càng ngày càng chặt chẻ và càng khít và kín.
Tia màu đen là tia não loạn không cho tu sĩ tu hành ngon lành. Được tạo ra do ác xạ tự nhiên trong nhà

Rắn vẫn tiếp tục cuốn quanh căn nhà  ;D ;D ;D
Hết


bờm

- Vì không thể cấm cái đũa trực tiếp vào trong tường, dùng băng keo dán trên nóc cho cái đũa treo tòn ten, bờm dùng hai cái gim gâm vào tường, kẹp cái đũa ở giữa để cố định và cho nằm song song với mặt đất, gần trần nhà để không ai đụng và dịch chuyển được.

-Thầy ơi cái này là cảm nhận của bờm : từ khi gắng cái đũa lên tường, bờm thấy con người mình nó thăng bằng lắm á, mặc dù nhà ồn ào đông người nhưng bờm ngồi im và nhìn vào trong xí thì thấy cái đầu nó thăng bằng lắm, và nó im nhanh lắm, cảm nhận rõ nhất là sáng sớm bờm ngồi tập á, ngồi mà nó thăng bằng sao á, và cảm thấy yên chi lạ á Thầy, bờm không biết diễn tả sao cho rõ nữa Thầy hihihi chỉ thấy hay thật.  ;D ;D ;D

bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Chân Như

Chị Bờm ơi... ;D ;D ;D

Tuy CN không  thể cảm nhận được sự thay đổi từ "ngôi chùa" nhưng tối qua, xâu chũi CN cầm trên tay khi ngủ không hề bị rớt nhé!  8) 8) 8) 8)  CN giựt mình dậy mấy lần lúc nữa đêm nhưng lúc nào cũng thấy mình nắm xâu chũi trên tay. Khen em đi chị  ;D ;D ;D ;D

Thêm một chuyện rất vui nữa: tối qua công phu, CN đã thấy lại được cái chấm đỏ của mình rồi ;D ;D ;D ;D ;D ;D.  Nó to cở cái đầu nhỏ của chiếc đũa, nhìn giống như gọi nước màu đỏ đọng trên cái không gian màu đen, nó hơi u u lên nữa á, à mà giống 1 giọt máu thì đúng hơn vì nó có màu đỏ bầm chứ hỏng có tươi (lá là la la)  :D :D

Đây có phải là "sự ảnh hưởng" từ "ngôi chùa" không ta?   ;D ;D

bờm

ui làm vậy thì chắc quá ha anh Bt. Khi mô bờm có 1 cái nhà hoành tráng thì bờm đi mua ngay cái máy anh chỉ á hihihi.
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

dongkiet

Thưa Thầy, Thầy xem nhà con thì như thế nào nha Thầy, con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."

TLT

Rùi ! Chú lại có thêm... "nghề mới= xây chùa free " nữa rùi  :D :D
(rùi chú lại ...mệt nữa ?)
Tụi con chạy theo "lòng tốt "của chú muốn "ná thở" lun mà thấy sao cứ còn nhỏ xíu như "hạt cát" , Bi giờ thì lại thêm nữa, thành ra chĩ còn là 1/10 của hạt cát  so với đường bay ... ;D

Kính
TB :Chú mà nói là ...không mệt thì tụi con lại ..tuần tự xếp hàng nữa ..hi hihi

lotusviet

Sau một thời gian xám hối và tu tập , sáng nay vừa thức dậy ngọn lửa chợt hiện ra va biến mất
con có thắc mắc
- sao con cứ ở trường hợp này và do vậy không thể tác ý giữ ngọn lửa được
- con cũng xin nộp đơn từ cái nhà thành chùa để yên ổn tu tới tới
Cám ơn thày


Liên Hương

   Chị Lotusviet yên tâm rồi nhé , chỉ còn việc tu và " rình " lúc Thầy khỏe nữa là " Nhà biến thành chùa ngay " ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D