Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin chú tibu chỉ dẫn

Bắt đầu bởi hstt, Th5 05, 2009, 07:20 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

KhiemTinh

Hstt ghi email của hstt để lubu dalat tiện liên lạc. tp
Pháp danh Khiêm Tịnh là Thầy và Mun cho.

hstt

Kính thưa cô/chú
Email của cháu là lnchi2000@yahoo.com
Cháu rất vui khi được tham gia cùng cô chú trong nhóm lubu.Mong cô chú chỉ dân thêm cho cháu
Kính chúc cô chú mạnh khỏe

hstt

Kính gửi chú tibu cùng các anh em
Đêm qua hstt mơ thấy 1 giấc mơ khá kì lạ, hstt nhớ rõ từng chi tiết và định bụng sẽ kể cho mọi người nghe.
Số là đếm qua, trong giấc ngủ hstt mơ thấy mình tình cơ độ cho 1 người bị giết từ bao giờ.Lúc hstt đi qua 1 bãi cỏ nơi có rất đông người qua lại và nhộn nhi75p lắm, nhưng không biết những người đó có thấy không, nhưng riêng hstt khi đi tới đó bỗng khựng lại vì nhìn thấy 1 cái đầu người, không có thân, cái đầu bị cắt từ cổ trở lên và đang nằm đó, thấy lạ nhưng tuyệt đội trong tâm trạng không hề sợ hãi, hstt bước lại gần và lấy tay nâng cái đầu lên, thì ra đó là đầu của 1 người con gái  còn trẻ, có mái tóc dài màu đen, làn da hơi xám, hstt thử hỏi:không biết cô ở đâu, tại sao lại bị giết nằm đây, tôi có thể giúp gì cho cô được..thì bỗng cái đầu mở mắt ra và nói thều thào..tôi bị cướp giết lâu rồi và nằm ở chỗ này, tôi muốn anh cho tôi rước lễ ..hơi bất ngờ nhưng hstt vẫn rất bình tĩnh và hỏi cô: cô muốn tôi cho cô rước lễ như đạo Thiên Chú hả? cô ấy trả lời là vâng, nhìn quanh hstt chẳng thấy có gì để cho cô ấy rướ`c lễ cả, hstt liền chạy vào 1 nơi bán đồ lung tung gần đó và hỏi mua 1 bịch bánh tráng, lọai bánh hay cho trẻ ăn, xong rồi hstt lại chỗ cô gái và bẻ miếng bánh ra..xong hstt thầm niệm..Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật..chứ không phải Chúa..niệm đến lần thứ 3 thì có 1 nguồn lực rất mạnh đi vào gnười hstt và nguồn lực đó dồn lên cánh tay cầm miếng bánh của hstt đang để trước mặt cô gái, luồng lực mạnh đến độ hstt thấy như những tia sét trên trời nó làm cánh tay hstt phát quang và co tia như ánh sét..rồi bỗng nhiên cánh tay đó đưa đến trước mặt cô gái và vẽ..gì đó, vẽ từ trán cô gái xuống đến hết cái cổ, hstt hòan tòan không thể kiểm sóat được cánh tay này nữa..nó vẽ 1 cách tự nhiên., xong rồi thì cánh tay nhẹ nhàng đặt miếng bánh vào miệng cô gái, hstt thấy cô gái mỉm cười mà trong lòng hstt cũng thấy rất vui, hstt đi tìm kiếm 1 miếng vải trắng và phủ lên cổ cô gái và chừa cái đầu..tới đây thì bỗng nhiên những người xung quanh bắt đầu nhìn thấy và họ kéo đến đông lắm..có cả những người hình như giống "chính quyền" thì phải(hstt thật sự không biết, nhưng khi những gnười đó tới gần thì hstt cảm nhận được họ có 1 thứ quyền lực gì đó nhằm chấn chỉnh cõi âm thì phải), thấy họ đến càng lúc càng đông, hstt lẻn trốn ra khỏi đám đông và..giật mình tỉnh lại.Wow, những chi tiết đó thật rõ ràng, đến bây giờ hstt vẫn nhớ khỏang 70% khuôn mặt của cô gái đó.
hstt

Tibu

Trích dẫn từ: hstt trên Th6 21, 2009, 11:22 PM
Kính gửi chú tibu cùng các anh em
Đêm qua hstt mơ thấy 1 giấc mơ khá kì lạ, hstt nhớ rõ từng chi tiết và định bụng sẽ kể cho mọi người nghe.
Số là đếm qua, trong giấc ngủ hstt mơ thấy mình tình cơ độ cho 1 người bị giết từ bao giờ.Lúc hstt đi qua 1 bãi cỏ nơi có rất đông người qua lại và nhộn nhi75p lắm, nhưng không biết những người đó có thấy không, nhưng riêng hstt khi đi tới đó bỗng khựng lại vì nhìn thấy 1 cái đầu người, không có thân, cái đầu bị cắt từ cổ trở lên và đang nằm đó, thấy lạ nhưng tuyệt đội trong tâm trạng không hề sợ hãi, hstt bước lại gần và lấy tay nâng cái đầu lên, thì ra đó là đầu của 1 người con gái  còn trẻ, có mái tóc dài màu đen, làn da hơi xám, hstt thử hỏi:không biết cô ở đâu, tại sao lại bị giết nằm đây, tôi có thể giúp gì cho cô được..thì bỗng cái đầu mở mắt ra và nói thều thào..tôi bị cướp giết lâu rồi và nằm ở chỗ này, tôi muốn anh cho tôi rước lễ ..hơi bất ngờ nhưng hstt vẫn rất bình tĩnh và hỏi cô: cô muốn tôi cho cô rước lễ như đạo Thiên Chú hả? cô ấy trả lời là vâng, nhìn quanh hstt chẳng thấy có gì để cho cô ấy rướ`c lễ cả, hstt liền chạy vào 1 nơi bán đồ lung tung gần đó và hỏi mua 1 bịch bánh tráng, lọai bánh hay cho trẻ ăn, xong rồi hstt lại chỗ cô gái và bẻ miếng bánh ra..xong hstt thầm niệm..Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật..chứ không phải Chúa..niệm đến lần thứ 3 thì có 1 nguồn lực rất mạnh đi vào gnười hstt và nguồn lực đó dồn lên cánh tay cầm miếng bánh của hstt đang để trước mặt cô gái, luồng lực mạnh đến độ hstt thấy như những tia sét trên trời nó làm cánh tay hstt phát quang và co tia như ánh sét..rồi bỗng nhiên cánh tay đó đưa đến trước mặt cô gái và vẽ..gì đó, vẽ từ trán cô gái xuống đến hết cái cổ, hstt hòan tòan không thể kiểm sóat được cánh tay này nữa..nó vẽ 1 cách tự nhiên., xong rồi thì cánh tay nhẹ nhàng đặt miếng bánh vào miệng cô gái, hstt thấy cô gái mỉm cười mà trong lòng hstt cũng thấy rất vui, hstt đi tìm kiếm 1 miếng vải trắng và phủ lên cổ cô gái và chừa cái đầu..tới đây thì bỗng nhiên những người xung quanh bắt đầu nhìn thấy và họ kéo đến đông lắm..có cả những người hình như giống "chính quyền" thì phải(hstt thật sự không biết, nhưng khi những gnười đó tới gần thì hstt cảm nhận được họ có 1 thứ quyền lực gì đó nhằm chấn chỉnh cõi âm thì phải), thấy họ đến càng lúc càng đông, hstt lẻn trốn ra khỏi đám đông và..giật mình tỉnh lại.Wow, những chi tiết đó thật rõ ràng, đến bây giờ hstt vẫn nhớ khỏang 70% khuôn mặt của cô gái đó.
hstt
Cái này là một lời hứa thời xa xưa. Cứ tập cho tới Tứ Thiền Hữu Sắc và quay lại giấc mơ thì lúc đó sẽ thấy rõ được nhân quả. Rồi từ đó mới giải quyết được.
Hết.

hstt

Thưa chú tibu
Con cám ơn chú đã giải thích cho con hiểu.
Thưa chú, dạo này con tập thì mồ hôi ra khá nhiều, nhưng không phải tòan thân mà chỉ có ở phần đầu, bát kể trời nóng hay  mát, sáng hay tối mà cứ tập là mồ hôi từ đầu lại chảy xuống.Thời gian xuất hệin mồi hội khỏang 15-20 phút kể từ lúc ngồi.
Thưa chú
con đang bị 1 chứng bệnh mà con không biết là gì, đi khám ở nhiều BV ở SG thì họ chỉ chuẩn đóan mà thôi(thóai hóa đốt sống cổ) chứ không bếit chắc nguyên nhân, biết chú chuyên về châm cứu, mong chú chỉ cho con cách trị.bệnh của con như sau
từ xương cổ phí sau đầu(chỗ u lên) cho đến đỉnh đầu thừơng xuyên căng tức, nhất là vùng đỉnh đầu, cài đầu đôi khi dịch chuyển con không kỉêm sóat được, cứ lắc qua lắc lại, lúc nào cũng có chú à, con bị hơn 1 năm nay rồi.Con ngồi văn phòng ngày 9,10 tiếng đồng hồ, có sử dụng máy tính.Có người khuyên con đi châm cứu nhưng con chưa thử bao giờ, còn thúôc Tây thì con uống nhiềi lắm rồi chú à nhưng không kết quả gì, thuốc Nam thì con cũng thử rồi cũng không kết quả.Mong chú chỉ cho con nhé
Con cám ơn chú rất nhiều.
kính chú