Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hỏi anh Hai lúa về dòng pháp Kim Cang

Bắt đầu bởi botatdao, Th6 27, 2009, 02:17 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

botatdao

Trong các bài viết của huynh 2L, mình có nghe huynh nói về một dòng pháp mật tông là dòng pháp Kim Cang. Ý huynh nói mật tông kim cang thừa nói chung hay là dòng pháp nào đó tên Kim Cang?

Nếu có dòng pháp tên Kim Cang thì huynh 2L hay các đạo hữu cho đệ biết thêm thông tin về dòng này nhé.

Thanks.

Tibu

Cái này nó chẳng giống trong sách vở gì đâu. Chẳng qua là khi nhìn trên đảnh của nhau thì lại thấy thấp ở dưới là:
Chư Thầy, rồi đến Chư Tổ, kế đó cao hơn một tý là Chư Bồ Tát và sau cùng là Chư Phật. Căn cứ vào những vị này thì mới biết là đó là những nhân vật trong dòng pháp Kim Cang. Nên gọi là dòng pháp Kim Cang. Chớ không có chuyện truyền thừa từ Tổ này đến Tổ kia như trong sách thường ghi lại.
Hết.

timchansu

chào chú tibu và bạn botatdao, hiện ở sg có một dòng pháp kim cang nơi đang diễn bày tánh giác của chư tôn, chư phật. Dòng pháp này hiện đang dẫn dắt các vị bồ tát giáng trần mà quên luôn nguyện hạnh là cứu độ chúng sanh trong ba cõi. đây là hệ phái của mật tông nhưng không dùng phương tiện thần thông làm cứu cánh mà dùng tánh giác hay gọi là trí tuệ của chư phật làm phương tiện cứu cánh đạt tới thành tựu chánh đẳng chánh giác.

Tibu

Trích dẫn từ: timchansu trên Th7 16, 2010, 08:21 AM
chào chú tibu và bạn botatdao, hiện ở sg có một dòng pháp kim cang nơi đang diễn bày tánh giác của chư tôn, chư phật. Dòng pháp này hiện đang dẫn dắt các vị bồ tát giáng trần mà quên luôn nguyện hạnh là cứu độ chúng sanh trong ba cõi. đây là hệ phái của mật tông nhưng không dùng phương tiện thần thông làm cứu cánh mà dùng tánh giác hay gọi là trí tuệ của chư phật làm phương tiện cứu cánh đạt tới thành tựu chánh đẳng chánh giác.
Không biết được. Vì ngay cái tiền đề thì đã mập mớ rồi. đọc lại phần màu đỏ: Y như người đi chợ mà khi đến chợ thì lại quên đi minh đến đây để làm gì thì tibu thua.

nguoiconhukhong

                 mình xin thay mặt các ae ở dđ nói 1 câu với bạn
    nếu bạn hiểu dc PHÀM PHU TÙY THUẬN GIÁC TÁNH và NHƯ LAI TÙY THUẬN GIÁC TÁNH
   thì hihihihihihhihihihih còn gì để nói và còn gì để hỏi

ThíchlắmKơ

Trích dẫn từ: nguoiconhukhong trên Th1 18, 2011, 08:56 PM
                 mình xin thay mặt các ae ở dđ nói 1 câu với bạn
    nếu bạn hiểu dc PHÀM PHU TÙY THUẬN GIÁC TÁNH và NHƯ LAI TÙY THUẬN GIÁC TÁNH
   thì hihihihihihhihihihih còn gì để nói và còn gì để hỏi


Nghe phí cả Tai !

bongsen

Trích dẫn từ: nguoiconhukhong trên Th1 18, 2011, 08:56 PM
                 mình xin thay mặt các ae ở dđ nói 1 câu với bạn
    nếu bạn hiểu dc PHÀM PHU TÙY THUẬN GIÁC TÁNH và NHƯ LAI TÙY THUẬN GIÁC TÁNH
   thì hihihihihihhihihihih còn gì để nói và còn gì để hỏi


Hiểu là như vậy, còn thực hành thì như thế nào hả bác !!!!???
A Di Đà Phật
??? ??? ???

ThíchlắmKơ

Trích dẫn từ: bongsen trên Th1 18, 2011, 10:46 PM
Trích dẫn từ: nguoiconhukhong trên Th1 18, 2011, 08:56 PM
                 mình xin thay mặt các ae ở dđ nói 1 câu với bạn
    nếu bạn hiểu dc PHÀM PHU TÙY THUẬN GIÁC TÁNH và NHƯ LAI TÙY THUẬN GIÁC TÁNH
   thì hihihihihihhihihihih còn gì để nói và còn gì để hỏi


Hiểu là như vậy, còn thực hành thì như thế nào hả bác !!!!???
A Di Đà Phật
??? ??? ???

  Hình như có vị Tu sỹ nào đó ,lúc về Chiều  hay thãng thốt lên những cơn Sóng rất độc đáo:

"Đời  vẫn vậy, vẫn  Mây chiều  Gió tĩnh
Vẫn  một đời  nghe  kể chuyện  Không Như "


Vô Học

Trích dẫn từ: bongsen trên Th1 18, 2011, 10:46 PM
Trích dẫn từ: nguoiconhukhong trên Th1 18, 2011, 08:56 PM
                mình xin thay mặt các ae ở dđ nói 1 câu với bạn
   nếu bạn hiểu dc PHÀM PHU TÙY THUẬN GIÁC TÁNH và NHƯ LAI TÙY THUẬN GIÁC TÁNH
  thì hihihihihihhihihihih còn gì để nói và còn gì để hỏi


Hiểu là như vậy, còn thực hành thì như thế nào hả bác !!!!???
A Di Đà Phật
??? ??? ???

bongsen mà hỏi nữa là Huynh nguoiconhukhong sẽ trả lời tiếp là  "Ta chưa từng nói gì" Vô Ngôn ;D ;D ;D
Pháp Thân của KCBT :))

nguoiconhukhong

   ê xích lô
   cho hỏi cái
   phàm phu tùy thuận và như lai tùy thuận là gì vậy
     cười hở 32 cái răng luôn