Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Mật tông

Bắt đầu bởi toro, Th6 28, 2009, 10:50 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

toro

Xin chào diễn đàn!

mình gia nhập diễn đàn, thấy  các bạn có đặt một số câu hỏi về Pháp môn tu mật tông . Nhân tiện đây theo trình độ của mình xin chia sẽ cùng nhau để nghiên cứu:

1- Mật tông là một pháp pháp môn tu của Phật giáo, lợi ích mang lại cho người tu học tu học theo pháp môn Mật Tông là đi đến giải thoát cũng giống như bao pháp môn khác. Được hiểu là pháp môn tu theo kim Cang Thừa

2-Phương pháp tu: cũng giống như bao pháp môn khác ,điều cần thiết là nên nắm vững về Hiển Giáo, bước Qua Mật Giáo thì  thuận tiên hơn. Mọi pháp môn tu đều buộc phải thông đạt nghĩa lý kinh điển và luận. Trong Mật Tông chủ trương về Sự, tuy nhiên Lý _Sự Phải viên dung. Để thông đạt Lý , cần nghiên cứu Kinh, Luật ,Luận. Để thông đạt sự thì Thân- ý -Khẩu thanh tịnh theo quá trình hành trì chân ngôn và thực hành theo hạnh bồ tát. Nếu thông Lý mà bỏ qua Sự thì người tu hành giống như một con vẹt không hơn không kém, nếu thông Sự mà mê mờ lý thì thì Si vẫn còn hiển hiện chắc chắn không thể chứng được 1 trong 4 trí (Đại viên Kính Trí, Bình Đảng trí, Diệu quan sát trí, Thành sở tác trí ) , và theo Duy Thức Học trạng thái Si là một trong các hình tướng của Căn bản Tâm sở Phiền não  sinh hôn trầm và Bất chánh Tri. Do vậy mong nạn hoan hỉ và nghiên cứu tiếp nhé

Tibu

Khôg thể gọi là Mật Tông là một phương pháp tu của Phật Giáo được. Mà thật ra nó được chia ra làm ba bộ:
1. Quỷ thần
2. Bồ Tát
3. Phật

Trong 3 cái này thì Bồ Tát và Phật thì được chớ cái bộ của Quỷ Thần thì rắc rối vô cùng. Và không biêt đâu mà rờ. Là vì trong bộ này thường hay có danh từ ... "nhập vào" và "xuất ra". Và cũng có danh từ ... đánh vỏ, uống bùa, xâm bùa, kiên cử những cái là lạ như là: Không được ăn ... khế, thịt chó, thịt trâu, chui qua dây phơi đồ ... Và dĩ nhiên là cái lạ nhất là: Nếu mà phạm thì sẽ bị bùa quật, hay là hành xác ...
Do đó cho nên, không có ai khi chơi Mật Tông mà lại đi tìm những cái thuộc về "cái bộ cho quỷ thần" này.

Duy chỉ có một phần là được hay dùng đó là cách lên đồng của quỷ thần.

Cách lên đồng như sau:
Người lên đồng dùng 1 sợi dây tự thắc cổ, hay là nhờ 2 người đứng hai bên xiết thật mạnh và thật chặt sợi dây vào cổ của mình.
Và khi sợi dây lún xâu vào cổ, với cái mặt tím lè vì nghẹt thở, thì cũng là lúc quỷ thần nhập vào và tiên đóan này nọ. Có khi cả tiêng đồng hồ!

toro

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 29, 2009, 03:13 PM
Khôg thể gọi là Mật Tông là một phương pháp tu của Phật Giáo được. Mà thật ra nó được chia ra làm ba bộ:
1. Quỷ thần
2. Bồ Tát
3. Phật

Trong 3 cái này thì Bồ Tát và Phật thì được chớ cái bộ của Quỷ Thần thì rắc rối vô cùng. Và không biêt đâu mà rờ. Là vì trong bộ này thường hay có danh từ ... "nhập vào" và "xuất ra". Và cũng có danh từ ... đánh vỏ, uống bùa, xâm bùa, kiên cử những cái là lạ như là: Không được ăn ... khế, thịt chó, thịt trâu, chui qua dây phơi đồ ... Và dĩ nhiên là cái lạ nhất là: Nếu mà phạm thì sẽ bị bùa quật, hay là hành xác ...
Do đó cho nên, không có ai khi chơi Mật Tông mà lại đi tìm những cái thuộc về "cái bộ cho quỷ thần" này.

Duy chỉ có một phần là được hay dùng đó là cách lên đồng của quỷ thần.

Cách lên đồng như sau:
Người lên đồng dùng 1 sợi dây tự thắc cổ, hay là nhờ 2 người đứng hai bên xiết thật mạnh và thật chặt sợi dây vào cổ của mình.
Và khi sợi dây lún xâu vào cổ, với cái mặt tím lè vì nghẹt thở, thì cũng là lúc quỷ thần nhập vào và tiên đóan này nọ. Có khi cả tiêng đồng hồ!

xin chào tubi!

Mình mới vào diễn đàn, thấy các  bạn có vẻ muốn tìm hiểu pháp môn Mật Tông nên khởi tâm trao đổi cũng chỉ vì thực hành theo hạnh bồ tát nếu quá trình tu học mà chúng sinh nào cần giúp đỡ thì liền hoan hỉ . Với ý nguyện làm bất cứ điều gì cũng nên lưu ý cho Bất thối chuyển bồ đề tâm. Theo như quan điểm của Tubi, Pháp môn Mật không thuộc Pháp phật thì nên chăng cái gì là của Phật? tất cả pháp rồi cũng buông bỏ a? Ngã hay Vô Ngã chỉ là giả danh ."Ngã" đích thực là phật đấy! vì sao? vì chỉ có qua hệ thống kinh điển phật pháp thì chúng sanh mới "thấy" diệu tướng của vạn vật, Và Ngã đích thực chính là "vô ngã" của vạn pháp(vo sinh phap nhan), và khi mà trở về với Trung Luận thì nơi ấy "Tự tánh không sinh không dịêt "được hiển lộ(bát không trong Pháp Hoa). xin hồi hướng công đức cho muôn pháp Phật và tất cả các bạn tham gia diễn đàn, nếu điều gì sai biệt nơi tâm xin phát nguyện xám hối.
     
Chúc diễn đàn tinh tấn, thường hành bồtát đạo. Tâm địa Thần chú (4 chữ)



 

toro

Trích dẫn từ: bt trên Th6 28, 2009, 07:13 PM
Trích dẫn từ: toro trên Th6 28, 2009, 10:50 AM
Xin chào diễn đàn!

mình gia nhập diễn đàn, thấy  các bạn có đặt một số câu hỏi về Pháp môn tu mật tông . Nhân tiện đây theo trình độ của mình xin chia sẽ cùng nhau để nghiên cứu:

1- Mật tông là một pháp pháp môn tu của Phật giáo, lợi ích mang lại cho người tu học tu học theo pháp môn Mật Tông là đi đến giải thoát cũng giống như bao pháp môn khác. Được hiểu là pháp môn tu theo kim Cang Thừa

2-Phương pháp tu: cũng giống như bao pháp môn khác ,điều cần thiết là nên nắm vững về Hiển Giáo, bước Qua Mật Giáo thì  thuận tiên hơn. Mọi pháp môn tu đều buộc phải thông đạt nghĩa lý kinh điển và luận. Trong Mật Tông chủ trương về Sự, tuy nhiên Lý _Sự Phải viên dung. Để thông đạt Lý , cần nghiên cứu Kinh, Luật ,Luận. Để thông đạt sự thì Thân- ý -Khẩu thanh tịnh theo quá trình hành trì chân ngôn và thực hành theo hạnh bồ tát. Nếu thông Lý mà bỏ qua Sự thì người tu hành giống như một con vẹt không hơn không kém, nếu thông Sự mà mê mờ lý thì thì Si vẫn còn hiển hiện chắc chắn không thể chứng được 1 trong 4 trí (Đại viên Kính Trí, Bình Đảng trí, Diệu quan sát trí, Thành sở tác trí ) , và theo Duy Thức Học trạng thái Si là một trong các hình tướng của Căn bản Tâm sở Phiền não  sinh hôn trầm và Bất chánh Tri. Do vậy mong nạn hoan hỉ và nghiên cứu tiếp nhé

Chào huynh vào diễn đàn  :)

Mới vào mà huynh đã quăng 4 cái Trí, tung ra Kinh, Luật, Luận làm đệ đây cũng mờ mắt vì khói mù hơi nhiều hahah :)  Chọc huynh chơi cho vui.  Nghiên cứu lý thuyết nhiều như huynh thì cũng không phải dễ.  Như huynh nói Lý Sự phải viên dung.  Muốn biết viên dung làm sao và như thế nào để được viên dung thì có lẻ nó trần ai lắm huynh hỉ? :)  ;D

Mời huynh cứ tự nhiên "đàm đạo".  Thiền, Tịnh, Mật gì trong này cũng đều có.  Chỉ không biết mấy khứa nơi này có chịu nói hay không? :) hay là thanh tịnh quá nên đi "bồng lai" hết rồi.

Nếu bt không phiền thì ta trao đổi nhé!

thực ra thì Toro không có cao siêu gì đâu! trước kia khi vào thụ pháp Mật tông mình đã nỗ lực thực hành tu tập và nghiên cứu kinh điển, chỉ biết sao nói vậy! không dám.
bt biết không, lúc được Đức Pháp vương DruKpa Quản đảnh thì toàn bộ tâm thức của mình hầu như chấn động rất mạnh, không thể diễn tả được và từ đó mình tu tập theo pháp môn mât tông tây tạng. Ở Việt nam có Hoà Thượng Huyền Huy(Cam Ranh) là sư phụ truyền pháp cho mình đấy. và Ngài cũng là Thầy của Thầy Ân(chùa phật học Bình Thuận) .
Bt  đang tu pháp môn nào vậy ? xin trao dổi nhé.

Ruồinhựa

Trich dan tu Toro:
Trích dẫn2-Phương pháp tu: cũng giống như bao pháp môn khác ,điều cần thiết là nên nắm vững về Hiển Giáo, bước Qua Mật Giáo thì  thuận tiên hơn. Mọi pháp môn tu đều buộc phải thông đạt nghĩa lý kinh điển và luận. Trong Mật Tông chủ trương về Sự, tuy nhiên Lý _Sự Phải viên dung. Để thông đạt Lý , cần nghiên cứu Kinh, Luật ,Luận. Để thông đạt sự thì Thân- ý -Khẩu thanh tịnh theo quá trình hành trì chân ngôn và thực hành theo hạnh bồ tát. Nếu thông Lý mà bỏ qua Sự thì người tu hành giống như một con vẹt không hơn không kém, nếu thông Sự mà mê mờ lý thì thì Si vẫn còn hiển hiện chắc chắn không thể chứng được 1 trong 4 trí (Đại viên Kính Trí, Bình Đảng trí, Diệu quan sát trí, Thành sở tác trí ) , và theo Duy Thức Học trạng thái Si là một trong các hình tướng của Căn bản Tâm sở Phiền não  sinh hôn trầm và Bất chánh Tri. Do vậy mong nạn hoan hỉ và nghiên cứu tiếp nhé

Em cụng cọ nghe nọi về Duy thuc hoc ,nhưng rất chi là sợ sẵn đây bác giãng dùm em luôn Pháp môn không 2 hay cái chi mà gọi là bất khả tư nghì đậy...
hoan hĩ bác nhẹ!
Nhớ không dấu nghề nhá!

Ruồi Sinh

RS mến chào Huynh Toro !

"Nếu bt không phiền thì ta trao đổi nhé!

thực ra thì Toro không có cao siêu gì đâu! trước kia khi vào thụ pháp Mật tông mình đã nỗ lực thực hành tu tập và nghiên cứu kinh điển, chỉ biết sao nói vậy! không dám.
bt biết không, lúc được Đức Pháp vương DruKpa Quản đảnh thì toàn bộ tâm thức của mình hầu như chấn động rất mạnh, không thể diễn tả được và từ đó mình tu tập theo pháp môn mât tông tây tạng. Ở Việt nam có Hoà Thượng Huyền Huy(Cam Ranh) là sư phụ truyền pháp cho mình đấy. và Ngài cũng là Thầy của Thầy Ân(chùa phật học Bình Thuận) .
Bt  đang tu pháp môn nào vậy ? xin trao dổi nhé. "


Huynh toro có thể giới thiệu giòng pháp mật tông và phương pháp huynh đang tu được không. Chư vị nào kèm Huynh tu tập từng li từng tí. Huynh bắt đầu tập như thế nào và  phương pháp bài bản cho đến khi rốt ráo ra sao ?
RS biết mật tông Tây Tạng qua sách báo, phim tư liệu, thú thật tệ hơn cởi ngựa xem hoa. May quá, hôm nay được biết Huynh tu tập mật tông Tây Tạng ( và hiện giờ có hàng chục ngàn người Việt Nam chúng ta cũng đang tu theo mật tông Tây Tạng) hy vọng được Huynh cho RS mở rộng tầm mắt.

Chào thân ái!
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

Ruồinhựa

   Phải sắp hàng đàng hoàng chứ Huynh Ruồi sinh ni cứ chen lận,để từ từ thày còn soạn bài vỡ chứ ,sau ni làm phép Quán đãnh không cọ cại thọi chơ trời ni nghe!

lead_lag

Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th7 02, 2009, 08:05 AM
RS mến chào Huynh Toro !

"Nếu bt không phiền thì ta trao đổi nhé!

thực ra thì Toro không có cao siêu gì đâu! trước kia khi vào thụ pháp Mật tông mình đã nỗ lực thực hành tu tập và nghiên cứu kinh điển, chỉ biết sao nói vậy! không dám.
bt biết không, lúc được Đức Pháp vương DruKpa Quản đảnh thì toàn bộ tâm thức của mình hầu như chấn động rất mạnh, không thể diễn tả được và từ đó mình tu tập theo pháp môn mât tông tây tạng. Ở Việt nam có Hoà Thượng Huyền Huy(Cam Ranh) là sư phụ truyền pháp cho mình đấy. và Ngài cũng là Thầy của Thầy Ân(chùa phật học Bình Thuận) .
Bt  đang tu pháp môn nào vậy ? xin trao dổi nhé. "


Huynh toro có thể giới thiệu giòng pháp mật tông và phương pháp huynh đang tu được không. Chư vị nào kèm Huynh tu tập từng li từng tí. Huynh bắt đầu tập như thế nào và  phương pháp bài bản cho đến khi rốt ráo ra sao ?
RS biết mật tông Tây Tạng qua sách báo, phim tư liệu, thú thật tệ hơn cởi ngựa xem hoa. May quá, hôm nay được biết Huynh tu tập mật tông Tây Tạng ( và hiện giờ có hàng chục ngàn người Việt Nam chúng ta cũng đang tu theo mật tông Tây Tạng) hy vọng được Huynh cho RS mở rộng tầm mắt.

Chào thân ái!


theo biết Pháp môn Mật tông không thể đệ tử tìm thầy, mà thầy tìm đệ tử, và hình như là Tâm truyển hoặc khẩu truyền. Tài liệu mật tông cũng rất hiếm. cần thì Lead_lag sẽ post. cho biết địa chỉ EMail , hoajc chờ Toro trả lời hướng dẫn thử xem sao?

Ruồinhựa

Trích dẫntheo biết Pháp môn Mật tông không thể đệ tử tìm thầy, mà thầy tìm đệ tử, và hình như là Tâm truyển hoặc khẩu truyền. Tài liệu mật tông cũng rất hiếm. cần thì Lead_lag sẽ post. cho biết địa chỉ EMail , hoajc chờ Toro trả lời hướng dẫn thử xem sao?

Em cụng muộn tìm hiệu về Mật tông lặm, nhưng đôi lục cụng sợ hàng giã,thày cọ thễ cho em biết Mật tông của thày Me đê in china hay Tây tạng? Em nghe đồn rằng mật tông Tây tạng là mẹ đê in Indien và khi du nhập qua các xứ sở khác được chế biện chút đỉnh cho phù hợp theo vận hành của trời đất , của khế cơ.  Thày tiếp luôn đi biết mà khiông nọi là xấu lặm đấy.....Bác tôro ơiiiiiiiiiiiiiiiiii
giãng tiếp về mật tông điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ruồi Sinh

Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 03, 2009, 12:24 AM
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th7 02, 2009, 08:05 AM
RS mến chào Huynh Toro !

"Nếu bt không phiền thì ta trao đổi nhé!

thực ra thì Toro không có cao siêu gì đâu! trước kia khi vào thụ pháp Mật tông mình đã nỗ lực thực hành tu tập và nghiên cứu kinh điển, chỉ biết sao nói vậy! không dám.
bt biết không, lúc được Đức Pháp vương DruKpa Quản đảnh thì toàn bộ tâm thức của mình hầu như chấn động rất mạnh, không thể diễn tả được và từ đó mình tu tập theo pháp môn mât tông tây tạng. Ở Việt nam có Hoà Thượng Huyền Huy(Cam Ranh) là sư phụ truyền pháp cho mình đấy. và Ngài cũng là Thầy của Thầy Ân(chùa phật học Bình Thuận) .
Bt  đang tu pháp môn nào vậy ? xin trao dổi nhé. "


Huynh toro có thể giới thiệu giòng pháp mật tông và phương pháp huynh đang tu được không. Chư vị nào kèm Huynh tu tập từng li từng tí. Huynh bắt đầu tập như thế nào và  phương pháp bài bản cho đến khi rốt ráo ra sao ?
RS biết mật tông Tây Tạng qua sách báo, phim tư liệu, thú thật tệ hơn cởi ngựa xem hoa. May quá, hôm nay được biết Huynh tu tập mật tông Tây Tạng ( và hiện giờ có hàng chục ngàn người Việt Nam chúng ta cũng đang tu theo mật tông Tây Tạng) hy vọng được Huynh cho RS mở rộng tầm mắt.

Chào thân ái!


theo biết Pháp môn Mật tông không thể đệ tử tìm thầy, mà thầy tìm đệ tử, và hình như là Tâm truyển hoặc khẩu truyền. Tài liệu mật tông cũng rất hiếm. cần thì Lead_lag sẽ post. cho biết địa chỉ EMail , hoajc chờ Toro trả lời hướng dẫn thử xem sao?


Cám ơn huynh Lead_lad, nhưng RS đã có Thầy rồi, chỉ muốn biết thêm về mật tông Tây Tạng, đặc biệt là  huynh Toro - người ở trong cuộc cho biết. Thế mới gọi là người thật việc thật chứ lỵ ;).
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

lead_lag

Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th7 03, 2009, 01:30 AM
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 03, 2009, 12:24 AM
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th7 02, 2009, 08:05 AM
RS mến chào Huynh Toro !

"Nếu bt không phiền thì ta trao đổi nhé!

thực ra thì Toro không có cao siêu gì đâu! trước kia khi vào thụ pháp Mật tông mình đã nỗ lực thực hành tu tập và nghiên cứu kinh điển, chỉ biết sao nói vậy! không dám.
bt biết không, lúc được Đức Pháp vương DruKpa Quản đảnh thì toàn bộ tâm thức của mình hầu như chấn động rất mạnh, không thể diễn tả được và từ đó mình tu tập theo pháp môn mât tông tây tạng. Ở Việt nam có Hoà Thượng Huyền Huy(Cam Ranh) là sư phụ truyền pháp cho mình đấy. và Ngài cũng là Thầy của Thầy Ân(chùa phật học Bình Thuận) .
Bt  đang tu pháp môn nào vậy ? xin trao dổi nhé. "


Huynh toro có thể giới thiệu giòng pháp mật tông và phương pháp huynh đang tu được không. Chư vị nào kèm Huynh tu tập từng li từng tí. Huynh bắt đầu tập như thế nào và  phương pháp bài bản cho đến khi rốt ráo ra sao ?
RS biết mật tông Tây Tạng qua sách báo, phim tư liệu, thú thật tệ hơn cởi ngựa xem hoa. May quá, hôm nay được biết Huynh tu tập mật tông Tây Tạng ( và hiện giờ có hàng chục ngàn người Việt Nam chúng ta cũng đang tu theo mật tông Tây Tạng) hy vọng được Huynh cho RS mở rộng tầm mắt.

Chào thân ái!


theo biết Pháp môn Mật tông không thể đệ tử tìm thầy, mà thầy tìm đệ tử, và hình như là Tâm truyển hoặc khẩu truyền. Tài liệu mật tông cũng rất hiếm. cần thì Lead_lag sẽ post. cho biết địa chỉ EMail , hoajc chờ Toro trả lời hướng dẫn thử xem sao?


Cám ơn huynh Lead_lad, nhưng RS đã có Thầy rồi, chỉ muốn biết thêm về mật tông Tây Tạng, đặc biệt là  huynh Toro - người ở trong cuộc cho biết. Thế mới gọi là người thật việc thật chứ lỵ ;).

em muốn biết thêm về Mật Tông? để nghiên cứu thêm à! thế thì chằng bao giờ em biết được điều em muốn. quan điểm chỉ nói cho người có tâm cầu học để tu , chứ nghiên cứu biết thêm thì anh Toro chắc không chỉ đâu! em nên theo Pháp môn của em. Đừng động đậy.Hiểu chưa?

lead_lag

Trích dẫn từ: catha trên Th7 02, 2009, 08:14 AM
  Phải sắp hàng đàng hoàng chứ Huynh Ruồi sinh ni cứ chen lận,để từ từ thày còn soạn bài vỡ chứ ,sau ni làm phép Quán đãnh không cọ cại thọi chơ trời ni nghe!

xong luôn! thọ lãnh nghiệp rồi Catha. Em có tác ý quán đảnh chợ trời ư? em nên xám hối 1000 ức kiếp để xoá nghiệp phỉ bán giáo pháp. Dù là con Mũi hay con Rồng, sơ xuất là gãy họng thôi. xin hồi hướng công đức tất cả chư phật, chưbồ tát  tiêu giảm tội nghiệp cho Catha   

Ruồinhựa

Trích dẫnxong luôn! thọ lãnh nghiệp rồi Catha. Em có tác ý quán đảnh chợ trời ư? em nên xám hối 1000 ức kiếp để xoá nghiệp phỉ bán giáo pháp. Dù là con Mũi hay con Rồng, sơ xuất là gãy họng thôi. xin hồi hướng công đức tất cả chư phật, chưbồ tát  tiêu giảm tội nghiệp cho Catha 
Bác cứ khéo đùa,nàm "Phướn" em động wá ctrời!.Sau bãy nhăm em bị chụp muỗng dừa khá nhiều ,nên mấy câu "phán" của bác em nghe wen nắm .Nhưng dù văn chương của bác có hư cấu hay sự thực chăng nữa em cũng xin kết cỏ ngậm vành mí sự hồi hướng công đức của bác.Thế nà Bác được công đức nà nhờ em đấy nhá!

Ruồi Sinh

Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 03, 2009, 04:17 AM
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th7 03, 2009, 01:30 AM
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 03, 2009, 12:24 AM
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th7 02, 2009, 08:05 AM
RS mến chào Huynh Toro !

"Nếu bt không phiền thì ta trao đổi nhé!

thực ra thì Toro không có cao siêu gì đâu! trước kia khi vào thụ pháp Mật tông mình đã nỗ lực thực hành tu tập và nghiên cứu kinh điển, chỉ biết sao nói vậy! không dám.
bt biết không, lúc được Đức Pháp vương DruKpa Quản đảnh thì toàn bộ tâm thức của mình hầu như chấn động rất mạnh, không thể diễn tả được và từ đó mình tu tập theo pháp môn mât tông tây tạng. Ở Việt nam có Hoà Thượng Huyền Huy(Cam Ranh) là sư phụ truyền pháp cho mình đấy. và Ngài cũng là Thầy của Thầy Ân(chùa phật học Bình Thuận) .
Bt  đang tu pháp môn nào vậy ? xin trao dổi nhé. "


Huynh toro có thể giới thiệu giòng pháp mật tông và phương pháp huynh đang tu được không. Chư vị nào kèm Huynh tu tập từng li từng tí. Huynh bắt đầu tập như thế nào và  phương pháp bài bản cho đến khi rốt ráo ra sao ?
RS biết mật tông Tây Tạng qua sách báo, phim tư liệu, thú thật tệ hơn cởi ngựa xem hoa. May quá, hôm nay được biết Huynh tu tập mật tông Tây Tạng ( và hiện giờ có hàng chục ngàn người Việt Nam chúng ta cũng đang tu theo mật tông Tây Tạng) hy vọng được Huynh cho RS mở rộng tầm mắt.

Chào thân ái!


theo biết Pháp môn Mật tông không thể đệ tử tìm thầy, mà thầy tìm đệ tử, và hình như là Tâm truyển hoặc khẩu truyền. Tài liệu mật tông cũng rất hiếm. cần thì Lead_lag sẽ post. cho biết địa chỉ EMail , hoajc chờ Toro trả lời hướng dẫn thử xem sao?


Cám ơn huynh Lead_lad, nhưng RS đã có Thầy rồi, chỉ muốn biết thêm về mật tông Tây Tạng, đặc biệt là  huynh Toro - người ở trong cuộc cho biết. Thế mới gọi là người thật việc thật chứ lỵ ;).

em muốn biết thêm về Mật Tông? để nghiên cứu thêm à! thế thì chằng bao giờ em biết được điều em muốn. quan điểm chỉ nói cho người có tâm cầu học để tu , chứ nghiên cứu biết thêm thì anh Toro chắc không chỉ đâu! em nên theo Pháp môn của em. Đừng động đậy.Hiểu chưa?

Vậy hả huynh Lead_lad. Cảm ơn huynh nhiều nha nhưng RS đợi huynh Toro có đồng í kiến với huynh hay là khác nữa nha.

Tb: RS rất khoái hạnh của Ngài THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT., Nếu huynh là dân có nghề, thuộc dạng thứ thiệt thì RS hy vọng huynh sẽ  giúp  nhiều người tu thêm phần lợi lạc.
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

lead_lag



Vậy hả huynh Lead_lad. Cảm ơn huynh nhiều nha nhưng RS đợi huynh Toro có đồng í kiến với huynh hay là khác nữa nha.

Tb: RS rất khoái hạnh của Ngài THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT., Nếu huynh là dân có nghề, thuộc dạng thứ thiệt thì RS hy vọng huynh sẽ  giúp  nhiều người tu thêm phần lợi lạc.
[/quote]
- Nói pháp không hợp căn cơ chúng sinh, làm thối chuyển bồ đề Tâm
- Nói pháp cho người không biết phật pháp, làm thối chuyển bồ đề Tâm
- Nói pháp cao siêu làm cho chúng sinh sinh lòng nghi hoặc tà kiến dẫn đến không tinh tấn tu hành, làm thối chuyển bồ đề Tâm.
- khi biết chúng sinh phát tâm bất chánh tri, hôn trầm, bất định, phóng dật, trạo cử, ngã mạn...  mà nói pháp phật, làm thối chuyển bồ đề tâm

dựa vào 04 điều tạm liệt kê trên,tôi khuyên bạn nên Qui y Tam Bảo, thệ nguyện giữ 05 giới cơ bản, sau đó thì thầy của bạn (Đại Đức ,Hay Hoà Thượng,..) sẽ hướng dẫn bạn một pháp môn để tu học. Trong quá trình theo pháp môn của mình nếu có dính mắc(kẹt) chỗ nào thì vào diễn đàn để trao đổi thêm. Thân