Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú Tibu tự chữa bệnh Tai Biến

Bắt đầu bởi Tibu, Th9 15, 2011, 02:56 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Chào bà con cô bác,
Sáng hôm nay (ngày thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011) Thêm một cục màu bầm đã tự ý tróc khỏi vách động mạch và chạy lên não bộ phía bên phải và làm tibu bị liệt trên phần thân thể phía bên trái.

Tuy là bị bất ngờ hoàn toàn nhưng tibu dùng cách nhập chánh định vào hai bàn chân. Chiêu này làm cho tibu có thể thào gở được áp lực ngay phần não bộ bị tắt nghẻn cho nên, thay vì là môt hiện tượng bán thân bất toại nhưng nó chỉ là một cơn tạm thời mất cảm giác phiá bên trái.

Sau đó thì tibu không bị gì cả, và lành bệnh ngay sau đó 30 phút.

Hiện nay, tibu tạm ngưng trả lời thắc mắc trong một thời gian. Xin các bà con cô bác cứ bình tỉnh mà tu tập.

PS: Đây là lần thứ bốn (4) mà tibu đã trải qua tai nạn như vậy ;D ;D ;D

daisy

Con kính chúc Thầy mau phục hồi sức khỏe.
Daisy

Dzo

A DI ĐÀ PHẬT Con xin hồi hướng công đức tu tập của con đến Thầy, cầu nguyện cho Thầy mau chóng bình phục sức khoẻ
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

bongsen

Nam mo Quan Thế Âm bồ tát
Nam mo Đại Thế Chí bồ tát
Nam mo A Di Đà Phật

Cầu xin mười phương Phật vì chúng sanh gia hộ cho (thân) Thầy luôn được mạnh khỏe, bình an...
:) :) :)

haithien_gioi

Gia đình con nguyện hồi hướng tất cả công đức tu tập của mình cho Thầy và chúc Thầy mau mau lành bệnh, vạn sự bình yên!

tamnhukhong

Đọc tin này con cảm thấy bàng hoàng. Con không biết là mình nên làm gì trong hoàn cảnh này, chỉ ráng tinh tấn tu tập và hồi hướng tất cả Công đức mà con có được trong kiếp này, kiếp trước và vô lượng kiếp trước cho Thầy luôn khỏe mạnh và không phụ lòng Thầy kính mến!
Nguyện cho Thầy khỏe mạnh, còn con ra sao cũng được.
Kính!


sentuyet

Nguyện xin mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy sớm bình phục
Chúng con nguyện xin hồi hướng công đức tu tập đến Thầy, mong thầy được nhiều  sức khỏe.

lengoctao27

Qúi vị yên tâm,giờ này đang có hai Nhí châm cứu cho Thầy!Hết xẩy luôn!!!Cáo chình nghe! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

thỏ đế

Ngày xưa ngài Thích Ca mỗi năm đều an cư 3 tháng.
Nay thode nghĩ chú cũng phải an cư đều đặn.
Mỗi lần cũng 3 tháng. Hay 3 lần, mỗi lần 1 tháng.

ticien

Ở những cơ sở thương mại hay  phòng mạch bác sĩ, người ta đều thấy  những tấm bảng ghi giờ giấc mở và đóng cửa, cũng như ngày làm việc trong tuần. Ngoài ra, buổi trưa còn tạm đóng cửa, ít ra là một giờ đồng hồ, để nghỉ ngơi.
Dài dòng như vậy, bà con chắc hiểu Ticien muốn nói gì rồi?
Cái diễn đàn HSTD từ hồi thành lập đến nay, chỉ tạm đóng cửa những khi ... ông Thầy lâm bịnh !!!

Cám ơn Chuối đã nhắc lại "Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay".
Để cuộc vui còn có thể kéo dài, xin các bạn tạm gác lại mọi thắc mắc về vấn đề tu tập trong thời gian này.
Thương ông Thầy  thì  cứ xem như đây là cơ hội để ổng nghỉ ngơi sau nhũng năm dài làm người dẫn đường. Chỉ cần ngồi nhìn và cười với nhau thôi nghĩ cũng là quá đủ. Xin đừng có hè nhau mà hỏi, để ông Thầy hao tổn sức lực trả lời, rồi mọi người lại rủ nhau ...mưa hồi hướng thì coi bộ hơi kỳ cục !!!
Mong rằng ông Thầy đi sao, về vậy, là tốt lắm rồi!

tholam

Nhìn thấy ông Thầy mà thấy "thương ông quá" đi! Tèo bất lực hỏng biết giúp được gì cho ổng cả.
Lạy Phật, Lạy trời, chư vị Bồ tát, chư hiền thánh tăng cho ông được bình yên!
xin được chung chi!
Trân trọng!

Lukhach

Con xin hồi hướng tất cả công đức tu tập của con đến Thầy. Cầu xin chư Phật 10 phương gia hộ cho Thầy mau chóng bình phục sức khoẻ.

tamnhukhong

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 15, 2011, 07:29 AM
Qúi vị yên tâm,giờ này đang có hai Nhí châm cứu cho Thầy!Hết xẩy luôn!!!Cáo chình nghe! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Cám ơn anh rất nhiều!!!

vuhanp

#14
BHT chỉ nghe Ông Phước cười cười một cách vui vẻ và nói :
                       " Thấy mà mát cả người ....." chớ chưa thấy Ông Phước nhận lấy cái gì cả !  Cheesy Cheesy Cheesy.
Ông Phước " Không xài của hồi hướng" đó cho mình dùng đâu.  Cheesy  Mà khi bắn ra những lực thiện tâm mát mẻ an lành như vậy lên trời thì nó lại rơi xuống lại trên chính mỗi người, và chính chúng ta lại được hưởng lấy những thành quả mà chúng ta đã làm.  Cheesy

Nghĩ hòai hõng biết cách nào giúp Thầy " nhận " quà của học trò để bớt đau đớn...Đành phải xin thôi :
Con nguyện chư Phật Thập Phương, Chư Bồ Tát Thập Phương cho con ( dù chưa đủ lực ) xẽ chia nổi đau, bệnh họan, của Thày TiBu ( Câu : Tui không phải Thày của ông không có hiệu lực trong lời nguyện này ) 50% ,Lời phát nguyện  này ngay bây giờ có giá trị lập tức, bởi sức gia hộ của Chư Phật Thập phương và Chư Bồ Tát Thập phương.
Aaaaaaaaaaaaaaa
Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đàààààààààààààà
P....hhh...ậ....tttttt