Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

chuyện "xấu khoe-Tốt che" của nhóc con nhà HHDL

Bắt đầu bởi HHDL, Th9 22, 2011, 08:09 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HHDL

Chào quý bạn...

Chân Như

Ôi, hay quá!  Hay quá, chú ơi!
Một bài học rất có ý nghĩa!
;D ;D

TLT

Hay thiệt nha anh HHDL !
Cám ơn anh nhiều
Kính

Bạch Nguyệt

Hay quá, con cảm ơn chú HHDL đã chia sẻ, con sẽ tích lũy làm kinh nghiệm cho mình sau này. Đúng là cái gì cũng có hai mặt, tụi con nít nó tu dễ hơn người lớn vì nó không bị cái tâm sân hận chi phối như người lớn, nhưng mà cũng có mặt tiêu cực là tụi nó còn nhỏ, chưa ý thức được hết cái gì tốt, xấu nên đôi khi sự vô tư lại gây ra tai hại. Con cũng nhớ lời thầy nói, thầy rất ủng hộ việc mẹ các Nhí vẫn đánh đòn, bạt tai các Nhí như thường nếu các Nhí mải chơi, không nghe lời, vì dù sao, các Nhí có siêu, có tu đến mức nào đi nữa thì về bản chất ngoài đời cũng vẫn là con nít. Đây cũng là một bài học quý báu bỏ túi cho tất cả mọi người trong công cuộc trồng cây nhân sâm...
Chú HHDL: con cũng mừng quá vì cuối cùng bé nhà chú đã quay trở lại được với con đường tu tập, con cũng cảm nhận được là làm một người cha, chú sẽ mừng thế nào. Chúc mừng chú, chúc mừng nhóc con! Chúc hai cha con tu tập ngày càng tinh tấn  :)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tiểu Liên Hoa

con thật sự cảm ơn chú quá
chú chia sẻ những kinh nghiệm thật quý báu. con sẽ nhớ kỹ để dành cho bé nhà con sau này ;D
chúc chú và bé tu tập ngày càng tiến bộ nghen

DOMOC

Cảm ơn bác HHDL  ;D ;D ;D Bài học này không chỉ riêng cho gia đình nhà bác HHDL đâu nha bà con ACE !!!