Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhờ dẹp cái Si

Bắt đầu bởi nguyennghia, Th1 02, 2012, 10:03 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

nguyennghia

?

BY

Mến chào NguyenNghia,

Mình nghe giải thích sau đây , và cảm thấy hợp - dễ nhớ - dễ dùng , nên xin kể lại đây .

Tham là cái gì dễ chịu , thích .

Sân là cái gì khó chịu , không thích .

Si là nhìn lầm , hiểu lầm , thấy lầm .

Ngồi lâu không nhúc nhích thì thân tự nhiên có cảm thọ , những cảm xúc tự nhiên sanh lên cảm thọ , có thân nên có xúc , có xúc nên có thọ , tự nhiên như vậy . Chỗ nầy đau , chỗ kia đau . Nếu mình không thấy rõ là, hết chỗ nầy đau rồi tới chỗ khác đau , mà mình thấy là đau khắp thân thể , thì gọi sự không thấy rõ nầy là Si .

Cũng như cảm thọ đau , sự dễ chịu cũng từng chặp . Nhưng mình không thấy rõ từng chặp mà thấy sự dễ chịu liên tục hay kéo dài , thì gọi sự không thấy rõ nầy là Si .

Sanh Diệt từng chặp là thật , mà vì Si nên thấy lầm , thấy sai , thấy có sự liên lạc , thấy cơn đau kéo dài , thấy sự dễ chịu liên tục .

Chúc em tinh tấn mau đến ngày thành tựu Niết Bàn .

BY .