Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con nhờ thầy xem giùm giấc mơ của con!!

Bắt đầu bởi Bạch Nguyệt, Th1 28, 2012, 01:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bạch Nguyệt

Kính thầy,
Lâu lâu nay hàng ngày con vẫn đều đặn thực hành sám hối theo kinh sám dược sư trước khi đi ngủ, thỉnh thoảng mới dợt đề mục. Hôm qua sau khi sám hối xong con tác ý cho mình vui lên và dợt được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Trong đêm, con thường ngủ say li bì và thường không nhớ gì các giấc mơ của mình cả. Nhưng gần sáng nay, đang mơ thì bị tỉnh giấc nên con mới nhớ được, và cũng thấy kỳ kỳ không biết có phải giấc mơ công phu không nên con nhờ thầy xem giúp con ạ.

Con mơ thấy con đến nhà ai đó (cảnh rất lạ chưa gặp bao giờ), con vào trong buồng soi gương thì thấy trên đầu mình có chùm hoa cúc trắng mọc ngay trên đỉnh đầu, chùm hoa trông rất đẹp nhưng con nghĩ trong bụng, tự dưng có chùm hoa mọc trên đầu thế này thì kỳ lắm, thế là con nhổ phéng chùm hoa đi rồi vứt xuống cạnh đó, con nhìn lên không thấy chùm hoa nữa, nhưng xung quanh là khu đất phủ cỏ non xanh mướt. Đó lại là hình ảnh một khu đất vuông vắn phủ đầy cỏ và một chút cây, có hàng rào trắng đẹp ngay ngắn bao quanh khu đất. Lúc đó con mới biết đó là mộ của con, và cái chỗ cành hoa trắng mọc mà con vừa nhổ chính là ngay đỉnh mộ. Trong khu đất ấy ngoài mộ của con còn có một vài nấm mộ nữa. Con nhìn sang bên cạnh thì có một khu đất cũng vuông vắn y như vậy, hình như là mộ của một người bạn của con, cũng có hàng rào trắng như vậy. Và giữa hai khu đất là một lối đi nhỏ chỗ con đứng. Trong khu gò đất bên cạnh chỉ có duy nhất mộ của bạn con thôi. Lúc đó con nghĩ thầm trong đầu: bạn mình cũng nằm ngay cạnh đây, nhưng bên đó rộng rãi hơn bên mình ha ( vì bên khu đất của con còn có 1 vài mộ nữa)...

Con chỉ nhớ tới đó thôi thầy. Ngoài ra, cách đó lâu lâu, con cũng có mơ một giấc mơ khác, hồi đó con chưa thực hành sám hối mà chỉ dợt đề mục, nhưng cũng cà xịch cà đụi thôi, con không nhớ chi tiết lắm chỉ nhớ mang máng, nhưng tiện thể con hỏi thầy luôn:

Con mơ thấy nhiều cảnh tối tăm, rồi hình như con gặp ma, con sợ quá, cố tìm cách chạy trốn mà không được. Lúc đó con bình tĩnh lại và niệm phật rồi quán chấm đỏ. Chấm đỏ hiện ra, sáng lung linh, thế là con thấy tràn ngập niềm vui trong người, thấy rất an tâm, cảm giác sợ hãi biến đâu hết, mà cũng không còn thấy ma đâu nữa. Sáng hôm sau dậy vẫn còn thấy vui vui...

Thầy ơi, khi nào thầy khỏe thầy xem giúp con nha thầy, con cảm ơn thầy!!!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tibu

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th1 28, 2012, 01:19 AM
Kính thầy,
Lâu lâu nay hàng ngày con vẫn đều đặn thực hành sám hối theo kinh sám dược sư trước khi đi ngủ, thỉnh thoảng mới dợt đề mục. Hôm qua sau khi sám hối xong con tác ý cho mình vui lên và dợt được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Trong đêm, con thường ngủ say li bì và thường không nhớ gì các giấc mơ của mình cả. Nhưng gần sáng nay, đang mơ thì bị tỉnh giấc nên con mới nhớ được, và cũng thấy kỳ kỳ không biết có phải giấc mơ công phu không nên con nhờ thầy xem giúp con ạ.

Con mơ thấy con đến nhà ai đó (cảnh rất lạ chưa gặp bao giờ), con vào trong buồng soi gương thì thấy trên đầu mình có chùm hoa cúc trắng mọc ngay trên đỉnh đầu, chùm hoa trông rất đẹp nhưng con nghĩ trong bụng, tự dưng có chùm hoa mọc trên đầu thế này thì kỳ lắm, thế là con nhổ phéng chùm hoa đi rồi vứt xuống cạnh đó, con nhìn lên không thấy chùm hoa nữa, nhưng xung quanh là khu đất phủ cỏ non xanh mướt. Đó lại là hình ảnh một khu đất vuông vắn phủ đầy cỏ và một chút cây, có hàng rào trắng đẹp ngay ngắn bao quanh khu đất. Lúc đó con mới biết đó là mộ của con, và cái chỗ cành hoa trắng mọc mà con vừa nhổ chính là ngay đỉnh mộ. Trong khu đất ấy ngoài mộ của con còn có một vài nấm mộ nữa. Con nhìn sang bên cạnh thì có một khu đất cũng vuông vắn y như vậy, hình như là mộ của một người bạn của con, cũng có hàng rào trắng như vậy. Và giữa hai khu đất là một lối đi nhỏ chỗ con đứng. Trong khu gò đất bên cạnh chỉ có duy nhất mộ của bạn con thôi. Lúc đó con nghĩ thầm trong đầu: bạn mình cũng nằm ngay cạnh đây, nhưng bên đó rộng rãi hơn bên mình ha ( vì bên khu đất của con còn có 1 vài mộ nữa)...
Tu cách này mà thấy mình chết là ngon lành lắm đó: Cái bản ngã nó chết bớt đi rất nhiều tật xấu.
Đặc biệt là trên đầu có một chùm hoa.
Đầu mà mọc hoa là có sự giao tiếp với các ông tiên dục giới.
Nhổ và bỏ đi cái rụp như vậy là hay vô cùng. ;D ;D ;D Sau này con tiến tu dể dàng hơn.
Trích dẫn
Con chỉ nhớ tới đó thôi thầy. Ngoài ra, cách đó lâu lâu, con cũng có mơ một giấc mơ khác, hồi đó con chưa thực hành sám hối mà chỉ dợt đề mục, nhưng cũng cà xịch cà đụi thôi, con không nhớ chi tiết lắm chỉ nhớ mang máng, nhưng tiện thể con hỏi thầy luôn:

Con mơ thấy nhiều cảnh tối tăm, rồi hình như con gặp ma, con sợ quá, cố tìm cách chạy trốn mà không được. Lúc đó con bình tĩnh lại và niệm phật rồi quán chấm đỏ. Chấm đỏ hiện ra, sáng lung linh, thế là con thấy tràn ngập niềm vui trong người, thấy rất an tâm, cảm giác sợ hãi biến đâu hết, mà cũng không còn thấy ma đâu nữa. Sáng hôm sau dậy vẫn còn thấy vui vui...

Thầy ơi, khi nào thầy khỏe thầy xem giúp con nha thầy, con cảm ơn thầy!!!
Cái đứa em của con ở bên kia thế giới cũng làm ăn khấm khá dữ hớ!
Em nó quán ra chấm đỏ và làm cho lực lượng hắc ám phía bên kia biến mất và có dư âm là an tâm và không sợ thì phải hiểu là bên ấy em con rất là ngon lành rồi đó nghe ;D ;D ;D

Con cứ sám hối và khi em con và con hoạt động đồng bộ rồi thì ngon lành luôn thôi. Xin chúc mừng con  ;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 28, 2012, 08:31 PM
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th1 28, 2012, 01:19 AM
Kính thầy,
Lâu lâu nay hàng ngày con vẫn đều đặn thực hành sám hối theo kinh sám dược sư trước khi đi ngủ, thỉnh thoảng mới dợt đề mục. Hôm qua sau khi sám hối xong con tác ý cho mình vui lên và dợt được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Trong đêm, con thường ngủ say li bì và thường không nhớ gì các giấc mơ của mình cả. Nhưng gần sáng nay, đang mơ thì bị tỉnh giấc nên con mới nhớ được, và cũng thấy kỳ kỳ không biết có phải giấc mơ công phu không nên con nhờ thầy xem giúp con ạ.

Con mơ thấy con đến nhà ai đó (cảnh rất lạ chưa gặp bao giờ), con vào trong buồng soi gương thì thấy trên đầu mình có chùm hoa cúc trắng mọc ngay trên đỉnh đầu, chùm hoa trông rất đẹp nhưng con nghĩ trong bụng, tự dưng có chùm hoa mọc trên đầu thế này thì kỳ lắm, thế là con nhổ phéng chùm hoa đi rồi vứt xuống cạnh đó, con nhìn lên không thấy chùm hoa nữa, nhưng xung quanh là khu đất phủ cỏ non xanh mướt. Đó lại là hình ảnh một khu đất vuông vắn phủ đầy cỏ và một chút cây, có hàng rào trắng đẹp ngay ngắn bao quanh khu đất. Lúc đó con mới biết đó là mộ của con, và cái chỗ cành hoa trắng mọc mà con vừa nhổ chính là ngay đỉnh mộ. Trong khu đất ấy ngoài mộ của con còn có một vài nấm mộ nữa. Con nhìn sang bên cạnh thì có một khu đất cũng vuông vắn y như vậy, hình như là mộ của một người bạn của con, cũng có hàng rào trắng như vậy. Và giữa hai khu đất là một lối đi nhỏ chỗ con đứng. Trong khu gò đất bên cạnh chỉ có duy nhất mộ của bạn con thôi. Lúc đó con nghĩ thầm trong đầu: bạn mình cũng nằm ngay cạnh đây, nhưng bên đó rộng rãi hơn bên mình ha ( vì bên khu đất của con còn có 1 vài mộ nữa)...
Tu cách này mà thấy mình chết là ngon lành lắm đó: Cái bản ngã nó chết bớt đi rất nhiều tật xấu.
Đặc biệt là trên đầu có một chùm hoa.
Đầu mà mọc hoa là có sự giao tiếp với các ông tiên dục giới.
Nhổ và bỏ đi cái rụp như vậy là hay vô cùng. ;D ;D ;D Sau này con tiến tu dể dàng hơn.
Trích dẫn
Con chỉ nhớ tới đó thôi thầy. Ngoài ra, cách đó lâu lâu, con cũng có mơ một giấc mơ khác, hồi đó con chưa thực hành sám hối mà chỉ dợt đề mục, nhưng cũng cà xịch cà đụi thôi, con không nhớ chi tiết lắm chỉ nhớ mang máng, nhưng tiện thể con hỏi thầy luôn:

Con mơ thấy nhiều cảnh tối tăm, rồi hình như con gặp ma, con sợ quá, cố tìm cách chạy trốn mà không được. Lúc đó con bình tĩnh lại và niệm phật rồi quán chấm đỏ. Chấm đỏ hiện ra, sáng lung linh, thế là con thấy tràn ngập niềm vui trong người, thấy rất an tâm, cảm giác sợ hãi biến đâu hết, mà cũng không còn thấy ma đâu nữa. Sáng hôm sau dậy vẫn còn thấy vui vui...

Thầy ơi, khi nào thầy khỏe thầy xem giúp con nha thầy, con cảm ơn thầy!!!
Cái đứa em của con ở bên kia thế giới cũng làm ăn khấm khá dữ hớ!
Em nó quán ra chấm đỏ và làm cho lực lượng hắc ám phía bên kia biến mất và có dư âm là an tâm và không sợ thì phải hiểu là bên ấy em con rất là ngon lành rồi đó nghe ;D ;D ;D

Con cứ sám hối và khi em con và con hoạt động đồng bộ rồi thì ngon lành luôn thôi. Xin chúc mừng con  ;D ;D ;D

Hihi, nghe thầy trả lời con vui quá  :D  ;D, con sẽ yên tâm tiếp tục sám hối và nhấn ga vào đề mục, con cảm ơn thầy nhiều nha. Thầy nhớ nghỉ ngơi nha thầy, lúc nào thật khỏe thầy trả lời tụi con cũng được. Con mong thầy luôn khỏe  :)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 28, 2012, 09:01 PM
Thầy chúc mừng em rồi kìa ! Khao đi em gái !  ;D ;D ;D

Hihi, vui quá chị Chuối à, em cũng đang lon ton chạy theo chị đây, còn xa quá, kéo em theo với  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Thầy ơi,
Đêm qua con lại mơ tiếp. Thầy xem giùm con giấc mơ này nha thầy,
Đoạn đầu con không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là con gặp các anh chị em trên diễn đàn hstd, những người ở xa mà con chưa gặp bao giờ..Tiếp theo là cảnh con vào một nhà vệ sinh công cộng, hình như con có hành sự, xong con múc nước dọn dẹp chỗ của con. Con nhìn chỗ bên cạnh hơi hơi dơ. Con tần ngần nghĩ ngợi một lúc rồi chạy ra lấy nước, lấy gáo, múc nước dọn chỗ bên cạnh. Con nhìn quanh sang những chỗ khác thấy cũng vẫn bị dơ, con cũng lưỡng lự nửa muốn kệ, bỏ đi, nửa muốn dọn. Rồi nghĩ, đây là nhà vs chung cho các anh chị em của mình trên hstd chứ không phải của ai khác, thế là con quyết định dọn tiếp. Đến lúc dọn xong con quay ra nhìn quanh thấy sạch sẽ rùi và thấy hài lòng. Lúc đó con nghĩ thầm, thế này là ok rùi, bây giờ chạy đi khoe với mọi người là tui dọn sạch sẽ nhà vs của tụi mình rùi đó nghe, mọi người nhớ cùng nhau giữ gìn cho sạch sẽ nghe... Đang đến đoạn này thì bé con nhà con khóc gọi mẹ nên con tỉnh giấc theo..
Thầy ơi, thầy rảnh thầy xem giúp con xem giấc mơ này có liên quan gì đến quá trình tu tập của con không nha thầy,
Con cảm ơn thầy,
Con BN
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Tibu

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th2 03, 2012, 08:35 PM
Thầy ơi,
Đêm qua con lại mơ tiếp. Thầy xem giùm con giấc mơ này nha thầy,
Đoạn đầu con không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là con gặp các anh chị em trên diễn đàn hstd, những người ở xa mà con chưa gặp bao giờ..Tiếp theo là cảnh con vào một nhà vệ sinh công cộng, hình như con có hành sự, xong con múc nước dọn dẹp chỗ của con. Con nhìn chỗ bên cạnh hơi hơi dơ. Con tần ngần nghĩ ngợi một lúc rồi chạy ra lấy nước, lấy gáo, múc nước dọn chỗ bên cạnh. Con nhìn quanh sang những chỗ khác thấy cũng vẫn bị dơ, con cũng lưỡng lự nửa muốn kệ, bỏ đi, nửa muốn dọn. Rồi nghĩ, đây là nhà vs chung cho các anh chị em của mình trên hstd chứ không phải của ai khác, thế là con quyết định dọn tiếp. Đến lúc dọn xong con quay ra nhìn quanh thấy sạch sẽ rùi và thấy hài lòng. Lúc đó con nghĩ thầm, thế này là ok rùi, bây giờ chạy đi khoe với mọi người là tui dọn sạch sẽ nhà vs của tụi mình rùi đó nghe, mọi người nhớ cùng nhau giữ gìn cho sạch sẽ nghe... Đang đến đoạn này thì bé con nhà con khóc gọi mẹ nên con tỉnh giấc theo..
Thầy ơi, thầy rảnh thầy xem giúp con xem giấc mơ này có liên quan gì đến quá trình tu tập của con không nha thầy,
Con cảm ơn thầy,
Con BN
Trong nhà vệ sinh thì đó là nơi bỏ đi cái nghiệp quả của mình! Và là nơi sám hối. Con đã sám hối được rất là nhiều lổi lầm, Và do tính siêng năng nên con sẻ thấy được cái tâm hồn thanh tịnh của con trong một thời gian ngắn sắp tới. Thầy hiểu là đó là niềm mơ ước của con đó  ;D ;D ;D

HHDL

vậy là ngon lành rồi Bạch Nguyệt ...tiến tới nữa đi thôi he he he

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 03, 2012, 10:20 PM
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th2 03, 2012, 08:35 PM
Thầy ơi,
Đêm qua con lại mơ tiếp. Thầy xem giùm con giấc mơ này nha thầy,
Đoạn đầu con không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là con gặp các anh chị em trên diễn đàn hstd, những người ở xa mà con chưa gặp bao giờ..Tiếp theo là cảnh con vào một nhà vệ sinh công cộng, hình như con có hành sự, xong con múc nước dọn dẹp chỗ của con. Con nhìn chỗ bên cạnh hơi hơi dơ. Con tần ngần nghĩ ngợi một lúc rồi chạy ra lấy nước, lấy gáo, múc nước dọn chỗ bên cạnh. Con nhìn quanh sang những chỗ khác thấy cũng vẫn bị dơ, con cũng lưỡng lự nửa muốn kệ, bỏ đi, nửa muốn dọn. Rồi nghĩ, đây là nhà vs chung cho các anh chị em của mình trên hstd chứ không phải của ai khác, thế là con quyết định dọn tiếp. Đến lúc dọn xong con quay ra nhìn quanh thấy sạch sẽ rùi và thấy hài lòng. Lúc đó con nghĩ thầm, thế này là ok rùi, bây giờ chạy đi khoe với mọi người là tui dọn sạch sẽ nhà vs của tụi mình rùi đó nghe, mọi người nhớ cùng nhau giữ gìn cho sạch sẽ nghe... Đang đến đoạn này thì bé con nhà con khóc gọi mẹ nên con tỉnh giấc theo..
Thầy ơi, thầy rảnh thầy xem giúp con xem giấc mơ này có liên quan gì đến quá trình tu tập của con không nha thầy,
Con cảm ơn thầy,
Con BN
Trong nhà vệ sinh thì đó là nơi bỏ đi cái nghiệp quả của mình! Và là nơi sám hối. Con đã sám hối được rất là nhiều lổi lầm, Và do tính siêng năng nên con sẻ thấy được cái tâm hồn thanh tịnh của con trong một thời gian ngắn sắp tới. Thầy hiểu là đó là niềm mơ ước của con đó  ;D ;D ;D

Con đọc đi đọc lại mấy dòng trả lời của thầy để mà tận hưởng niềm vui tràn ngập, chắc là số 10 luôn đó thầy, vui vì mình đi đúng hướng, có tiến bộ trên con đường mình đi, vui nữa là thầy nói trúng phóc luôn mơ ước của con. Con vẫn thường nhẩm trong đầu hai chữ "thanh tịnh" mỗi đêm để mà cố gắng. Một mặt con vẫn tiếp tục sám hối tiếp cho cái núi nghiệp nó nhẹ bớt đi, một mặt con vẫn an trú tránh niệm đằng trước mặt để thẳng tiến vô đề mục. Con không biết nói sao để cảm ơn thầy nữa, chỉ biết cố gắng và cố gắng tinh tấn tu tập..
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: HHDL trên Th2 03, 2012, 10:23 PM
vậy là ngon lành rồi Bạch Nguyệt ...tiến tới nữa đi thôi he he he

Hihi, con cảm ơn chú HHDL  ;D  ;D  ;D, vâng, con sẽ tiến tới mà còn chạy theo bước chú...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Dzo

#9
Chúc mừng Bạch Nguyệt hay quá chừng luôn, hãy cố gắng lên nữa nghen!
Bạch Nguyệt chỉ Dzô chi tiết cái đoạn Sám hối dzới, để Dzô học hỏi kinh nghiệm của bạn nghen.
Xin cảm ơn bạn trước nghen!
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Dzo trên Th2 04, 2012, 01:35 AM
Chúc mừng Bạch Ngọc hay quá chừng luôn, hãy cố gắng lên nữa nghen!
Bạch Ngọc chỉ Dzô chi tiết cái đoạn Sám hối dzới, để Dzô học hỏi kinh nghiệm của bạn nghen.
Xin cảm ơn bạn trước nghen!


Cảm ơn anh Dzo,
Hihi, e là Bạch Nguyệt nha anh,
Em sám hối theo phép sám dược sư mà thầy cũng chỉ đó, anh xem tham khảo nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0
Em chưa tự tin về kinh nghiệm An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nên chưa dám đi tắt, để chắc ăn vẫn làm cách này.
Cũng khá dài, mỗi lần khoảng 40-50', lúc làm quen rồi và thuộc dần dần thì nhanh hơn, vừa đọc, giữ linh ảnh ông phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trước mặt và tập trung cao độ, bí quyết em học được là sám hối với cả con tim mình đó anh.
Tùy mỗi người áp dụng, tại nghiệp em nặng, chắc hồi xưa e quá tay với bên kia nên giờ chỉ có cách sám hối và hồi hướng cho họ rồi mới yên tâm công tác được.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Dzo

Ô thật xin lỗi, Sao khi nghĩ là Bạch Nguyệt, nhưng cứ gõ thì lại là Ngọc.
Thật lòng xin lỗi nghen!  ;D ;D ;D
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Dzo

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th2 04, 2012, 01:59 AM
Trích dẫn từ: Dzo trên Th2 04, 2012, 01:35 AM
Chúc mừng Bạch Nguyệt hay quá chừng luôn, hãy cố gắng lên nữa nghen!
Bạch Nguyệt chỉ Dzô chi tiết cái đoạn Sám hối dzới, để Dzô học hỏi kinh nghiệm của bạn nghen.
Xin cảm ơn bạn trước nghen!


Cảm ơn anh Dzo,
Hihi, e là Bạch Nguyệt nha anh,
Em sám hối theo phép sám dược sư mà thầy cũng chỉ đó, anh xem tham khảo nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0
Em chưa tự tin về kinh nghiệm An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nên chưa dám đi tắt, để chắc ăn vẫn làm cách này.
Cũng khá dài, mỗi lần khoảng 40-50', lúc làm quen rồi và thuộc dần dần thì nhanh hơn, vừa đọc, giữ linh ảnh ông phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trước mặt và tập trung cao độ, bí quyết em học được là sám hối với cả con tim mình đó anh.
Tùy mỗi người áp dụng, tại nghiệp em nặng, chắc hồi xưa e quá tay với bên kia nên giờ chỉ có cách sám hối và hồi hướng cho họ rồi mới yên tâm công tác được.

Cảm ơn Em rất nhiều, Ý Anh hỏi thăm là Em chỉ niệm hồng danh: "Nam mô Dược sư Lưu ly quang vương Phật"  hay là niệm cả bài Dược Sư Sám pháp luôn dzậy mà.
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ;
- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn;
- Phật pháp vô lượng thệ nguyện học;
- Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Bạch Nguyệt

Hihi, không có gì, nhầm nhọt là chuyện bình thường thôi mà,
Chúc anh tinh tấn!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Rancon

Trích dẫn từ: Dzo trên Th2 04, 2012, 02:36 AM
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th2 04, 2012, 01:59 AM
Trích dẫn từ: Dzo trên Th2 04, 2012, 01:35 AM
Chúc mừng Bạch Nguyệt hay quá chừng luôn, hãy cố gắng lên nữa nghen!
Bạch Nguyệt chỉ Dzô chi tiết cái đoạn Sám hối dzới, để Dzô học hỏi kinh nghiệm của bạn nghen.
Xin cảm ơn bạn trước nghen!


Cảm ơn anh Dzo,
Hihi, e là Bạch Nguyệt nha anh,
Em sám hối theo phép sám dược sư mà thầy cũng chỉ đó, anh xem tham khảo nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7542.0
Em chưa tự tin về kinh nghiệm An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nên chưa dám đi tắt, để chắc ăn vẫn làm cách này.
Cũng khá dài, mỗi lần khoảng 40-50', lúc làm quen rồi và thuộc dần dần thì nhanh hơn, vừa đọc, giữ linh ảnh ông phật ngồi trên hoa sen 5 cánh trước mặt và tập trung cao độ, bí quyết em học được là sám hối với cả con tim mình đó anh.
Tùy mỗi người áp dụng, tại nghiệp em nặng, chắc hồi xưa e quá tay với bên kia nên giờ chỉ có cách sám hối và hồi hướng cho họ rồi mới yên tâm công tác được.

Cảm ơn Em rất nhiều, Ý Anh hỏi thăm là Em chỉ niệm hồng danh: "Nam mô Dược sư Lưu ly quang vương Phật"  hay là niệm cả bài Dược Sư Sám pháp luôn dzậy mà.

Hi Dzo,
Niệm Hồng Danh khi mình đã có tâm lực, vừa niệm vừa giữ Linh Ảnh.
Đọc cả cuốn Sám Pháp khi mình không làm nổi cái ở trên.

Theo Rancon thấy thì đọc cuốn Sám Pháp (thầy đã copy and paste lên Diễn Đàn rồi) thì cũng có cái hay của nó đó. Ví dụ như trước khi mình ăn thì cũng nên biết món này nó có cái gì trong đó đó mà. :)