Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vạn Thắng Công

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 02, 2009, 03:04 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th2 02, 2012, 05:36 AM
Thầy cho con hỏi,

Hôm nay con tập VTC, vẫn chiêu số 2, khẩu quyết Om Ah Hùm giọng trầm.
Như mọi khi con vừa quán ngọn lửa, thì nay con thay bằng bộ xương.
Bộ xương vàng ra nhỏ cỡ trái nho, xa, các nét của xương mảnh lại. Con chợt nghĩ là, vừa quán, vừa niệm, vừa hít thở chú ý lỗ rún thì chia ra nhiều thứ quá, vậy là con gộp chung bằng cách tác ý cho bộ xương đó là bộ xương của chính con. Rồi con vẫn giữ niệm, hít thở nhưng thay vì chú ý lỗ rún bên ngoài thì con nhìn chỗ rún của bộ xương tác ý cho khí chạy về Đan Điền của con luôn trong đó.

Sau chừng vài hơi như vậy - chỉ vài hơi thôi, lập tức con cảm giác như một dòng khí lực chảy lên trán con. Cảm giác rất lạ. Con ngưng ngay để hỏi Thầy. Mở mắt ra vừa đúng 5p.
Thầy dạy con thêm nha Thầy !
Con không nên tác ý cho khí nó chạy như vầy như kia. Mà con chỉ làm trong phấn chữ đỏ mà thôi. Có nghĩa là không có kém theo cái đoạn tiếp theo đó.

cocay

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 24, 2012, 09:08 AM
tay không chơi đã chưa xong mà ;D ;D ;D đeo thêm làm gì cho nó mệt vậy. Tập không khéo thì bị bệnh trỉ cho mà coi  ;D ;D ;D
Thầy cho con hỏi:
- Người bị bệnh trỉ thì có tập được không?
- Khi đưa 2 tay lên trời thì mắt có nhìn cái lỗ rún không?
Con cám ơn Thầy nhiều.

trigia

Trích dẫn từ: cocay trên Th2 06, 2012, 07:39 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 24, 2012, 09:08 AM
tay không chơi đã chưa xong mà ;D ;D ;D đeo thêm làm gì cho nó mệt vậy. Tập không khéo thì bị bệnh trỉ cho mà coi  ;D ;D ;D
Thầy cho con hỏi:
- Người bị bệnh trỉ thì có tập được không?
- Khi đưa 2 tay lên trời thì mắt có nhìn cái lỗ rún không?
Con cám ơn Thầy nhiều.

Tg có ý kiến:
- Bạn xem cái link này nhé: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=109.msg1684#msg1684
- Tay phất lên, đầu ngẫng lên nhìn theo tay

btd

Thầy ơi cho con hỏi vợ con có bầu khoảng 1 tháng rồi, có thể tập VTC được không ah, có cần chú ý gì không ah. Nếu không được thì khi con tập xong con lấy tay xoa bụng hoặc lưng cho vợ con có được không ah.

Tibu

Trích dẫn từ: btd trên Th3 02, 2012, 08:23 AM
Thầy ơi cho con hỏi vợ con có bầu khoảng 1 tháng rồi, có thể tập VTC được không ah, có cần chú ý gì không ah. Nếu không được thì khi con tập xong con lấy tay xoa bụng hoặc lưng cho vợ con có được không ah.

Ngưng tập lại liền đi.

Thời gian đầu là thời gian giữ yên tỉnh cho thai nó mạnh dần lên.
Lúc này mà Xoay qua xoay lại là làm cho thai nó hứng chịu một lượng máu quá nhiều. Điều này lại không nên cho thai. Vì thai còn yếu lắm.

btd niệm Phật và tâm phát tỏa ra tình thương thiệt lòng và xoa bụng vợ con theo chiều kim đồng hồ, xoa vừa vừa thôi. ;D ;D ;D

btd

con cảm ơn thầy, đọc câu cuối của thầy con thấy vui cười toe toét ra ấy  ;D;D;D;D;D

nguoicaudao

Bài này cũng đơn giản, dễ học...

Cảm ơn anh TiBu!

bờm

#322
Thầy ơi bờm vẫn đang tập VTC với Khẩu Quyết "Lôi Vũ Trụ và Ôm Vũ Trụ", giữ Đề mục khi tập VTC và bờm suy nghĩ như vầy Thầy ạ :

- Nếu như cái không gian của Vũ trụ có một cái sức mạnh có thể giữ cho các Hành tinh không va vào nhau, vậy khi thiền định thì không gian bao la trước mặt cũng là một Vũ trụ và cái Đề mục của mình lại là một hành tinh trong đó, và đề mục cũng nằm yên trong cái không gian đó.

- Khi nghĩ như vậy thì em nó hiểu Thầy ạ, bờm thấy mình quán đề mục được dễ hơn, không gian trước mặt mình rộng lớn hơn, giữ được đề mục ở xa và đứng yên. Chú ý vào đề mục thì thấy đề mục nổi lên, cảm giác đề mục ở trạng thái lơ lững không trọng lượng.

- Hướng cái nhìn từ trên cao xuống thì thấy mình to lớn quá, cái vòng tay có thể ôm hết cái không gian, nhìn từ trên xuống thì thấy cái đề mục có một xí trong cái không gian.

- bờm lại nghĩ với cái năng lực của không gian này mà dùng để quán đề mục thì mạnh lắm Thầy, và bờm tác ý lấy cái năng lực này và tập trung vào đề mục, bờm thấy độ tập trung của mình nó mạnh hơn nhiều, ngộ thật Thầy ơi  :o :o :o.

- bờm có thể gom cái sức mạnh này thành một chùm tia sáng vàng (nó như một bó sợi Thầy ạ) chiếu thẳng vào bộ xương, chạy lên chạy xuống ngay cái cổ và cái đầu với tác ý là nối lại cho vững chắc.

Thầy xem dùm bờm nhé, với cái suy nghĩ vậy thì nó có hợp lý không Thầy, nếu mình có thể dùng được cái năng lực của Không gian vào mục đích tu tập thì nó có nguy hiểm cho tu sĩ không ạ  ??? ?

- Khi suy nghĩ về cái Vũ trụ thì bờm lại hiểu là tất cả các Hành tinh trong Vũ trụ nó đều có cái tuổi thọ của nó, có nghĩa là cũng Sinh - trụ - hoại - diệt. Vậy nếu xem cái Đề mục là một hành tinh trong không gian Vũ trụ đằng trước mặt mình thì thời gian xuất hiện rồi mất đi của Đề mục ( 12 giây là sơ thiền, lâu hơn là Nhị - tam - tứ thiền ...) cũng cho mình hiểu là nó đang thể hiện đúng cái tính chất Vô thường của Vạn vật. bờm có thể hiểu sự "Sinh - Trụ - và Diệt" của cái Đề mục khi mình quán, nhưng cái "Hoại" của Đề mục thì bờm không hiểu nó thể hiện ở chổ nào Thầy ơi ?

- ah Thầy ơi, mấy hôm nay bờm cứ suy nghĩ tới cái Hỹ lạc trong công phu á Thầy, khi bờm quán ra đề mục bờm thấy nếu mình không suy nghĩ tới cái vui thì nó cứ yên vậy thôi, khi bờm nghĩ tới cái vui thì nó mới vui nhẹ nhàng không thể hiện ra ngoài (đây là tẩm ướt nè), để ý tới cái vui thêm nữa thì nó vui ngay ngực và lan lên tới đầu, và miệng không thể để yên không cười được  ;D ;D ;D (đây là tràn đầy nè), và chỉ tới đó thôi không lan ra thêm được nữa.

bờm mới nói với em là " niềm vui sung mãn là nó sẽ chạy ra khắp cả cơ thể tới các đầu ngón tay và chân luôn á em" và bờm tác ý cho niềm vui nó tỏa ra khắp người. Nếu bờm không khuếch đại lên vậy mà chờ cho nó vui nhiều thì không được Thầy ơi. Chắc bờm làm hoài thì em nó sẽ hiểu ha Thầy.  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tibu

Trích dẫn từ: bờm trên Th6 21, 2012, 05:39 PM
Thầy ơi bờm vẫn đang tập VTC với Khẩu Quyết "Lôi Vũ Trụ và Ôm Vũ Trụ", giữ Đề mục khi tập VTC và bờm suy nghĩ như vầy Thầy ạ :

- Nếu như cái không gian của Vũ trụ có một cái sức mạnh có thể giữ cho các Hành tinh không va vào nhau, vậy khi thiền định thì không gian bao la trước mặt cũng là một Vũ trụ và cái Đề mục của mình lại là một hành tinh trong đó, và đề mục cũng nằm yên trong cái không gian đó.
Trong khi tìm đề mục thì cũng nên hướng dẫn sự suy nghĩ về một hiện tượng có thật để cho cái tính hợp lý nó hướng dẫn và duy trì cái đề mục. Chuyện đem không gian 3 chiều vào đề mục là một trong những khám phá lớn.
Trích dẫn
- Khi nghĩ như vậy thì em nó hiểu Thầy ạ, bờm thấy mình quán đề mục được dễ hơn, không gian trước mặt mình rộng lớn hơn, giữ được đề mục ở xa và đứng yên. Chú ý vào đề mục thì thấy đề mục nổi lên, cảm giác đề mục ở trạng thái lơ lững không trọng lượng.
Cái tuyệt vời là nó rất là hạp với con! Cho nên nó thể hiện ngay lập tức. ;D ;D ;D Hay lắm luôn đó con!!!
Trích dẫn
- Hướng cái nhìn từ trên cao xuống thì thấy mình to lớn quá, cái vòng tay có thể ôm hết cái không gian, nhìn từ trên xuống thì thấy cái đề mục có một xí trong cái không gian.

- bờm lại nghĩ với cái năng lực của không gian này mà dùng để quán đề mục thì mạnh lắm Thầy, và bờm tác ý lấy cái năng lực này và tập trung vào đề mục, bờm thấy độ tập trung của mình nó mạnh hơn nhiều, ngộ thật Thầy ơi  :o :o :o.

- bờm có thể gom cái sức mạnh này thành một chùm tia sáng vàng (nó như một bó sợi Thầy ạ) chiếu thẳng vào bộ xương, chạy lên chạy xuống ngay cái cổ và cái đầu với tác ý là nối lại cho vững chắc.
Không chê vào đâu được hết ;D ;D ;D Một sáng tác rất là hợp lý ;D ;D ;D
Trích dẫn
Thầy xem dùm bờm nhé, với cái suy nghĩ vậy thì nó có hợp lý không Thầy, nếu mình có thể dùng được cái năng lực của Không gian vào mục đích tu tập thì nó có nguy hiểm cho tu sĩ không ạ  ??? ?
Đem chuông đi đánh xứ người thì khó khăn ghê lắm.

Nếu chỉ dùng cho riêng bờm không mà thôi thì nó đúng và chính xác đến 100% luôn đó chớ con ;D ;D ;D

Nhưng khi chỉ cho bà con thì nó sẽ gặp trở ngại khi đối tượng lại "quá tham công, tiếc việc" Với cái hào quang màu nâu dơ này thì người áp dụng phương pháp này sẽ thất bại là vì .tính bung ra để vào vũ trụ họ lại không có.

Cũng vậy với người hay ghim gút; nói một đường, làm một nẽo,...
Trích dẫn
- Khi suy nghĩ về cái Vũ trụ thì bờm lại hiểu là tất cả các Hành tinh trong Vũ trụ nó đều có cái tuổi thọ của nó, có nghĩa là cũng Sinh - trụ - hoại - diệt. Vậy nếu xem cái Đề mục là một hành tinh trong không gian Vũ trụ đằng trước mặt mình thì thời gian xuất hiện rồi mất đi của Đề mục ( 12 giây là sơ thiền, lâu hơn là Nhị - tam - tứ thiền ...) cũng cho mình hiểu là nó đang thể hiện đúng cái tính chất Vô thường của Vạn vật. bờm có thể hiểu sự "Sinh - Trụ - và Diệt" của cái Đề mục khi mình quán, nhưng cái "Hoại" của Đề mục thì bờm không hiểu nó thể hiện ở chổ nào Thầy ơi ?

1. Cái thứ nhất:
Có gì mà không thấy, triệu chứng rất rõ là "cái tự nói tự cười" đột nhiên xuất hiện (như là nó suy nghỉ: Tập bấy nhiêu là đủ lắm rồi)!

Vì có hai tư tưởng nên đề mục tự động yếu đi một chút. Đó là hoại.

2. Cái thứ hai:
Được gọi là "Cái Chết của Chư Thiên" Hay là cái tầm nhìn nó không gom bi vào một chỗ nữa! Và nó nhìn lung tung.

Vì nó nhìn lung tung nên không gian chung quanh không có được cái màu đen tuyền nữa. Mà với nền nó màu xam xám.
Trích dẫn
- ah Thầy ơi, mấy hôm nay bờm cứ suy nghĩ tới cái Hỹ lạc trong công phu á Thầy, khi bờm quán ra đề mục bờm thấy nếu mình không suy nghĩ tới cái vui thì nó cứ yên vậy thôi, khi bờm nghĩ tới cái vui thì nó mới vui nhẹ nhàng không thể hiện ra ngoài (đây là tẩm ướt nè), để ý tới cái vui thêm nữa thì nó vui ngay ngực và lan lên tới đầu, và miệng không thể để yên không cười được  ;D ;D ;D (đây là tràn đầy nè), và chỉ tới đó thôi không lan ra thêm được nữa.

bờm mới nói với em là " niềm vui sung mãn là nó sẽ chạy ra khắp cả cơ thể tới các đầu ngón tay và chân luôn á em" và bờm tác ý cho niềm vui nó tỏa ra khắp người. Nếu bờm không khuếch đại lên vậy mà chờ cho nó vui nhiều thì không được Thầy ơi. Chắc bờm làm hoài thì em nó sẽ hiểu ha Thầy.  ;D ;D ;D
Đúng 100%, và hay vô cùng đó con! ;D ;D ;D

lengoctao27

Hết xôi rồi Bờm ơi!Có chè nè! ;) ;) ;)!
Cáo chình Bờm!

bờm

Ui đọc bài Thầy vui quá hà hihihi.

@ Chú Tảo ơi hihihi, bờm ghi vào sổ đó nha, khi nào đủ 30 ngày đều có xôi và chè thì bờm lên gặp Chú á  ;D ;D ;D.
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

bongsen

Trích dẫn từ: bờm trên Th6 21, 2012, 05:39 PM

Trích dẫn
- ah Thầy ơi, mấy hôm nay bờm cứ suy nghĩ tới cái Hỹ lạc trong công phu á Thầy, khi bờm quán ra đề mục bờm thấy nếu mình không suy nghĩ tới cái vui thì nó cứ yên vậy thôi, khi bờm nghĩ tới cái vui thì nó mới vui nhẹ nhàng không thể hiện ra ngoài (đây là tẩm ướt nè), để ý tới cái vui thêm nữa thì nó vui ngay ngực và lan lên tới đầu, và miệng không thể để yên không cười được  ;D ;D ;D (đây là tràn đầy nè), và chỉ tới đó thôi không lan ra thêm được nữa.

bờm mới nói với em là " niềm vui sung mãn là nó sẽ chạy ra khắp cả cơ thể tới các đầu ngón tay và chân luôn á em" và bờm tác ý cho niềm vui nó tỏa ra khắp người. Nếu bờm không khuếch đại lên vậy mà chờ cho nó vui nhiều thì không được Thầy ơi. Chắc bờm làm hoài thì em nó sẽ hiểu ha Thầy.  ;D ;D ;D
Đúng 100%, và hay vô cùng đó con! ;D ;D ;D

Bữa nay rảnh đọc được chỗ này và tình cờ làm theo... cảm giác sung sướng y như BỜM mô tả... ;D
Nhưng mà Thầy ơi, khi mình chưa vào cho được Chánh định , thì con vẫn có chút hoài nghi, rằng có phải cảnh dục giới chi phối và dụ mình qua cái cảm giác hỷ lạc này không? vì thực tế để có được cảm giác này... chính con đang trong lúc suy nghĩ về đối tượng là người khác... nên sợ mình làm gì giúp họ nên Bản ngã khiến mình là Mâm trên... 8). Mình có nên khuyêch đại cái hỷ lạc bằng mọi giá không hả Thầy (ngoài những lúc mình công phu)?

Nếu cái đối tượng là đề mục thì ngon lành hả Thầy...?
Cảm ơn Thầy. ;D ;D ;D

Thầy ơi con bị vôi thoái hóa đốt sống cổ tập VTC thì có được ko ạ.
Bà con cô bác có ai bị như CB không, xin mách nước chỉ giùm CB với.

Như thầy nói cần phải có tư tưởng ...đằng nào cái thân này cũng sẽ chết ko việc gì phải ôm 3 cái chuyện ở trển để làm khổ cái linh hồn mình.
Tư tưởng con cũng dần nghĩ như vậy rồi nhưng cái đau nó hành cái thân,lúc nào vui vẻ khỏe mạnh thì cái tâm nó mới thanh thản ,còn lúc cái thân nó đau thì chẳng con tâm đâu mà tập hix.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

bờm

Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 29, 2012, 11:55 PM
Thầy ơi con bị vôi thoái hóa đốt sống cổ tập VTC thì có được ko ạ.
Bà con cô bác có ai bị như CB không, xin mách nước chỉ giùm CB với.
[...]

Chào CATBUI  ;D

CATBUI cứ tập thử xem sao, thời gian đầu tập khoảng 5 phút một lần thôi, nếu thấy ổn (không bị đau) thì tập tăng lên, nếu càng tập càng bị đau thì đừng có tập nữa nhé.

Trên diễn đàn có người bị đau cột sống càng tập càng đau nên Thầy khuyên ngưng đừng tập nữa á, nhưng cũng có người bị bệnh về cột sống mà tập VTC vẫn tốt như thường không sao cả hihihi.
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

sentuyet

Chị con tập VTC mỗi ngày 2 lần mỗi lần khoảng  1tiếng đồng hồ (sáng- Tối) và thao tác cũng tương đối mạnh, tập theo kiểu thế 1 .
vì chị bị  đau đầu kinh niên và đau vai gấy nên chị cố gắng tập
nhưng con thấy chị  bị giảm đi  1kg  cân nặng cơ thể(bình thường 44Kg) trong 3 tuần tập .
Chị nói không bị mệt  và đỡ đau vai gấy nhưng đầu thì còn đau
Thầy cho hỏi tập như vậy có bị quá mức không và thay đổi như thế nào ạ ?
Con  cảm ơn Thầy  !