Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Kim Dung xin hỏi ạ

Bắt đầu bởi Kim Dung, Th2 08, 2012, 10:40 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Kim Dung

Thầy ơi! con vô thiền ko bằng cách điều thân như bình thường mà bằng cách ATCNĐTM ạ, thấy máu dồn lên trán nhanh nên vào trạng thái " lâng lâng" nhanh thầy ạ. Có được ko Thầy? " Vì con mê Tịnh độ và sợ ma nên cứ ATCN suốt, nhưng mà giúp con vào trạng thái đó nhanh thật. Sau đó mặt rung lắc ghê quá, tim đập nhanh nghe bình bịch, hix! đang ngon thì con nhớ ra mình chưa có hộ thân nên xả thiền ( con nhát kinh khủng ) chứ con nghĩ cứ đà này kiểu gì cũng "thấy tình yêu" :) Con đang tự tin lắm mà thôi để mai dợt vì sáng đến chiều nay con đau đầu quá ( mà nói đúng là cái tội sợ ma nên đợi trời sáng đây mà ). À, hai lòng bàn chân con nóng và đẫm mồ hôi :D
Thầy và Các anh chị cho em hỏi là hộ thân như bây giờ chỉ cần " Om Krodana Hum Ja" 7 lần ( tâm đọc cao) xong la ok hay phải tiếp thêm gì cho chắc ăn ko ạ! Dạ con mong mỏi Thầy và các anh chị trả lời kỹ cho con cai này (hoặc con sẽ làm phiền sau cũng được ạ) vì con thấy vụ hộ thân con hơi " ngu lâu khó đào tạo". (Đọc mãi rùi mà vẫn hỏi) Con lại chẳng có chày KC hay hộ phù hay gì hết...
Con hỏi thêm chút là đêm qua con mơ chồng và con con ngồi rất vui trên 1 nền gạch đá hoa sạch và sáng " hình như con lau", vậy thôi có ý gì không ạ?
Cầu mong Thầy và mọi người luôn khoẻ mạnh!
Nam mô A Di Đà Phật!

Rancon

Trích dẫn từ: Kim DungThầy ơi! con vô thiền ko bằng cách điều thân như bình thường mà bằng cách ATCNĐTM ạ, thấy máu dồn lên trán nhanh nên vào trạng thái " lâng lâng" nhanh thầy ạ. Có được ko Thầy? " Vì con mê Tịnh độ và sợ ma nên cứ ATCN suốt, nhưng mà giúp con vào trạng thái đó nhanh thật.

Ý của chị là chị đang niệm phật quán chấm đỏ thay vì là quán đề mục ngọn lửa của chị? Em chưa hiểu chỗ này lắm vì pháp môn Hoasentrenda bản thân nó đã là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt rồi; bất kể chị là đề mục lửa hay  nước hay chấm đỏ, cũng phải an trú đằng trước mặt hết mà?  ???

Trích dẫnSau đó mặt rung lắc ghê quá, tim đập nhanh nghe bình bịch

Cận Định đấy. Nó là những hiện tượng không báo trước, chỉ xảy ra bất thình lình và mình không làm được như vậy nữa.

Trích dẫnđang ngon thì con nhớ ra mình chưa có hộ thân nên xả thiền
Không cần cứng ngắc như vậy đâu hehehe

Trích dẫnThầy và Các anh chị cho em hỏi là hộ thân như bây giờ chỉ cần " Om Krodana Hum Ja" 7 lần ( tâm đọc cao) xong la ok hay phải tiếp thêm gì cho chắc ăn ko ạ! Dạ con mong mỏi Thầy và các anh chị trả lời kỹ cho con cai này (hoặc con sẽ làm phiền sau cũng được ạ) vì con thấy vụ hộ thân con hơi " ngu lâu khó đào tạo".
Hồi đó có mấy lần em tập mà bị mơ chuyện bậy bạ một cách kì lạ nên em dùng phương pháp này hộ thân và rút cuộc là cái đó nó hết thật. Nhưng sau đó bận bịu nên em cứ vô là tập thôi cũng chả nhớ hộ thân gì cả. Khi mình mới tập thì tâm lực yếu và chả là gì nên chẳng ai thèm đếm xỉa mình đâu. Thế nên em dành sức để tập nhiều hơn là hộ thân. Có khi một tuần em hộ thân 1 lần (bằng cách Om Trydim) cho hào quang nó chắc thôi hà. Không cần bận tâm lắm đâu chị. Miễn sao chị thấy yên tâm thì chị cứ làm à.
Trích dẫnCon lại chẳng có chày KC hay hộ phù hay gì hết
Hehehe, sao mà nghe tuổi thân vậy? Thầy mà nghe là sẽ nói ở đây ko có ai tuổi khỉ đâu nha ;D ;D ;D. Em tập gần 2 năm không hế biết chày kim cang hay chuỗi là gì lun6 đó mà đâu có sao đâu. Vẫn béo ú như thường ;D. Có chày và/hoặc chuỗi thì giống như trời lạnh đắp 5 cái mền, nó ấm. Nhgưng mà không có thì thôi, đắp cái mền bựu bự cũng đủ rồi ;D. Đâu có sao đâu mà. Nha! Từ từ khi có duyên, và nhất là đến lúc mình thật sự cần cái là tự nhiên mình có à.

Chúc chị tinh tấn và  hết sợ ma nha. :D

Kim Dung

Cảm ơn Rắn con nhiều nha. Mình kể vậy thôi chứ mình ko thấy "khỉ" đâu. He he. tại mình nhát quá ý, đêm qua ngủ cũng không ngon :( Còn vụ ATCN của mình thì ý mình là mình niệm A...Di...Đà...Phật để vào cái trang thái thở sâu...lâng lâng....nhẹ nhàng cơ thể ý.... sau đó mặt rung và tim đập nhẹ lắm, mình cảm thấy thở sâu lắm... nhưng vì có ý nghĩ xả thiền tim nó lại bình bịch nhanh trở lại thôi (hay do ác nghiệp kiếp nào mà mình dính vụ sợ ma này lâu quá hà....)

Cầu mong Thầy và mọi người luôn khoẻ mạnh!
Nam mô A Di Đà Phật!

Kim Dung

Thầy ơi, khi mà mình đang khí thế lắm đê vào công phu thì rất nhanh vào được cái trạng thái êm êm.. nhẹ nhàng ạ.... nhưng mà dù là ban ngày nhưng mà ánh sáng phòng bình thường, có lúc tập cái không gian nó sáng bừng đến mức cảm thấy phải nheo mắt lại (dù đang nhắm mắt) thế mà con không thể gom cái sáng đấy vào 1 điểm được, đành ngước lên cao 1 tý cho không gian tối đi thì dễ làm hơn ạ. Cái mắt cũng dần bớt rung Thầy ạ dù thực ra là vẫn rung quá đi ý ạ. Con báo cáo hết!
Cáo chình Thầy và mọi người! :)
Nam mô A Di Đà Phật!

Kim Dung

Thầy ui kiểm tra giúp con cái đề mục ah! Con nhìn thấy 1 cái chấm tròn nhỏ màu trắng sáng lắm, con tác ý vui lên và di chuyển nó lên cao ( nhưng ko để ý bao lâu ạ). Con bình thường thì không có được cái chấm đấy mà chỉ là 1 "cái gì đó" rất sáng - vì con thấy nó sáng trắng như khi mình nhìn bóng đèn (cảm thấy có thấy cả cái dây tóc trắng quắc) ạ.
Báo cáo hết ạ! :)
Nam mô A Di Đà Phật!

Tibu

Trích dẫn từ: Kim Dung trên Th2 08, 2012, 05:59 PM
Cảm ơn Rắn con nhiều nha. Mình kể vậy thôi chứ mình ko thấy "khỉ" đâu. He he. tại mình nhát quá ý, đêm qua ngủ cũng không ngon :( Còn vụ ATCN của mình thì ý mình là mình niệm A...Di...Đà...Phật để vào cái trang thái thở sâu...lâng lâng....nhẹ nhàng cơ thể ý.... sau đó mặt rung và tim đập nhẹ lắm, mình cảm thấy thở sâu lắm... nhưng vì có ý nghĩ xả thiền tim nó lại bình bịch nhanh trở lại thôi (hay do ác nghiệp kiếp nào mà mình dính vụ sợ ma này lâu quá hà....)

Cầu mong Thầy và mọi người luôn khoẻ mạnh!
Mặt rung,... là vì con đang còn ở "Cận Định".

Nguyên tắc để vượt qua là làm chững chạc, từng bước một. Không có theo kiểu qua loa.

Diễn tiến như sau (khi nhắm mắt 100%)

1. Cái nhìn nó cứ lung tung cả lên.
2. Cái nhìn nó đứng im (không gian có những biểu hiện màu sắc này nọ)
3. Vẻ  ịn lên đó cái viềng đề mục cho nó ra (sau đó thì sơn cho đúng màu)
4. Hay là: Vẻ đề mục và sơn luôn.

5. Nhớ là 70% sức lực mà thôi.

Tibu

Trích dẫn từ: Kim Dung trên Th2 09, 2012, 01:31 AM
Thầy ơi, khi mà mình đang khí thế lắm đê vào công phu thì rất nhanh vào được cái trạng thái êm êm.. nhẹ nhàng ạ.... nhưng mà dù là ban ngày nhưng mà ánh sáng phòng bình thường, có lúc tập cái không gian nó sáng bừng đến mức cảm thấy phải nheo mắt lại (dù đang nhắm mắt) thế mà con không thể gom cái sáng đấy vào 1 điểm được, đành ngước lên cao 1 tý cho không gian tối đi thì dễ làm hơn ạ. Cái mắt cũng dần bớt rung Thầy ạ dù thực ra là vẫn rung quá đi ý ạ. Con báo cáo hết!
Cáo chình Thầy và mọi người! :)
Không thể gom là vì chưa lần nào làm chuyện này đó mà ;D ;D ;D Chỉ cần là cần cù bù khả năng. Làm tới làm lui, thì cái tâm mình nó mới hiểu mình muốn cái gì! Tuy rằng cái trí thông minh của mình nó hiểu từ khuya rồi ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Kim Dung trên Th2 09, 2012, 04:07 AM
Thầy ui kiểm tra giúp con cái đề mục ah! Con nhìn thấy 1 cái chấm tròn nhỏ màu trắng sáng lắm, con tác ý vui lên và di chuyển nó lên cao ( nhưng ko để ý bao lâu ạ). Con bình thường thì không có được cái chấm đấy mà chỉ là 1 "cái gì đó" rất sáng - vì con thấy nó sáng trắng như khi mình nhìn bóng đèn (cảm thấy có thấy cả cái dây tóc trắng quắc) ạ.
Báo cáo hết ạ! :)
Nó mới ra "em của cái đề mục"  mà thôi. Con bắt cái tâm nó làm cho thật là đúng theo ý của mình.
Nên nhớ là 70% sức khỏe thôi đó.

Kim Dung

Thầy ơi! đêm qua con dợt ạ, đến lúc ngườ êm êm - mặt rung mà con cứ cảm giảc vượt qua thì sẽ " có gì mới". Mặt con nhăn nhó dúm dó, con thấy môi con chu lên, bị ép kinh khủng nhưng mà con cứ nhấn ga. Qua mấy lần ổ gà ổ voi thì... hí hí... con chắc mệt và hết sức - tim ko đập nhẹ nữa mà bình bịch..2 chân nóng toát mồ hôi - ép phê kinh khủng (sướng :P) . Nhưng mà con mắc ở tình trạng Cận định rất dễ nên vui quá - khó ngủ - thế rồi con thấy đề mục ạ... Thầy kiểm tra giúp con ạ: Không gian sâu và có nhiều đốm gì sáng - đề mục sáng ( con ko nhớ bao lâu ạ ). Rồi con vui ko thể ngủ nổi - bụng con cứ cồn cào vì vui, chỉ mong sáng để hỏi Thầy. Con ép mãi mới ngủ được nhưng ko nhiều, dễ bị thức và bụng vui quá - hay có cảm giác đề mục ra nhưng con ko muốn tập nữa.... sáng thì con đừ rồi vì ko ngủ, chưa vào lại được để kiểm tra xem nhưng mà con có cảm giác đó là thuộc về Sơ thiền ạ....:) Thầy trả lời con sớm ạ! Con có nhớ cách thử đề mục thật hay dỏm mà con quên rồi Thầy ạ? Có cần kiểm tra ở mức Sơ thiền ko Thầy? Nếu con vào Sơ thiền được mà vẫn sợ ma thì bó tay.com Thầy ạ!  :'( Con vẫn chịu khó hộ thân (ôm krôđana hùm ja) - Con phiên âm vậy ạ. Đọc trong tâm 7 lần (+ nhìn tẩy uế) rồi sau đó là Ôm Đri Đim đúng chưa Thầy? :P
Cáo chình Thầy ạ!
Nam mô A Di Đà Phật!

Tibu

Trích dẫn từ: Kim Dung trên Th2 10, 2012, 06:21 PM
Thầy ơi! đêm qua con dợt ạ, đến lúc ngườ êm êm - mặt rung mà con cứ cảm giảc vượt qua thì sẽ " có gì mới". Mặt con nhăn nhó dúm dó, con thấy môi con chu lên, bị ép kinh khủng nhưng mà con cứ nhấn ga. Qua mấy lần ổ gà ổ voi thì... hí hí... con chắc mệt và hết sức - tim ko đập nhẹ nữa mà bình bịch..2 chân nóng toát mồ hôi - ép phê kinh khủng (sướng :P) . Nhưng mà con mắc ở tình trạng Cận định rất dễ nên vui quá - khó ngủ - thế rồi con thấy đề mục ạ... Thầy kiểm tra giúp con ạ: Không gian sâu và có nhiều đốm gì sáng - đề mục sáng ( con ko nhớ bao lâu ạ ). Rồi con vui ko thể ngủ nổi - bụng con cứ cồn cào vì vui, chỉ mong sáng để hỏi Thầy. Con ép mãi mới ngủ được nhưng ko nhiều, dễ bị thức và bụng vui quá - hay có cảm giác đề mục ra nhưng con ko muốn tập nữa.... sáng thì con đừ rồi vì ko ngủ, chưa vào lại được để kiểm tra xem nhưng mà con có cảm giác đó là thuộc về Sơ thiền ạ....:) Thầy trả lời con sớm ạ! Con có nhớ cách thử đề mục thật hay dỏm mà con quên rồi Thầy ạ? Có cần kiểm tra ở mức Sơ thiền ko Thầy?
Đề mục xuất hiện 12 giây. Đó là tiêu chuẩn.
Trích dẫnNếu con vào Sơ thiền được mà vẫn sợ ma thì bó tay.com Thầy ạ!  :'( Con vẫn chịu khó hộ thân (ôm krôđana hùm ja) - Con phiên âm vậy ạ. Đọc trong tâm 7 lần (+ nhìn tẩy uế) rồi sau đó là Ôm Đri Đim đúng chưa Thầy? :P
Cáo chình Thầy ạ!
Ừ con dợt như vậy đi. Cón chuyện Sơ thiền thì tính sau (sau khi đề mục xuất hiện được 12 giây). Cái vui là do con tinh tấn và đang tiến bộ đó. Nhớ là tập với 70% sức lực của con mà thôi đó nghe. Tập quá sức là bệnh đó nghe.

Kim Dung

Thầy ơi! Dạo này con cũng tập nhiều nhưng mà cũng ko thấy quá sức gì cả ( tức là ko bị đau đầu đúng ko ạ) Con thấy khả quan lém.. hí hí.... nhưng mà hình như Linh hồn của con chịu khó quá hay sao.. ban đêm con khó ngủ, hay tự nhiên tỉnh và cứ tỉnh là thấy người đang lâng lâng bay bổng ở trong trạng thái cận định. Con đỡ sợ ma rồi nhưng mà ban đêm thì "Nguyễn Y Vân" vì chả có ai thức cùng mình cả.... Em ý tập thế con thấy vất vả quá, có bị quá sức ko Thầy...Dạo này con tập nhanh vào Cận định lắm nhưng mà người cứ bay bổng chả ra được cái Ngọn lửa cho nên hồn :) bay bay 1 lúc có khi nghĩ miên man tý quên cả Lửa :( Con cũng ko mơ mộng gì mấy hoặc ko nhớ được!
Cáo chình Thầy ạ!
Nam mô A Di Đà Phật!

Rancon

Chị bắt đầu tập hộ thân nha ;)
Link tại đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh/dieu-than-dieu-tuc-2100
Làm hộ thân cách của con trai, bắt ấn như trong hình, làm theo hướng dẫn sử dụng.
Nếu có thể thì chị nên "bỏ nhỏ" với mình là: "nếu có đi ra khỏi thể xác thì ngồi trong phòng này mà tập luôn" nha.
Từ từ nó sẽ quen thôi hà.

Kim Dung

Thầy ơi! :D con tập hay có 1 cái đốm sáng ý mà từ lâu rùi con lại không hỏi Thầy, Thầy kiểm tra xem có phải THTT không Thầy ui vì nó màu trắng ạ : :(
Cáo chình Thầy  :D
Nam mô A Di Đà Phật!

Kim Dung

Nếu đúng Thầy cho con cách giải quyết luôn ạ  :P Con phải xin rõ ràng cho chắc ăn  ;D
Nam mô A Di Đà Phật!

Rancon

hehehe thì ra đốm màu trắng thì ráng tô cho nó thành màu đỏ luôn giùm đi bà chị ơi. Nếu làm được thì chẳng có THTT nào ở đây đâu.