Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th4 12, 2012, 12:29 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

Biến Nghiệp Thành Nguyện
Bạch Nguyệt chuyển âm

Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm:  
    01. Biến Nghiệp Thành Nguyện. (bài mới)
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Liên Hương

   Bạch Nguyệt đọc nghe truyền cãm lắm ,lâu rồi nay nghe lại bài này ....nghỉ thấy thương Thầy quá .Hồi đó khi Thầy còn khỏe ,mình hỏi tứ lung tung , mấy câu hỏi mà bây giờ nhìn lại mình thấy nó ngớ ngẩn  (thấy mắc cở ghê).Vậy mà lúc đó Thầy cũng trả lời, Thầy còn cho luôn cả một bài Pháp .
    Bởi vậy giờ mới thấy hạnh phúc nhất là khi còn có cha , có mẹ , có Thầy bên cạnh.

TLT

Ui ! tui nghe Ông đọc mà tui nổi ..da gà hết trơn  ;D ;D

Kính

Bạch Nguyệt

Cảm ơn anh tbts và admin đã post bài giúp con!
Đây là bài học đầu tiên con được từ thầy khi mới vào "chùa", bài học này đã giúp ích cho con rất nhiều cả trong đời và đạo (mà ở đây là quá trình tu tập của con). Vì thế nó ngấm sâu vào con rồi, một lần chuyển âm, nó cũng giúp con ngấm hơn nữa..
Vì là bài đầu tiên mới mày mò cách làm nên chắc chắn còn nhiều sơ suất, con hi vọng những bài sau sẽ tiến bộ hơn.
@ Chị Liên Hương: E phải cảm ơn chị vì nhờ câu hỏi của chị mà e được học ké bài học này, lúc đọc phần câu hỏi, em cố gắng liên tưởng đến chị, cảm giác của chị để làm sao cho nó đúng..
@ Chị TLT: hihi, cảm ơn chị, nghe chị nổi da gà là e thấy vui rồi  ;D
Vui hơn nữa là mục Pháp âm đã qua đợt sóng gió và yên bình trở lại, hy vọng sẽ có thêm nhiều giọng đọc mới tham gia để mục ngày càng thêm rôm rả  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Ga con

- Mình nghe bạn đọc mấy lần rồi, nhưng chưa đăng bài chia sẻ cảm nhận vì cứ bận suy nghĩ : sao mà cô bé này lại đọc hay và thấm đẫm sự đồng cảm vậy nhỉ.

Thế đấy, bạn đọc "có hồn" lắm lắm í. Không thấy gì sai sót to hơn hạt "tấm" đâu. ;D, ;D, ;D.

Đọc tiếp nhé bạn.

Bạch Nguyệt

Trích dẫn từ: Ga con trên Th4 15, 2012, 10:25 AM
- Mình nghe bạn đọc mấy lần rồi, nhưng chưa đăng bài chia sẻ cảm nhận vì cứ bận suy nghĩ : sao mà cô bé này lại đọc hay và thấm đẫm sự đồng cảm vậy nhỉ.

Thế đấy, bạn đọc "có hồn" lắm lắm í. Không thấy gì sai sót to hơn hạt "tấm" đâu. ;D, ;D, ;D.

Đọc tiếp nhé bạn.
Hihi, con cảm ơn cô Gà con  ;D, con sẽ còn tiếp tục đọc tiếp.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."