Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Vì sao con hay mơ thấy rắn?

Bắt đầu bởi TDD, Th12 28, 2009, 01:34 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TDD

Nhờ thầy giải thích giúp con ạ, không hiểu sao thỉnh thoảng con lại nằm mơ thấy rắn. Lúc đi đường con cũng hay gặp rắn nữa. Trước đây con cũng đã từng giết hại vài con, con nhớ nhất là có lần đập chết một con rắn lục có hai đuôi khi phát hiện nó nằm trên lá cây dứa trên đầu con một chút. Cái đuôi to thì màu xanh, cái đuôi nhỏ thì có màu đỏ. Suýt chút nữa là con tiu đời với nó rùi.

Gần đây thì con mơ thấy một con rùa màu trắng rất to đang bò dưới nước lên bờ. Có lần mơ thấy một ông sư sờ đầu, lần khác lại mơ gặp một ni sư.

Thầy cho con hỏi đang nằm ngủ mà bị giật mình là sao ạ?
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Tibu

Trích dẫn từ: tudieude trên Th12 28, 2009, 01:34 AM
Nhờ thầy giải thích giúp con ạ, không hiểu sao thỉnh thoảng con lại nằm mơ thấy rắn.
Rắn đại diện cho ... khí. Tu hành lâu năm thường mơ bị rắn cắn, tra vào sách châm cứu thông thường là chỗ cắn nó trùng với những huyệt đạo: Theo kinh nghiệm thì chỗ đó đang bị bế tắt khí, nay được đả thông, nên trong giấc mơ lại là bị rắn cắn ngay đó. Nằm mơ thấy rắn mà chưa bị cắn thì chưa ăn thua.
Con gái mà mơ thấy rắn cuốn thân hình mình là bị "mắc đằng dưới". Khi mơ như vậy có thể gọi tên người chồng, hay là một tu sĩ có nghề thì rắn bị đứt ra thành khúc, và hết bệnh.
Còn không thì niệm Phật quán chấm đỏ. Khoảng ba tháng là hết. Đeo còng lưỡng kim cũng hết sau khi có cảm giác bị cầm bàn tay và nghe được tiếng thì thầm của người âm:
- - Sao kỳ vậy em? Sao anh lại bị như vầy? (Lý do, người âm cầm tay và định chui vào kiếm ăn thì đụng tới còng nên khí lực bị tiêu hao nên nói lên như vậy và không còn tìm cách nghiên cứu nữa).
Sau đó là hết bị nghiên cứu trong giấc mơ.

Lúc đi đường con cũng hay gặp rắn nữa. Trước đây con cũng đã từng giết hại vài con, con nhớ nhất là có lần đập chết một con rắn lục có hai đuôi khi phát hiện nó nằm trên lá cây dứa trên đầu con một chút. Cái đuôi to thì màu xanh, cái đuôi nhỏ thì có màu đỏ. Suýt chút nữa là con tiu đời với nó rùi.

Gần đây thì con mơ thấy một con rùa màu trắng rất to đang bò dưới nước lên bờ. Có lần mơ thấy một ông sư sờ đầu, lần khác lại mơ gặp một ni sư.

Trích dẫnThầy cho con hỏi đang nằm ngủ mà bị giật mình là sao ạ?
Bị rớt rồi giật mình: Tâm thức thô bạo là giất mơ thuộc về tu tập. Còn những cái khác chỉ là bế tắc tâm lý trong sinh hoát hằng ngày mà nó sinh ra như:
Bị lạc, bị rượt ...

TDD

Dạ con quên nói là con cũng đã thấy bị rắn cắn vài lần nữa ạ. Hình như là dưới chân. Con không nhớ rõ vị trí.
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

truefeel

con chào Thầy tibu và các bạn đồng tu,
hôm nay con vô tình đọc được bài này, và con nhớ lại cách đây 1 hôm con có nằm mơ, con ở trong 1 ngôi chùa, như tịnh xá vậy, con thấy rất nhiều con rắn to, bị đứt gãy từng khúc, đứt giữa thân mình. tất cả chúng điều bị chết cả. con thấy tội cho chúng vô cùng.
con k biết vì sao lại mơ như vậy?và lý do tại sao chúng lại chết thảm như thế?


hôm nay con đọc được bài báo trên zing.vn :http://www.zing.vn/news/xa-hoi/nhieu-ran-ho-chua-quan-vao-nhau-chet-gan-den-cay-chay/a245579.html
cũng là những con rắn bị chết, giống như cảnh tượng con nằm mơ, khác là những con này chết ngoài đồng, còn con nằm mơ nó chết trong chùa.

vì sao vậy Thầy?