Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ của bờm :-))

Bắt đầu bởi bờm, Th1 13, 2012, 10:41 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bờm

bờm có một giấc mơ nhỏ nhỏ nhờ Thầy xem dùm bờm ạ :

bờm thấy thằng em đưa cho bờm một cái chày Kim Cang bằng gỗ, nhưng hình dạng nó có sự thây đổi : một đầu của cái chày lại là hình Ông Quan Thế Âm đang bắt ấn, khi nhìn thấy vậy bờm liền Xá Ổng một cái. Dạ hết :-)

bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tibu

Trích dẫn từ: bờm trên Th1 13, 2012, 10:41 PM
bờm có một giấc mơ nhỏ nhỏ nhờ Thầy xem dùm bờm ạ :

bờm thấy thằng em đưa cho bờm một cái chày Kim Cang bằng gỗ, nhưng hình dạng nó có sự thây đổi : một đầu của cái chày lại là hình Ông Quan Thế Âm đang bắt ấn, khi nhìn thấy vậy bờm liền Xá Ổng một cái. Dạ hết :-)
Chày gì chớ Chày Kim Cang là phải hiểu ý nó theo cái chiều:
Trí Tuệ Kim Cang.

Khi dùng cái chày đi đánh nhau với "Bổn Tôn" thì khi bị đánh nơi nào thì nơi đó biến thành Kim Cang (chỗ đang yếu thành chỗ mạnh)! Ngoài ra khi truyền đạt cho nhau về các phương pháp tu hành thì nó thành Kim Cang Trí, một loại kiến thức khó có thể bẻ gãy được!

Khi phải biến chuyễn thì chỉ biến chuyển một bên, ví dụ bên kia biến thành cái chuông (gọi là Chuông Kim Cang). Chuông có uy lực là kêu Thập Phương Chư Phật (qua một tiếng kêu Boong!) Và kêu Chư Thiên (qua nhiều tiếng kêu leng keng).

Và đây là thể hiện cái Trí Kim Cang mạnh nhất. Nhưng khi nó hiện ra cái linh ảnh thì nó lại mang tính cách yếu hơn. (vì nó phải hiện ra linh ảnh để người ta hiểu).

bờm

Thầy ơi lại là một giấc mơ nhỏ xí nữa ạ Thầy xem giúp bờm với  ???:

bờm lại thấy hai cái chày Kim Cang bằng gỗ, một cái màu gỗ nhạt với hai cái phần nối hai cái đầu của Chày bị rạng nứt, bờm phải nương nó không thôi nó bị gãy. Còn một cái kia thì màu gỗ đậm, bóng đẹp nhưng hai cái đầu không có, chỉ có cục ở giữa và hai phần nối hai đầu Chày bị cùi lại. Dạ chỉ có vậy thôi Thầy ơi  ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tibu

Trích dẫn từ: bờm trên Th1 19, 2012, 09:58 PM
Thầy ơi lại là một giấc mơ nhỏ xí nữa ạ Thầy xem giúp bờm với  ???:

bờm lại thấy hai cái chày Kim Cang bằng gỗ, một cái màu gỗ nhạt với hai cái phần nối hai cái đầu của Chày bị rạng nứt, bờm phải nương nó không thôi nó bị gãy. Còn một cái kia thì màu gỗ đậm, bóng đẹp nhưng hai cái đầu không có, chỉ có cục ở giữa và hai phần nối hai đầu Chày bị cùi lại. Dạ chỉ có vậy thôi Thầy ơi  ;D
Cái chày hư khi nó gảy, hay yếu đi khi nó nứt.
Nhưng nó rất là mạnh khi nó thun lại và chỉ còn cục Tri Tuệ!

bờm

dạo này sao bờm hay mơ xí xi à Thầy, bờm mơ thấy vậy nè ạ Thầy xem dùm bờm  ;D:

bờm thấy cậu của bờm khoe có một cái máy hiểu được tiếng của mình và khi mình nói thì nó chạy ra đúng cái chữ đó, cậu bờm mới thử đọc chữ "niềm tin" thì bờm thấy trong máy chạy ra đúng chữ "NIỀM TIN" viết hoa màu đỏ.

thấy hay quá bờm mới thử nói vào cái máy bằng tiếng huế : "chớ mi muốn cái chi ?", cái máy nó không hiểu nên chạy lung tung, bờm mới lập lại câu trên thì lúc này bờm thấy nó ra đúng cái câu "chớ mi muốn cái chi ?"  ;D dạ hết  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

HHDL

"mơ cái chi mà hay dữ rứa o tê?"

baothoho

Trích dẫn từ: bờm trên Th2 07, 2012, 01:33 AM
thấy hay quá bờm mới thử nói vào cái máy bằng tiếng huế : "chớ mi muốn cái chi ?", cái máy nó không hiểu nên chạy lung tung, bờm mới lập lại câu trên thì lúc này bờm thấy nó ra đúng cái câu "chớ mi muốn cái chi ?"  ;D dạ hết  ;D ;D ;D
Nói đúng cái diều mình nghĩ,làm đúng cái diều mình nói :D  :D :DBờm quá hay   

        (Bth đoán mò,nếu có sai xin quý Bạn niệm tình  bỏ quá hihihi )

                                   ------------------------------------------------ ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: baothoho trên Th2 07, 2012, 06:57 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th2 07, 2012, 01:33 AM
thấy hay quá bờm mới thử nói vào cái máy bằng tiếng huế : "chớ mi muốn cái chi ?", cái máy nó không hiểu nên chạy lung tung, bờm mới lập lại câu trên thì lúc này bờm thấy nó ra đúng cái câu "chớ mi muốn cái chi ?"  ;D dạ hết  ;D ;D ;D
Nói đúng cái diều mình nghĩ,làm đúng cái diều mình nói :D  :D :DBờm quá hay   

        (Bth đoán mò,nếu có sai xin quý Bạn niệm tình  bỏ quá hihihi )

                                   ------------------------------------------------ ;D ;D ;D
Hay lắm đó baothoho!  ;D ;D ;D Tui nói mà baothoho đâu phải là dõm đâu?

bờm

Thầy ơi vừa rồi bờm có một giấc mơ ngắn và lại rất rõ nữa ạ  :P Thầy xem dùm bờm nhé Thầy  ;D ;D ;D

bờm thấy mình đứng ngoài cái hồ bơi, trong hồ bơi có hai bạn nữ, một bạn dưới hồ còn một bạn thì để chân trên bờ và thò đầu xuống nước chơi với bạn. bờm thấy con trăn trong hồ, bờm la lên cho hai bạn nghe nhưng không ai nghe, con trăn không thấy và bò lên bờ, khi lên bờ thì nó thấy hai bạn và định tấn công nhưng bạn nữ có chân trên bờ lật đật chạy đi lấy cái cây để đập con trăn, thế là con trăn bị rơi xuống đất ... dạ hết ạ  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Chân Như

Trích dẫn từ: bờm trên Th5 01, 2012, 09:22 PM
Thầy ơi vừa rồi bờm có một giấc mơ ngắn và lại rất rõ nữa ạ  :P Thầy xem dùm bờm nhé Thầy  ;D ;D ;D

bờm thấy mình đứng ngoài cái hồ bơi, trong hồ bơi có hai bạn nữ, một bạn dưới hồ còn một bạn thì để chân trên bờ và thò đầu xuống nước chơi với bạn. bờm thấy con trăn trong hồ, bờm la lên cho hai bạn nghe nhưng không ai nghe, con trăn không thấy và bò lên bờ, khi lên bờ thì nó thấy hai bạn và định tấn công nhưng bạn nữ có chân trên bờ lật đật chạy đi lấy cái cây để đập con trăn, thế là con trăn bị rơi xuống đất ... dạ hết ạ  ;D ;D ;D
;D

locoloccoc


timchansu

Chị Bờm ơi!!! Chị mơ về Chày Kim Cang hay Chuông Kim Cang nữa đi Chị, em mê ba cái vụ Chày, Chuông này lắm rồi.hehehe

bờm

Trích dẫn từ: timchansu trên Th5 02, 2012, 09:50 AM
Chị Bờm ơi!!! Chị mơ về Chày Kim Cang hay Chuông Kim Cang nữa đi Chị, em mê ba cái vụ Chày, Chuông này lắm rồi.hehehe


;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

bờm

Thầy ơi  ;D ;D ;D bờm lại mơ như vậy nè ạ :

bờm thấy mình đi chơi ở một nơi lạ lắm, nơi đó chỉ có một cái nhà của chú Ruabien, bờm đứng ngoài và nghe Chú đang nói chuyện với một người nữa về bài trên diễn đàn của Lá Chuối, bờm đi ngang qua nhà Chú nhưng Chú không thấy nên bờm đi thẳng và thấy trước mặt là một cảnh rất đẹp, tuyết rơi trắng xóa, chợt nghỉ mình phải về không thôi cảm thì dưới đất có một lỗ lớn phun đá lên, lúc đầu đá nhỏ sau đá lớn và như cục than. bờm ba chân bốn cẳng chạy quay đầu về vì sợ chết  :P thì trước mặt cũng có hai cái hố lớn cũng phun đá lửa ...

Không còn đường về nhà, bờm quẹo phải thì gặp một người chỉ đường về, hướng này bờm thấy nhiều nhà lắm và đang bị cháy vì đá lửa ... mọi người nháo nhào tranh nhau chạy, chen nhau qua một cây cầu nhỏ, khi bờm qua cây cầu đó là lúc người ta đưa mấy em nhỏ qua nên không chen lấn, bờm qua được dễ dàng.

Qua được bên kia lại thấy một người phụ nữ, trói mấy đứa nhỏ lại và đứng đó canh để lấy tiền người qua lại. bờm thấy thương quá định đưa tiền cho em nhỏ nhưng quyết định không đưa vì biết bà ta sẽ lấy, bờm lấy 2 đồng và đưa bà, khi đưa thì vịn bà lại và xin bà (phải xin vì bà này dzữ lắm  :P) cho bờm nói với bà một câu thôi vì sau cuộc nói chuyện này sẽ không còn gặp nhau nữa, bà đồng ý.

bờm thấy mình quán cái đề mục là bộ xương và nói giọng trầm với bà : " bà ơi nhớ làm việc thiện nha, đừng làm việc ác nữa vì sẽ bị quả báo đó". Bà giả bộ không nghe và đọc nguyên câu chú Dược Sư  ???. bờm nhắc lại câu trên để bà nhớ và bỏ đi.

Khi về nhà bờm lấy điện thoại ra gọi kể cho rancon nghe  ;D ;D ;D. Hết ạ

ah Thầy ơi kỳ này giấc mơ của bờm hình ảnh nó sáng rồi Thầy ạ chứ không còn tối và mờ mịt nữa .... ui vui quá  hihihi ;D ;D ;D

bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Rancon