Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của con

Bắt đầu bởi Le Le, Th5 21, 2012, 12:35 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Le Le

Con chào thầy

Hai hôm trước, con luyện tập ATCNDTM trước khi ngủ, con tập được một chút thì ngủ lúc nào không biết và không thấy được chấm đỏ, và khi con ngủ thì con mơ thấy con vẫn tập và lại thấy xuất hiện chấm đỏ to như cái đèn đỏ của cái đèn giao thông, con đang nằm mơ nhưng cảm thấy rất là vui, giựt mình tỉnh dậy thì biết là đang nằm mơ. Thầy cho con hỏi:
- Cái thấy của con lúc đó là cái thấy từ đâu? Con không hiểu, tại vì thân thể con đang nằm trên giường và Con thấy Con. Vậy Cái thấy đó là của ai?
-thằng Andrew bạn con, nó cũng tập ATCNDTM lâu nay mà nó bệnh hoài ( bệnh từ mấy năm nay), đôi lúc nó bị truỵ tim tưởng như ra đi. Hôm qua vợ sắp cưới của nó than với con là gia đình nhà con bé đó có ý không muốn nó quen thằng Andrew, vì sợ thằng Andrew bệnh hoài, con bé mà lấy về sẽ khổ. Con đã dùng pháp của thầy (con đọc trong tập tin) mà nói cho con bé đó nghe những gì con biết, cô bé cũng nguôi ngoai phần nào. Hôm nay trên đường đi làm về con có nghĩ về Andrew, thầy cho con hỏi:

-Andrew đang tập ATCNDTM, trong trường hợp có chuyên gì xảy ra cho nó, thì nó phải làm sao?
- Thứ nhất, nếu Andrew ở cận định, thì trước khi Andrew thay áo ra đi, tụi con sẽ nhắc Andrew tập trung tư tưởng để vào cận định sau đó niệm phật ADIDĐÀ để ra đi?
-Thứ hai, nếu vì một nhân duyên nào đó Andrew thấy được chấm đỏ và vào được sơ thiền, thì trước khi thay áo ra đi, tụi con sẽ nhắc Andrew tập trung tư tưởng để vào sơ thiền sau đó niệm phật ADIDA để ra đi?

Xin thầy chỉ cho tụi con được biết

Tụi con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khoẻ

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tibu

Trích dẫn từ: Le Le trên Th5 21, 2012, 12:35 PM
Con chào thầy

Hai hôm trước, con luyện tập ATCNDTM trước khi ngủ, con tập được một chút thì ngủ lúc nào không biết và không thấy được chấm đỏ, và khi con ngủ thì con mơ thấy con vẫn tập và lại thấy xuất hiện chấm đỏ to như cái đèn đỏ của cái đèn giao thông, con đang nằm mơ nhưng cảm thấy rất là vui, giựt mình tỉnh dậy thì biết là đang nằm mơ. Thầy cho con hỏi:
- Cái thấy của con lúc đó là cái thấy từ đâu? Con không hiểu, tại vì thân thể con đang nằm trên giường và Con thấy Con. Vậy Cái thấy đó là của ai?
Của linh hồn.
Trích dẫn
-thằng Andrew bạn con, nó cũng tập ATCNDTM lâu nay mà nó bệnh hoài ( bệnh từ mấy năm nay), đôi lúc nó bị truỵ tim tưởng như ra đi. Hôm qua vợ sắp cưới của nó than với con là gia đình nhà con bé đó có ý không muốn nó quen thằng Andrew, vì sợ thằng Andrew bệnh hoài, con bé mà lấy về sẽ khổ. Con đã dùng pháp của thầy (con đọc trong tập tin) mà nói cho con bé đó nghe những gì con biết, cô bé cũng nguôi ngoai phần nào. Hôm nay trên đường đi làm về con có nghĩ về Andrew, thầy cho con hỏi:

-Andrew đang tập ATCNDTM, trong trường hợp có chuyên gì xảy ra cho nó, thì nó phải làm sao?
Thì con báo tin trên mục "Chia Vui".
Trích dẫn
- Thứ nhất, nếu Andrew ở cận định, thì trước khi Andrew thay áo ra đi, tụi con sẽ nhắc Andrew tập trung tư tưởng để vào cận định sau đó niệm phật ADIDĐÀ để ra đi?
-Thứ hai, nếu vì một nhân duyên nào đó Andrew thấy được chấm đỏ và vào được sơ thiền, thì trước khi thay áo ra đi, tụi con sẽ nhắc Andrew tập trung tư tưởng để vào sơ thiền sau đó niệm phật ADIDA để ra đi?

Xin thầy chỉ cho tụi con được biết

Tụi con cảm ơn thầy, chúc thầy sức khoẻ
Con làm như vậy, nếu con loanh quanh ở đó.
Nếu không có thì báo hstd.

Le Le

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.