Đàm Luận về "Dẫn Nhập ... ": Sự cần thiết của việc ra đời " Giả Thuyết - Bài 5.

Bắt đầu bởi hstd, Th7 08, 2012, 08:46 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

hstd tạo topic này giành cho những đàm luận của bài "Dẫn Nhập Giả Thuyết về Thiền Định" bài 5: Sự cần thiết của việc ra đời " Giả Thuyết Tâm Lượng Tử":

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9132.msg37401#msg37401

Những vấn đáp liên quan đến đề tài này, xin post reply ở đây.


Tibu

8,5 = 1 = hằng số năng lượng tâm.

Câu này lấy từ hình này mà ra đây nè:
Minh_Họa_Tiến_Trình_Tâm.doc

Nhìn vào:
Nhánh bên tay phải, đếm từ dưới lên trên
Từ Đối Tượng Phức Tạp gần tới Cận Hành thì tương đương là 8,5

LA

Bài viết hay quá mà con có thắc mắc tí xíu.Con xem sách vật lí 12 có công thức về vật chuyển động tròn T=t:N
T là chu kì quay,t là thời gian quay,N là số vòng quay
Con thử đổi đơn vị thành
T:chu kì nghĩ đến đối tượng,t:thời gian nghĩ đến đối tượng,N: số lần nghĩ đến đối tượng
Mả f(tần số)=1:T (1 chia cho chu kì)=N :t=số lần nghĩ đến đối tượng chia cho thời gian nghĩ đến
Theo như ví dụ bên kia thì f=10:5=2 chứ ạ?




CTR

Trích dẫn từ: memanga1 trên Th7 13, 2012, 10:03 AM
Bài viết hay quá mà con có thắc mắc tí xíu.Con xem sách vật lí 12 có công thức về vật chuyển động tròn T=t:N
T là chu kì quay,t là thời gian quay,N là số vòng quay
Con thử đổi đơn vị thành
T:chu kì nghĩ đến đối tượng,t:thời gian nghĩ đến đối tượng,N: số lần nghĩ đến đối tượng
Mả f(tần số)=1:T (1 chia cho chu kì)=N :t=số lần nghĩ đến đối tượng chia cho thời gian nghĩ đến
Theo như ví dụ bên kia thì f=10:5=2 chứ ạ?





Chào bạn memanga1,

Chân thành cám ơn bạn đã phát hiện ra nhầm lẫn khi post bài "phương trình đo lường tâm" và nhóm đã chỉnh sửa.

Thân mến

Nhóm CTR




Tibu

Trích dẫn từ: Thiên Quang trên Th7 15, 2012, 12:45 AM
Trích dẫn từ: CTR trên Th7 07, 2012, 10:17 PM
                     

Có lẽ tấn thảm kịch  lớn nhất của con người là việc sinh ra và chết đi mà không có một sự chuẩn bị nào cả. Nếu giả định có một vị Thượng Đế nào đó đã tạo ra con người như một phiên bản, một tác phẩm nghệ thuật, thế thì thật tình chúng ta nên phàn nàn, kêu ca!.
Ai cũng biết bất cứ một sản phẩm chính quy bất kỳ nào, khi được sản xuất ra thì đều phải có một tài liệu kèm theo hướng dẫn cách sử dụng, những trở ngại, cách sửa chữa...và địa chỉ bảo hành. Thế nên nếu xét trên phương diện đánh giá tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa này, Thượng Đế thật vụng về và thiếu sót khi tạo ra một sản phẩm mà không hề có một tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Theo tôi thì thiên nhiên, vũ trụ không phạm sai lầm. Chỉ có con người phạm sai lầm (đang từ từ giết chết chính Mẹ ruột của mình, và tất nhiên là phải trả giá). Sai lầm không phải là vấn đề, tiếp tục không nhìn ra và không chịu sửa sai mới là vấn đề. Một trong những sai lầm lớn nhất của con người là tính kiêu ngạo, hay nói nôm na là nhiều người có cái tính xem mình như là cái rốn của vũ trụ. Họ đổ lỗi cho trời phật mà không biết tự nhìn lại loài người.  Bởi vậy mới có tôn giáo, tâm linh. Tôn giáo, tâm linh chính là cuốn thư viện lớn nhất mà Thượng Đế đã để lại (tiếc rằng số người thích "đọc sách" lại chiếm số ít, số người muốn lội ngược dòng thì ít, và số người bị đám đông ảnh hưởng thì nhiều). Tiếc là đa số con người ngày nay lại có thói quen có mới nới cũ, không phải cái gì mới cũng là hay, không phải cái gì cũ cũng là dở. Họ lại cho rằng cái gì mới cũng hay và từ chối hết tất cả những truyền thống, phong thục tốt đẹp ngày xưa, và thay vào đó là một loại văn hóa, hưởng thụ, duy vật, vô thần, và hệ quả tất nhiên là thoái hóa, thay vì tiến hóa.
Coi cách quote của tibu mà học tập nè.
Không nên cắt xén bớt đi cái phần hữu lý nằm ở dưới cái phần này chớ!
Làm như vậy là quá ấu trỉ và lố bịch.
Mà chỉ bôi đỏ và giử nguyên phần bài của tác giả.

Bây giờ thì tibu mới bình phẩm phần bôi đỏ nè:
tiếc rằng số người thích "đọc sách" lại chiếm số ít, số người muốn lội ngược dòng thì ít
Huynh nghĩ rằng chỉ cần đọc sách là hiểu được thì đó là quyền của Huynh.
Nhưng hoasentrenda không tin vào những điều mà những cuốn sách đã viết ra, một khi chưa dùng chiêu của Đức Bổn Sư dạy bảo:

Đó là chiêu:
Bốn Điêu Đối Chiếu Lớn.
http://www.scribd.com/doc/77973024/75/Bốn-Điều-Tham-Chiếu-Lớn

Bồ Đề Tâm

Dùng lý luận và các kiến thức khoa học để giải thích những vấn đề tâm linh thì có khác gì việc đo khoảng cách giữa 2 hành tinh bằng... cái thước kẻ đâu. Những cơ sở và nền tảng mà các nhà khoa học xây dựng được so với kiến thức trong vũ trụ này thì còn nhỏ bé nhiều lắm :)
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Tibu

Trích dẫn từ: Thiên Quang trên Th7 16, 2012, 01:18 AM
@ Bác Tibu, khi cháu nói về những cuốn sách, thư viện này nọ là có ý về nghĩa bóng. Bao gồm trong đó luôn là những kinh điển trong Phật Giáo, và tất cả những tôn giáo khác. Bác có quyền bác bỏ, từ chối những tôn giáo khác, nhưng riêng cháu thì cháu bao gồm và tập hợp hết luôn tất cả, không loại trừ một tư tưởng nào.

Dưới đây là một số câu trích dẫn của Ken Wilber mà cháu đã từng dịch, thấy hay nên muốn chia sẻ với bác và anh chị em ở đây.

tibu tự ý đục bỏ phần dịch, xem ra: Không có gì là cần thiết trong việc giải thoát, giải thoát tri kiến.

Và tiếp tục thông báo lại là:
Thiên Quang sẽ chết thật là thảm hại trước khi hiểu hết được những thắc mắc quá ít ỏi của mình.

Thiên Quang chết thật thảm hại vì đường còn dài mà tư lương lại không có.

Vì trong bài dịch vừa rồi chỉ là đếm bò cho người. Là cái muổn canh. Là cái thư viện vô tri vô giác. Là cái so sánh những kiến thức này nọ của người khác. Là ăn đồ thiu.

hoasentrenda không chủ trương như vậy.

Hoasentrenda làm chuyện này nè:

=========================
@ HHDL: Thầy thành thật xin lổi con vì chuyện Thiên Quang. xuất hiện ở đây nghe con ;D ;D ;D
Cái thơ mà con gởi riêng cho thầy đã làm cho thầy bớt mệt nhiều đến độ mà có đủ sức để trả lời đây  ;D ;D ;D ;D
=========================
@ Thiêng Quang: Mời cháu đọc ké cái này và đi tìm coi có chỗ nào trong người cháu nó làm được việc tương tự này không?
=========================
Sau đây là nguyên bài thơ của HHDL viết cho thày mới sáng hôm nay.
Thầy ơi.
Con bị u tuyến giáp; có đa nhân và có dịch...trên người nổi rất nhiều hạch tại thận; tại cổ v.v...con biết là do nghiệp thế là con im lặng không dám nói Thầy biết. con sợ Thầy mệt, nghiệp của con, con rán chịu đựng và tu tiếp chứ con chưa bao giờ ngừng tu.
Hôm thứ hai vừa rồi con vào bệnh viên y dược tp HCM;
Vợ con mổ nang dây thanh quản vì...nói bậy và xúc phạm tới người tu hành...

Con thì...khám lại tuyến giáp...các bác sỹ siêu âm thấy đa nhân và có dịch thì yêu cầu con sinh thiết...
Ngồi trong phòng sinh thiết chung với mọi người...ai cũng lo sợ giống như là nhận giấy tử hình vậy.
con bình tâm và suy nghĩ...
Bênh ba con đã lành hẳn; hôm nay đi nội soi kiểm tra sức khỏe lại các bác sĩ khen tốt lắm; còn con thì bị nang thận từ ngày đó, nó lớn tới 20mm(nhân quả công bằng chẳng có gì là qua được luật nhân quả)...con duy trì độ lớn như vậy ko cho nó lớn thêm nữa.
Còn cái tuyến giáp của con  thì nó bắt đầu bị U từ ngày con chữa bệnh suyển cho thằng con trai con;

cũng trong bệnh viện này lúc ở phòng cấp cứu...thế là con nhớ lại toàn bộ cảnh đó, nó hiện rõ trước mắt; ở linh ảnh đó con nói với cái u trong tuyến giáp của con;

"các Ngài à; tui biết cha con tui có lỗi với các ngài nhiều lắm; tui hối hận nhiều rồi; tui thành tâm xin lỗi các ngài; nếu các ngài muốn tui chết thì tui sẳn lòng chết ngay bây giờ cũng được...nhưng nếu các ngài tha lỗi cho tui thì...tui nguyện đồng tu đồng thành tựu; tui đang tu pháp môn niệm Phật quán chấm đỏ. Cách tui làm là vậy nè...con nói rõ các bước làm; nếu tui vào được dttđ thì các ngài cũng vào được như tui.


Chúng ta đã tha thứ cho nhau và đã làm bạn với nhau rồi thì tui không dám đòi hỏi các ngài phải rời khỏi thân tui hoặc tui cũng không muốn mổ xẻ để cắt bỏ các ngài...vì làm vậy thì không đẹp lắm.  các ngài cứ tùy ý muốn ở lại cũng được mà bỏ đi cũng được; các bạn cứ tự nhiên như ở nhà mình; chúng ta cùng sử dụng thân thể này làm chiếc thuyền để cùng chèo đi...một người chèo thì chậm nếu các bạn cùng chèo thì có lẽ nhanh hơn...còn cái khối u thì các bạn muốn thế nào cũng được.hoặc là các bạn chuyển hóa từ dữ hóa lành; hoăc các bạn làm nó thành ngon lành hơn (tiến hóa bậc cao hơn) cũng được he he ...chứ chiếc thuyền này là hỏng sớm quá thì mục tiêu đồng tu đồng thành tựu khó hoàn thành..."

Con tâm sự nhiều lắm thì cổ nó vàng lên một tý...và vui...vui đến nổi con bốc đồng; con chúc toàn bộ mọi người ngồi trong phòng đang chờ sinh thiết đều dữ hóa lành như con..."cái này con chúc thôi chứ không biết kết quả thế nào..."

Thế là hai hôm sau khi vợ con xuất viện thì con tranh thủ chạy đi lấy kết quả...nó làm con nghẹt thở luôn

Đa nhân biến thành nan...mà nan thì chẳng còn nhân nào cả...

Còn dịch thì biến thành xung huyết..mà xung huyết thì là máu của chính con; dịch mới sợ chứ máu thì có gì phải sợ, nó bình thường quá sức...con vui quá là vui...

Con cảm ơn Thầy đã giúp đở con;
Thầy ơi...con đang trong giai đoạn vào tứ thiền ...ở tứ thiền con tập trung vào một điểm (chấm đỏ)  ...và làm cho tâm lắng dịu trong sáng, sẳn sàng phản chiếu như gương "màn hình dựng đứng; cạnh thẳng góc...hixx. Con đi từ từ thôi...không hiểu sao...giờ thì cái chấm đỏ nhỏ đó con đang làm cho nó chiếu sáng, thật là sáng "hơi cay mắt, chói mắt vì cái sáng của nó"  ...và sắp tới con sẽ tập trung nhìn cái hào quang màu vàng của Ngài Thích Ca ạ.
Con HHDL

Bồ Đề Tâm

Bài này hay quá thầy ơi :o ;D ;D ;D!!! Con cảm ơn thầy, cảm ơn chú HHĐL đã cho con được đọc một bài hay như vậy ::) :D ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

bờm

Ôi Thầy ơi bờm đọc thư của chú HHDL mà mắt nó sáng rỡ rồi ... Hihihi ôi hay quá.

bờm cám ơn Thầy, cám ơn chú HHDL. Điều đình với ác nghiệp hay quá !!!
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

baothoho

  
    ;D ; Xin ngã mũ bái phục Đệ HHDL  Mong cho sức khỏe của gia đình HHDL chóng hồi phục. ;D

 ...............

     Xin chia buồn cùng Thien Quang
 

Tuệ Quang

@HHDL: lâu quá thấy anh vắng bóng trên diễn đàn, thì ra anh đang bế quan chiến đấu với nghiệp.  Mong anh cứ thừa thắng xông lên, sớm ngày đặt bước vào Tứ Thiền nhé !  ;D

Bồ Đề Tâm

   Mình thấy bạn Thiên Quang đã hiểu sai ý của thầy Tibu rồi! Qua những gì bạn viết thì mình hiểu là bạn cũng mới tìm hiểu về tâm linh thôi, và bạn nhìn thế giới tâm linh theo quan điểm của khoa học, để thỏa mãn sự tò mò và hiểu biết của bạn mà thôi. Đối với bạn đạo Phật chỉ là một tôn giáo, còn đối với diễn đàn thì đây là con đường để giải thoát.
 
  Trước đây mình cũng giống bạn, tìm hiểu về đạo Phật chủ yếu chỉ vì tò mò và muốn mở rộng vốn kiến thức của mình thôi, nhưng sau này mình hiểu rằng biết nhiều không giải quyết được gì cả, mà quan trọng là biết những gì cần biết và ứng dụng được những cái biết đó để giúp cho mình và người thân của mình. Còn những kiến thức mà bạn mất cả đời để học đó, khi bạn chết đi thì nó cũng sẽ chết theo thôi! :)

  Thầy Tibu chỉ muốn cảnh tỉnh bạn (những phần bôi xanh là thầy nhấn mạnh để mọi người chú ý chứ không phải là nhằm vào bạn đâu), nhưng xem ra bạn tìm đến đạo Phật là vì hiểu biết chứ không phải vì giải thoát. Vậy bạn cứ từ từ tìm hiểu nha, bên ngoài trang chủ có rất nhiều kiến thức cho bạn bổ sung vào tư lương của mình đó!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Bồ Đề Tâm

Mỗi người có một tư tưởng và một quan điểm riêng, mình trân trọng điều đó. Còn việc dùng từ giải thoát hay là tiến hóa không quan trọng, quan trọng là chúng ta tham gia diễn đàn này để học hỏi những phương pháp thực hành, tự nâng cao trình độ tâm linh của mỗi người, đến một lúc nào đó thì tư tưởng và quan điểm của chúng ta sẽ khác đi khi có được cái nhìn rõ ràng và đầy đủ hơn thôi!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Alugomxu

Trích dẫn từ: Thiên Quang trên Th7 17, 2012, 08:07 PM
Cám ơn 2 anh HHDL và Bồ Đề Tâm đã có lời khuyên. Nhưng sự thật không phải như anh BĐT nghĩ đâu, tôi đến với tâm linh ko phải để thỏa mãn tò mò hay những hiểu biết. Và không hề nhìn tâm linh qua lăng kính khoa học. Sự thật thì ngược lại như vậy. Tôi đến đây là để học hỏi những phương pháp thực hành, với mục đích cuối cùng cũng chỉ là tiến hóa, tôi không thích 2 từ "giải thoát" cho lắm bởi vì nghe giống như mình đang ở trong tù và muốn thoát ra ngoài, không bao giờ quay trở lại nữa, tư tưởng này nghe không giống phong cách của các Bồ Tát chút nào, với lại nghe 2 từ này thấy thật bi quan, khổ, nó không khuyến khích người ta tìm kiếm niềm vui trong hiện tại, nhưng lại mơ tưởng hạnh phúc nơi tương lai, nó ảnh hưởng tới tâm lý 1 người rất nhiều... nói chung là tôi thích dùng từ tiến hóa hơn. Tiến hóa có nghĩa là lúc nào mình cũng tiến lên, thật sự trở thành một công dân cao cấp trong vũ trụ.

Tôi có nghĩ đạo Phật là một con đường giải thoát không. Xin thưa là có. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nó không phải là con đường giải thoát "duy nhất". Đối với tôi, tất cả những ai có tư tưởng cho rằng chỉ có ta là duy nhất thì những người đó đích thực là vô minh. Tất cả những tôn giáo khác cũng là những con đường giải thoát. Tôi quan niệm rằng tất cả tôn giáo đều có chung cùng một nguồn gốc. Có thể sẽ có người không đồng ý với tôi, cũng có thể sau này quan điểm của tôi cũng thay đổi, nói chung là cứ tu cao lên, cứ để thời gian trả lời thì ai cũng sẽ biết được sự thật. Chúng ta không nên bàn luận về sự cao thấp ở đây. Bởi vì điều quan trọng là đạo nào phù hợp với từng người chứ không phải đạo nào là cao nhất. Chuyên toán thì không thể hợp với chuyên văn được. Thân ái.

Cho A lù lanh tranh tý. :P
Vậy Bạn đã chọn cái nào? (theo cái câu mình đã bôi đen của Bạn) giữa ngã 3 ngã tư đường, bạn không thể chỉ đứng đó mà nói đường này hay, đường này tốt mà ko chịu chọn để đi 1 con đường nào.
Bạn nghĩ những thắc mắc của bạn có thể viết ra mấy trang giấy là nhiều à? Mình nghĩ chưa bằng "nắm lá" trong tay Đức Phật đâu.hihi...
Cũng như các ACE đang tập theo hstd, A lù chọn ở đây bởi ở đây có phương pháp, đường lối đi rõ ràng, có người chỉ dẫn hết mình cách xử lý các ổ gà, ổ voi mình gặp phải trên con đường đang đi, và những thực chứng của họ khi họ nói ra mà mình nghĩ khổng thể nào mà nghĩ ra theo cái trí thông minh được.
Còn bạn thích từ "tiến hóa", theo mình được biết ngoài tự nhiên cũng có nhiều loài có sự "tiến hóa" ngược đó bạn. Bạn không thích "giải thoát" nhưng thực sự chúng ta đang bị nhốt trong "nhà tù vô minh" đó bạn. Bạn phải "giải thoát" được tư tưởng của bạn, giải thoát chính bạn rồi đã thì hãy tính làm cái công việc mà bạn bảo là phong cách của các Bồ tát.

Trân trọng!

lengoctao27

HHĐL ơi!Đúng là Chánh Tư Duy!Và một số Chánh ,Chánh,Chánh.....Hay quá đi ông ơi!Tâm lực đã đủ mạnh,thêm vào đó một tấm lòng Từ Bi! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Mình phải cố gắng học mới được!Cách giải quyết này quá hay!
Đại đa số ACE,hể bị ác nghiệp là lo,có bệnh là lo;do vậy mà bệnh nó nặng thêm!
ĐỒNG TU HÀNH ĐỒNG THÀNH TỰU! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!