Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

xin thầy tibu và mọi người giúp

Bắt đầu bởi Hoa Ưu Đàm, Th1 21, 2013, 07:54 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hoa Ưu Đàm

bản thân con rất dễ muộn phiền bởi những lời nói xấu,và những lời nói xấu ấy cứ lập đi lập lại con không thể nào buông xã một cách triệt để ngay được và những thứ khác tác động đến con cũng vậy,đôi lúc con cũng tự nhủ mày là hư vô mà họ đang nói hư vô đấy hơi đâu bận lòng,nhưng đôi khi nó lại có hiệu quả , có khi không tác dụng chi hết con xin thầy và mọi người cho con một cách triệt để ,để con có thể trơ trơ và dững dưng trước những lời nói xấu và những hành động làm tổn hại đến mình và học cách thương họ thay vì tức giận,ghim ghút,bi thảm hoá cuộc đời ....
tu mau kẻo trể chuyến đò chiều

Thiện Đặng

chào bạn, trước khi được thầy và các bạn khác chỉ điểm mình xin được góp ý để bạn tham khảo. Bản thân mình trong cuộc sống cũng có nhiều lúc không kiềm chế được bản thân. Nhưng mình thuộc loại vui tính và khùng khùng bẩm sinh nên cũng qua nhanh và không vướng bận mấy trong lòng. Nếu gặp mấy trường hợp dữ dội quá chưa gỡ liền được thì mình sám hối và tu tiếp. Thầy cũng có nói "CON BIẾT KHI CON ĐỐI ĐẦU VỚI NÓ THÌ CHẮC CHẮN CON THẤT BẠI. NHƯNG TRƯỚC KHI CON CHẾT THÌ :

VÔ MINH HÃY ĐỠ...CHÁT...CHÁT...CHÁT".

Vậy mấu chốt là...cứ tu thôi, tự nhiên tâm tính mình nó vui ra lại.  ;D ;D ;D
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

#2
Trích dẫn từ: Tế Công trên Th1 21, 2013, 07:54 AM
bản thân con rất dễ muộn phiền bởi những lời nói xấu,và những lời nói xấu ấy cứ lập đi lập lại con không thể nào buông xã một cách triệt để ngay được và những thứ khác tác động đến con cũng vậy,đôi lúc con cũng tự nhủ mày là hư vô mà họ đang nói hư vô đấy hơi đâu bận lòng,nhưng đôi khi nó lại có hiệu quả , có khi không tác dụng chi hết con xin thầy và mọi người cho con một cách triệt để ,để con có thể trơ trơ và dững dưng trước những lời nói xấu và những hành động làm tổn hại đến mình và học cách thương họ thay vì tức giận,ghim ghút,bi thảm hoá cuộc đời ....
Có cái phim nói về chuyện này. Nhưng bà con nên để ý cho kỹ.
Nói để ý cho kỹ, có nghĩa là... để ý cho kỹ ;D ;D ;D
Đừng có lơ tơ mơ, coi phim như là coi... con ruồi ;D ;D ;D

Trong đây có Tu Sĩ đeo cái băng đỏ, tức là Tu Sĩ này có khả năng ngủ hay là bận đồ phong phanh và sinh hoạt với nhiệt độ là trừ vài chục độ C ;D ;D ;D là vì Ngài mở được Kundalini.

Cách xả thiền rất là đặc biệt và được làm với cường độ tối đa của dân chuyên nghiệp.

Nhìn Ngài nhảy lên cao đồng thời tréo chân thành thế Kiết Già và rớt cái rầm xuống tấm nệm!

Làm tibu liên tưởng đến Thầy Milarepa.

Thầy Milarepa do không có gì để ăn cho nên da thì xanh lè, không một mảnh vải che thân, với thân hình suy dinh dưỡng rất là "chuyên nghiệp", ốm nhom, ốm nhách mà Ngài nhảy lên cao như đệ tử của Ngài (theo như trong phim) thì chỉ có chết dập xương mà thôi. Vì nếu y như trong phim, thì Ngài rớt cái cụp xuống cái nền nước đá ở nhiệt độ lạnh trừ vài chục độ C! Nền hang đá này, trước đó là toàn nước đá và chỉ được phủ với cái tấm da của con nai mãi về sau này mà thôi!
Lớp da này có được, là do thợ săn bắn trúng một con nai, và nó đã chạy vào hang đá và rồi chết yên lành trong đó.

Tibu nói chết dập xương là vì thời đó, Thời của Thầy Milarepa, cách đây 11 thế kỷ thì đâu có nệm cao xu dầy ba lớp như trong phim ;D ;D ;D

Yogis Of Tibet (2002)- Full Movie

Nhắn tin cho Admin:
Admin ơi, chắc là phải phù phép cho phim này nó vào archive của HSTD để bà con coi cho nó dể dàng hơn ;D ;D ;D

tibu đã chia ra làm ba phần riêng biết với dung lượng như sau:
Phần1: 76.5 Mb
Phần2: 73.2 Mb
Phần3: 69.4 Mb

Địa chỉ của mediafire : http://www.mediafire.com/#myfiles

Cố lên

Nhờ admin dịch và tạo phụ đề tiếng việt cho mọi người cùng được hiểu giống nhau nhé.cảm ơn admin nhiều..!!! ;D ;D ;D
Hình ảnh của 1 đứa trẻ, trái tim trẻ thơ, khi chơi cái  gì nó cũng chăm chú, với niềm vui và sự say mê lại hiện lên trong đầu BM. Nếu muốn sau 20-30 năm nữa, mình vẫn cứ say mệ với việc tập này, thì mình cũng phải có một trái tim như một đứa trẻ và một lý trí xét đoán như  một người lớn.

Hoa Ưu Đàm

con xin cảm ơn thầy tibu và mọi người đã nhín chút thời gian quí báo trả lời cho bài viết của con   :D
tu mau kẻo trể chuyến đò chiều

Sutu

#5
Sutu thấy Link này có phụ đề tiếng anh nè (không chính xác lắm), coi tại trang của youtube mới thấy phần caption [cc], nhấn vào đó sẽ mở phụ đề. Nó có chế độ dịch sang tiếng việt luôn nhưng do máy dịch nên cũng không chính xác lắm.

Yogis Of Tibet - Rare Documentary

Sutu

Thầy ơi,

Trong mediafire
Link: http://www.mediafire.com/#myfiles chỉ là địa chỉ chung để trung cập tài khoản của từng cá nhân thôi

Thầy Copy từng link rồi đưa lên diễn đàn thì mọi người mới vào được.

Nếu thầy muốn đưa 1 đường link thì thầy nên tạo 1 thư mục trong tài khoàn mediafire của Thầy rồi, để 3 cái files đó vào thư mục, rồi mình chia sẽ đường link của thư mục ạ

Tibu

Trích dẫn từ: Sư Tử trên Th1 22, 2013, 10:51 AM
Thầy ơi,

Trong mediafire
Link: http://www.mediafire.com/#myfiles chỉ là địa chỉ chung để trung cập tài khoản của từng cá nhân thôi

Thầy Copy từng link rồi đưa lên diễn đàn thì mọi người mới vào được.

Nếu thầy muốn đưa 1 đường link thì thầy nên tạo 1 thư mục trong tài khoàn mediafire của Thầy rồi, để 3 cái files đó vào thư mục, rồi mình chia sẽ đường link của thư mục ạ

Có thể dùng được không ta ;D ;D ;D

http://www.mediafire.com/?9c8n26mieqgvs

Cám ơn Sư Tử hehehe đường link dùng được rồi  ;D ;D ;D

Sutu


TrieuTuLong

#9
dear TeCong,

Anh đã tham gia vào pháp hội này rồi mà vẫn còn mấy cái cảm giác quá tầm thường đó sao?!

Không biết anh coi bộ phim Thầy chia sẽ thấy thế nào chứ riêng tui lại thấy mình quá may mắn... khi được Pháp của Thầy Tibu, thay vì phải trãi qua quá nhiều hủ tục "rườm rà" như trong phim mà chưa chắc nhận được phương pháp ngon lành 3-trong-1 (Thiền Tịnh Mật) theo kiểu cao hổ cốt & đơn giản chắc chắn như của Thầy.

-----------
Anh qua đây tham khảo hành trình tu Mật gian khổ ở đây thử: http://www.giacngo.vn/phathoc/mattong/2008/11/20/77401B/  8)

Nè nha, giai đoạn sơ cơ chuẩn bị ban đầu (Ngondro) lễ lạy hàng ngày, tinh cần giữ cả mấy chục giới và đọc thần chú 100 000 lần...  Người ta tính ra để hoàn tất pháp tu Ngondro, đối với hành giả nhập thất, phải mất từ 6 tháng đến 1 năm mới xong; những hành giả không nhập thất song vẫn hành trì đều đặn mỗi ngày thì trung bình phải mất đến 3 năm mới xong... híc >:(

Sau đó mới tới giai đoạn 2 (Giai đoạn phát triển (Kye-rim)) phải đọc thần chú từ 6 triệu, 10 triệu, 32 triệu cho đến 100 triệu lần cho mỗi một câu thần chú của Bổn tôn. Theo đó, ở mức thấp nhất, nếu nhập thất, hành giả phải mất từ 1 cho đến 3 năm. Nếu không nhập thất, có thể cả đời hành giả vẫn không thực hiện đủ túc số. Ở những mức độ cao hơn, nhiều vị thầy đã trải qua gần hết cuộc đời trong chốn núi rừng u tịch mới có thể thành tựu được   >:(

Sau khi xong thì mới tới Giai đoạn 3 (Giai đoạn Hoàn thiện) mới được tu thật sự (6 pháp du già) và nếu may mắn thì mới có thể gặp được Bổn tôn và Ông Phật thiệt.  :P

---------------

Thầy mình thì chơi luôn tinh túy của cả 3 môn phái Thiền-Tịnh-Mật, giới luật rút gọn cao hổ cốt chỉ còn giữ có 2 giới (ăn ngay nói thật và có hiếu)+ quán linh ảnh... mà có người thì đắc Alahan chỉ sau 3 tháng hành trì, có người đạt quả vị Tu Đà Hàm chỉ sau có 6 tháng, có người tới được Tịnh Độ chỉ sau vài tháng quán chấm đỏ, còn từ Tứ thiền Hữu sắc trở lên hiện nay chắc đã được mấy chục tu sĩ...


Nếu xét thành tích này trong lịch sử Phật giáo đâu có thua Tổ nào, theo tui chắc chỉ có đứng sau Bổn sư Thích Ca Mâu Ni mà thui...  :o
------------

Như vậy thì tui thấy mình quá May Mắn và Phước Báu khi gặp được Giáo Pháp 3 trong 1 Thiền Tịnh Mật, và nhất là Ông Thầy Tibu superman nhưng quá đổi bình dân, khi so sánh với mấy ông lãnh tụ tu sĩ bên Tây Tạng và rất nhiều chùa chiền cũng như những nơi khác...



Cheer ;D
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TrieuTuLong

#10
Thầy Tibu cho em hỏi về một bức hình vẽ trong phim ở trên:


Cái hình có 3 ống màu đỏ. Hình vẽ này mô tả 3 kinh mạch trong phép tu nội nhiệt tumo, 1 trong 6 pháp du già của Tổ sư Naropa.

1. Em có thắc mắc ở vị trí  3 đường kinh mạch đó, cái đường chính giữa có phải nằm ngay bon cột sống, hay là ở phía trước của cột sống...

2. 3 đường kinh mạch này có liên quan gì tới cái chày Kim cang 5 ông nhập một. Phép quán đảnh... Và có liên quan gì tới pháp tu đôi của ngài Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) sáng lập ra phái cổ mật Ninh Mã (Nyingmapa) - các hình của ngài Liên Hoa Sanh tay trái luôn cầm cây chỉa 3 hình như là biểu trưng cho 3 đường kinh mạch này vì đọc lại tiểu sử thì ổng cũng đã có giai đoạn tu theo pháp đó...

3. Và liên quan gì tới mạch Nhâm Đốc của Đạo gia (về cách tu khai mở kinh mạch của Đạo Gia có nhiều nét khá giống bên Mật tông).

Em nghiên cứu về mấy cái này bấy lâu nay, không biết hỏi ai nên đành phải hỏi Thầy  cho đỡ cực... hehe :P
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

TCH

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th1 23, 2013, 08:05 AM
dear TeCong,

Anh đã tham gia vào pháp hội này rồi mà vẫn còn mấy cái cảm giác quá tầm thường đó sao?!


@Trieutulong :  Không biết chú thể nào, nhưng cháu (và cháu nghĩ là nhiều người đã  tham gia vào pháp hội này,"vẫn còn mấy cái cảm giác quá tầm thường đó"...


TLT

#12
Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th1 23, 2013, 08:05 AM
dear TeCong,
Anh đã tham gia vào pháp hội này rồi mà vẫn còn mấy cái cảm giác quá tầm thường đó sao?!

Không biết anh coi bộ phim Thầy chia sẽ thấy thế nào chứ riêng tui lại thấy mình quá may mắn... khi được Pháp của Thầy Tibu, thay vì phải trãi qua quá nhiều hủ tục "rườm rà" như trong phim mà chưa chắc nhận được phương pháp ngon lành 3-trong-1 (Thiền Tịnh Mật) theo kiểu cao hổ cốt & đơn giản chắc chắn như của Thầy.
À,mình chưa có coi phim,nhưng đọc mấy câu này của Huynh,thì mình nghĩ là:
-Huynh đừng có đưa ông Thầy của Huynh(và của tui) lên ..mây rùi đồng thời lại "hạ" người khác xuống đất chứ!(Làm người mới đọc,và không dám..vào Chùa)

Cái cãm giác "tầm thường" bị nói xấu,hạ nhục này mà ứng vào vấn đề liên quan đến chén cơm sinh tồn,uy tín,hiện diện trước  đám đông thì thử Huynh có "xào xáo" như Tế Công  hay không là biết liền hà  ;D ;D..(tui vào Chùa lâu rùi mà tui còn ...như "điện giật",chứ ở đó mà chỉ "cảm giác")
Để ý là : Thầy của Huynh lúc nào cũng "xuống đât đi bộ" để giúp người khác lên ...cột điện hết(từ từ lên mây sau  ;D ;D),nên sao Huynh lại nỡ lòng nào làm ngược lại chứ

-Và vụ này nữa,là sao Huynh nói phương pháp của Thầy  là  3-trong-1 (Thiền Tịnh Mật) zị?

Vì khi tui  uống cà phê 3 trong 1 thì thấy sửa,đường,cafe nó lộn tùng phèo trong đó mà  ;D ;D
Còn tui thấy phương pháp cũa Thầy thì "Sữa ra sữa","Đường ra Đường","Cafe ra Cafe" ...tương ứng với mỗi trình độ nhất định
Chỉ có điều là Thầy biết hết hương vị cả 3, nên nếu mình uống nước..cốt dừa, sữa,nước màu, cafe hay... thì Thầy chỉ ra được cho mình biết đúng sai và "thưởng thức đúng món" ...

Như tụi mình..là chưa rõ Ông Thầy lắm đâu  ;D ;D,nên cẩn thận khi khen(cao quá)-vì mình chưa tới ..trình độ  ;D ;D

Kính
 

Gấu Trúc

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th1 23, 2013, 08:05 AM
dear TeCong,

Anh đã tham gia vào pháp hội này rồi mà vẫn còn mấy cái cảm giác quá tầm thường đó sao?!

Không biết anh coi bộ phim Thầy chia sẽ thấy thế nào chứ riêng tui lại thấy mình quá may mắn... khi được Pháp của Thầy Tibu, thay vì phải trãi qua quá nhiều hủ tục "rườm rà" như trong phim mà chưa chắc nhận được phương pháp ngon lành 3-trong-1 (Thiền Tịnh Mật) theo kiểu cao hổ cốt & đơn giản chắc chắn như của Thầy.


Như vậy thì tui thấy mình quá May Mắn và Phước Báu khi gặp được Giáo Pháp 3 trong 1 Thiền Tịnh Mật, và nhất là Ông Thầy Tibu superman nhưng quá đổi bình dân, khi so sánh với mấy ông lãnh tụ tu sĩ bên Tây Tạng và rất nhiều chùa chiền cũng như những nơi khác...

Cheer ;D


Do ở trong chùa nên con đọc vô thì hiểu sự quý mến của chú với chú Tibu, nhưng con nghĩ đoạn trên sao mà nó có mùi quảng cáo và tâng bốc làm cụm từ con bôi đen lên bị mất ý nghĩa.

Con có nhớ là trong mấy tập tin thì chú Tibu có nói:
Trích dẫnNAT: Chúc mừng Huynh HL, vì tôi đã hỏi thẳng vị Gangkar Tulku Rinpoche (là hoá thân của Tỳ Lô Giá Na Phật) là ngài có phải là Bồ Tát chăng, thì Ngài đã không trả lời. Tôi đã hỏi thẳng Pháp Sư Tính Như là Ngài có phải là Bồ Tát không, thì Ngài đã không trả lời. Ngài Dalai Lama cũng chỉ nói mình là nhà sư, chứ không xác nhận là hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát.

HL: Riêng Ngài này thì đệ có thử quán cái đảnh của Ngài để mò ra coi Ngài là ai? Thì thay vì sẽ thấy nguyên con cái dòng pháp của Ngài thì đệ lại không thấy một ai cả! Do vậy mà chỉ còn một giải pháp: Ngài là một vị Phật. Vì chỉ có một vị Phật thì trên đảnh mới không còn một ai. Còn thông thường thì ai cũng có một dây chuyền các Thầy, Tổ và sau cùng là một vị Phật, dây chuyền này sẽ chỉ rõ cái dòng pháp mà hành giả đang theo.

Chú Tibu đã nói nhưng vậy nên con nghĩ là không nên so sánh lãnh tụ tu sĩ Tây Tạng với chú Tibu, về mặt đời thì sẽ gây mất hòa khí vì sự vô minh và sân hận của mọi người, mà về mặt đạo thì mình cũng không có cơ sở gì để so sánh các vị ấy cả (màn tivi chưa có). Chị TLT nói cũng rất đúng đó ạ, mình ráng mà tập để phân biệt được đồ xịn đồ dỏm hơn là mình ngồi so sánh những cái mà mình cũng chưa hiểu ><.
Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)

NGUDAI

 ;D ;D ;D ;D ;D Mọi người cùng cố gắng hết mình để tập theo pp của thầy và đề mục của mìn mà các nhí & thầy đã tìm cho nếu có gì  thỳ níu áo nhờ thầy giúp và học hỏi thêm những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm để tu tập còn những việc khác thỳ ...chịu thui ;D ;D ;D ;D ;D