Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Hàng Long Made In VietNam

Bắt đầu bởi hoasentrenda, Th1 30, 2013, 11:13 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Phucducnt

Cám ơn em Lachuoi. Giọng đọc tốt quá , thật là diễn cảm.....Mong có được nhiều bài đọc tốt như thế này.

hoasentrenda

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 30, 2013, 11:05 PM
Dạ Admin ơi, đây mới là link đúng của bài Hàng Long ạ. Nhớ gỡ cái trên thay cái này dùm con nha vì bài trên con chưa hoàn chỉnh. Con cám ơn ạ. ;D ;D ;D

http://www.mediafire.com/?4uld5pyx5ino4hx
Xin lỗi bà con ;D ;D ;D
Xong rồi ;D ;D ;D
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Phucducnt

Cám ơn cả sự nhầm lẫn của Lá chuối vì nhờ nhân duyên đó mà bà con được nghe cả 2 bài pháp bằng giọng đọc truyền cảm.Cái cách đọc nhấn nhá và nhái giọng Huế của lachuoi thực là thích quá đi thôi.....Thank nhiều.....

Tibu

Giọng đọc "có quán" có khác! Hồi xa xưa, Tibu, Cô Vân (Cô Ba Hột Nút), Cô Trang cũng có đọc  thâu vào băng cassette. Cả bọn đọc trong Chánh Định nhưng giọng đọc nó nhỏ lại một cách kỳ lạ và có vẽ như là tiếng rù rì, thì thầm bên tai chớ không có mạnh bạo, rõ ràng như vậy đâu đó nghe bà con ;D ;D ;D

Trở về câu chuyện Hàng Long Made In Việt Nam này, khi nhìn những cái hình của các Vị Bồ Tát có bán, in trong các kinh sách,... Thì sẽ thấy một vài hình các Ngài cưỡi con Linh Vật này, Linh Vật kia như là Voi, Kỳ Lân, Chim Công... Nhìn vào hình thì bà con sẽ hiểu là đây là cái ý của sự hàng phục đó:
Các Vị này cũng bị các Linh Vật này nó nuốt và sau đó do tình trạng nuốt không trôi mà các Ngài mới ngồi hay đứng trên các Linh Vật này