Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tiếng Thai Nhi

Bắt đầu bởi ticien, Th3 22, 2012, 08:43 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

NgoDao

Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

Tibu

Trích dẫn từ: nghiep_nang trên Th2 02, 2013, 09:23 AM
Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
Tibu có nghe những người tu rất, rất, rất là giỏi. Và tu sĩ tường thuật lại như sau:
Khi nhìn vào một đối tượng nào đó, con thấy rất là rõ luồng nghiệp quả được gây ra do đối tượng này (nó rối nùi y như là một mái tóc thề vậy) Khi con chú tâm vào một chi tiết của luồng nghiệp này (như chú ý vào một sợi tóc) thì con hiểu những chi tiết chính mà đối tượng này sẽ trải qua.

Có những chuyện thì có thể tránh dể dàng. Nhưng cũng có chuyện thì không.
=================
Nhìn vào Đạo Tràng HSTD con cũng có thấy và hiểu những chuyện mà HSTD trình bày lại cho bà con, nhưng đồng thời con cũng biết những chi tiết mà HSTD có làm, nhưng lại không đề cập tới. Như là diễn tiến khi thực hiện Tiếng Thai Nhi. Tuy là, chuyện này: Tibu có nói nhưng chưa có gì là rõ ràng.

Câu hỏi của con thì tibu chỉ có thể cho con biết như sau:
1. Khi con thấy đó là một lỗi lầm của mình thì con nên không mạt sát con. Mà nên bình tỉnh tìm cách tháo gở và sám hối.

Nay lại bàn tiếp về chủ đề "Tiếng Thai Nhi":
2. Tuy là HSTD không có nói đến, nhưng không phải là dững dưng đâu.
3. Nhưng vì nói ra thì không có lợi cho phần đông bà con cô bác, cho nên mới chọn giải pháp là không nói đó thôi.

NgoDao

Cám ơn Thầy nhiều .

Than thân trách phận không phải là giải pháp , người thắt nút phải biết tự tìm mà tháo gỡ .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

Tibu

Trích dẫn từ: nghiep_nang trên Th2 02, 2013, 09:53 PM
Cám ơn Thầy nhiều .

Than thân trách phận không phải là giải pháp , người thắt nút phải biết tự tìm mà tháo gỡ .
Nó có nhiều cách tháo gỡ:
1. Biết tường tận nguyên nhân
2. Tu đến Tứ Thiền Hữu Sắc
3. Coi kiếp được
4. Chuyện này là 1-0 (một không) hay là 1-1 (một đều)

NgoDao

Con sẽ cố gắng , ngoài xã hội có nhiều việc con làm được lắm , chưa chịu thua gì , còn chuyện tu hành có liên quan tới nghiệp mà mình không kiểm soát được , 'mưu sự tại nhân thành sự tại thiên " nhưng con tin " có công mài sắt có ngày nên kim " , cố gắng mỗi ngày đều dợt để có phước bỏ "ống heo" đến một lúc nào đó chơi tới bến và hết mình luôn .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

minh444

Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 02, 2013, 09:53 AM
Trích dẫn từ: nghiep_nang trên Th2 02, 2013, 09:23 AM
Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
Tibu có nghe những người tu rất, rất, rất là giỏi. Và tu sĩ tường thuật lại như sau:
Khi nhìn vào một đối tượng nào đó, con thấy rất là rõ luồng nghiệp quả được gây ra do đối tượng này (nó rối nùi y như là một mái tóc thề vậy) Khi con chú tâm vào một chi tiết của luồng nghiệp này (như chú ý vào một sợi tóc) thì con hiểu những chi tiết chính mà đối tượng này sẽ trải qua.

Có những chuyện thì có thể tránh dể dàng. Nhưng cũng có chuyện thì không.
=================
Nhìn vào Đạo Tràng HSTD con cũng có thấy và hiểu những chuyện mà HSTD trình bày lại cho bà con, nhưng đồng thời con cũng biết những chi tiết mà HSTD có làm, nhưng lại không đề cập tới. Như là diễn tiến khi thực hiện Tiếng Thai Nhi. Tuy là, chuyện này: Tibu có nói nhưng chưa có gì là rõ ràng.

Câu hỏi của con thì tibu chỉ có thể cho con biết như sau:
1. Khi con thấy đó là một lỗi lầm của mình thì con nên không mạt sát con. Mà nên bình tỉnh tìm cách tháo gở và sám hối.

Nay lại bàn tiếp về chủ đề "Tiếng Thai Nhi":
2. Tuy là HSTD không có nói đến, nhưng không phải là dững dưng đâu.
3. Nhưng vì nói ra thì không có lợi cho phần đông bà con cô bác, cho nên mới chọn giải pháp là không nói đó thôi.
dạ con sẽ sám hối và con tránh tái phạm. Trong con đọc bài này xong muốn khóc muốn kết án bản thân con nhưng đọc tới đoạn Thầy nói đừng mạt sát mình và tìm cách tháo gỡ như là mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng hy vọng để con sửa sai để con có thể bước tiếp con đườcng tu hành thoát khổ của con. Con bước tiếp con đường tu hành của con đây Thầy ạ....
Kính Thầy

TLT

#21
Trích dẫn từ: minh444 trên Th9 18, 2018, 11:15 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 02, 2013, 09:53 AM
Trích dẫn từ: nghiep_nang trên Th2 02, 2013, 09:23 AM
Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .;
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
Tibu có nghe những người tu rất, rất, rất là giỏi. Và tu sĩ tường thuật lại như sau:
Khi nhìn vào một đối tượng nào đó, con thấy rất là rõ luồng nghiệp quả được gây ra do đối tượng này (nó rối nùi y như là một mái tóc thề vậy) Khi con chú tâm vào một chi tiết của luồng nghiệp này (như chú ý vào một sợi tóc) thì con hiểu những chi tiết chính mà đối tượng này sẽ trải qua.

Có những chuyện thì có thể tránh dể dàng. Nhưng cũng có chuyện thì không.
=================
Nhìn vào Đạo Tràng HSTD con cũng có thấy và hiểu những chuyện mà HSTD trình bày lại cho bà con, nhưng đồng thời con cũng biết những chi tiết mà HSTD có làm, nhưng lại không đề cập tới. Như là diễn tiến khi thực hiện Tiếng Thai Nhi. Tuy là, chuyện này: Tibu có nói nhưng chưa có gì là rõ ràng.

Câu hỏi của con thì tibu chỉ có thể cho con biết như sau:
1. Khi con thấy đó là một lỗi lầm của mình thì con nên không mạt sát con. Mà nên bình tỉnh tìm cách tháo gở và sám hối.

Nay lại bàn tiếp về chủ đề "Tiếng Thai Nhi":
2. Tuy là HSTD không có nói đến, nhưng không phải là dững dưng đâu.
3. Nhưng vì nói ra thì không có lợi cho phần đông bà con cô bác, cho nên mới chọn giải pháp là không nói đó thôi.
dạ con sẽ sám hối và con tránh tái phạm. Trong con đọc bài này xong muốn khóc muốn kết án bản thân con nhưng đọc tới đoạn Thầy nói đừng mạt sát mình và tìm cách tháo gỡ như là mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng hy vọng để con sửa sai để con có thể bước tiếp con đườcng tu hành thoát khổ của con. Con bước tiếp con đường tu hành của con đây Thầy ạ....
Kính Thầy

Nói Thật ,tớ không đồng tình cách nói của Cậu
Thầy nói " đừng mạt sát mình" dành cho những người lúc chưa hề biết TU ,nên không biết,nên đã lở làm ...
Còn phe mình thì đã biết Phật Giáo rồi,đã biết rõ lý lẽ - tính nhân giải thích rạch ròi trên HSTD rồi -thì ..không thể nói thế được,Bạn à!

Thai thì không biết khi nào nó đậu nhưng Ân Ái tạo điều kiện để Em Bé chui vào  thì cả Vợ và  Chồng đều Chủ động /biết cả !
Đã tự mình tạo ra,kêu nó đến -rồi nói là Không biết  !! Từ giây phút "tạo ra" thì đã canh cánh ..rồi

Phá thai không phải chỉ có "cấm" trên HSTD mà Phật Giáo nói chung,Thiên Chúa. các Đạo đều nói rất rõ"Không được"

Có thể mình Tu không giỏi,nhưng Điều gì Đúng là phải nói cho rõ, bảo vệ đến cùng,quỳ lạy (và hy sinh nuôi Bé ....)vì cuối cùng nó vẩn là Nghiêp Quả nếu có thôi mà

Có chăng chỉ là lý luận :"Nếu Em bé sống,nuôi nó bịnh tật,khổ cả đời mình,đời nó-Cho nó chik ..thì khỏe ..cả mình và cả nó"
........

Tớ không thich coi Độ Tử  ở đây như là một Công cụ phương tiện-
Để nói rằng :"Đã có sẵn,cứ cho chết-rồi sẵn có Công Cụ đó  làm luôn -Độ !!! rồi tui tu tiếp"

Như một cái máy
Buồn !!






minh444

Tất cả là do lỗi của minh444. Điều duy nhất lúc này tui có thể làm là sám hối tránh tái phạm làm việc thiện sau thì công phu atcnđtm rồi hồi hướng. Con thành thật xin lỗi Thầy xin lỗi các Nhí con Ko có ý định cứ hễ chuyện gì là phải nhờ đến Nhí trong khi tui là người gây ra!!! Con chịu trách nhiệm về chuyện này .
Tui xin lỗi TLT vì trong cách trình bày tui viết điều gì làm TLT phải buồn tui xin lỗi và xin sám hối! Giờ mọi chuyện đến với tui như vậy tui cũng đã và đang đau khổ rồi nhưng tui không buông xuôi tui còn Thầy và các bạn đồng tu để tui đi lên để tui sửa sai để tui Ko còn tái phạm vào những chuyện này nữa. Còn điều thiện nào thì tui sẽ làm để hồi hướng cho thai nhi đó được siêu thoát là tui sẽ làm tui đau khổ lắm rồi ....