Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Đức mẹ nói khó hiểu quá _Con xin Thầy giúp con với

Bắt đầu bởi chanly2012, Th3 29, 2013, 09:27 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

chanly2012

       Thưa Thầy, cũng đã lâu con không nhờ Thầy chỉ giáo giúp con. Vì Thầy có dặn con là đọc kinh "ăn năn tội" như thầy đã dạy thì đúng y như Thầy đã báo trước. Đức Mẹ có phóng hào quang về phía con và xoa đầu con, con thấy đã và thích lắm. Từ đó đến nay ngày nào con tập và được Đức mẹ làm như thế. Con cũng thắc mắc phải làm như thế đến bao giờ thì Đức Mẹ nói là "kiếp tái sinh của ông như cát ngoài đại dương, ông cứ làm như vậy rồi tự bản thân ông sẽ hiểu". Nghe xong, con ngày nào cũng làm như thầy dặn cả tháng nay luôn không có gì tự dưng hôm qua xuất hiện cơn chóng mặt kinh khủng khiếp, lật đật đi đo huyết áp thì thấy nó bình thường 11/7, uống thuốc gì cũng không thấy bớt. Mệt quá, bỏ tập 1 ngày, hôm nay tập lại mục đích hỏi Đức Mẹ sao cho nó hết bệnh đây thì Mẹ nói:
      - Sao hôm qua tui không thấy ông?
      - Con bệnh mệt, chóng mặt quá nghĩ tập 1 bữa.
      - Vậy là ông cũng ngộ ra rồi ha.
      - Ngộ cái gi vậy Mẹ.
      - Ngộ ra cái gì thì ông tự đi mà tìm hiểu, tui nói ra thì còn gì là "ngộ" nữa.
Thưa thầy đây là lần chóng mặt thứ 2 của con rồi. Lần trước con chóng mặt 1 ngày xong là tập thấy tiến bộ rồi mấy tuần sau thấy Đức Mẹ luôn. Lần này con thấy coi bộ nặng hơn vì lúc này con vẫn thấy chóng mặt 1 chút Thầy ơi. Thưa Thầy, thực sự con có thấy mình ngộ ra cái gì đâu. Con suy nghĩ hoài mà không hiểu ra ý Đức Mẹ nói. Con mong Thầy giúp đỡ con với. Con cám ơn Thầy nhiều.
       Vui lắm Thầy ơi, lúc mới thấy con đọc kinh "ăn năn tội" Đức Mẹ nói liền: "có người chỉ cho nên hôm nay tới đây đọc kinh giỏi ha". Đức mẹ biết Thầy đó hihi. Chúc Thầy và cả nhà mình khỏe mạnh.

Đá

....Soul of Stone....

Tín


tuephuong5

 :D :D :D :D :D :D.vui quá thầy ơi đạo tràng lại có tin vui rồi ,cho con vui ké nhe thầy , :P :P :P :P :P.
        NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỤ ĐẠO QUẢ .ADIĐAPHẬT ...
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tinhtamngon

Trích dẫn từ: chanly2012 trên Th3 29, 2013, 09:27 AM
       Thưa Thầy, cũng đã lâu con không nhờ Thầy chỉ giáo giúp con. Vì Thầy có dặn con là đọc kinh "ăn năn tội" như thầy đã dạy thì đúng y như Thầy đã báo trước. Đức Mẹ có phóng hào quang về phía con và xoa đầu con, con thấy đã và thích lắm. Từ đó đến nay ngày nào con tập và được Đức mẹ làm như thế. Con cũng thắc mắc phải làm như thế đến bao giờ thì Đức Mẹ nói là "kiếp tái sinh của ông như cát ngoài đại dương, ông cứ làm như vậy rồi tự bản thân ông sẽ hiểu". Nghe xong, con ngày nào cũng làm như thầy dặn cả tháng nay luôn không có gì tự dưng hôm qua xuất hiện cơn chóng mặt kinh khủng khiếp, lật đật đi đo huyết áp thì thấy nó bình thường 11/7, uống thuốc gì cũng không thấy bớt. Mệt quá, bỏ tập 1 ngày, hôm nay tập lại mục đích hỏi Đức Mẹ sao cho nó hết bệnh đây thì Mẹ nói:
      - Sao hôm qua tui không thấy ông?
      - Con bệnh mệt, chóng mặt quá nghĩ tập 1 bữa.
      - Vậy là ông cũng ngộ ra rồi ha.
      - Ngộ cái gi vậy Mẹ.
      - Ngộ ra cái gì thì ông tự đi mà tìm hiểu, tui nói ra thì còn gì là "ngộ" nữa.
Thưa thầy đây là lần chóng mặt thứ 2 của con rồi. Lần trước con chóng mặt 1 ngày xong là tập thấy tiến bộ rồi mấy tuần sau thấy Đức Mẹ luôn. Lần này con thấy coi bộ nặng hơn vì lúc này con vẫn thấy chóng mặt 1 chút Thầy ơi. Thưa Thầy, thực sự con có thấy mình ngộ ra cái gì đâu. Con suy nghĩ hoài mà không hiểu ra ý Đức Mẹ nói. Con mong Thầy giúp đỡ con với. Con cám ơn Thầy nhiều.
       Vui lắm Thầy ơi, lúc mới thấy con đọc kinh "ăn năn tội" Đức Mẹ nói liền: "có người chỉ cho nên hôm nay tới đây đọc kinh giỏi ha". Đức mẹ biết Thầy đó hihi. Chúc Thầy và cả nhà mình khỏe mạnh.

bedtin tập hay quá xá ! Tinhnam phải học hỏi để chỉ cho mẹ với bên ngoại mới được ( bên ngoại Tinhnam theo Công giáo ! )  ;D ;D ;D
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

quyettu

hay quá !hay quá, tu sĩ phật giáo mà chỉ cho tu sĩ theo tôn giáo khác tu tập "Ngộ Đạo" nhanh chóng như vậy, chờ Thầy kiểm tra lại thôi!

*Tiểu Liên*

Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Tín


Tinhtamngon

Trích dẫn từ: bedtin trên Th3 29, 2013, 10:36 PM
Anh Tinh Nam có nhầm lẫn chăng ? ;D

Sorry nhé chanly2012 với bedtin nhé ! Tinhnam nhìn lộn rồi !  ;D ;D ;D  ba chớp ba nháng quá !  ???
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

Thiện Đặng

Đức Mẹ không nói thì tụi mình nói ra làm gì hehehe
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Tibu

#10
Trích dẫn từ: chanly2012 trên Th3 29, 2013, 09:27 AM
      Thưa Thầy, cũng đã lâu con không nhờ Thầy chỉ giáo giúp con. Vì Thầy có dặn con là đọc kinh "ăn năn tội" như thầy đã dạy thì đúng y như Thầy đã báo trước. Đức Mẹ có phóng hào quang về phía con và xoa đầu con, con thấy đã và thích lắm. Từ đó đến nay ngày nào con tập và được Đức mẹ làm như thế. Con cũng thắc mắc phải làm như thế đến bao giờ thì Đức Mẹ nói là "kiếp tái sinh của ông như cát ngoài đại dương, ông cứ làm như vậy rồi tự bản thân ông sẽ hiểu". Nghe xong, con ngày nào cũng làm như thầy dặn cả tháng nay luôn không có gì tự dưng hôm qua xuất hiện cơn chóng mặt kinh khủng khiếp, lật đật đi đo huyết áp thì thấy nó bình thường 11/7, uống thuốc gì cũng không thấy bớt. Mệt quá, bỏ tập 1 ngày, hôm nay tập lại mục đích hỏi Đức Mẹ sao cho nó hết bệnh đây thì Mẹ nói:
     - Sao hôm qua tui không thấy ông?
     - Con bệnh mệt, chóng mặt quá nghĩ tập 1 bữa.
     - Vậy là ông cũng ngộ ra rồi ha.
     - Ngộ cái gi vậy Mẹ.
    - Ngộ ra cái gì thì ông tự đi mà tìm hiểu, tui nói ra thì còn gì là "ngộ" nữa.
Thưa thầy đây là lần chóng mặt thứ 2 của con rồi. Lần trước con chóng mặt 1 ngày xong là tập thấy tiến bộ rồi mấy tuần sau thấy Đức Mẹ luôn. Lần này con thấy coi bộ nặng hơn vì lúc này con vẫn thấy chóng mặt 1 chút Thầy ơi. Thưa Thầy, thực sự con có thấy mình ngộ ra cái gì đâu. Con suy nghĩ hoài mà không hiểu ra ý Đức Mẹ nói. Con mong Thầy giúp đỡ con với. Con cám ơn Thầy nhiều.
      Vui lắm Thầy ơi, lúc mới thấy con đọc kinh "ăn năn tội" Đức Mẹ nói liền: "có người chỉ cho nên hôm nay tới đây đọc kinh giỏi ha". Đức mẹ biết Thầy đó hihi. Chúc Thầy và cả nhà mình khỏe mạnh.
Tất nhiên là chanly2012 còn lấn cấn, và những chỗ sau đây là cái mà chanly2012 nên hướng cái suy nghĩ của mình vào. chanly2012 sẽ thấy được những cái giống nhau đến kỳ lạ:

1. Đức Mẹ = Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
2. Chúa Giêsu = Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha.
3. Bên trái của Đức Chúa Cha = Đức Chúa Thánh Thần.

Nội cái bộ ba này cũng đã đủ cho chanly2012 thấy ra rồi.

Nói rõ hơn:
Theo Kinh Thánh thì Chúa Giêsu ở bên phải (hệ thực hành) và chính Ngài đã truyền bá con đường cho các Thánh Tông Đồ đi theo. Trong khi đó, Đức Mẹ lại là Hằng Cứu Giúp và chính Ngài đã sinh ra Đức Giêsu, với Đức Độ đó: Hồn xác đã lên Trời. Thì chắc chắn Ngài cũng ở bên phải của Đức Chúa Cha!
Còn bên trái là Đức Chúa Thánh Thần.

Thử so sánh:
Ngài A Di Đà Phật ở ngay giữa
Ngài Quan Thế Âm ở bên phải (là chuyên khoa cấp cứu)
Ngài Đại Thế Chí ở bên trái. (là super về Trí Tuệ và đứng hàng đầu trong lực lượng Bồ Tát)

Từ cái giống nhau này mà tibu kết luận là Chân Lý chỉ có một.
chanly2012 nghĩ thế nào?
=======================

Một bên chỉ mới nói được có 10 năm, còn bên kia thì nói được 49 năm. Thì tibu chợt ngộ ra rằng:
Chỉ mới nói được có 10 năm mà Ngài đã Chết ở trình độ Nhị Thiền qua câu trước khi Ngài Chết:
- - Sao Thầy lại bỏ con? (có thể nói là: Ngay lúc này thì đề mục bị mất).

Ngài để lại cái dấu hiệu của sự Đau Khổ đó là Thập Tự. (Bên này là cuộc đời là bể khổ)

Tuy rằng Ngài đã có cái Thánh Tâm là chữ Vạn.

chanly2012 thử suy nghĩ.

Chúc Mừng Ngày Lể Phục Sinh:

Nói thêm:

Cõi Nhị Thiền là cõi của Niềm Tin.

Trong khi đi giang hồ trên Đà Lạt, tibu có gặp một anh chàng nghệ nhân, tên là Hùng (anh hiện đau nặng và đang ở Du Sinh thành phố Đà Lạt).
Nghệ nhân này đã vẽ ra đúng cái cảnh Chúa Giê Su uống chén đắng với vẻ mặt cực kỳ bình thản, không nhăn nhó, không đau khổ.

chanly2012

Dạ, con cám ơn Thầy, chúc Thầy dồi dào sức khỏe

Le Le

Vậy mới thấy Anh Chị Em trong cái Gia Đình lớn nhà mình thương yêu nhau tè luôn. Ai tập được cái gì, thấy được cái gì là cả nhà hoan hô, vui mừng mở tiệc ăn mừng, đứa thì đi chợ, nấu ăn, đứa thì dọn dẹp nhà cửa, đứa thì chuẩn bị âm thanh, ánh sáng..., đứa thì cứ hồi hộp trong lòng như lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, đứa thì vui quá quýnh quáng kêu lộn luôn cả tên (Hello TinhNam ;D ;D ;D)....
Nhìn thấy nhà mình vui vẻ, hạnh phúc, anh em trên dưới thương yêu nhau. Ước gì đâu đâu cũng giống như Gia Đình mình thì vui quá. Lê đây nhìn thấy mà muốn chảy nước mắt.

Ráng nha chanly2012. ;D ;D ;D
Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.

Tibu

Trích dẫn từ: chanly2012 trên Th3 30, 2013, 05:25 AM
Dạ, con cám ơn Thầy, chúc Thầy dồi dào sức khỏe
Trang bị kiến thức vừa bàn: Con thử nhìn vào ngay ngực của Ngài coi ra sao? Nhớ làm cho con vui và nhẹ nhàng số 10 đó nghe.

vantamdalat

Trích dẫn từ: Lê Lê trên Th3 30, 2013, 06:51 AM
Vậy mới thấy Anh Chị Em trong cái Gia Đình lớn nhà mình thương yêu nhau tè luôn. Ai tập được cái gì, thấy được cái gì là cả nhà hoan hô, vui mừng mở tiệc ăn mừng, đứa thì đi chợ, nấu ăn, đứa thì dọn dẹp nhà cửa, đứa thì chuẩn bị âm thanh, ánh sáng..., đứa thì cứ hồi hộp trong lòng như lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, đứa thì vui quá quýnh quáng kêu lộn luôn cả tên (Hello TinhNam ;D ;D ;D)....
Nhìn thấy nhà mình vui vẻ, hạnh phúc, anh em trên dưới thương yêu nhau. Ước gì đâu đâu cũng giống như Gia Đình mình thì vui quá. Lê đây nhìn thấy mà muốn chảy nước mắt.

Ráng nha chanly2012. ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''