Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Để lại trần gian...

Bắt đầu bởi Tibu, Th4 02, 2013, 10:10 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Rồi cái gì cũng sẽ hết! Thế nhưng một khi đã cố gắng để lại trần gian cái gì đó thì bà con mình cũng nên đúc kết lại những kinh nghiệm bản thân khi tu tập đề mục.
Qua Pháp Âm, những kinh nghiệm này sẽ là dấu ấn của hoa sen trên đá.

Sau đây là một chương trình mẫu mà tibu đã tâm đắc:

Quán Tứ Đại (Đất, Nước, Lửa, Gió): Lấy từ ý ở chỗ này nè bà con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/12-tu-dai-trong-thien-dinh-202

Mức độ khó khăn: Rất Khó (Tứ Thiền Hữu Sắc)

Đòi hỏi: Nhu nhuyễn (quán đề mục to và nhỏ) và dễ sử dụng (thay đổi đề mục rất là dể dàng).

Thời gian: 31 phút.

Tác dụng: Hiểu thêm về ưu khuyết điễm của thân thể tu sĩ. Làm cho thân thể thăng bằng lại. Nhớ tác ý trích một tý xíu phước báu để đại tu, hay là trung tu thân thể.

Đặt biệt: Đề mục nào khó hiện ra là chỗ đó có vấn đề, hay là bệnh.

Tập:
1. Chuẩn bị: 1 phút

2. Thực hiện: 30 phút
Nhập Tứ Thiền và màn Tivi

Quán cục Đất. Niệm: Nguyên tố của sự sống. (Vật Tư)
Quán giọt Nước. Niệm: Nguyên lý của sự sống. (làm cho dính lại, kết cấu cho chắc chắn)
Quán ngọn Lửa. Niệm: Yếu tố của sự sống. (hơi ấm và hơi lạnh... tóm lại là sự điều hòa thân nhiệt)
Gió (quán cái cửa sổ với cái màn bị gió thổi phất phơ). Niệm: Biểu hiện của sự sống.

3. Trở về hơi thở

4. Xả thiền

Tất nhiên, phần âm thanh sẽ kèm theo sau khi tibu thâu xong ;D ;D ;D

Mời bà con nhận xét.
====================
Nhí nói là tibu không có hay lắm ;D ;D ;D
Nhí tập chỉ có hai phút là ra đầy đủ cả ;D ;D ;D

Nhưng để duy trì và làm cho tứ đại điều hòa lại thì phải giử khoảng hai ngày.

Khi nói với Mẹ là con vừa điều hòa xong Tứ Đại thì bà Mẹ có nói lại cho tibu nghe là:
- - Mặt nó hồng ra, cứ y như là một con người mới vậy, tất cả đều tốt đẹp, không còn đau bụng, không còn đau lưng, không cần phải thoa bóp lưng và vai... Hay thật đó Thầy!

Hai ngày của Nhí là bằng bọn già mình nhập thất cở 1 năm!!!

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 02, 2013, 10:10 AM
Rồi cái gì cũng sẽ hết! Thế nhưng một khi đã cố gắng để lại trần gian cái gì đó thì bà con mình cũng nên đúc kết lại những kinh nghiệm bản thân khi tu tập đề mục.
Qua Pháp Âm, những kinh nghiệm này sẽ là dấu ấn của hoa sen trên đá.

Sau đây là một chương trình mẫu mà tibu đã tâm đắc:

Quán Tứ Đại (Đất, Nước, Lửa, Gió): Lấy từ ý ở chỗ này nè bà con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/12-tu-dai-trong-thien-dinh-202

Mức độ khó khăn: Rất Khó (Tứ Thiền Hữu Sắc)

Đòi hỏi: Nhu nhuyễn (quán đề mục to và nhỏ) và dễ sử dụng (thay đổi đề mục rất là dể dàng).

Thời gian: 31 phút.

Tác dụng: Hiểu thêm về ưu khuyết điễm của thân thể tu sĩ. Làm cho thân thể thăng bằng lại. Nhớ tác ý trích một tý xíu phước báu để đại tu, hay là trung tu thân thể.

Đặt biệt: Đề mục nào khó hiện ra là chỗ đó có vấn đề, hay là bệnh.

Tập:
1. Chuẩn bị: 1 phút

2. Thực hiện: 30 phút
Nhập Tứ Thiền và màn Tivi

Quán cục Đất. Niệm: Nguyên tố của sự sống. (Vật Tư)
Quán giọt Nước. Niệm: Nguyên lý của sự sống. (làm cho dính lại, kết cấu cho chắc chắn)
Quán ngọn Lửa. Niệm: Yếu tố của sự sống. (hơi ấm và hơi lạnh... tóm lại là sự điều hòa thân nhiệt)
Gió (quán cái cửa sổ với cái màn bị gió thổi phất phơ). Niệm: Biểu hiện của sự sống.

3. Trở về hơi thở

4. Xả thiền

Tất nhiên, phần âm thanh sẽ kèm theo sau khi tibu thâu xong ;D ;D ;D

Mời bà con nhận xét.
====================
Nhí nói là tibu không có hay lắm ;D ;D ;D
Nhí tập chỉ có hai phút là ra đầy đủ cả ;D ;D ;D

Nhưng để duy trì và làm cho tứ đại điều hòa lại thì phải giử khoảng hai ngày.

Khi nói với Mẹ là con vừa điều hòa xong Tứ Đại thì bà Mẹ có nói lại cho tibu nghe là:
- - Mặt nó hồng ra, cứ y như là một con người mới vậy, tất cả đều tốt đẹp, không còn đau bụng, không còn đau lưng, không cần phải thoa bóp lưng và vai... Hay thật đó Thầy!

Hai ngày của Nhí là bằng bọn già mình nhập thất cở 1 năm!!!
Chú ơi !
Con nghĩ mình nên đính kèm tiếp thêm bài " Phật Giáo và nét Đẹp " nữa thì mới đủ bộ !  :D :D :D
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11672.msg45411;boardseen#new
Vì đây chính là " công thức " của Phật Giáo dùng để " phẩu thuật thẩm mỹ" nét đẹp trong tâm hồn.
(Đem "cái tâm lên bàn mổ " nghe ghê qúa ! :P)

Cách tập tứ đại này sẽ cho mình biết được cái phần nào mình bị yếu.
( Nghiã là khi qúan hình ảnh khó ra hơn, khó sắc nét hơn, ....mờ nhạt thiếu sinh động ...)
- Nhí tập bằng cách là qúan Tứ Đại thành hàng ngang, khi thấy phần nào thấp hơn thì biết phần đó yếu và cứ thế dùng định lực để kéo nó lại cho cân bằng thẳng hàng với nhau ...
Cách tập đó thật là " nặng ký " khó có thể làm như vậy nổi. Vậy Chú có cách nào khác hơn mà muốn tập cái trò này không Chú?
- Con cũng muốn biết ý nghĩa của từng Đại đó trong cơ thể mình ?

 

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th4 07, 2013, 10:20 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 02, 2013, 10:10 AM
Rồi cái gì cũng sẽ hết! Thế nhưng một khi đã cố gắng để lại trần gian cái gì đó thì bà con mình cũng nên đúc kết lại những kinh nghiệm bản thân khi tu tập đề mục.
Qua Pháp Âm, những kinh nghiệm này sẽ là dấu ấn của hoa sen trên đá.

Sau đây là một chương trình mẫu mà tibu đã tâm đắc:

Quán Tứ Đại (Đất, Nước, Lửa, Gió): Lấy từ ý ở chỗ này nè bà con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/12-tu-dai-trong-thien-dinh-202

Mức độ khó khăn: Rất Khó (Tứ Thiền Hữu Sắc)

Đòi hỏi: Nhu nhuyễn (quán đề mục to và nhỏ) và dễ sử dụng (thay đổi đề mục rất là dể dàng).

Thời gian: 31 phút.

Tác dụng: Hiểu thêm về ưu khuyết điễm của thân thể tu sĩ. Làm cho thân thể thăng bằng lại. Nhớ tác ý trích một tý xíu phước báu để đại tu, hay là trung tu thân thể.

Đặt biệt: Đề mục nào khó hiện ra là chỗ đó có vấn đề, hay là bệnh.

Tập:
1. Chuẩn bị: 1 phút

2. Thực hiện: 30 phút
Nhập Tứ Thiền và màn Tivi

Quán cục Đất. Niệm: Nguyên tố của sự sống. (Vật Tư)
Quán giọt Nước. Niệm: Nguyên lý của sự sống. (làm cho dính lại, kết cấu cho chắc chắn)
Quán ngọn Lửa. Niệm: Yếu tố của sự sống. (hơi ấm và hơi lạnh... tóm lại là sự điều hòa thân nhiệt)
Gió (quán cái cửa sổ với cái màn bị gió thổi phất phơ). Niệm: Biểu hiện của sự sống.

3. Trở về hơi thở

4. Xả thiền

Tất nhiên, phần âm thanh sẽ kèm theo sau khi tibu thâu xong ;D ;D ;D

Mời bà con nhận xét.
====================
Nhí nói là tibu không có hay lắm ;D ;D ;D
Nhí tập chỉ có hai phút là ra đầy đủ cả ;D ;D ;D

Nhưng để duy trì và làm cho tứ đại điều hòa lại thì phải giử khoảng hai ngày.

Khi nói với Mẹ là con vừa điều hòa xong Tứ Đại thì bà Mẹ có nói lại cho tibu nghe là:
- - Mặt nó hồng ra, cứ y như là một con người mới vậy, tất cả đều tốt đẹp, không còn đau bụng, không còn đau lưng, không cần phải thoa bóp lưng và vai... Hay thật đó Thầy!

Hai ngày của Nhí là bằng bọn già mình nhập thất cở 1 năm!!!
Chú ơi !
Con nghĩ mình nên đính kèm tiếp thêm bài " Phật Giáo và nét Đẹp " nữa thì mới đủ bộ !  :D :D :D
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11672.msg45411;boardseen#new
Vì đây chính là " công thức " của Phật Giáo dùng để " phẩu thuật thẩm mỹ" nét đẹp trong tâm hồn.
(Đem "cái tâm lên bàn mổ " nghe ghê qúa ! :P)

Cách tập tứ đại này sẽ cho mình biết được cái phần nào mình bị yếu.
( Nghiã là khi qúan hình ảnh khó ra hơn, khó sắc nét hơn, ....mờ nhạt thiếu sinh động ...)
- Nhí tập bằng cách là qúan Tứ Đại thành hàng ngang, khi thấy phần nào thấp hơn thì biết phần đó yếu và cứ thế dùng định lực để kéo nó lại cho cân bằng thẳng hàng với nhau ...
Cách tập đó thật là " nặng ký " khó có thể làm như vậy nổi. Vậy Chú có cách nào khác hơn mà muốn tập cái trò này không Chú?
- Con cũng muốn biết ý nghĩa của từng Đại đó trong cơ thể mình ?  
Thứ nhất là:
Nhí nó tìm ra cách để dùng hình ảnh của Tứ Đại nằm hàng ngang và sau đó là tụi Nhí nó tự cân chỉnh qua ánh sáng, qua vị trí của sự sắp xếp của Tứ Đại. Và sau cùng là Tứ Đại lại nằm ngang nhau, sáng như nhau. Với kết quả này thì sức khỏe được thăng bằng.
Mắt Nhí long lanh, mặt Nhí hồng ra, chu kỳ trở nên đều hòa, không còn bị đau như bị chuột rút...

Thứ nhì: tnt lại hỏi còn cách nào khác nữa không?

Chú ý: đường trở nên cực kỳ trơn trợt, bà con nên giam vận tốc đọc lại nghe.

Câu trả lời là còn chớ! Và cách này nó dựa vào cái thường thức nhiều hơn. Có nghĩa là cái gậy thì để chống, còn sợi dây là để cột. Cộng với cái độ du di.
Hai cái này, nếu loại ra được cái tính lập dị thì có thể đưa đến cái Chân Thiện Mỹ.

Khái niệm này sẽ không thể diễn tả được nếu không có cái Chánh Định.

Khi đề mục hiện ra trong Chánh Định thì hành giả biết được cái đúng, cái đủ và cái thiếu của nó luôn. Dĩ nhiên điều này chỉ xảy ra khi hành giả giử giới luật thật là ngon lành.

Tóm lại cách nào cũng khó.

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 08, 2013, 03:05 AM
Thứ nhất là:
Nhí nó tìm ra cách để dùng hình ảnh của Tứ Đại nằm hàng ngang và sau đó là tụi Nhí nó tự cân chỉnh qua ánh sáng, qua vị trí của sự sắp xếp của Tứ Đại. Và sau cùng là Tứ Đại lại nằm ngang nhau, sáng như nhau. Với kết quả này thì sức khỏe được thăng bằng.
Mắt Nhí long lanh, mặt Nhí hồng ra, chu kỳ trở nên đều hòa, không còn bị đau như bị chuột rút...

Thứ nhì: tnt lại hỏi còn cách nào khác nữa không?

Chú ý: đường trở nên cực kỳ trơn trợt, bà con nên giam vận tốc đọc lại nghe.

Trích dẫnCâu trả lời là còn chớ! Và cách này nó dựa vào cái thường thức nhiều hơn.
Quay về cách An Trú Chánh Niệm Đằng trước mặt. Đi vào Đề Mục .

Trích dẫnCó nghĩa là cái gậy thì để chống, còn sợi dây là để cột. Cộng với cái độ du di.
Khi đề mục hiện ra thì Tác ý làm cho cơ thể trở lại trạng thái thăng bằng

Trích dẫnHai cái này, nếu loại ra được cái tính lập dị
loại bỏ ý kiến, nhằm biểu dương cái tính quan trọng của mình
"thì có thể đưa đến cái Chân Thiện Mỹ."

Trích dẫnKhái niệm này sẽ không thể diễn tả được nếu không có cái Chánh Định.
Sẽ chẳng hiểu gì nếu chưa qúan ra cái Đề Mục

Trích dẫnKhi đề mục hiện ra trong Chánh Định thì hành giả biết được cái đúng, cái đủ và cái thiếu của nó luôn.
Ví như hình ảnh Phật Trăm tay Nghìn Mắt hoàn hảo, đầy đủ hiện ra trong Chánh Định thì chắc chắn mình sẽ thấy rất đẹp.
Nhưng nếu chưa hề thấy qua trong Chánh Định mà gặp phải ngoài đời chắc sẽ xách súng bắn qúa !
Trích dẫnDĩ nhiên điều này chỉ xảy ra khi hành giả giử giới luật thật là ngon lành.
và đừng bao giờ quên điều này !

Trích dẫnTóm lại cách nào cũng khó.
Tóm lại cách nào cũng khó. hehehe! Nhi' cười và nói rằng " Rốt cuộc là không có con đường nào ngắn hơn con đường khó khăn này nữa đâu mà chỉ có con đường dài thêm thôi "  ;D

tnt ghi lại những gì được giải thích thêm từ Chú đó! Giúp mọi người dễ hiểu hơn
Cầu mong mọi người ai cũng " chơi " được và sẽ " đẹp và khoẻ ra " thêm nhờ Tu ! :D :D :D

TLT

Dạ,vậy là để "sửa sắc đẹp" thì mình cứ An trú vào Đề mục

An trú vào Đề mục thường xuyên cũng giúp ...cân bằng cơ thể của mình
Và cái thấy  hình dạng/ánh sáng.. đề mục nói lên cái khiếm khuyết/hoàn hảo/cân bằng của cơ thể và sẽ điều chỉnh lại cho mình phải không ạ ?

TNT mà không "thông dịch" thì thế nào TLT cũng hỏi lại mấy câu đó nữa cho mà coi  ;D ;D

Tụi con cám ơn Chú và TNT

Kính

tnt

Trích dẫn từ: TLT trên Th4 10, 2013, 04:46 AM
Dạ,vậy là để "sửa sắc đẹp" thì mình cứ An trú vào Đề mục

An trú vào Đề mục thường xuyên cũng giúp ...cân bằng cơ thể của mình
Và cái thấy  hình dạng/ánh sáng.. đề mục nói lên cái khiếm khuyết/hoàn hảo/cân bằng của cơ thể và sẽ điều chỉnh lại cho mình phải không ạ ?
-1/ Khi đề mục hiện ra nhớ tác ý : " Làm cân băng lại cơ thể "
Để cho Đề Mục biết ý mình muốn nó làm cái gì .

TLT

Trích dẫn từ: tnt trên Th4 10, 2013, 10:49 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 10, 2013, 04:46 AM
Dạ,vậy là để "sửa sắc đẹp" thì mình cứ An trú vào Đề mục

An trú vào Đề mục thường xuyên cũng giúp ...cân bằng cơ thể của mình
Và cái thấy  hình dạng/ánh sáng.. đề mục nói lên cái khiếm khuyết/hoàn hảo/cân bằng của cơ thể và sẽ điều chỉnh lại cho mình phải không ạ ?
-1/ Khi đề mục hiện ra nhớ tác ý : " Làm cân băng lại cơ thể "
Để cho Đề Mục biết ý mình muốn nó làm cái gì .

Vâng,mình phải tác ý"Để cho Đề Mục biết ý mình muốn nó làm cái gì"

Mà mình cũng muốn biết "Đề Mục nó ..nói cái gì" quá  ;D .. (lại chuyên đề mới..)

Nhưng thôi,hỏi hoài...,không lo tập,kỳ quá  ;D ;D

Cám ơn sư tỷ TNT nha

Kính



tnt

Trích dẫn từ: TLT trên Th4 10, 2013, 11:05 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th4 10, 2013, 10:49 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 10, 2013, 04:46 AM
Dạ,vậy là để "sửa sắc đẹp" thì mình cứ An trú vào Đề mục

An trú vào Đề mục thường xuyên cũng giúp ...cân bằng cơ thể của mình
Và cái thấy  hình dạng/ánh sáng.. đề mục nói lên cái khiếm khuyết/hoàn hảo/cân bằng của cơ thể và sẽ điều chỉnh lại cho mình phải không ạ ?
-1/ Khi đề mục hiện ra nhớ tác ý : " Làm cân băng lại cơ thể "
Để cho Đề Mục biết ý mình muốn nó làm cái gì .

Vâng,mình phải tác ý"Để cho Đề Mục biết ý mình muốn nó làm cái gì"

Mà mình cũng muốn biết "Đề Mục nó ..nói cái gì" quá  ;D .. (lại chuyên đề mới..)

Nhưng thôi,hỏi hoài...,không lo tập,kỳ quá  ;D ;D

Cám ơn sư tỷ TNT nha

Kính
không sao, thì phải cho người ta kiếm chút phước báu chớ ! ;D ;D ;D
tnt cũng có hỏi rồi mà chưa thấy Chú trả lời
tnt chỉ có hai thứ thôi hà
1/ Lửa : là mình bị yếu về thần kinh ( suy nghĩ nhiều qúa ,.....)
2/ Gió : là thiếu hoạt động về tay chân ( không vận động thân thể )
tnt chỉ có biết bấy nhiêu thui hà ....cái này phải chờ " Bố Già "
Ai nói hỏi không tu đó ....khi tư tưởng thông thì đề mục cũng dễ ra đó mà ! ;D ;D ;D

TLT

Trích dẫn từ: tnt trên Th4 10, 2013, 11:22 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 10, 2013, 11:05 PM
Trích dẫn từ: tnt trên Th4 10, 2013, 10:49 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 10, 2013, 04:46 AM
Dạ,vậy là để "sửa sắc đẹp" thì mình cứ An trú vào Đề mục

An trú vào Đề mục thường xuyên cũng giúp ...cân bằng cơ thể của mình
Và cái thấy  hình dạng/ánh sáng.. đề mục nói lên cái khiếm khuyết/hoàn hảo/cân bằng của cơ thể và sẽ điều chỉnh lại cho mình phải không ạ ?
-1/ Khi đề mục hiện ra nhớ tác ý : " Làm cân băng lại cơ thể "
Để cho Đề Mục biết ý mình muốn nó làm cái gì .

Vâng,mình phải tác ý"Để cho Đề Mục biết ý mình muốn nó làm cái gì"

Mà mình cũng muốn biết "Đề Mục nó ..nói cái gì" quá  ;D .. (lại chuyên đề mới..)

Nhưng thôi,hỏi hoài...,không lo tập,kỳ quá  ;D ;D

Cám ơn sư tỷ TNT nha

Kính
không sao, thì phải cho người ta kiếm chút phước báu chớ ! ;D ;D ;D
tnt cũng có hỏi rồi mà chưa thấy Chú trả lời
tnt chỉ có hai thứ thôi hà
1/ Lửa : là mình bị yếu về thần kinh ( suy nghĩ nhiều qúa ,.....)
2/ Gió : là thiếu hoạt động về tay chân ( không vận động thân thể )
tnt chỉ có biết bấy nhiêu thui hà ....cái này phải chờ " Bố Già "
Ai nói hỏi không tu đó ....khi tư tưởng thông thì đề mục cũng dễ ra đó mà ! ;D ;D ;D

Mới có mấy cái thôi mà cũng thấy "hấp dẫn" há ;D ;D

Cám ơn TNT nha

Kính