Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

con xin thầy và các ace trên dđ góp ý kiến cứu con

Bắt đầu bởi tuephuong5, Th9 07, 2012, 12:08 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rancon

Hehe trường hợp của nhà rancon cũng như thế, và rancon đang làm như là thầy Tibu nói, đương nhiên là trong khả năng của mình. Cho nên rancon rất là hiểu cái cảm giác cô đơn tác chiến trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ có thể nhớ câu Thầy nói là nhà nên có một người tu hành đàng hoàng là được. Hehehe.

TLT

#16
Bác Tuephuong5(TP5) cho TLT góp ý xíu nha
  TP5 đọc lại bài cũa Bác Gacon post ỡ trên và Thầy có ghi ở trên :"..Tâm dẫn đầu tất cả,tâm đẻ ra mọi chuyện...chính cái tâm lo sợ của mình mà nó "bắt ấn triệu thỉnh"...."(hok hiểu sao,nó cứng ngắt ,TLT không rút trích.copy được)
1-TLT đọc bài của Bác TP5 (bài trên và bài sau này lun)là  vẫn thấy TP5 cứ nói là các vấn đề... là do cảnh giới khác làm,cảnh giới khác điều khiển và  chính vì thế lại càng lo sợ....các cảnh giới ==>và như vậy thì Bác TP5  lại càng "bắt ấn triệu thỉnh" họ nữa rùi

2.Câu" không sợ cái sợ của mình"theo TLT nghĩ  là áp dụng cho người tập,đến cái phần có "bản ngã "nó ảnh hưởng khi tập vì sợ ..chik (Bài Chuối tập sợ hụt giò),vì sợ nên không dám làm/đi tiếp nữa
Còn TP5 thì TLT nghĩ là  "không nên sợ các cảnh giới" nữa thì đúng hơn  

3.Khi Bác TP5 chưa "lên cao" được thì khoan khuyên nhủ,rủ rê người khác tu-nhất là người khác là người đang có nghiệp nặng
và mình cũng đang có nghiệp nặng, vì phước báu mình chưa có để "đền bù" phần của mình,huống chi  là phần của họ.
Nên chăng là  chỉ rủ họ vào xem web Hoasentrenda,còn việc họ như thế nào thì để ...Thầy lo  ;D ;D

4.TP5 không nên cúng kiến gì ráo trọi,cứ như theo ý của Rancon,nhớ các Bồ Tát nhí độ tử:mình có phương tiện "máy bay hiện đại" không dùng thì lại cứ sao nghĩ đến việc "đi bộ" chi cho mệt

5.Bé ở nhà làm ...là do tâm Bé  muốn làm,chứ không có "ai tác động gì hết,trừ khi chính TP5 cứ "phát biểu" lo sợ này nọ (bị man man)và ảnh hưởng đến tâm thức  của Bé,
Mình cứ phải nói,dạy miết miết ..thui dể lọt vào tâm thức của Bé được cái nào hay cái đó,nhất là khi đã Bé hình thành thói quen xấu và mình phải chỉ/dạy  Bé để hình thành thói quen mơi
Bác cố vào chánh định để lực mạnh và  "email tư tưởng" cho Bé là tốt nhất

Túm lại là: Khi Bác làm gì đó(trong cuộc sống) thì Bác suy nghĩ cho thật cẩn thận,phân tích vấn đề kỹ càng của vấn đề rùi mình hãy làm vì nó là thực tế cuộc sống hiện tại (chư không phải cuộc sống của cãnh giới...nên bị làm,chi phối) và trong cuộc sống thì xử lý,hành động theo phương châm của HSTD (tình thương và ăn ngay nói thật)
Và khi mình đã suy nghĩ,làm hết mức mà kết quả không như ý thì là do nghiệp của mình,và là cũa mình(biết là mình còn nghiệp nhiều,phước báu ít nên tập thui)-chứ không đổ thừa cho "cảnh giới khác chi phối" ...chuyện minh được

Mình đang theo Thầy,theo HSTD ở "trên cao" ,thì để tâm "hướng lên trên" chứ đừng để tâm "hướng xuống" (tức là nghĩ đến chuyện tu,chuyện Thầy,chuyện Chùa HSTD,chuyện người khác tu giỏi..rùi tập,tập..chứ đừng nghĩ đến chuyện quá khứ gia đình,bị cái này cái kia là do người khác làm...)mà mình bị ảnh hưởng

Nói thi dễ nhưng làm là khó lắm vì tâm thức/hoàn cảnh theo thói quen rùi,nên TLT mong Bác được nhẹ nhàng và "rút chân ra"được từ từ nha
Một chút suy nghĩ góp ý  vậy thui,vì TLT cũng lotomo lắm,có gì cảm thấy "không được" thì Bác ...quăng qua một bên hé ;D
Cám ơn Bác "lắng nghe" em  ;D

Kính


TB: chik mồ,post lên mới thấy Thầy trả lời cho Bác rùi,thui TLT để nguyên vậy cho...vui nhà vui cửa nhe  ;D ;D

tuephuong5

1/ khi con biết một vài bài thuốc nam ,con chỉ cho người khác con có bị ảnh hưởng gì không ví dụ như bị bệnh .

2/  Con xin báo cáo thầy,trước đây con có thấy chấm đỏ nhưng con biết không đúng vì nó có 2 cái ,chấm đỏ biến mất cho đến nay .con tiếp tục sám hối Dược Sư như lời chuối hướng dẫn cho con ,một hôm con mơ thấy con tiêu trong một cái nhà xí tối tăm chật hẹp .
    Con vẫn tiếp tục sám hối niệm danh hiệu Đức Dược sư ,trước đây con đọc sám pháp ,đêm qua con niệm sám hối và tập trung cố giắng nhìn về phía trước ,con thấy chấm đỏ sẹt qua ,sẹt lại rồi biến mất ,mấy lần y hệt như vậy .

    Lúc trước con tưởng tượng chẳng thấy gì cả ,trong lúc niệm sám hối nay lại thấy rỏ nét ảnh hoa sen 5 cánh màu xanh đậm logo của đạo tràng .
    Lúc quán vị sư ngồi trong hoa sen con thường thấy ảnh của tổ sư Minh Đăng Quang .Hay ảnh của hòa thượng Thích Quảng Đức người đã tự thiêu năm 1963 .Con không chế chiêu đây là nó tự ra .
    con xin hết .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 01, 2013, 09:18 PM
1/ khi con biết một vài bài thuốc nam ,con chỉ cho người khác con có bị ảnh hưởng gì không ví dụ như bị bệnh.
Hay lắm đó nghe, câu hỏi rất là hay! ;D ;D ;D
Con sao chép của người khác thì không có sao đâu, nhưng con tính toán rồi, do hiểu biết liều lượng thì con sẽ lảnh thẹo. Vì con đã chen vào nhân quả.
Trích dẫn
2/  Con xin báo cáo thầy,trước đây con có thấy chấm đỏ nhưng con biết không đúng vì nó có 2 cái ,chấm đỏ biến mất cho đến nay .con tiếp tục sám hối Dược Sư như lời chuối hướng dẫn cho con ,một hôm con mơ thấy con tiêu trong một cái nhà xí tối tăm chật hẹp .
Dù là chưa ngon, nhưng đã có chỗ để đỗ thì cũng đở hơn là không có gì.
Trích dẫn
    Con vẫn tiếp tục sám hối niệm danh hiệu Đức Dược sư ,trước đây con đọc sám pháp ,đêm qua con niệm sám hối và tập trung cố giắng nhìn về phía trước ,con thấy chấm đỏ sẹt qua ,sẹt lại rồi biến mất ,mấy lần y hệt như vậy .
Hiện tượng có hai cách giải thích:
1. Hiện tượng như vậy là hay lắm, vì đó là bước đầu gặp em cho nên tinh tú nó quay cuồng ;D ;D ;D có nghĩa là: Do cái tâm chưa quen cho nên nó chưa ổn định, do chưa ổn định mà nó trồi sụt. Do cái trồi sụt này mà đề mục biến mất sau đó liền.

2. Ngôn ngữ chuyên môn nó nói tối nghĩa như vậy nè:
Do chưa có giữ giới luật mà cái tâm nó còn di động. Cho nên hình ảnh chỉ xuất hiện trong một sát na.

Tổng kết hai ý trên thì:
a. Cái thấy chưa có đứng yên được một chỗ.
b. Cái tâm nó chưa hiểu ý của hành giả là muốn làm cái gì?
c. Do chưa quen.
Ba lý do trên (a,b,c) rất là bình thường trên đường tu tập: Cho nênchir cần dợt cho nhiều hơn thì nó sẽ theo ý của mình.
Trích dẫn
    Lúc trước con tưởng tượng chẳng thấy gì cả ,trong lúc niệm sám hối nay lại thấy rỏ nét ảnh hoa sen 5 cánh màu xanh đậm logo của đạo tràng .
Như vậy là hay lắm rồi đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
    Lúc quán vị sư ngồi trong hoa sen con thường thấy ảnh của tổ sư Minh Đăng Quang .Hay ảnh của hòa thượng Thích Quảng Đức người đã tự thiêu năm 1963 .Con không chế chiêu đây là nó tự ra .
    con xin hết .
Nó tự ra, là vì cái tâm nó chế chiêu và chính nó chiếu phim cho mình coi. Do vậy, nguyên tác bất di bất dịch của những tu sĩ trứ danh là:
Bắt cái tâm nó làm theo ý của mình.

Sự tình nó như vậy (đường lai trơn trợt, mời bà con giảm vận tốc đọc lại):
Khi mình tác ý về một Vị Phật ngồi trên hoa sen năm cánh là mình dùng cái lương tâm của mình để nó sám hối.

Điều này lại đụng tới điều tối kỵ của mấy ông Tha Hóa Tự Tại!

Tại sao?
Khi Con Người (viết hoa) đã có cái lương tâm thì nó thuộc vào mâm trên là vì nó không cần nhờ ai tới giúp nó hết! Chính cái lương tâm có răng này nó sẽ hướng dẫn Con Người tiến tu.

Còn người chưa đủ lực để tự tin vào cái lương tâm của chính mình thì sẽ còn bị Tha Hóa Tự Tại nó xía vào! Câu Khẩu quyết quan trọng thường hay được tự nhắc nhở là: Nhân lành, là Quả phải lành! Có công dụng là đánh thức cái lương tâm của chính mình đó.

Một khi đã khắng định như vậy rồi, thì không còn ai mà tới để nhập vào mình nữa hết! Đó mà một trong những chìa khóa để làm cho bên kia phá sản và họ cũng sẽ biết là:
tui không cần mấy anh tới giúp tui gì nữa hết!

Là vì, tui biết rất rõ là:
tui mà làm đúng, là tui hưởng đúng!

Điều này đúng 100% với lời Chư Phật dạy cho nên khi nói như vậy thì tui không bị lỗi gì hết.

Do không bị lỗi mà tui không sợ!
Và không còn ai có thể khủng bố tui được nữa! Y như Bát Nhã Tâm Kinh đã đề cập.

tuephuong5

con lại xin báo cáo thầy ,tối qua con nằm điều tức định sẽ niệm PQCĐ tự nhiên một cảm giác thật khó chịu .bức rức lùng bùng trong cơ thể tưởng chừng nó sẽ bể ra,khó chịu lắm con bỏ không niệm hơi thở nửa niệm Dược sư nằm chăm chú quán Lưu ly thì hết .con niệm n cho đến lúc ngủ luôn,con xin hết .con cố giắng tạo cái vui nhưng không được ,nhưng con vẩn cố giắng tập .
    NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.ADIĐAPHẬT.....
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 02, 2013, 08:22 PM
con lại xin báo cáo thầy ,tối qua con nằm điều tức định sẽ niệm PQCĐ tự nhiên một cảm giác thật khó chịu .bức rức lùng bùng trong cơ thể tưởng chừng nó sẽ bể ra,khó chịu lắm con bỏ không niệm hơi thở nửa niệm Dược sư nằm chăm chú quán Lưu ly thì hết .con niệm n cho đến lúc ngủ luôn,con xin hết .con cố giắng tạo cái vui nhưng không được ,nhưng con vẩn cố giắng tập .
    NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.ADIĐAPHẬT.....
Nó đó, bọn họ bị trúng chưởng rồi đó!

Con cứ làm từ từ, không nên hấp tấp! Làm cho tới khó chịu rồi ngừng một hai ngày để hệ thần kinh nó cập nhật hóa, và sau đó là cứ theo chiến thuật này mà oánh!.

Nhớ dùng cái lương tâm của con mà sám hối. Và khi tập thì đừng nên xa đà mà dợt quá 70% thành công lực đó nghe ;D ;D ;D

tuephuong5

Mấy hôm nay sau khi đọc bài viết của các bạn trên đạo tràng về hào quang ngon lành màu da cam của người nhân hậu sẽ chuyển qua màu vàng của tu sỹ .trong đầu con lẩm nhẩm câu này mãi, kế đến không biết sao con lại xếch miệng lên cười ,con 5 em con (linh hồn con) nó tâm đắc cái chi ?.Đến tối con tập trung niệm di đà ở giửa trán ,một lát bổng con thấy một vầng sáng bên trong màu vàng bọc bên ngoài màu da cam đẹp lắm thưa thầy ,con nhìn ngẩn ngơ quên niệm phật nó biến mất ,con tiếc quá tập trung niệm tiếp muốn thấy lại nhưng nó đi luôn ,mấy ngày nay chấm đỏ con vẩn thấy trong tình trạng sao sẹt con báo cáo thầy con xin hết. :D :D :D  :D :D

                               NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ,ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.
                                                  ADIDAPHAT.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

#22
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 15, 2013, 12:09 AM
Mấy hôm nay sau khi đọc bài viết của các bạn trên đạo tràng về hào quang ngon lành màu da cam của người nhân hậu sẽ chuyển qua màu vàng của tu sỹ .trong đầu con lẩm nhẩm câu này mãi, kế đến không biết sao con lại xếch miệng lên cười ,con 5 em con (linh hồn con) nó tâm đắc cái chi ?.Đến tối con tập trung niệm di đà ở giửa trán ,một lát bổng con thấy một vầng sáng bên trong màu vàng bọc bên ngoài màu da cam đẹp lắm thưa thầy ,con nhìn ngẩn ngơ quên niệm phật nó biến mất ,con tiếc quá tập trung niệm tiếp muốn thấy lại nhưng nó đi luôn ,mấy ngày nay chấm đỏ con vẩn thấy trong tình trạng sao sẹt con báo cáo thầy con xin hết. :D :D :D  :D :D

                              NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ,ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.
                                                 ADIDAPHAT.
Nó phát ra do niềm tin đó. Tuy nhiên con không nên tốn thời giờ để tìm lại nó làm gì, mà chỉ lo dợt cái đề mục cho nó ổn đinh. ;D ;D ;D

tuephuong5

Thưa thầy tối qua không hiểu sau con ngủ say quá,nhưng con vẩn cảm nhận được những chuyện xảy ra trong giấc ngủ,đầu tiên con thấy con vô duyên sao lại đi cầu một cách tự nhiên giửa thanh thiên bạch nhựt và rất đông người lớn bé già trẻ đều có ,2 lần và họ lại cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một lát sau lại có tư tưởng nhắc con sám hối đi vì mấy hôm nay con ít sám hối ,niệm phật tập trung giửa trán thì nhiều ,buổi chiều qua lúc con niệm thấy một chấm đỏ đậm nét rất rỏ ,thấp phía dưới chứ không ở trên cao như các bạn đồng tu trong đạo tràng rồi nó biến mất ,bây giờ con bắt chước các nhí thấy nói thấy

không thắc mắc tại sao thấy ...vvv...vvv.con xin hết
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 15, 2013, 07:22 PM
Thưa thầy tối qua không hiểu sau con ngủ say quá,nhưng con vẩn cảm nhận được những chuyện xảy ra trong giấc ngủ,đầu tiên con thấy con vô duyên sao lại đi cầu một cách tự nhiên giửa thanh thiên bạch nhựt và rất đông người lớn bé già trẻ đều có
Tất nhiên đây là chuyện sám hối đã có tác dụng rồi đó.
Trích dẫn,2 lần và họ lại cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một lát sau lại có tư tưởng nhắc con sám hối đi vì mấy hôm nay con ít sám hối ,niệm phật tập trung giửa trán thì nhiều ,buổi chiều qua lúc con niệm thấy một chấm đỏ đậm nét rất rỏ ,thấp phía dưới chứ không ở trên cao như các bạn đồng tu trong đạo tràng rồi nó biến mất ,bây giờ con bắt chước các nhí thấy nói thấy

không thắc mắc tại sao thấy ...vvv...vvv.con xin hết
Cái chuyện có một tư tưởng nhắc này, nhắc nọ... khi chưa ra đề mục một cách ổn định thì không nên tính là do công phu của chính mình!

Mà chỉ coi nó là một suy nghĩ của chính mình mà thôi.
Có nghĩa là do chính mình suy nghĩ ra đó.
===========================
Còn vụ chấm đỏ nó hiện ra quá nhanh (1 giây) là mất thì danh từ chuyên môn có nói đến là "linh ảnh xuất hiên chỉ trong một sát na.

Lý do là chưa có giữ giới luật cho ngon lành: Tâm còn động với ngoại cảnh.
Còn đối với phía bên trong thì cái tự nói, tự cười là còn hoạt động nhiều lắm. Danh từ chuyên môn gọi là tâm còn móng.

Giải quyết là: cứ lo tập đề mục cho nó chắc ăn. Không nên tìm kiiếm về các phép lạ, không nên luận đoán này nọ.

Mà chỉ nhè cái đề mục mà làm tới thôi.
Nhớ chỉ nên dợt 70% cái sức lực của mình thôi đó nghe ;D ;D ;D

tuephuong5

thưa thầy tối qua con đang niệm ,hôm qua con bị phân tâm hơi nhiều nhưng con vẫn nói trong đầu xin được nhập cốc tập với các bạn dồng tu...vvv...xong con niệm và chú ý vào giửa trán ,con ít niệm ngân dài nhưng con lớn như hét về phía giửa trán ,đột nhiên có tiếng nổ thật lớn trong đầu làm con giật mình ,phản xạ trong đầu con niệm lia lịa adiđaphật liên tục.một lát con lại tiếp tục niệm cho đến lúc ngủ luôn ,trưa nay trong lúc niệm thì con thấy một cái lồng să1t đã gảy 3 chân chỉ còn một chân ,con xin hết,.. :D :D :D :D :D :
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Tibu

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 17, 2013, 09:16 AM
thưa thầy tối qua con đang niệm ,hôm qua con bị phân tâm hơi nhiều nhưng con vẫn nói trong đầu xin được nhập cốc tập với các bạn dồng tu...vvv...xong con niệm và chú ý vào giửa trán ,con ít niệm ngân dài nhưng con lớn như hét về phía giửa trán ,đột nhiên có tiếng nổ thật lớn trong đầu làm con giật mình ,phản xạ trong đầu con niệm lia lịa adiđaphật liên tục.một lát con lại tiếp tục niệm cho đến lúc ngủ luôn ,trưa nay trong lúc niệm thì con thấy một cái lồng să1t đã gảy 3 chân chỉ còn một chân ,con xin hết,.. :D :D :D :D :D :
Làm thí nghiệm:
Thử gõ vào gốc cây thì chỉ nghe cóc cóc nho nhỏ là cùng!
Sau đó cũng dùng lực đó mà gỏ ngay trên đầu thì sẽ nghe nó to hơn cốp! cốp!

Nhưng một khi dây thần kinh đã đụng nhau. Thì nó kêu như trái lựu đạn nỗ vậy. Là vì tiếng động đó nó xuất phát ra ngay trong đầu, cho nên nó kêu to là vì vậy!

Lời bàn tiếp:
Do tu sĩ hướng đến Chánh Định nên hệ thần kinh đã bị buộc phải làm việc gấp rút để đón nhận những sự tiến bộ tâm linh trong tương lai.

Cho nên, sau tiếng nổ là dây thần kinh nó nối nhau lại để trở nên  chắc chắn hơn, màn lưới hệ thần kinh sẽ theo ý hướng về Chánh Định mà thực hiện.

Đường lại trở nên cực kỳ trơn trợt nghe bà con:

Cùng một tiếng nổ đó, nhưng thay vì hướng về Chánh Định vào đề mục đằng trước mặt, thì lại cầu ơn trên gia hộ theo kiểu của Thần Quyền thì Tha Hóa Tự Tại lại nhập càng lẹ hơn nữa!

Cho nên, chỉ nên An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì an toàn còn không làm theo, thì nó cứ lung tung cả lên.

Tinhtamngon

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 17, 2013, 07:41 PM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 17, 2013, 09:16 AM
thưa thầy tối qua con đang niệm ,hôm qua con bị phân tâm hơi nhiều nhưng con vẫn nói trong đầu xin được nhập cốc tập với các bạn dồng tu...vvv...xong con niệm và chú ý vào giửa trán ,con ít niệm ngân dài nhưng con lớn như hét về phía giửa trán ,đột nhiên có tiếng nổ thật lớn trong đầu làm con giật mình ,phản xạ trong đầu con niệm lia lịa adiđaphật liên tục.một lát con lại tiếp tục niệm cho đến lúc ngủ luôn ,trưa nay trong lúc niệm thì con thấy một cái lồng să1t đã gảy 3 chân chỉ còn một chân ,con xin hết,.. :D :D :D :D :D :
Làm thí nghiệm:
Thử gõ vào gốc cây thì chỉ nghe cóc cóc nho nhỏ là cùng!
Sau đó cũng dùng lực đó mà gỏ ngay trên đầu thì sẽ nghe nó to hơn cốp! cốp!

Nhưng một khi dây thần kinh đã đụng nhau. Thì nó kêu như trái lựu đạn nỗ vậy. Là vì tiếng động đó nó xuất phát ra ngay trong đầu, cho nên nó kêu to là vì vậy!

Lời bàn tiếp:
Do tu sĩ hướng đến Chánh Định nên hệ thần kinh đã bị buộc phải làm việc gấp rút để đón nhận những sự tiến bộ tâm linh trong tương lai.

Cho nên, sau tiếng nổ là dây thần kinh nó nối nhau lại để trở nên  chắc chắn hơn, màn lưới hệ thần kinh sẽ theo ý hướng về Chánh Định mà thực hiện.

Đường lại trở nên cực kỳ trơn trợt nghe bà con:

Cùng một tiếng nổ đó, nhưng thay vì hướng về Chánh Định vào đề mục đằng trước mặt, thì lại cầu ơn trên gia hộ theo kiểu của Thần Quyền thì Tha Hóa Tự Tại lại nhập càng lẹ hơn nữa!

Cho nên, chỉ nên An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì an toàn còn không làm theo, thì nó cứ lung tung cả lên.

Con dạo này cũng cứ tập là lại nghe tếing iiiiiii từng đợt bên não phải , khó chịu , sau chị Chuối chỉ bài con đọc thì con hiểu và kệ nó mà cứ nhắm đề mục thôi đó, cái từ từ tiếng ồn nó bớt dần rồi, mấy hôm nay thì nó đổi ra tiếng cọc cạch lòng vòng trong phòng mà bình thường thì không có nghe, mà ngồi tập là cứ bị miết. Hôm qua cái laptop tự dưng bị trục trặc nữa, mở hoài không có lên mà cái đèn thì nó vẫn cứ sáng, con định chuẩn bị mua cái mới thì lên tắm chút rồi xuống, thì nó bình thường lại, và không có bị hư gì hết, thằng bạn nó thấy cũng không hiểu được, chưa bao giờ gặp trường hợp này khi xài máy tính từ trước tới giờ...@.@
Thôi con cũng kệ, nghe lời Thầy đề mục thẳng tiến, không để ý mấy cái râu ria ! ;D ;D ;D
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

tuephuong5

thầy trả lời con mừng quá ,hôm nay trong lúc chạy xe đến Big C con tưởng tượng được viền chấm đỏ mờ nhạt trước mặt con mừng quá ,đúng là mừng hết lớn luôn ,cái đầu con hôm nay hơi ê con thây kệ nó tiếp tục mần việc ,tới lúc ngủ luôn ,con mừng quá thầy ơi ... :D :D :D :D :D.viết nhửng dòng này lên dđ mà mắt con nó mít ướt,nó mừng với con thầy ơi.
              NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.ADIĐAPHẬT....
                     
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

TLT

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th4 17, 2013, 11:43 PM
thầy trả lời con mừng quá ,hôm nay trong lúc chạy xe đến Big C con tưởng tượng được viền chấm đỏ mờ nhạt trước mặt con mừng quá ,đúng là mừng hết lớn luôn ,cái đầu con hôm nay hơi ê con thây kệ nó tiếp tục mần việc ,tới lúc ngủ luôn ,con mừng quá thầy ơi ... :D :D :D :D :D.viết nhửng dòng này lên dđ mà mắt con nó mít ướt,nó mừng với con thầy ơi.
              NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ.ADIĐAPHẬT....
                     

Cho em vỗ tay vui với Bác Tuephuong5 nha  ;D ;D ;D
Mừng quá,cố lên,cố lên !!  ;D ;D (nhưng nhắm vừa sức thôi ạ -vì còn về lâu,về dài nữa  ;D ;D)

Kính